Tâm sự Chuyện cô bạn ở lớp

kanna kamui

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng hai 2019
207
792
96
Lào Cai
THCS kim tân
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Như mọi người thấy đấy, trong thời gian tôi đang học tập và rèn luyện tính nóng tính của mình, và thật sự nó đã gây cho tôi rất tai hoạ và không muốn nhắc đến...Ví dụ như ngày hôm nay,...chuyện là thế này:
Khi đang ở trong giờ Toán, có cô bạn cùng lớp tên Ly, tôi thực sự không thích cách cô ấy nói chuyện và đi nói xấu người khác trước mặt, tôi thì lại khá yếu về mảng Toán học nên cố nghe cô giảng bài trong những tiếng ồn của lớp học ồn ào...càng nghe cô giảng tôi càng không hiểu bài và càng khó khăn hơn khi cô ấy lại ngồi và nói xúc phạm người khác lớn tiếng bằng những lời nói thô tục đến như vậy...
Vì thế, việc học cũng như nghe giảng của tôi càng khó khăn hơn, còn Lý, cô ấy đã được nhắc nhở nhiều lần cũng không nghe và nói những lần thô thô tục và càng lúc câụ ta càng quá đáng hơn..
Tôi rất tức giận và mọi người biết rồi đấy như đã nói trên tính nóng nảy của tôi đã vô cùng thốt ra một câu rất tục nhưng mục đích chỉ để cậu ta im lặng để nghe giảng bài,..
Vâng, đúng vậy cậu ta thật sự quá đáng và hét lớn những lời tôi thốt lên, cậu thậm chí còn chửi tôi, lúc đó bị cô nhắc nhở cậu ta thậm chí chen ngang vào nói để cậu ta bớt tội, còn tôi, tôi thực sự rất tức giận và cố nguôi nó trong sự cần ngăn của mấy cô bạn ngồi gần đó ( họ cũng bị Ly xúc phạm)
Ra về, ở hành lang tôi có nói chuyện cho bạn thân của tôi về Ly, và cô ấy vô tình nghe thấy và vênh mặt lên với cái thái độ mà tôi không ưa một chút nào cả, và tôi cũng không muốn gây sự, và cậu ta nói: " T sẽ lập một nhóm ở trên face để chửi và bóc phốt m, cứ cẩn thận đấy, con ạ"
Tôi thực sự tức giận và nói kể hết cảm xúc cho cô bạn thân và cô ấy cũng nói cô ấy ghét Ly
Tôi quên không nói cho các bạn về Ly, cô bạn này vốn đanh đá và nóng nảy dễ kích động và thích gây chuyện với người khác, chuyên đi đánh nhau, tôi còn nghe nói cô bạn thân tôi bảo rằng:
"Đến anh chị cấp 3 còn sợ nó huống chị là m"
Haizz...câu chuyện là vậy đó, không biết nên xử lý nào, tôi còn sợ cô ta còn rủ bạn đi đánh tôi và gây sự với những người xung quanh tôi, tôi có báo với giá đình và giáo viên chủ nhiệm nhưng tôi sợ sau lúc đó thì Ly cậu ta còn làm lớn chuyện hơn nữa...
Nếu mọi người gặp tình huống này, mọi người sẽ phản ứng và xử lý như thế nào, hãy cho tôi biết !!
 

Cherry_cherry

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng mười 2018
333
976
96
20
Thanh Hóa
trường trung học cơ sở hoằng hà
Như mọi người thấy đấy, trong thời gian tôi đang học tập và rèn luyện tính nóng tính của mình, và thật sự nó đã gây cho tôi rất tai hoạ và không muốn nhắc đến...Ví dụ như ngày hôm nay,...chuyện là thế này:
Khi đang ở trong giờ Toán, có cô bạn cùng lớp tên Ly, tôi thực sự không thích cách cô ấy nói chuyện và đi nói xấu người khác trước mặt, tôi thì lại khá yếu về mảng Toán học nên cố nghe cô giảng bài trong những tiếng ồn của lớp học ồn ào...càng nghe cô giảng tôi càng không hiểu bài và càng khó khăn hơn khi cô ấy lại ngồi và nói xúc phạm người khác lớn tiếng bằng những lời nói thô tục đến như vậy...
Vì thế, việc học cũng như nghe giảng của tôi càng khó khăn hơn, còn Lý, cô ấy đã được nhắc nhở nhiều lần cũng không nghe và nói những lần thô thô tục và càng lúc câụ ta càng quá đáng hơn..
