Tâm sự Chuyện bạn bè

Amuro Touro

Học sinh
Thành viên
8 Tháng mười 2020
29
55
31
18
Tiền Giang
Big Hit Entertaiment
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thật ra, mình có một người bạn cũng khá thân nhưng là bạn nữ. Khi thi cấp 3 xong, thì mình và bạn ấy đỗ chung trường. Nhưng cũng có một người bạn khác cũng khá thân với bạn ấy cũng đỗ chung trường và bạn này là nữ. Mình thì có xích mích với bạn kia nên là hai đứa cũng rất ghét nhau (kiểu nước sông không phạm nước giếng). Bạn ấy và bạn nữ kia ở chung nhau, còn mình thì ở riêng vì trường xa nên phải ở trọ. Mình rất sợ bạn nữ ấy sẽ nghe lời bạn kia không chơi với mình nữa, hoặc kiểu lợi dụng mình. Mình rất sợ điều đó và mình đã nói với bạn kia là hãy làm bạn mãi trong 3 năm cấp 3 nhé, tin tưởng nhau và đừng bị ai xúi giục hết nhá. Bạn đó đồng ý nhưng sau một thời gian thì bạn ấy nhắn lại với mình là rút lại lời húa đó. Mình hỏi mình có làm gì bạn ấy buồn hay giận không nhưng bạn ấy nói không có và sao đó thì off luôn không on MXH nữa. Mình cũng không biết lí do là gì, mình nghĩ rằng bạn ấy đã bị bạn nữ kia xuyên tạc về mình dù gì thì nữ với nữ cũng sẽ chơi thân hơn nữ với nam-mình cứ suy nghĩ như vậy. Nhưng mình thật sự rất quý bạn ấy, mình xem bạn ấy còn hơn là một người bạn nữa (kiểu là crush á) nhưng mình nghĩ bạn ấy sẽ không thích mình và chỉ coi mình là bạn thôi
Trong trường hợp nếu bạn ấy kiểu liên minh với bạn nữ kia để thù ghét thì mình nên làm gì đây ạ?
Cho mình xin lời khuyên với ạ
 

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Thật ra, mình có một người bạn cũng khá thân nhưng là bạn nữ. Khi thi cấp 3 xong, thì mình và bạn ấy đỗ chung trường. Nhưng cũng có một người bạn khác cũng khá thân với bạn ấy cũng đỗ chung trường và bạn này là nữ. Mình thì có xích mích với bạn kia nên là hai đứa cũng rất ghét nhau (kiểu nước sông không phạm nước giếng). Bạn ấy và bạn nữ kia ở chung nhau, còn mình thì ở riêng vì trường xa nên phải ở trọ. Mình rất sợ bạn nữ ấy sẽ nghe lời bạn kia không chơi với mình nữa, hoặc kiểu lợi dụng mình. Mình rất sợ điều đó và mình đã nói với bạn kia là hãy làm bạn mãi trong 3 năm cấp 3 nhé, tin tưởng nhau và đừng bị ai xúi giục hết nhá. Bạn đó đồng ý nhưng sau một thời gian thì bạn ấy nhắn lại với mình là rút lại lời húa đó. Mình hỏi mình có làm gì bạn ấy buồn hay giận không nhưng bạn ấy nói không có và sao đó thì off luôn không on MXH nữa. Mình cũng không biết lí do là gì, mình nghĩ rằng bạn ấy đã bị bạn nữ kia xuyên tạc về mình dù gì thì nữ với nữ cũng sẽ chơi thân hơn nữ với nam-mình cứ suy nghĩ như vậy. Nhưng mình thật sự rất quý bạn ấy, mình xem bạn ấy còn hơn là một người bạn nữa (kiểu là crush á) nhưng mình nghĩ bạn ấy sẽ không thích mình và chỉ coi mình là bạn thôi
Trong trường hợp nếu bạn ấy kiểu liên minh với bạn nữ kia để thù ghét thì mình nên làm gì đây ạ?
Cho mình xin lời khuyên với ạ
Giờ xã hội nó thế rồi, mệt lắm, thà tránh xa còn hơn, để thù hận làm gì cho mệt. Không thân người này thì thân với người khác. Nghe chúng nó xúc phạm thì kệ cho chúng nó nói gì thì nói, nói chán rồi thì bỏ đi. Nói chung là sống trong hạnh phúc còn hơn cứ đâm đầu vào chiến tranh.
 
