Tâm sự Chuyện của tôi.

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,208
5,411
511
Hà Nội❤️
Hà Nội
..................
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Vâng , tôi có một đứa em ruột và một người chị họ , tính tình họ rất giống nhau. Tức giận một chuyện nhỏ nhoi là gào lên , rồi mắng chửi mọi người , bất kể là anh chị em hay kể cả bố mẹ của họ . Lúc bình thường , họ vẫn rất vui vẻ , tính tình vẫn rất tốt . Nhưng khi cáu bẳn một chuyện nào đó cho dù đó là chuyện nhỏ nhất , về tôi , là họ lại lôi những chuyện của tôi ra bêu xấu ( 2 người này đều nhỏ hơn tôi). Và tôi tin rằng , chỉ ngày mai thôi , họ lại nịnh tôi ấy mà , tính họ vậy rồi. Vẫn là 1 người chị nữa của tôi , chị ấy kém tôi 4 tuổi , hiện vẫn đang học cấp 1. Chị này hay bị 2 người kia nghỉ chơi , bởi 1 lí do là bà này hay theo số đông , lúc bênh người này , lúc lại bênh người khác. Họ nói và không suy nghĩ bất cứ điều gì cả . Và điều quan trọng ở đây tôi không muốn bêu xấu họ , mà để hỏi mọi người , rằng , cách để chữa lành họ như thế nào ? Và tôi cũng chắc chắn rằng cách dạy của phụ huynh làm hỏng cả 1 thế hệ con em . Ví dụ như 2 bác của tôi ( bố mẹ của 2 chị mà tôi đã kể bên trên) , khi tức giận cũng quát mắng và đánh các chị tôi đến mức tím cả đùi , đôi khi còn bị chảy máu . Gần hơn nữa , là mẹ tôi . Tầm 3-4 tháng đổ lại đây mẹ có biết một cô giáo khai minh tâm trí , kiểu tìm đường đến trái tim con ấy . Mỗi tối , từ 7h30 đến hơn 11h đêm , mẹ nghe cô ấy và dần dần đã không còn đánh mắng chúng tôi như lúc trước nữa . Tôi cũng nghe cùng mẹ và giờ đã hiểu . HIểu để giờ này tôi không đi chửi lại chị và em của tôi và tôi ngồi bình tĩnh để viết ra bài tâm sự này . Nhưng em tôi thì khác , vẫn không hiểu ra. Mọi người cũng hiểu mà , môi trường sống hình thành nên tính cách con người , mẹ tôi dần thay đổi nhưng có lẽ đã hơi muộn , khiến em tôi chẳng thể thay đổi ngay lúc này . Mẹ kể với tôi mẹ cũng hối hận lắm , chẳng thể biết cô ấy sớm hơn. Và tôi cũng muốn khuyên mọi người , đừng nên 1 phút nông nổi mà không kiểm soát được hành động của mình. Và cũng đừng nên cáu giận với bố mẹ của mình nhé , họ cũng chỉ vì thương con quá mà thôi.
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Vâng , tôi có một đứa em ruột và một người chị họ , tính tình họ rất giống nhau. Tức giận một chuyện nhỏ nhoi là gào lên , rồi mắng chửi mọi người , bất kể là anh chị em hay kể cả bố mẹ của họ . Lúc bình thường , họ vẫn rất vui vẻ , tính tình vẫn rất tốt . Nhưng khi cáu bẳn một chuyện nào đó cho dù đó là chuyện nhỏ nhất , về tôi , là họ lại lôi những chuyện của tôi ra bêu xấu ( 2 người này đều nhỏ hơn tôi). Và tôi tin rằng , chỉ ngày mai thôi , họ lại nịnh tôi ấy mà , tính họ vậy rồi. Vẫn là 1 người chị nữa của tôi , chị ấy kém tôi 4 tuổi , hiện vẫn đang học cấp 1. Chị này hay bị 2 người kia nghỉ chơi , bởi 1 lí do là bà này hay theo số đông , lúc bênh người này , lúc lại bênh người khác. Họ nói và không suy nghĩ bất cứ điều gì cả . Và điều quan trọng ở đây tôi không muốn bêu xấu họ , mà để hỏi mọi người , rằng , cách để chữa lành họ như thế nào ? Và tôi cũng chắc chắn rằng cách dạy của phụ huynh làm hỏng cả 1 thế hệ con em . Ví dụ như 2 bác của tôi ( bố mẹ của 2 chị mà tôi đã kể bên trên) , khi tức giận cũng quát mắng và đánh các chị tôi đến mức tím cả đùi , đôi khi còn bị chảy máu . Gần hơn nữa , là mẹ tôi . Tầm 3-4 tháng đổ lại đây mẹ có biết một cô giáo khai minh tâm trí , kiểu tìm đường đến trái tim con ấy . Mỗi tối , từ 7h30 đến hơn 11h đêm , mẹ nghe cô ấy và dần dần đã không còn đánh mắng chúng tôi như lúc trước nữa . Tôi cũng nghe cùng mẹ và giờ đã hiểu . HIểu để giờ này tôi không đi chửi lại chị và em của tôi và tôi ngồi bình tĩnh để viết ra bài tâm sự này . Nhưng em tôi thì khác , vẫn không hiểu ra. Mọi người cũng hiểu mà , môi trường sống hình thành nên tính cách con người , mẹ tôi dần thay đổi nhưng có lẽ đã hơi muộn , khiến em tôi chẳng thể thay đổi ngay lúc này . Mẹ kể với tôi mẹ cũng hối hận lắm , chẳng thể biết cô ấy sớm hơn. Và tôi cũng muốn khuyên mọi người , đừng nên 1 phút nông nổi mà không kiểm soát được hành động của mình. Và cũng đừng nên cáu giận với bố mẹ của mình nhé , họ cũng chỉ vì thương con quá mà thôi.
