Tâm sự Chúng ta đều không hoàn hảo... kể cả người lớn

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,828
929
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mẹ tôi là người tốt, đúng hơn là trong thâm tâm là người cực kỳ tốt và yêu thương con cái, chỉ là... mẹ không biểu hiện ra ngoài!
Ngày tôi xách vali đi xa nhà, ba chờ xe ngoài cổng, mẹ chỉ nói vỏn vẹn mấy câu:
- Đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe chưa. Mà thấy khổ quá thì... về mẹ nuôi!
Đấy là lần đầu tiên mẹ nói mà làm tôi khóc sau hai mươi mấy năm làm con mẹ, ngoại trừ những lần bị mẹ cho ăn đòn vì điểm kém :D
Tự dưng thấy nếu như mẹ mình luôn thể hiện tình yêu này ra ngoài thật nhiều thì tốt nhỉ. Bởi mẹ chẳng bao giờ ... nhẹ nhàng cả ý. Nhiều lần tôi hỏi mẹ: mẹ nhặt con ở đâu về à? Hay sao mẹ la con suốt vậy.
Mẹ chỉ ừ một cái... rồi thôi.
Mấy lần góp ý cho mẹ mà tôi lại bị... la ngược lại. :(

F45F0E27-6673-4D63-A955-ECEC37C7A591.jpeg

Dù sao thì mẹ luôn tuyệt vời. Dù không hoàn hảo, dù đôi khi ... hay la tôi, dù không phải là người biết bày tỏ tình thương như mấy bà mẹ trên ti vi. :D

còn ba mẹ của bạn? Có hoàn hảo hay không?
 

Quinnie0301

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng mười một 2021
56
530
66
21
Bình Định
Mẹ tôi là người tốt, đúng hơn là trong thâm tâm là người cực kỳ tốt và yêu thương con cái, chỉ là... mẹ không biểu hiện ra ngoài!
Ngày tôi xách vali đi xa nhà, ba chờ xe ngoài cổng, mẹ chỉ nói vỏn vẹn mấy câu:
- Đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe chưa. Mà thấy khổ quá thì... về mẹ nuôi!
Đấy là lần đầu tiên mẹ nói mà làm tôi khóc sau hai mươi mấy năm làm con mẹ, ngoại trừ những lần bị mẹ cho ăn đòn vì điểm kém :D
Tự dưng thấy nếu như mẹ mình luôn thể hiện tình yêu này ra ngoài thật nhiều thì tốt nhỉ. Bởi mẹ chẳng bao giờ ... nhẹ nhàng cả ý. Nhiều lần tôi hỏi mẹ: mẹ nhặt con ở đâu về à? Hay sao mẹ la con suốt vậy.
Mẹ chỉ ừ một cái... rồi thôi.
Mấy lần góp ý cho mẹ mà tôi lại bị... la ngược lại. :(

View attachment 196873

Dù sao thì mẹ luôn tuyệt vời. Dù không hoàn hảo, dù đôi khi ... hay la tôi, dù không phải là người biết bày tỏ tình thương như mấy bà mẹ trên ti vi. :D

còn ba mẹ của bạn? Có hoàn hảo hay không?
Gia đình em thì ngược lại ạ, người ít biểu hiện ra bên ngoài lại là ba em :p. Mỗi lần em đạt được thành tích nào đó hay mua đồ mới thì đều sẽ khoe với bố mẹ nhưng bố em mặc dù rất vui nhưng lại không thể hiện ra. Nhiều lần em chỉ nói vu vơ về việc laptop bị hư hay wifi yếu thì ba đều thầm lặng sửa lại cho em, em cảm động lắm ạ. Dù có biểu hiện ra hay không thì ba mẹ em đều rất tuyệt vời, em cảm thấy may mắn, hạnh phúc vì điều ấy ạ^^
 

quynhanhnguyenho05

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
24 Tháng mười một 2021
81
595
76
Mẹ tôi là người tốt, đúng hơn là trong thâm tâm là người cực kỳ tốt và yêu thương con cái, chỉ là... mẹ không biểu hiện ra ngoài!
Ngày tôi xách vali đi xa nhà, ba chờ xe ngoài cổng, mẹ chỉ nói vỏn vẹn mấy câu:
- Đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe chưa. Mà thấy khổ quá thì... về mẹ nuôi!
Đấy là lần đầu tiên mẹ nói mà làm tôi khóc sau hai mươi mấy năm làm con mẹ, ngoại trừ những lần bị mẹ cho ăn đòn vì điểm kém :D
Tự dưng thấy nếu như mẹ mình luôn thể hiện tình yêu này ra ngoài thật nhiều thì tốt nhỉ. Bởi mẹ chẳng bao giờ ... nhẹ nhàng cả ý. Nhiều lần tôi hỏi mẹ: mẹ nhặt con ở đâu về à? Hay sao mẹ la con suốt vậy.
Mẹ chỉ ừ một cái... rồi thôi.
Mấy lần góp ý cho mẹ mà tôi lại bị... la ngược lại. :(

