Tâm sự Chuyện bạn bè

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Nhưng mà chắc chỉ có mình tớ nghĩ cậu ấy là bạn thân, còn cậu ấy thì chắc không nghĩ vậy đâu. Cuối cùng mình vẫn không có đúng một người bạn thân tính đến thời điểm hiện tại
Ở đời, mình còn tiếp xúc với nhiều người, bạn sẽ sớm tìm được cho mình những người bạn thân tuyệt vời nè. Có gì không vui, mình rất sẵn sàng là một người bạn, chia sẻ cùng bạn nè ^^
Cố lên nha ^^
 

Amuro Touro

Học sinh
Thành viên
8 Tháng mười 2020
29
55
31
18
Tiền Giang
Big Hit Entertaiment
Ở đời, mình còn tiếp xúc với nhiều người, bạn sẽ sớm tìm được cho mình những người bạn thân tuyệt vời nè. Có gì không vui, mình rất sẵn sàng là một người bạn, chia sẻ cùng bạn nè ^^
Cố lên nha ^^
Nhưng dù gì mình cũng khá tiếc nuối vì mình vs bạn ấy đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp
 
  • Like
Reactions: gaxriu nguyên

gaxriu nguyên

Học sinh tiến bộ
Thành viên
4 Tháng bảy 2018
522
1,342
171
Tây Ninh
thpt
Nhưng dù gì mình cũng khá tiếc nuối vì mình vs bạn ấy đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp
thế tốt r bạn cái điều tệ nhất là bạn ko là một ng bạn tốt để người ta rời đi kìa
có nhiều kỉ niệm là tốt rồi nè cố lên ^^
 

buck humble

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng mười 2020
185
656
81
Đồng Nai
thpt văn hiến
Thật ra, mình có một người bạn cũng khá thân nhưng là bạn nữ. Khi thi cấp 3 xong, thì mình và bạn ấy đỗ chung trường. Nhưng cũng có một người bạn khác cũng khá thân với bạn ấy cũng đỗ chung trường và bạn này là nữ. Mình thì có xích mích với bạn kia nên là hai đứa cũng rất ghét nhau (kiểu nước sông không phạm nước giếng). Bạn ấy và bạn nữ kia ở chung nhau, còn mình thì ở riêng vì trường xa nên phải ở trọ. Mình rất sợ bạn nữ ấy sẽ nghe lời bạn kia không chơi với mình nữa, hoặc kiểu lợi dụng mình. Mình rất sợ điều đó và mình đã nói với bạn kia là hãy làm bạn mãi trong 3 năm cấp 3 nhé, tin tưởng nhau và đừng bị ai xúi giục hết nhá. Bạn đó đồng ý nhưng sau một thời gian thì bạn ấy nhắn lại với mình là rút lại lời húa đó. Mình hỏi mình có làm gì bạn ấy buồn hay giận không nhưng bạn ấy nói không có và sao đó thì off luôn không on MXH nữa. Mình cũng không biết lí do là gì, mình nghĩ rằng bạn ấy đã bị bạn nữ kia xuyên tạc về mình dù gì thì nữ với nữ cũng sẽ chơi thân hơn nữ với nam-mình cứ suy nghĩ như vậy. Nhưng mình thật sự rất quý bạn ấy, mình xem bạn ấy còn hơn là một người bạn nữa (kiểu là crush á) nhưng mình nghĩ bạn ấy sẽ không thích mình và chỉ coi mình là bạn thôi
Trong trường hợp nếu bạn ấy kiểu liên minh với bạn nữ kia để thù ghét thì mình nên làm gì đây ạ?
Cho mình xin lời khuyên với ạ
Waooo khá ngưỡng mộ anh có tình bạn đặc biệt..
hmmm... Theo em nghĩ anh nên tìm hiểu kĩ nguyên nhân, ý em là nghĩ rộng ra, ngoài bạn nữ kia xúi thì anh nghĩ vài lý do khác đi.
Em nghĩ anh nên tìm cách liên lạc dù gì cũng chung trường. Liên lạc được thì hỏi rõ chứ không thể để vậy rồi im lặng được vì dù gì cũng lỡ chơi thân với crush rồi thì phải rõ ràng.
Còn nếu hỏi mà lý do như anh nghi ngờ thì chỉ còn tùy cơ ứng biến
Mà ngoài MXH ra, anh còn cách gì để liên lạc với chị ko???
 