Kiều Anh.Cách sống đã hình thành từ môi trường qua một thời gian dài, nếu nói thay đổi liền thì cũng khó em ạ. Do em và mẹ cũng đã trưởng thành hơn nên có thể thay đổi suy nghĩ nhanh chóng nhưng người nhỏ hơn thì khá khó nên hãy cho họ một thời gian để họ thích nghi, không thể tính là ngày một ngày hai được. Và quan trọng là em và mẹ em, những người xung quanh thay đổi tích cực hơn thì mới sớm có kết quả.
Dù họ có làm chuyện không tốt với mình thì bỏ qua được cứ bỏ qua, em có thể dùng cách khuyên bảo chân thành để thay đổi họ. Hoặc đến một lúc nào đó chính họ sẽ tự nhận ra sớm thôi.
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Vâng , tôi có một đứa em ruột và một người chị họ , tính tình họ rất giống nhau. Tức giận một chuyện nhỏ nhoi là gào lên , rồi mắng chửi mọi người , bất kể là anh chị em hay kể cả bố mẹ của họ . Lúc bình thường , họ vẫn rất vui vẻ , tính tình vẫn rất tốt . Nhưng khi cáu bẳn một chuyện nào đó cho dù đó là chuyện nhỏ nhất , về tôi , là họ lại lôi những chuyện của tôi ra bêu xấu ( 2 người này đều nhỏ hơn tôi). Và tôi tin rằng , chỉ ngày mai thôi , họ lại nịnh tôi ấy mà , tính họ vậy rồi. Vẫn là 1 người chị nữa của tôi , chị ấy kém tôi 4 tuổi , hiện vẫn đang học cấp 1. Chị này hay bị 2 người kia nghỉ chơi , bởi 1 lí do là bà này hay theo số đông , lúc bênh người này , lúc lại bênh người khác. Họ nói và không suy nghĩ bất cứ điều gì cả . Và điều quan trọng ở đây tôi không muốn bêu xấu họ , mà để hỏi mọi người , rằng , cách để chữa lành họ như thế nào ? Và tôi cũng chắc chắn rằng cách dạy của phụ huynh làm hỏng cả 1 thế hệ con em . Ví dụ như 2 bác của tôi ( bố mẹ của 2 chị mà tôi đã kể bên trên) , khi tức giận cũng quát mắng và đánh các chị tôi đến mức tím cả đùi , đôi khi còn bị chảy máu . Gần hơn nữa , là mẹ tôi . Tầm 3-4 tháng đổ lại đây mẹ có biết một cô giáo khai minh tâm trí , kiểu tìm đường đến trái tim con ấy . Mỗi tối , từ 7h30 đến hơn 11h đêm , mẹ nghe cô ấy và dần dần đã không còn đánh mắng chúng tôi như lúc trước nữa . Tôi cũng nghe cùng mẹ và giờ đã hiểu . HIểu để giờ này tôi không đi chửi lại chị và em của tôi và tôi ngồi bình tĩnh để viết ra bài tâm sự này . Nhưng em tôi thì khác , vẫn không hiểu ra. Mọi người cũng hiểu mà , môi trường sống hình thành nên tính cách con người , mẹ tôi dần thay đổi nhưng có lẽ đã hơi muộn , khiến em tôi chẳng thể thay đổi ngay lúc này . Mẹ kể với tôi mẹ cũng hối hận lắm , chẳng thể biết cô ấy sớm hơn. Và tôi cũng muốn khuyên mọi người , đừng nên 1 phút nông nổi mà không kiểm soát được hành động của mình. Và cũng đừng nên cáu giận với bố mẹ của mình nhé , họ cũng chỉ vì thương con quá mà thôi.
Kiều Anh.Như chị, ở vị trí là phụ huynh của 2 bạn nhỏ, thì thực sự đôi lúc c k kiểm soát đc sự nóng giận của mình và đã la mắng, đánh đòn con, nhưng sau đó chị lại rất hối hận, bởi nếu mình nóng tính thì con cái sẽ nhìn vào và làm theo điều mình đã làm.
Trẻ em như 1 tờ giấy trắng. Ta muốn chúng trở thành người như thế nào thì hãy vẽ lên như thế.
Nên chị nghĩ em có thể tâm sự với mẹ, để mẹ cùng nói chuyện với 2 bác để cùng nhau thay đổi cách dạy con.
Mong là mọi ng sẽ cùng thay đổi theo chiều hướng tích cực :)
 

Tuyết Sơn

Học sinh
Thành viên
5 Tháng một 2022
122
1
196
36
Hà Giang
Nghe kể thì đây là kiểu tâm lý bạo hành.