View attachment 196873

Dù sao thì mẹ luôn tuyệt vời. Dù không hoàn hảo, dù đôi khi ... hay la tôi, dù không phải là người biết bày tỏ tình thương như mấy bà mẹ trên ti vi. :D

còn ba mẹ của bạn? Có hoàn hảo hay không?
nhà em thì lại hay bày tỏ tình cảm lắm nha. Mọi người trong nhà thích ôm nhau rồi cười đùa lắm, nên gia đình lúc nào cũng vui vẻ cả :>
 

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
Mẹ tôi là người tốt, đúng hơn là trong thâm tâm là người cực kỳ tốt và yêu thương con cái, chỉ là... mẹ không biểu hiện ra ngoài!
Ngày tôi xách vali đi xa nhà, ba chờ xe ngoài cổng, mẹ chỉ nói vỏn vẹn mấy câu:
- Đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe chưa. Mà thấy khổ quá thì... về mẹ nuôi!
Đấy là lần đầu tiên mẹ nói mà làm tôi khóc sau hai mươi mấy năm làm con mẹ, ngoại trừ những lần bị mẹ cho ăn đòn vì điểm kém :D
Tự dưng thấy nếu như mẹ mình luôn thể hiện tình yêu này ra ngoài thật nhiều thì tốt nhỉ. Bởi mẹ chẳng bao giờ ... nhẹ nhàng cả ý. Nhiều lần tôi hỏi mẹ: mẹ nhặt con ở đâu về à? Hay sao mẹ la con suốt vậy.
Mẹ chỉ ừ một cái... rồi thôi.
Mấy lần góp ý cho mẹ mà tôi lại bị... la ngược lại. :(

View attachment 196873

Dù sao thì mẹ luôn tuyệt vời. Dù không hoàn hảo, dù đôi khi ... hay la tôi, dù không phải là người biết bày tỏ tình thương như mấy bà mẹ trên ti vi. :D

còn ba mẹ của bạn? Có hoàn hảo hay không?
Đối với em, Bố Mẹ em là hoàn hảo rồi.

Bố mẹ em thì tính cách hoàn toàn đối ngược nhau.
Bố thì ít nói, trầm tính. Nhưng mà được cái dễ tính, nếu cái gì trong khả năng của bố thì bố em đều làm hết.
Còn Mẹ em thì giống như núi lửa sắp phun trào vậy ạ :D ( con xl mẹ, nhưng mà đó là sự thật :p ). Mẹ em rất nóng tính - khó tính nữa. Cái gì không vừa ý mẹ là Mẹ " bùng nổ". Hầu như ngày nào em cũng phải ăn vài câu cằn nhằn của Mẹ.Em càng lớn, Mẹ càng quản lí em chặt hơn. Mỗi ngày khi đến trường đều phải nhắn tin cho Mẹ biết vị trí, do em chạy xe từ Bình Dương xuống thành phố để học ( để Mẹ xem có đi học hay là đi chơi). Đi học về muộn hay sớm hơn 5ph Mẹ đều hỏi: Sao nay m về sớm/ trễ vậy, có 5ph mà Mẹ :(

Có lẽ em sẽ dành tình yêu của em cho Mẹ nhiều hơn Bố vì Mẹ đã bỏ công việc ở nhà chăm sóc gia đình.
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
17
Long An
Trường THCS Đông Thành
Mẹ tôi là người tốt, đúng hơn là trong thâm tâm là người cực kỳ tốt và yêu thương con cái, chỉ là... mẹ không biểu hiện ra ngoài!
Ngày tôi xách vali đi xa nhà, ba chờ xe ngoài cổng, mẹ chỉ nói vỏn vẹn mấy câu:
- Đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe chưa. Mà thấy khổ quá thì... về mẹ nuôi!
Đấy là lần đầu tiên mẹ nói mà làm tôi khóc sau hai mươi mấy năm làm con mẹ, ngoại trừ những lần bị mẹ cho ăn đòn vì điểm kém :D
Tự dưng thấy nếu như mẹ mình luôn thể hiện tình yêu này ra ngoài thật nhiều thì tốt nhỉ. Bởi mẹ chẳng bao giờ ... nhẹ nhàng cả ý. Nhiều lần tôi hỏi mẹ: mẹ nhặt con ở đâu về à? Hay sao mẹ la con suốt vậy.
Mẹ chỉ ừ một cái... rồi thôi.
Mấy lần góp ý cho mẹ mà tôi lại bị... la ngược lại. :(

