Sử Chuyện lạ: Chúa Jesus đã trốn qua Nhật Bản và chết già nơi đó?

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chà, nếu bạn bảo tôi rằng: Chúa Jesus Christ không phải chết ở Jerusalem mà đã đến đất Nhật Bản, bạn có tin không? Truyền thuyết đó đã được lưu truyền tại một vùng nước Nhật. Đó là tại huyện Aomori (Thanh Sâm), ngôi làng Tân Hương, hơn 80 năm trước người ta đã tìm thấy một cổ thư có kể về một người đàn ông được dân làng gọi là Herai cùng với tên những người đồng hành cùng ông. Qua ghi chép, người ta phát hiện đất nước mà người đàn ông này nói trong sách được chiết tự là chữ Israel (Do Thái), và nhiều chi tiết khác khiến thôn dân đều cho rằng mình là con cháu của Chúa Jesus, và kinh ngạc hơn là vị Jesus này đã sống tới tận 106 tuổi!. Thật ra, phần lớn người Nhật Bản chẳng mấy ai tin tưởng vào truyền thuyết này, nhưng sự khéo hợp của nó đã từng khiến Đài truyền hình BBC bên nước Anh nhảy vào cuộc điều tra, cũng như tìm ra mộ cốt của Chúa Jesus và các tông đồ tại đây qua chỉ dẫn của cuốn cổ thư. Người dân thôn này cứ mỗi ngày 6 tháng 6 đến lại tổ chức lễ tế bái Chúa Jesus theo nghi thức của Shinto giáo (Thần Đạo), được cả đại sứ nước Israel từng sang tham dự. Qua các từ ngữ về tên trong sách cổ, người ta cho rằng đó là ký âm tiếng Hebrew bằng chữ Nhật. Chuyện Chúa Jesus có từng chạy qua Nhật lánh nạn hay không thì không thể chắc là sự thật lịch sử, nhưng chuyện người dân làng Tân Hương huyện Aomori cử hành "lễ cúng Chúa" hàng năm 6/6 là chuyện có thật hoàn toàn.

inbound4733607707247698831.jpg
Hình: đây là bia mộ được đồn là mộ Chúa Jesus tại Nhật Bản

Nguồn: toàn thư lịch sử
 
Top Bottom