Tôi rất tức giận và mọi người biết rồi đấy như đã nói trên tính nóng nảy của tôi đã vô cùng thốt ra một câu rất tục nhưng mục đích chỉ để cậu ta im lặng để nghe giảng bài,..
Vâng, đúng vậy cậu ta thật sự quá đáng và hét lớn những lời tôi thốt lên, cậu thậm chí còn chửi tôi, lúc đó bị cô nhắc nhở cậu ta thậm chí chen ngang vào nói để cậu ta bớt tội, còn tôi, tôi thực sự rất tức giận và cố nguôi nó trong sự cần ngăn của mấy cô bạn ngồi gần đó ( họ cũng bị Ly xúc phạm)
Ra về, ở hành lang tôi có nói chuyện cho bạn thân của tôi về Ly, và cô ấy vô tình nghe thấy và vênh mặt lên với cái thái độ mà tôi không ưa một chút nào cả, và tôi cũng không muốn gây sự, và cậu ta nói: " T sẽ lập một nhóm ở trên face để chửi và bóc phốt m, cứ cẩn thận đấy, con ạ"
Tôi thực sự tức giận và nói kể hết cảm xúc cho cô bạn thân và cô ấy cũng nói cô ấy ghét Ly
Tôi quên không nói cho các bạn về Ly, cô bạn này vốn đanh đá và nóng nảy dễ kích động và thích gây chuyện với người khác, chuyên đi đánh nhau, tôi còn nghe nói cô bạn thân tôi bảo rằng:
"Đến anh chị cấp 3 còn sợ nó huống chị là m"
Haizz...câu chuyện là vậy đó, không biết nên xử lý nào, tôi còn sợ cô ta còn rủ bạn đi đánh tôi và gây sự với những người xung quanh tôi, tôi có báo với giá đình và giáo viên chủ nhiệm nhưng tôi sợ sau lúc đó thì Ly cậu ta còn làm lớn chuyện hơn nữa...
Nếu mọi người gặp tình huống này, mọi người sẽ phản ứng và xử lý như thế nào, hãy cho tôi biết !!
Tốt nhất là đừng để ý hay quan tâm đến cô bạn đó nữa,em nên cố giữ khoảng cách và cũng đừng nên tiếp cận với nó,mặc cho nó nói gì thì nói ,còn nếu mọi chuyện đến mức quá nghiêm trọng thì em nên chia sẻ với bố mẹ để tìm hướng giải quyết tốt nhất.
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
396
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Như mọi người thấy đấy, trong thời gian tôi đang học tập và rèn luyện tính nóng tính của mình, và thật sự nó đã gây cho tôi rất tai hoạ và không muốn nhắc đến...Ví dụ như ngày hôm nay,...chuyện là thế này:
Khi đang ở trong giờ Toán, có cô bạn cùng lớp tên Ly, tôi thực sự không thích cách cô ấy nói chuyện và đi nói xấu người khác trước mặt, tôi thì lại khá yếu về mảng Toán học nên cố nghe cô giảng bài trong những tiếng ồn của lớp học ồn ào...càng nghe cô giảng tôi càng không hiểu bài và càng khó khăn hơn khi cô ấy lại ngồi và nói xúc phạm người khác lớn tiếng bằng những lời nói thô tục đến như vậy...
Vì thế, việc học cũng như nghe giảng của tôi càng khó khăn hơn, còn Lý, cô ấy đã được nhắc nhở nhiều lần cũng không nghe và nói những lần thô thô tục và càng lúc câụ ta càng quá đáng hơn..
Tôi rất tức giận và mọi người biết rồi đấy như đã nói trên tính nóng nảy của tôi đã vô cùng thốt ra một câu rất tục nhưng mục đích chỉ để cậu ta im lặng để nghe giảng bài,..