  • Like
Reactions: Ánh 01

Amuro Touro

Học sinh
Thành viên
8 Tháng mười 2020
29
55
31
18
Tiền Giang
Big Hit Entertaiment
Waooo khá ngưỡng mộ anh có tình bạn đặc biệt..
hmmm... Theo em nghĩ anh nên tìm hiểu kĩ nguyên nhân, ý em là nghĩ rộng ra, ngoài bạn nữ kia xúi thì anh nghĩ vài lý do khác đi.
Em nghĩ anh nên tìm cách liên lạc dù gì cũng chung trường. Liên lạc được thì hỏi rõ chứ không thể để vậy rồi im lặng được vì dù gì cũng lỡ chơi thân với crush rồi thì phải rõ ràng.
Còn nếu hỏi mà lý do như anh nghi ngờ thì chỉ còn tùy cơ ứng biến
Mà ngoài MXH ra, anh còn cách gì để liên lạc với chị ko???
Không em ạ, giờ dịch dã đâu thể gặp mặt với lại chị ấy on nhưng ko thèm seen cơ
 

Amuro Touro

Học sinh
Thành viên
8 Tháng mười 2020
29
55
31
18
Tiền Giang
Big Hit Entertaiment
Thật ra, mình có một người bạn cũng khá thân nhưng là bạn nữ. Khi thi cấp 3 xong, thì mình và bạn ấy đỗ chung trường. Nhưng cũng có một người bạn khác cũng khá thân với bạn ấy cũng đỗ chung trường và bạn này là nữ. Mình thì có xích mích với bạn kia nên là hai đứa cũng rất ghét nhau (kiểu nước sông không phạm nước giếng). Bạn ấy và bạn nữ kia ở chung nhau, còn mình thì ở riêng vì trường xa nên phải ở trọ. Mình rất sợ bạn nữ ấy sẽ nghe lời bạn kia không chơi với mình nữa, hoặc kiểu lợi dụng mình. Mình rất sợ điều đó và mình đã nói với bạn kia là hãy làm bạn mãi trong 3 năm cấp 3 nhé, tin tưởng nhau và đừng bị ai xúi giục hết nhá. Bạn đó đồng ý nhưng sau một thời gian thì bạn ấy nhắn lại với mình là rút lại lời húa đó. Mình hỏi mình có làm gì bạn ấy buồn hay giận không nhưng bạn ấy nói không có và sao đó thì off luôn không on MXH nữa. Mình cũng không biết lí do là gì, mình nghĩ rằng bạn ấy đã bị bạn nữ kia xuyên tạc về mình dù gì thì nữ với nữ cũng sẽ chơi thân hơn nữ với nam-mình cứ suy nghĩ như vậy. Nhưng mình thật sự rất quý bạn ấy, mình xem bạn ấy còn hơn là một người bạn nữa (kiểu là crush á) nhưng mình nghĩ bạn ấy sẽ không thích mình và chỉ coi mình là bạn thôi
Trong trường hợp nếu bạn ấy kiểu liên minh với bạn nữ kia để thù ghét thì mình nên làm gì đây ạ?
Cho mình xin lời khuyên với ạ
Mọi người có thể cho em xin lời khuyên được không ạ!
Em đã liên lạc với bạn ấy nhưng khi em nhắn "z là m nghỉ chơi vs tao rồi đúng không" thì bạn ấy seen không rep em và sau đó lại off nữa. Bây giờ em phải làm gì ạ?
 

buck humble

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng mười 2020
185
656
81
Đồng Nai
thpt văn hiến
Mọi người có thể cho em xin lời khuyên được không ạ!
Em đã liên lạc với bạn ấy nhưng khi em nhắn "z là m nghỉ chơi vs tao rồi đúng không" thì bạn ấy seen không rep em và sau đó lại off nữa. Bây giờ em phải làm gì ạ?
Mọi người có thể cho em xin lời khuyên được không ạ!
Em đã liên lạc với bạn ấy nhưng khi em nhắn "z là m nghỉ chơi vs tao rồi đúng không" thì bạn ấy seen không rep em và sau đó lại off nữa. Bây giờ em phải làm gì ạ?
Nói cái gì để chị ấy đọc ( nội dung em đã nói)
Cũng may là chị chưa block anh, không thì cũng chịu
Nếu 1 thời gian nữa mà chị ấy không rep em nghĩ anh cố gắng gạc bỏ tính bạn thoiii dù là thân bao năm hay dù là có tình cảm.
Tình bạn mà chỉ vì lí do cỏn con mà dừng lại em nghĩ chị ấy không thực sự tốt. Mà có nghĩ tích cực là chị ấy có lí do riêng mà làm thế cũng không ổn
 
Top Bottom