Khi để lý giải tính cách của 1 con người thì hoàn cảnh chỉ là 1 phần thôi bạn. Tâm lý con người phức tạp lắm, cùng bị bạo hành trong 1 gia đình nhưng tính tình người anh theo hướng bạo hành, tính người em có thể hiền lành nhu nhược. Hoàn cảnh nghèo túng khiến 1 số người có ý chí phấn đấu, cũng lại khiến 1 số kẻ lại nhụt chí. Vậy nên mỗi người phải tự có trách nhiệm với lý trí của mình và với xã hội chứ đừng đổ cho hoàn cảnh. Hoàn cảnh chỉ là 1 mảnh đất, còn chúng ta là những hạt mầm.

Mình thấy chỉ có thể chia sẻ chút đỉnh với bạn vậy thôi chứ cũng chả có giải pháp gì hay để giúp bạn, vì các chị của bạn còn nhỏ quá và ảnh hưởng từ vị trí của bạn không đáng kể.
 
Last edited:

nguyenngoc213

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tám 2021
239
1,157
111
16
Thái Bình
thcs lê danh phương
Vâng , tôi có một đứa em ruột và một người chị họ , tính tình họ rất giống nhau. Tức giận một chuyện nhỏ nhoi là gào lên , rồi mắng chửi mọi người , bất kể là anh chị em hay kể cả bố mẹ của họ . Lúc bình thường , họ vẫn rất vui vẻ , tính tình vẫn rất tốt . Nhưng khi cáu bẳn một chuyện nào đó cho dù đó là chuyện nhỏ nhất , về tôi , là họ lại lôi những chuyện của tôi ra bêu xấu ( 2 người này đều nhỏ hơn tôi). Và tôi tin rằng , chỉ ngày mai thôi , họ lại nịnh tôi ấy mà , tính họ vậy rồi. Vẫn là 1 người chị nữa của tôi , chị ấy kém tôi 4 tuổi , hiện vẫn đang học cấp 1. Chị này hay bị 2 người kia nghỉ chơi , bởi 1 lí do là bà này hay theo số đông , lúc bênh người này , lúc lại bênh người khác. Họ nói và không suy nghĩ bất cứ điều gì cả . Và điều quan trọng ở đây tôi không muốn bêu xấu họ , mà để hỏi mọi người , rằng , cách để chữa lành họ như thế nào ? Và tôi cũng chắc chắn rằng cách dạy của phụ huynh làm hỏng cả 1 thế hệ con em . Ví dụ như 2 bác của tôi ( bố mẹ của 2 chị mà tôi đã kể bên trên) , khi tức giận cũng quát mắng và đánh các chị tôi đến mức tím cả đùi , đôi khi còn bị chảy máu . Gần hơn nữa , là mẹ tôi . Tầm 3-4 tháng đổ lại đây mẹ có biết một cô giáo khai minh tâm trí , kiểu tìm đường đến trái tim con ấy . Mỗi tối , từ 7h30 đến hơn 11h đêm , mẹ nghe cô ấy và dần dần đã không còn đánh mắng chúng tôi như lúc trước nữa . Tôi cũng nghe cùng mẹ và giờ đã hiểu . HIểu để giờ này tôi không đi chửi lại chị và em của tôi và tôi ngồi bình tĩnh để viết ra bài tâm sự này . Nhưng em tôi thì khác , vẫn không hiểu ra. Mọi người cũng hiểu mà , môi trường sống hình thành nên tính cách con người , mẹ tôi dần thay đổi nhưng có lẽ đã hơi muộn , khiến em tôi chẳng thể thay đổi ngay lúc này . Mẹ kể với tôi mẹ cũng hối hận lắm , chẳng thể biết cô ấy sớm hơn. Và tôi cũng muốn khuyên mọi người , đừng nên 1 phút nông nổi mà không kiểm soát được hành động của mình. Và cũng đừng nên cáu giận với bố mẹ của mình nhé , họ cũng chỉ vì thương con quá mà thôi.
Kiều Anh.cách sông của 1 con người hình thành qua môi trường , sự nuôi dưỡng của bố mẹ đừng lúc nào cũng nghĩ bố mẹ ghét mình nên đánh mình ''Thương cho voi cho rọt, ghét cho ngọt cho bùi '' bố mẹ thương ta sợ sau này ta hư hỏng nên mới làm vậy . Hãy hiểu cho họ
 
Top Bottom