Vâng, đúng vậy cậu ta thật sự quá đáng và hét lớn những lời tôi thốt lên, cậu thậm chí còn chửi tôi, lúc đó bị cô nhắc nhở cậu ta thậm chí chen ngang vào nói để cậu ta bớt tội, còn tôi, tôi thực sự rất tức giận và cố nguôi nó trong sự cần ngăn của mấy cô bạn ngồi gần đó ( họ cũng bị Ly xúc phạm)
Ra về, ở hành lang tôi có nói chuyện cho bạn thân của tôi về Ly, và cô ấy vô tình nghe thấy và vênh mặt lên với cái thái độ mà tôi không ưa một chút nào cả, và tôi cũng không muốn gây sự, và cậu ta nói: " T sẽ lập một nhóm ở trên face để chửi và bóc phốt m, cứ cẩn thận đấy, con ạ"
Tôi thực sự tức giận và nói kể hết cảm xúc cho cô bạn thân và cô ấy cũng nói cô ấy ghét Ly
Tôi quên không nói cho các bạn về Ly, cô bạn này vốn đanh đá và nóng nảy dễ kích động và thích gây chuyện với người khác, chuyên đi đánh nhau, tôi còn nghe nói cô bạn thân tôi bảo rằng:
"Đến anh chị cấp 3 còn sợ nó huống chị là m"
Haizz...câu chuyện là vậy đó, không biết nên xử lý nào, tôi còn sợ cô ta còn rủ bạn đi đánh tôi và gây sự với những người xung quanh tôi, tôi có báo với giá đình và giáo viên chủ nhiệm nhưng tôi sợ sau lúc đó thì Ly cậu ta còn làm lớn chuyện hơn nữa...
Nếu mọi người gặp tình huống này, mọi người sẽ phản ứng và xử lý như thế nào, hãy cho tôi biết !!
Bạn đừng sợ gì hết! Có thể bạn Ly hơi nóng nảy một tí nhưng bạn cứ cư xử như là mình chẳng phải bạn của nỏ và cũng chẳng biết nó là ai. Mặc nó nói mình thế nào, bạn cứ báo thầy cô hoặc cha mẹ nha. Đừng kích động mà nói ra những lời thô tục hay đánh nhau với bạn ấy!
Còn về chuyện sợ bạn Ly ấy đánh thì bạn đừng sợ, hãy cố gắng đi theo từng đám đông và nhờ sự trợ giúp của cha mẹ, thầy cô. Bạn Ly sẽ chẳng làm được gì đâu!
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
25
Như mọi người thấy đấy, trong thời gian tôi đang học tập và rèn luyện tính nóng tính của mình, và thật sự nó đã gây cho tôi rất tai hoạ và không muốn nhắc đến...Ví dụ như ngày hôm nay,...chuyện là thế này:
Khi đang ở trong giờ Toán, có cô bạn cùng lớp tên Ly, tôi thực sự không thích cách cô ấy nói chuyện và đi nói xấu người khác trước mặt, tôi thì lại khá yếu về mảng Toán học nên cố nghe cô giảng bài trong những tiếng ồn của lớp học ồn ào...càng nghe cô giảng tôi càng không hiểu bài và càng khó khăn hơn khi cô ấy lại ngồi và nói xúc phạm người khác lớn tiếng bằng những lời nói thô tục đến như vậy...
Vì thế, việc học cũng như nghe giảng của tôi càng khó khăn hơn, còn Lý, cô ấy đã được nhắc nhở nhiều lần cũng không nghe và nói những lần thô thô tục và càng lúc câụ ta càng quá đáng hơn..
Tôi rất tức giận và mọi người biết rồi đấy như đã nói trên tính nóng nảy của tôi đã vô cùng thốt ra một câu rất tục nhưng mục đích chỉ để cậu ta im lặng để nghe giảng bài,..
Vâng, đúng vậy cậu ta thật sự quá đáng và hét lớn những lời tôi thốt lên, cậu thậm chí còn chửi tôi, lúc đó bị cô nhắc nhở cậu ta thậm chí chen ngang vào nói để cậu ta bớt tội, còn tôi, tôi thực sự rất tức giận và cố nguôi nó trong sự cần ngăn của mấy cô bạn ngồi gần đó ( họ cũng bị Ly xúc phạm)
Ra về, ở hành lang tôi có nói chuyện cho bạn thân của tôi về Ly, và cô ấy vô tình nghe thấy và vênh mặt lên với cái thái độ mà tôi không ưa một chút nào cả, và tôi cũng không muốn gây sự, và cậu ta nói: " T sẽ lập một nhóm ở trên face để chửi và bóc phốt m, cứ cẩn thận đấy, con ạ"
Tôi thực sự tức giận và nói kể hết cảm xúc cho cô bạn thân và cô ấy cũng nói cô ấy ghét Ly
Tôi quên không nói cho các bạn về Ly, cô bạn này vốn đanh đá và nóng nảy dễ kích động và thích gây chuyện với người khác, chuyên đi đánh nhau, tôi còn nghe nói cô bạn thân tôi bảo rằng:
"Đến anh chị cấp 3 còn sợ nó huống chị là m"
Haizz...câu chuyện là vậy đó, không biết nên xử lý nào, tôi còn sợ cô ta còn rủ bạn đi đánh tôi và gây sự với những người xung quanh tôi, tôi có báo với giá đình và giáo viên chủ nhiệm nhưng tôi sợ sau lúc đó thì Ly cậu ta còn làm lớn chuyện hơn nữa...
