CLB lịch sử Chuyện lạ: voi Việt Nam làm quan ở Nhật Bản

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nhật vốn không có voi nên rất lâu sau này mới biết đến voi, không tránh đến việc voi là con gì ra sao và muốn biết
Theo sử Nhật chép : Hưởng Bảo năm thứ 13 ( năm 1728) (中御門天皇/なかみかどてんのう Nakamikado Tennō / Trung Ngự Môn thiên hoàng )
mạc phủ tướng quân đời thứ 8 Đức Xuyên Cát Tông, Việt Nam ta tặng cho 2 con voi lớn, một con đực một con cái. Từ hướng đi qua Đại Thanh đi qua Trường Khu (Nagasaki) lên bờ nuôi trong chùa Thập Thiện . Chẳng may, lên bờ 3 tháng con voi cái bệnh chết, chỉ còn con đực.
Năm thứ 2 ( qua năm cũ) con voi này được lệnh dâng lên mạc phủ tướng quân . 13/3/1729 voi lên xe chuyển đi, từ Trường Khu xuất phát, đi đường bộ đến Edo ( Giang Hộ ) đội chuyển voi đi tới 16 tháng 4 thì tới Đại Bản ( osaka ) 10 ngày sau thì đem chầu Thiên hoàng Trung Ngự Môn và thái thượng hoàng Linh Nguyên (霊元天皇/れいげんてんのう Reigen Tennō )
Nhưng cái đáng nói là , thiên hoàng là “ Thần nhân “ không khơi khơi để đi xem con voi được, phải có sự chính đáng . Và thế bắt buộc phải ban quan vị cho con voi mới giải quyết được vấn đề mới xem được voi mới hợp pháp lệ mà chưa biết đặt chức quan gì .
Tình hình này thiên hoàng chưa nghĩ tới nhưng cũng dễ với quyền mình nên ban chức, thế là con voi được phong chức “ Quảng Nam Tòng tứ vị bạch tượng “( tương đương triều đình nội vụ chánh sự trưởng quan , tả hữu đại phu- khá là cao )
Thế là mới có cơ hội xem voi đường đường chính chính chính không ai nói năng gì .
Khi gặp voi , voi đã được huấn luyện biết quỳ biết cúi nên cũng không uổng công gặp voi, sau con voi được hạ lệnh cho vẽ lại tranh .

Nguồn: Như Ý Đặng

FB_IMG_1570695287725.jpg
 
  • Like
Reactions: Minh Dora

Lemon candy

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng tám 2019
472
1,529
156
Hà Nội
そう
Nhật vốn không có voi nên rất lâu sau này mới biết đến voi, không tránh đến việc voi là con gì ra sao và muốn biết
Theo sử Nhật chép : Hưởng Bảo năm thứ 13 ( năm 1728) (中御門天皇/なかみかどてんのう Nakamikado Tennō / Trung Ngự Môn thiên hoàng )
mạc phủ tướng quân đời thứ 8 Đức Xuyên Cát Tông, Việt Nam ta tặng cho 2 con voi lớn, một con đực một con cái. Từ hướng đi qua Đại Thanh đi qua Trường Khu (Nagasaki) lên bờ nuôi trong chùa Thập Thiện . Chẳng may, lên bờ 3 tháng con voi cái bệnh chết, chỉ còn con đực.
Năm thứ 2 ( qua năm cũ) con voi này được lệnh dâng lên mạc phủ tướng quân . 13/3/1729 voi lên xe chuyển đi, từ Trường Khu xuất phát, đi đường bộ đến Edo ( Giang Hộ ) đội chuyển voi đi tới 16 tháng 4 thì tới Đại Bản ( osaka ) 10 ngày sau thì đem chầu Thiên hoàng Trung Ngự Môn và thái thượng hoàng Linh Nguyên (霊元天皇/れいげんてんのう Reigen Tennō )
Nhưng cái đáng nói là , thiên hoàng là “ Thần nhân “ không khơi khơi để đi xem con voi được, phải có sự chính đáng . Và thế bắt buộc phải ban quan vị cho con voi mới giải quyết được vấn đề mới xem được voi mới hợp pháp lệ mà chưa biết đặt chức quan gì .
Tình hình này thiên hoàng chưa nghĩ tới nhưng cũng dễ với quyền mình nên ban chức, thế là con voi được phong chức “ Quảng Nam Tòng tứ vị bạch tượng “( tương đương triều đình nội vụ chánh sự trưởng quan , tả hữu đại phu- khá là cao )
Thế là mới có cơ hội xem voi đường đường chính chính chính không ai nói năng gì .
Khi gặp voi , voi đã được huấn luyện biết quỳ biết cúi nên cũng không uổng công gặp voi, sau con voi được hạ lệnh cho vẽ lại tranh .

Nguồn: Như Ý Đặng

View attachment 133559
Vậy nếu bây giờ mình trở về thời gian nước Nhật lúc đó thì có phải cũng được làm quan không ? ( Bạn mình toàn bảo mặt mình phúc hậu như voi :)
 
Top Bottom