  • Like
Reactions: Duy Quang Vũ 2007

Amuro Touro

Học sinh
Thành viên
8 Tháng mười 2020
29
55
31
18
Tiền Giang
Big Hit Entertaiment
Giờ xã hội nó thế rồi, mệt lắm, thà tránh xa còn hơn, để thù hận làm gì cho mệt. Không thân người này thì thân với người khác. Nghe chúng nó xúc phạm thì kệ cho chúng nó nói gì thì nói, nói chán rồi thì bỏ đi. Nói chung là sống trong hạnh phúc còn hơn cứ đâm đầu vào chiến tranh.
Nhưng mà mình cảm thấy là thích cái bạn nữ kia rồi, với lại học chung mà gặp mặt nhau lẽ nào không chào một câu nghe sao tàn độc thế.
 
  • Like
Reactions: lam371

cool boy

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng ba 2019
352
645
96
Hưng Yên
QQ
Thật ra, mình có một người bạn cũng khá thân nhưng là bạn nữ. Khi thi cấp 3 xong, thì mình và bạn ấy đỗ chung trường. Nhưng cũng có một người bạn khác cũng khá thân với bạn ấy cũng đỗ chung trường và bạn này là nữ. Mình thì có xích mích với bạn kia nên là hai đứa cũng rất ghét nhau (kiểu nước sông không phạm nước giếng). Bạn ấy và bạn nữ kia ở chung nhau, còn mình thì ở riêng vì trường xa nên phải ở trọ. Mình rất sợ bạn nữ ấy sẽ nghe lời bạn kia không chơi với mình nữa, hoặc kiểu lợi dụng mình. Mình rất sợ điều đó và mình đã nói với bạn kia là hãy làm bạn mãi trong 3 năm cấp 3 nhé, tin tưởng nhau và đừng bị ai xúi giục hết nhá. Bạn đó đồng ý nhưng sau một thời gian thì bạn ấy nhắn lại với mình là rút lại lời húa đó. Mình hỏi mình có làm gì bạn ấy buồn hay giận không nhưng bạn ấy nói không có và sao đó thì off luôn không on MXH nữa. Mình cũng không biết lí do là gì, mình nghĩ rằng bạn ấy đã bị bạn nữ kia xuyên tạc về mình dù gì thì nữ với nữ cũng sẽ chơi thân hơn nữ với nam-mình cứ suy nghĩ như vậy. Nhưng mình thật sự rất quý bạn ấy, mình xem bạn ấy còn hơn là một người bạn nữa (kiểu là crush á) nhưng mình nghĩ bạn ấy sẽ không thích mình và chỉ coi mình là bạn thôi
Trong trường hợp nếu bạn ấy kiểu liên minh với bạn nữ kia để thù ghét thì mình nên làm gì đây ạ?
Cho mình xin lời khuyên với ạ
nhỏ bạn mà bạn ghét ấy ( tạm gọi là B)
nhỏ bạn khá thân của bạn( gọi là A )
thì theo như khả năng phân tích tâm lý học chưa chuyên sâu của mình thì
khả năng là B nhận ra bạn thích A . Nên B nói với A về việc có khả năng là bạn cr A .
Tui đoán là A chỉ coi bạn là bạn bè bình thường và khi nghe B nói thì A đang cố giữ khoảng cách với bạn .
Đấy là giả thuyết tui đặt ra thôi
còn khả năng thứ 2 là bạn nữ kia nói xấu bạn với A , nhưng nếu mà 2 bạn chơi thân thì việc A tin lời bạn kia mà giữ khoảng cách thì tui thấy k nên chơi vs A nữa , bởi giữa 2 ng bạn thân mà không có sự tin tưởng , lại còn bị người khác chia rẽ thì cũng không chơi với nhau lâu dài được đâu
 