Nếu mọi người gặp tình huống này, mọi người sẽ phản ứng và xử lý như thế nào, hãy cho tôi biết !!
Cá nhân chị cũng nghĩ em đừng lấn sau quá vào chuyện này. Qua những việc trên, nếu bạn ấy đã giảm hoặc không ảnh hưởng đến việc học của em nữa thì em nên tránh xa, giữ khoảng cách với bạn ấy là tốt nhất. Còn nếu bạn ấy càng quá đáng thì cứ báo giáo viên và nhà trường xử lý, đừng quá nóng nảy hay vội vàng làm theo ý cá nhân nhé.
 

mbappe2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
7 Tháng tám 2019
2,577
2,114
361
Hà Nội
Trường Đời
Như mọi người thấy đấy, trong thời gian tôi đang học tập và rèn luyện tính nóng tính của mình, và thật sự nó đã gây cho tôi rất tai hoạ và không muốn nhắc đến...Ví dụ như ngày hôm nay,...chuyện là thế này:
Khi đang ở trong giờ Toán, có cô bạn cùng lớp tên Ly, tôi thực sự không thích cách cô ấy nói chuyện và đi nói xấu người khác trước mặt, tôi thì lại khá yếu về mảng Toán học nên cố nghe cô giảng bài trong những tiếng ồn của lớp học ồn ào...càng nghe cô giảng tôi càng không hiểu bài và càng khó khăn hơn khi cô ấy lại ngồi và nói xúc phạm người khác lớn tiếng bằng những lời nói thô tục đến như vậy...
Vì thế, việc học cũng như nghe giảng của tôi càng khó khăn hơn, còn Lý, cô ấy đã được nhắc nhở nhiều lần cũng không nghe và nói những lần thô thô tục và càng lúc câụ ta càng quá đáng hơn..
Tôi rất tức giận và mọi người biết rồi đấy như đã nói trên tính nóng nảy của tôi đã vô cùng thốt ra một câu rất tục nhưng mục đích chỉ để cậu ta im lặng để nghe giảng bài,..
Vâng, đúng vậy cậu ta thật sự quá đáng và hét lớn những lời tôi thốt lên, cậu thậm chí còn chửi tôi, lúc đó bị cô nhắc nhở cậu ta thậm chí chen ngang vào nói để cậu ta bớt tội, còn tôi, tôi thực sự rất tức giận và cố nguôi nó trong sự cần ngăn của mấy cô bạn ngồi gần đó ( họ cũng bị Ly xúc phạm)
Ra về, ở hành lang tôi có nói chuyện cho bạn thân của tôi về Ly, và cô ấy vô tình nghe thấy và vênh mặt lên với cái thái độ mà tôi không ưa một chút nào cả, và tôi cũng không muốn gây sự, và cậu ta nói: " T sẽ lập một nhóm ở trên face để chửi và bóc phốt m, cứ cẩn thận đấy, con ạ"
Tôi thực sự tức giận và nói kể hết cảm xúc cho cô bạn thân và cô ấy cũng nói cô ấy ghét Ly
Tôi quên không nói cho các bạn về Ly, cô bạn này vốn đanh đá và nóng nảy dễ kích động và thích gây chuyện với người khác, chuyên đi đánh nhau, tôi còn nghe nói cô bạn thân tôi bảo rằng:
"Đến anh chị cấp 3 còn sợ nó huống chị là m"
Haizz...câu chuyện là vậy đó, không biết nên xử lý nào, tôi còn sợ cô ta còn rủ bạn đi đánh tôi và gây sự với những người xung quanh tôi, tôi có báo với giá đình và giáo viên chủ nhiệm nhưng tôi sợ sau lúc đó thì Ly cậu ta còn làm lớn chuyện hơn nữa...
Nếu mọi người gặp tình huống này, mọi người sẽ phản ứng và xử lý như thế nào, hãy cho tôi biết !!
