- 29 Tháng mười 2018
- 3,304
- 4,365
- 561
- TP Hồ Chí Minh
- THCS Nguyễn Hiền


Thời Hùng Vương thứ 8 được gọi là Hùng Vĩ Vương. Vị vua Hùng này đã lấy tên một bà lão để đặt tên cho loại rau.
Tục truyền, vào một mùa xuân, Hùng Vĩ Vương đi đánh giặc tới làng Cao Xá (Phú Thọ) thì trời tối.
Ba quân tướng sĩ đói bụng, chân mỏi mà lương thực đã cạn. Lúc ấy, có một bà lão tên Cần đã dâng lên quân đội một giống cỏ nước có đốt. Bà thái cỏ ướp muối dâng lên vua dùng kèm với cơm cho quân lính ăn.
Cỏ này vốn chỉ dành cho lợn ăn, bà nghĩ việc dâng lên vua thứ cỏ này là bất kính nên đã tự sát. Nhìn thấy quân lính được no bụng, nhà vua đã thương tiếc lấy tên bà đặt cho loại cỏ ấy.
Từ đó, có lệ từ mùng một đến mùng sáu tháng giêng, dân phải kiêng ăn loại rau đó đẻ tưởng nhớ bà lão tốt bụng. Đến nay, nhân dân vùng Cao Xá vẫn giữ tục lệ này.
Tục truyền, vào một mùa xuân, Hùng Vĩ Vương đi đánh giặc tới làng Cao Xá (Phú Thọ) thì trời tối.
Ba quân tướng sĩ đói bụng, chân mỏi mà lương thực đã cạn. Lúc ấy, có một bà lão tên Cần đã dâng lên quân đội một giống cỏ nước có đốt. Bà thái cỏ ướp muối dâng lên vua dùng kèm với cơm cho quân lính ăn.
Cỏ này vốn chỉ dành cho lợn ăn, bà nghĩ việc dâng lên vua thứ cỏ này là bất kính nên đã tự sát. Nhìn thấy quân lính được no bụng, nhà vua đã thương tiếc lấy tên bà đặt cho loại cỏ ấy.
Từ đó, có lệ từ mùng một đến mùng sáu tháng giêng, dân phải kiêng ăn loại rau đó đẻ tưởng nhớ bà lão tốt bụng. Đến nay, nhân dân vùng Cao Xá vẫn giữ tục lệ này.