Amuro Touro

Học sinh
Thành viên
8 Tháng mười 2020
29
55
31
18
Tiền Giang
Big Hit Entertaiment
nhỏ bạn mà bạn ghét ấy ( tạm gọi là B)
nhỏ bạn khá thân của bạn( gọi là A )
thì theo như khả năng phân tích tâm lý học chưa chuyên sâu của mình thì
khả năng là B nhận ra bạn thích A . Nên B nói với A về việc có khả năng là bạn cr A .
Tui đoán là A chỉ coi bạn là bạn bè bình thường và khi nghe B nói thì A đang cố giữ khoảng cách với bạn .
Đấy là giả thuyết tui đặt ra thôi
còn khả năng thứ 2 là bạn nữ kia nói xấu bạn với A , nhưng nếu mà 2 bạn chơi thân thì việc A tin lời bạn kia mà giữ khoảng cách thì tui thấy k nên chơi vs A nữa , bởi giữa 2 ng bạn thân mà không có sự tin tưởng , lại còn bị người khác chia rẽ thì cũng không chơi với nhau lâu dài được đâu
Theo mình nghĩ thì khả năng thứ nhất 1 không khả quan lắm, còn khả năng thứ 2 thì nói thật mình không nỡ vì lúc trc hai đứa chơi khá thân nhưng khi thi vào cấp 3 thì lại gặp bạn B nên mới éo le như thế này. Mình vs B kiểu rất ghét nhau, chịu đi đường mà gặp thì đánh mặt qua một bên vì một lý do rất nghiêm trọng (ko thể nói ở đây )
 

cool boy

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng ba 2019
352
645
96
Hưng Yên
QQ
Theo mình nghĩ thì khả năng thứ nhất 1 không khả quan lắm, còn khả năng thứ 2 thì nói thật mình không nỡ vì lúc trc hai đứa chơi khá thân nhưng khi thi vào cấp 3 thì lại gặp bạn B nên mới éo le như thế này. Mình vs B kiểu rất ghét nhau, chịu đi đường mà gặp thì đánh mặt qua một bên vì một lý do rất nghiêm trọng (ko thể nói ở đây )
nói thật là bạn không nỡ thì cũng chẳng làm rì được cả
A đã cố ý không muốn liên lạc và giữ khoảng cách mà bạn còn cố gắng lại gần thì chỉ làm A ghét hơn thôi , nói thiệt đấy .
và bên A còn có B thì việc bạn muốn hàn gắn lại mqh thì e là khó :<<
 
  • Like
Reactions: Ánh 01

Amuro Touro

Học sinh
Thành viên
8 Tháng mười 2020
29
55
31
18
Tiền Giang
Big Hit Entertaiment
nói thật là bạn không nỡ thì cũng chẳng làm rì được cả
A đã cố ý không muốn liên lạc và giữ khoảng cách mà bạn còn cố gắng lại gần thì chỉ làm A ghét hơn thôi , nói thiệt đấy .
và bên A còn có B thì việc bạn muốn hàn gắn lại mqh thì e là khó :<<
Nếu ko có B thì đỡ biết mấy, mqh này đã ko như thế này
 

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Nhưng mà mình cảm thấy là thích cái bạn nữ kia rồi, với lại học chung mà gặp mặt nhau lẽ nào không chào một câu nghe sao tàn độc thế.
Nếu ko có B thì đỡ biết mấy, mqh này đã ko như thế này
Hàn gắn lại cực kỳ là khó. Chắc phải tạm xa nhau một thời gian thì mới được. Chứ chờ đợi trong vô vọng khó lắm
 

