- 12 Tháng mười một 2010
- 2,685
- 9,828
- 929
- Đắk Lắk


Mẹ tôi là người tốt, đúng hơn là trong thâm tâm là người cực kỳ tốt và yêu thương con cái, chỉ là... mẹ không biểu hiện ra ngoài!
Ngày tôi xách vali đi xa nhà, ba chờ xe ngoài cổng, mẹ chỉ nói vỏn vẹn mấy câu:
- Đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe chưa. Mà thấy khổ quá thì... về mẹ nuôi!
Đấy là lần đầu tiên mẹ nói mà làm tôi khóc sau hai mươi mấy năm làm con mẹ, ngoại trừ những lần bị mẹ cho ăn đòn vì điểm kém
Tự dưng thấy nếu như mẹ mình luôn thể hiện tình yêu này ra ngoài thật nhiều thì tốt nhỉ. Bởi mẹ chẳng bao giờ ... nhẹ nhàng cả ý. Nhiều lần tôi hỏi mẹ: mẹ nhặt con ở đâu về à? Hay sao mẹ la con suốt vậy.
Mẹ chỉ ừ một cái... rồi thôi.
Mấy lần góp ý cho mẹ mà tôi lại bị... la ngược lại.
Dù sao thì mẹ luôn tuyệt vời. Dù không hoàn hảo, dù đôi khi ... hay la tôi, dù không phải là người biết bày tỏ tình thương như mấy bà mẹ trên ti vi.
còn ba mẹ của bạn? Có hoàn hảo hay không?
Ngày tôi xách vali đi xa nhà, ba chờ xe ngoài cổng, mẹ chỉ nói vỏn vẹn mấy câu:
- Đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe chưa. Mà thấy khổ quá thì... về mẹ nuôi!
Đấy là lần đầu tiên mẹ nói mà làm tôi khóc sau hai mươi mấy năm làm con mẹ, ngoại trừ những lần bị mẹ cho ăn đòn vì điểm kém
Tự dưng thấy nếu như mẹ mình luôn thể hiện tình yêu này ra ngoài thật nhiều thì tốt nhỉ. Bởi mẹ chẳng bao giờ ... nhẹ nhàng cả ý. Nhiều lần tôi hỏi mẹ: mẹ nhặt con ở đâu về à? Hay sao mẹ la con suốt vậy.
Mẹ chỉ ừ một cái... rồi thôi.
Mấy lần góp ý cho mẹ mà tôi lại bị... la ngược lại.

Dù sao thì mẹ luôn tuyệt vời. Dù không hoàn hảo, dù đôi khi ... hay la tôi, dù không phải là người biết bày tỏ tình thương như mấy bà mẹ trên ti vi.
còn ba mẹ của bạn? Có hoàn hảo hay không?