Theo mình, nếu việc học và cuộc sống bạn bị ảnh hưởng thì bạn hãy nói ngay với thầy cô, cha mẹ để họ biết và can ngăn kịp thời. Bạn cũng không nên sợ bạn ý làm to chuyện bằng cách đánh nhau hay trả thù thế nào, bạn cứ tự tin lên và báo với thầy cô chủ nhiệm nhé! Còn nếu không gây phiền toái gì tới bạn nữa thì bạn cũng không cần phải bảo ai đâu nhé, mà cứ để ngoài tai thôi :)
 

peekaiyuan64

Cựu CTV Thiết kế
Thành viên
19 Tháng chín 2018
1,161
3,675
441
22
Quảng Trị
THPT Triệu Phong
Như mọi người thấy đấy, trong thời gian tôi đang học tập và rèn luyện tính nóng tính của mình, và thật sự nó đã gây cho tôi rất tai hoạ và không muốn nhắc đến...Ví dụ như ngày hôm nay,...chuyện là thế này:
Khi đang ở trong giờ Toán, có cô bạn cùng lớp tên Ly, tôi thực sự không thích cách cô ấy nói chuyện và đi nói xấu người khác trước mặt, tôi thì lại khá yếu về mảng Toán học nên cố nghe cô giảng bài trong những tiếng ồn của lớp học ồn ào...càng nghe cô giảng tôi càng không hiểu bài và càng khó khăn hơn khi cô ấy lại ngồi và nói xúc phạm người khác lớn tiếng bằng những lời nói thô tục đến như vậy...
Vì thế, việc học cũng như nghe giảng của tôi càng khó khăn hơn, còn Lý, cô ấy đã được nhắc nhở nhiều lần cũng không nghe và nói những lần thô thô tục và càng lúc câụ ta càng quá đáng hơn..
Tôi rất tức giận và mọi người biết rồi đấy như đã nói trên tính nóng nảy của tôi đã vô cùng thốt ra một câu rất tục nhưng mục đích chỉ để cậu ta im lặng để nghe giảng bài,..
Vâng, đúng vậy cậu ta thật sự quá đáng và hét lớn những lời tôi thốt lên, cậu thậm chí còn chửi tôi, lúc đó bị cô nhắc nhở cậu ta thậm chí chen ngang vào nói để cậu ta bớt tội, còn tôi, tôi thực sự rất tức giận và cố nguôi nó trong sự cần ngăn của mấy cô bạn ngồi gần đó ( họ cũng bị Ly xúc phạm)
Ra về, ở hành lang tôi có nói chuyện cho bạn thân của tôi về Ly, và cô ấy vô tình nghe thấy và vênh mặt lên với cái thái độ mà tôi không ưa một chút nào cả, và tôi cũng không muốn gây sự, và cậu ta nói: " T sẽ lập một nhóm ở trên face để chửi và bóc phốt m, cứ cẩn thận đấy, con ạ"
Tôi thực sự tức giận và nói kể hết cảm xúc cho cô bạn thân và cô ấy cũng nói cô ấy ghét Ly
Tôi quên không nói cho các bạn về Ly, cô bạn này vốn đanh đá và nóng nảy dễ kích động và thích gây chuyện với người khác, chuyên đi đánh nhau, tôi còn nghe nói cô bạn thân tôi bảo rằng:
"Đến anh chị cấp 3 còn sợ nó huống chị là m"
Haizz...câu chuyện là vậy đó, không biết nên xử lý nào, tôi còn sợ cô ta còn rủ bạn đi đánh tôi và gây sự với những người xung quanh tôi, tôi có báo với giá đình và giáo viên chủ nhiệm nhưng tôi sợ sau lúc đó thì Ly cậu ta còn làm lớn chuyện hơn nữa...
Nếu mọi người gặp tình huống này, mọi người sẽ phản ứng và xử lý như thế nào, hãy cho tôi biết !!