lam371

Học sinh gương mẫu
HV CLB Lịch sử
Thành viên
25 Tháng mười hai 2011
1,065
2,563
406
Bình Phước
Hogwarts School Of Witchcraft And Wizardry
Thật ra, mình có một người bạn cũng khá thân nhưng là bạn nữ. Khi thi cấp 3 xong, thì mình và bạn ấy đỗ chung trường. Nhưng cũng có một người bạn khác cũng khá thân với bạn ấy cũng đỗ chung trường và bạn này là nữ. Mình thì có xích mích với bạn kia nên là hai đứa cũng rất ghét nhau (kiểu nước sông không phạm nước giếng). Bạn ấy và bạn nữ kia ở chung nhau, còn mình thì ở riêng vì trường xa nên phải ở trọ. Mình rất sợ bạn nữ ấy sẽ nghe lời bạn kia không chơi với mình nữa, hoặc kiểu lợi dụng mình. Mình rất sợ điều đó và mình đã nói với bạn kia là hãy làm bạn mãi trong 3 năm cấp 3 nhé, tin tưởng nhau và đừng bị ai xúi giục hết nhá. Bạn đó đồng ý nhưng sau một thời gian thì bạn ấy nhắn lại với mình là rút lại lời húa đó. Mình hỏi mình có làm gì bạn ấy buồn hay giận không nhưng bạn ấy nói không có và sao đó thì off luôn không on MXH nữa. Mình cũng không biết lí do là gì, mình nghĩ rằng bạn ấy đã bị bạn nữ kia xuyên tạc về mình dù gì thì nữ với nữ cũng sẽ chơi thân hơn nữ với nam-mình cứ suy nghĩ như vậy. Nhưng mình thật sự rất quý bạn ấy, mình xem bạn ấy còn hơn là một người bạn nữa (kiểu là crush á) nhưng mình nghĩ bạn ấy sẽ không thích mình và chỉ coi mình là bạn thôi
Trong trường hợp nếu bạn ấy kiểu liên minh với bạn nữ kia để thù ghét thì mình nên làm gì đây ạ?
Cho mình xin lời khuyên với ạ
Hai đứa chơi chơi thân với nhau, 1 đứa ghét bạn thì mình nghĩ nó sẽ lây cho đứa kia thôi, tại mình với bạn thân mình cũng thế.
Mà bạn đã làm cho bạn kia ghét thì khó mà chơi thân với bạn cr của bạn lắm, ai lại đi chơi đứa bạn thân mình ghét chứ. ( trừ khi bạn xuống nước chơi thân-làm hòa với bạn mà ghét bạn, mà khó xảy ra lắm).
Mà bạn cr đã làm như thế với bạn thì thôi, đừng buồn nhé, uncr đi, ngay cả thân cũng khó thì sao bắt đầu 1 thứ tình cảm khác nhỉ.
 

Amuro Touro

Học sinh
Thành viên
8 Tháng mười 2020
29
55
31
18
Tiền Giang
Big Hit Entertaiment
Trong đó biết đâu quen một người khác mà bạn cảm thấy yên tâm hơn thì sao. Chứ mối quan hệ này nhạt nhòa đi rồi.
Tại vì trong 4 năm cấp 2 mình không quen ai mà tốt như bạn ấy. Bạn ấy và mình chỉ là bạn nhưng nhiều lúc bạn ấy đối xử với mình rất tốt, nc với mình khiến mình vui. Bạn ấy cũng có chơi với bạn B nhưng mà không thân bằng mình (theo mình là vậy) nhưng giờ họ sắp ở chung thêm việc rút lời hứa ko rõ lí do khiến mình khá lo lắng
 

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Tại vì trong 4 năm cấp 2 mình không quen ai mà tốt như bạn ấy. Bạn ấy và mình chỉ là bạn nhưng nhiều lúc bạn ấy đối xử với mình rất tốt, nc với mình khiến mình vui. Bạn ấy cũng có chơi với bạn B nhưng mà không thân bằng mình (theo mình là vậy) nhưng giờ họ sắp ở chung thêm việc rút lời hứa ko rõ lí do khiến mình khá lo lắng
Chuyện này khá là khó khăn đây. Chị @Thu Phương 195 ơi, chị giúp bạn này nhé
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,828
929
Đắk Lắk
Thật ra, mình có một người bạn cũng khá thân nhưng là bạn nữ. Khi thi cấp 3 xong, thì mình và bạn ấy đỗ chung trường. Nhưng cũng có một người bạn khác cũng khá thân với bạn ấy cũng đỗ chung trường và bạn này là nữ. Mình thì có xích mích với bạn kia nên là hai đứa cũng rất ghét nhau (kiểu nước sông không phạm nước giếng). Bạn ấy và bạn nữ kia ở chung nhau, còn mình thì ở riêng vì trường xa nên phải ở trọ. Mình rất sợ bạn nữ ấy sẽ nghe lời bạn kia không chơi với mình nữa, hoặc kiểu lợi dụng mình. Mình rất sợ điều đó và mình đã nói với bạn kia là hãy làm bạn mãi trong 3 năm cấp 3 nhé, tin tưởng nhau và đừng bị ai xúi giục hết nhá. Bạn đó đồng ý nhưng sau một thời gian thì bạn ấy nhắn lại với mình là rút lại lời húa đó. Mình hỏi mình có làm gì bạn ấy buồn hay giận không nhưng bạn ấy nói không có và sao đó thì off luôn không on MXH nữa. Mình cũng không biết lí do là gì, mình nghĩ rằng bạn ấy đã bị bạn nữ kia xuyên tạc về mình dù gì thì nữ với nữ cũng sẽ chơi thân hơn nữ với nam-mình cứ suy nghĩ như vậy. Nhưng mình thật sự rất quý bạn ấy, mình xem bạn ấy còn hơn là một người bạn nữa (kiểu là crush á) nhưng mình nghĩ bạn ấy sẽ không thích mình và chỉ coi mình là bạn thôi
Trong trường hợp nếu bạn ấy kiểu liên minh với bạn nữ kia để thù ghét thì mình nên làm gì đây ạ?
Cho mình xin lời khuyên với ạ
Giả sử như bạn A đấy nghe lời bạn B nói và quyết đinh k chơi vơis em nữa thì chị nghĩ tình bạn này sẽ k thể bền chặt đc. Tình bạn là khi 2 ng tin tưởng hoàn toàn và bảo vệ nhau. Nếu A xem e là bạn tốt thì cho dù bị xúi giục thì vẫn sẽ bênh vực em.
Nên chị thấy, dù muốn dù không thì trong 1 mối quan hệ mà chỉ có 1 ng tôn trọng thì tốt nhất mình nên buông em ạ. Và tìm cho mình một ng bạn tốt hơn. Dù gì e vừa lên lớp mới, còn nhiều ng bạn em sẽ quen ở tương lai. Nên đừng quá lo lắng.