mình nghĩ bạn nên bình tĩnh lại và cũng đừng quan tâm tới bạn ấy nữa,mặc cho bạn ấy làm gì thì làm..Còn nếu bạn ấy ngày quá đáng với bạn thì mình nghĩ bạn nên báo cho thầy cô giáo chủ nhiệm của bạn và nói về vấn đề mà mình muốn giải quyết hoặc có thể nói với giáo viên phụ trách đoàn trường để họ lên làm việc với bạn ấy, nên là nhiều lúc chúng ta cũng rất dễ bực mình và nóng tính nhưng mình nghĩ bạn nên kiềm chế lại.Vì hiện tại mình cũng giống như bạn và có cái bạn cũng tên Ly trong lớp mình cũng như thế,nhưng bạn này không có đánh nhau hay gì,nhưng mỗi lần ngồi học ý,bạn ấy ngồi sau nói chuyện càm ràm,làm bôi nhọ mọi thứ sau lưng và làm nhiều điều mình cảm thấy khó chịu,nhiều lúc muốn mình chẳng kiềm chế nổi,muốn quay lui mắng 1 trận :) nhưng mình đã phải nghĩ lại,vì làm như vậy nó ảnh hưởng nhiều thứ không tốt cho lắm bạn ạ..Nhiều lúc cũng bất lực lắm nhưng phải nhẫn nhịn thôi,mình chả muốn gây sự đâu..Và mình mong bạn sẽ có cách giải quyết tốt nhất trong chuyện này,nếu bạn kia có đánh bạn mình nghĩ không nên phản kháng lại,vì nếu mình phản kháng lại thì có nhiều phiền phức lớn và có khi cũng nằm trong nhóm đánh qua đánh lại ý,cô mình bảo thế..Nếu bạn kia đánh cậu thì cậu nên báo với nhà trường hay GV xử lí là ok..Cố lên nhé !
 

WindyTA

Học sinh tiến bộ
Thành viên
26 Tháng tư 2017
746
1,453
204
22
Bắc Ninh
Galaxy
Như mọi người thấy đấy, trong thời gian tôi đang học tập và rèn luyện tính nóng tính của mình, và thật sự nó đã gây cho tôi rất tai hoạ và không muốn nhắc đến...Ví dụ như ngày hôm nay,...chuyện là thế này:
Khi đang ở trong giờ Toán, có cô bạn cùng lớp tên Ly, tôi thực sự không thích cách cô ấy nói chuyện và đi nói xấu người khác trước mặt, tôi thì lại khá yếu về mảng Toán học nên cố nghe cô giảng bài trong những tiếng ồn của lớp học ồn ào...càng nghe cô giảng tôi càng không hiểu bài và càng khó khăn hơn khi cô ấy lại ngồi và nói xúc phạm người khác lớn tiếng bằng những lời nói thô tục đến như vậy...
Vì thế, việc học cũng như nghe giảng của tôi càng khó khăn hơn, còn Lý, cô ấy đã được nhắc nhở nhiều lần cũng không nghe và nói những lần thô thô tục và càng lúc câụ ta càng quá đáng hơn..
Tôi rất tức giận và mọi người biết rồi đấy như đã nói trên tính nóng nảy của tôi đã vô cùng thốt ra một câu rất tục nhưng mục đích chỉ để cậu ta im lặng để nghe giảng bài,..
Vâng, đúng vậy cậu ta thật sự quá đáng và hét lớn những lời tôi thốt lên, cậu thậm chí còn chửi tôi, lúc đó bị cô nhắc nhở cậu ta thậm chí chen ngang vào nói để cậu ta bớt tội, còn tôi, tôi thực sự rất tức giận và cố nguôi nó trong sự cần ngăn của mấy cô bạn ngồi gần đó ( họ cũng bị Ly xúc phạm)
Ra về, ở hành lang tôi có nói chuyện cho bạn thân của tôi về Ly, và cô ấy vô tình nghe thấy và vênh mặt lên với cái thái độ mà tôi không ưa một chút nào cả, và tôi cũng không muốn gây sự, và cậu ta nói: " T sẽ lập một nhóm ở trên face để chửi và bóc phốt m, cứ cẩn thận đấy, con ạ"
Tôi thực sự tức giận và nói kể hết cảm xúc cho cô bạn thân và cô ấy cũng nói cô ấy ghét Ly
Tôi quên không nói cho các bạn về Ly, cô bạn này vốn đanh đá và nóng nảy dễ kích động và thích gây chuyện với người khác, chuyên đi đánh nhau, tôi còn nghe nói cô bạn thân tôi bảo rằng:
"Đến anh chị cấp 3 còn sợ nó huống chị là m"
Haizz...câu chuyện là vậy đó, không biết nên xử lý nào, tôi còn sợ cô ta còn rủ bạn đi đánh tôi và gây sự với những người xung quanh tôi, tôi có báo với giá đình và giáo viên chủ nhiệm nhưng tôi sợ sau lúc đó thì Ly cậu ta còn làm lớn chuyện hơn nữa...
Nếu mọi người gặp tình huống này, mọi người sẽ phản ứng và xử lý như thế nào, hãy cho tôi biết !!
M ko có chút thiện cảm nào vs mấy bạn tên vậy. M tránh xa họ ra là đc
 
Top Bottom