Chúc em luôn Đủ! Hãy tự tin lên nhé
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Thật ra, mình có một người bạn cũng khá thân nhưng là bạn nữ. Khi thi cấp 3 xong, thì mình và bạn ấy đỗ chung trường. Nhưng cũng có một người bạn khác cũng khá thân với bạn ấy cũng đỗ chung trường và bạn này là nữ. Mình thì có xích mích với bạn kia nên là hai đứa cũng rất ghét nhau (kiểu nước sông không phạm nước giếng). Bạn ấy và bạn nữ kia ở chung nhau, còn mình thì ở riêng vì trường xa nên phải ở trọ. Mình rất sợ bạn nữ ấy sẽ nghe lời bạn kia không chơi với mình nữa, hoặc kiểu lợi dụng mình. Mình rất sợ điều đó và mình đã nói với bạn kia là hãy làm bạn mãi trong 3 năm cấp 3 nhé, tin tưởng nhau và đừng bị ai xúi giục hết nhá. Bạn đó đồng ý nhưng sau một thời gian thì bạn ấy nhắn lại với mình là rút lại lời húa đó. Mình hỏi mình có làm gì bạn ấy buồn hay giận không nhưng bạn ấy nói không có và sao đó thì off luôn không on MXH nữa. Mình cũng không biết lí do là gì, mình nghĩ rằng bạn ấy đã bị bạn nữ kia xuyên tạc về mình dù gì thì nữ với nữ cũng sẽ chơi thân hơn nữ với nam-mình cứ suy nghĩ như vậy. Nhưng mình thật sự rất quý bạn ấy, mình xem bạn ấy còn hơn là một người bạn nữa (kiểu là crush á) nhưng mình nghĩ bạn ấy sẽ không thích mình và chỉ coi mình là bạn thôi
Trong trường hợp nếu bạn ấy kiểu liên minh với bạn nữ kia để thù ghét thì mình nên làm gì đây ạ?
Cho mình xin lời khuyên với ạ
Chuyện này khá là khó khăn đây. Chị @Thu Phương 195 ơi, chị giúp bạn này nhé
C thì cũng có suy nghĩ như bạn @cool boy ở trên.
Con gái nhạy cảm lắm, nếu biết e thích bạn ấy mà bạn ấy k thích e thì bạn ấy sẽ có xu hướng né tránh e, thậm chí còn ghét cơ( con gái buồn cười nhỉ ).
Có thể trước nay bạn ấy k nhận ra e thích bạn ấy, giờ bạn kia nói mới biết rồi tỏ thái độ xa cách với e. C k biết vì sao e và bạn nữ kia ghét nhau nhưng nó cũng có thể là 1 trong những lí do mà bạn nữ e thích rời xa e. E cảm thấy e có sai trong lí do bọn e ghét nhau đó k hay e đúng. Nếu e k sai thì k cần lăn tăn j cả.
Còn có lẽ cách giải quyết yên bình nhất là đừng tỏ ra thích hay quan tâm bạn nữ(thân) nữa. Hãy để bạn nữ(thân) ấy trở thành 1 ng bạn bt như bao bạn khác, nếu bạn ấy cần e vẫn có thể giúp đỡ nhưng đừng có ý tiến xa hơn. E càng quan tâm thì bạn ấy càng đẩy e xa hơn mà thôi. Con gái ghét rồi thì có 2 TH:
Một là sẽ ghét mãi, hai là sau nhận ra e k đáng ghét như thế rồi sẽ quý e hơn( thậm chí có những mqh từ ghét thành yêu). Nhưng có vẻ trong TH của e, bạn ấy sẽ k thích e đâu. Theo c là từ bỏ việc thích bạn ấy đi là được, k cần cố gắng lôi kéo bạn ấy về bên mình, e cứ đối xử như các bạn khác bt. Khi e bt với bạn ấy rồi mà bạn ấy thay đổi thái độ với e tức là vì biết e thích bạn ấy nên bạn ấy mới vậy, còn k thì là lí do khác.
Bạn bè kết bạn cả đời e ạ, đừng lo k có ai chơi với mình, cứ nhiệt tình, hòa đồng, tôn trọng nhau e sẽ k thiếu bạn để chơi. Có những người, có những mqh đến với mình chỉ thoáng qua trong 1 khoảng thời gian nào đó rồi lại đi và họ cũng k có trách nhiệm ở bên e cả đời được. Năm tháng trôi qua, chúng ta có thêm bạn mới, đồng nghĩa với việc chúng ta phải từ bỏ 1 vài mqh khác. Dần dần chúng ta sẽ sàng lọc những mqh k cần thiết, giữ lại bên mình 1 vài người bạn thực sự chất lượng, gắn bó với ta cả đời, chơi với nhau vô tư, k vụ lợi. Đó cũng là thứ mỗi chúng ta đều sẽ phải trải qua để trưởng thành, cũng là 1 trong những mất mát, tiếc nuối nhất của tuổi trẻ. Chúc các e có 1 thời thanh xuân đáng nhớ!!
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

Hàn Phi Công Tử

Học sinh
Thành viên
4 Tháng năm 2021
108
301
36
19
Bình Định
THPT Nguyễn Trân
Bạn đừng lo chuyện đấy làm chi, cứ sống thật ngay thẳng, đối xử tốt với người bạn yêu quý và vị tha với người ghét bạn, rồi tự nhiên sẽ có an bài. Càng lo bị nói xấu càng chứng tỏ bạn có nhiều điểm yếu mà thôi.

À, nếu bạn là con trai thì không nên thù ghét con gái làm chi. Khuyên thật lòng đấy!
 
  • Like
Reactions: lam371

Amuro Touro

Học sinh
Thành viên
8 Tháng mười 2020
29
55
31
18
Tiền Giang
Big Hit Entertaiment
Bạn đừng lo chuyện đấy làm chi, cứ sống thật ngay thẳng, đối xử tốt với người bạn yêu quý và vị tha với người ghét bạn, rồi tự nhiên sẽ có an bài. Càng lo bị nói xấu càng chứng tỏ bạn có nhiều điểm yếu mà thôi.

À, nếu bạn là con trai thì không nên thù ghét con gái làm chi. Khuyên thật lòng đấy!
Mình không có ý thù ghét nhưng đối với bạn B là mình rất ghét vì một lý do không tiện nói ra. Còn việc này là mình sợ mất đi 1 mqh tốt vs bn A thôi. Nếu mà bn A theo bn B ghét mình thì mình cũng không thể làm gì được hơn nữa.
 

Hazu No No Money

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng mười 2018
542
802
146
18
Hà Nội
THCS yên thường
Thật ra, mình có một người bạn cũng khá thân nhưng là bạn nữ. Khi thi cấp 3 xong, thì mình và bạn ấy đỗ chung trường. Nhưng cũng có một người bạn khác cũng khá thân với bạn ấy cũng đỗ chung trường và bạn này là nữ. Mình thì có xích mích với bạn kia nên là hai đứa cũng rất ghét nhau (kiểu nước sông không phạm nước giếng). Bạn ấy và bạn nữ kia ở chung nhau, còn mình thì ở riêng vì trường xa nên phải ở trọ. Mình rất sợ bạn nữ ấy sẽ nghe lời bạn kia không chơi với mình nữa, hoặc kiểu lợi dụng mình. Mình rất sợ điều đó và mình đã nói với bạn kia là hãy làm bạn mãi trong 3 năm cấp 3 nhé, tin tưởng nhau và đừng bị ai xúi giục hết nhá. Bạn đó đồng ý nhưng sau một thời gian thì bạn ấy nhắn lại với mình là rút lại lời húa đó. Mình hỏi mình có làm gì bạn ấy buồn hay giận không nhưng bạn ấy nói không có và sao đó thì off luôn không on MXH nữa. Mình cũng không biết lí do là gì, mình nghĩ rằng bạn ấy đã bị bạn nữ kia xuyên tạc về mình dù gì thì nữ với nữ cũng sẽ chơi thân hơn nữ với nam-mình cứ suy nghĩ như vậy. Nhưng mình thật sự rất quý bạn ấy, mình xem bạn ấy còn hơn là một người bạn nữa (kiểu là crush á) nhưng mình nghĩ bạn ấy sẽ không thích mình và chỉ coi mình là bạn thôi
Trong trường hợp nếu bạn ấy kiểu liên minh với bạn nữ kia để thù ghét thì mình nên làm gì đây ạ?
Cho mình xin lời khuyên với ạ
Ôi bạn ơi, hoàn cảnh của chúng ta giống nhau quá !vvv.PNG
Có là bạn thân 8 năm đi chăng nữa thì...
Đừng mù quáng theo đuổi,nếu bạn cr cậu biết cậu thích bạn ấy,rồi cậu cố gắng tiếp cận thì bạn cr sẽ khó chịu rồi ghét cậu luôn đó ! Nên cư xử bth thôi,không nên né tránh,gặp nhau cứ chào nhau bth thôi,rồi có thể bạn ấy cũng nghĩ lại.
Nói thật chứ bạn bè thân nhau 4 năm trời,vì 1 lời nói mà tình bạn lung lay,hỏi,nếu sau này tiến tới tình yêu,liệu trụ lại được bao lâu ?.Liệu sự tin tưởng và thấu hiểu nhau có là bao ?
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Ánh 01

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Thật ra, mình có một người bạn cũng khá thân nhưng là bạn nữ. Khi thi cấp 3 xong, thì mình và bạn ấy đỗ chung trường. Nhưng cũng có một người bạn khác cũng khá thân với bạn ấy cũng đỗ chung trường và bạn này là nữ. Mình thì có xích mích với bạn kia nên là hai đứa cũng rất ghét nhau (kiểu nước sông không phạm nước giếng). Bạn ấy và bạn nữ kia ở chung nhau, còn mình thì ở riêng vì trường xa nên phải ở trọ. Mình rất sợ bạn nữ ấy sẽ nghe lời bạn kia không chơi với mình nữa, hoặc kiểu lợi dụng mình. Mình rất sợ điều đó và mình đã nói với bạn kia là hãy làm bạn mãi trong 3 năm cấp 3 nhé, tin tưởng nhau và đừng bị ai xúi giục hết nhá. Bạn đó đồng ý nhưng sau một thời gian thì bạn ấy nhắn lại với mình là rút lại lời húa đó. Mình hỏi mình có làm gì bạn ấy buồn hay giận không nhưng bạn ấy nói không có và sao đó thì off luôn không on MXH nữa. Mình cũng không biết lí do là gì, mình nghĩ rằng bạn ấy đã bị bạn nữ kia xuyên tạc về mình dù gì thì nữ với nữ cũng sẽ chơi thân hơn nữ với nam-mình cứ suy nghĩ như vậy. Nhưng mình thật sự rất quý bạn ấy, mình xem bạn ấy còn hơn là một người bạn nữa (kiểu là crush á) nhưng mình nghĩ bạn ấy sẽ không thích mình và chỉ coi mình là bạn thôi
Trong trường hợp nếu bạn ấy kiểu liên minh với bạn nữ kia để thù ghét thì mình nên làm gì đây ạ?
Cho mình xin lời khuyên với ạ
Mình cũng chỉ là một người ngoài cuộc, cũng không hiểu chuyện cho lắm nhưng theo mình, nếu bạn và bạn thân (cr) thật sự coi nhau là bạn, tin tưởng nhau thì có thế nào cũng không chia rời được vì tình bạn bền chặt là khi hai người có ở nhau sự tin tưởng. Nếu không thể thân như trước thì coi như bạn bình thường thôi, đừng bận tâm quá nhiều.
Còn bạn mà bạn ghét ý, đừng quá lo lắng về bạn ý, nếu bạn tốt bụng, không làm điều gì xấu thì phải lo lắng gì nào, cây ngay không sợ chết đứng nhé ^^
Giờ cũng học ở một môi trường mới, biết đâu bạn có thể có thêm nhiều người bạn tốt nè ^^
 

Amuro Touro

Học sinh
Thành viên
8 Tháng mười 2020
29
55
31
18
Tiền Giang
Big Hit Entertaiment
Nhưng mà chắc chỉ có mình tớ nghĩ cậu ấy là bạn thân, còn cậu ấy thì chắc không nghĩ vậy đâu. Cuối cùng mình vẫn không có đúng một người bạn thân tính đến thời điểm hiện tại
Mình cũng chỉ là một người ngoài cuộc, cũng không hiểu chuyện cho lắm nhưng theo mình, nếu bạn và bạn thân (cr) thật sự coi nhau là bạn, tin tưởng nhau thì có thế nào cũng không chia rời được vì tình bạn bền chặt là khi hai người có ở nhau sự tin tưởng. Nếu không thể thân như trước thì coi như bạn bình thường thôi, đừng bận tâm quá nhiều.
Còn bạn mà bạn ghét ý, đừng quá lo lắng về bạn ý, nếu bạn tốt bụng, không làm điều gì xấu thì phải lo lắng gì nào, cây ngay không sợ chết đứng nhé ^^
Giờ cũng học ở một môi trường mới, biết đâu bạn có thể có thêm nhiều người bạn tốt nè ^^
 
  • Like
Reactions: wyn.mai
Top Bottom