View attachment 196873

Dù sao thì mẹ luôn tuyệt vời. Dù không hoàn hảo, dù đôi khi ... hay la tôi, dù không phải là người biết bày tỏ tình thương như mấy bà mẹ trên ti vi. :D

còn ba mẹ của bạn? Có hoàn hảo hay không?
Bố mẹ của em là người tuyệt vời nhất mà em từng thấy đấy ạ. Em thần tượng my parents nhiều lắm luônn... Bố mẹ yêu em, thương em nhưng cũng giống chị đó, không bày tỏ nó ra mà giữ kín trong lòng. Có lần em được điểm cao cái môn mà em dở tệ nhất thì bố mẹ chỉ lạnh lùng đáp "ừ, bình thường" điều đó khiến em buồn bã lắm và giận mẹ luôn ạ...Nhưng khi nghe lén mẹ gọi điện nói chuyện với ngoại thì mẹ em nói "Vân Anh nay nó có cố gắng rồi mẹ, nó có vươn lên trong môn Toán, con vui lắm"...Khi em nghe được những câu nói đó, em càng yêu mẹ em nhiều hơn. Còn ba em thì rất dễ với em, nhất là chuyện ăn uống:p
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
Mẹ tôi là người tốt, đúng hơn là trong thâm tâm là người cực kỳ tốt và yêu thương con cái, chỉ là... mẹ không biểu hiện ra ngoài!
Ngày tôi xách vali đi xa nhà, ba chờ xe ngoài cổng, mẹ chỉ nói vỏn vẹn mấy câu:
- Đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe chưa. Mà thấy khổ quá thì... về mẹ nuôi!
Đấy là lần đầu tiên mẹ nói mà làm tôi khóc sau hai mươi mấy năm làm con mẹ, ngoại trừ những lần bị mẹ cho ăn đòn vì điểm kém :D
Tự dưng thấy nếu như mẹ mình luôn thể hiện tình yêu này ra ngoài thật nhiều thì tốt nhỉ. Bởi mẹ chẳng bao giờ ... nhẹ nhàng cả ý. Nhiều lần tôi hỏi mẹ: mẹ nhặt con ở đâu về à? Hay sao mẹ la con suốt vậy.
Mẹ chỉ ừ một cái... rồi thôi.
Mấy lần góp ý cho mẹ mà tôi lại bị... la ngược lại. :(

View attachment 196873

Dù sao thì mẹ luôn tuyệt vời. Dù không hoàn hảo, dù đôi khi ... hay la tôi, dù không phải là người biết bày tỏ tình thương như mấy bà mẹ trên ti vi. :D

còn ba mẹ của bạn? Có hoàn hảo hay không?
Một năm có 365 ngày, bố mẹ mình cả 365 ngày cãi nhau.
Sáng nay tỉnh dậy, mình nằm im trong chăn, bịt tai lại, không muốn nghe bất cứ thứ gì. Bố mẹ mình, họ lại cãi nhau rồi.
Mình nghe bà kể, hồi còn nhỏ, nếu không phải vì anh em mình, họ đã ly hôn từ lâu rồi.
Mình chán cảnh, ngày nào đi học về, đều mang gương mặt ủ rũ, cáu gắt. Mẹ mình hỏi, tại sao mình hay đi thế, mình chỉ cười.
Mình nhớ, hồi còn học lớp 7, trời khi ấy mưa khá to, có bạn học hỏi mình, tại sao lại không thấy bố mẹ đưa về, có một giọng nói đáp lại, mình không nhớ là ai, chỉ nhớ rõ cậu ấy nói: '' Bố mẹ nó có quan tâm đến nó đâu ? ''
Ha, mình nên nói gì ?
Im lặng. Không cáu gắt. Bình tĩnh, mọi thứ đều sẽ ổn ? Thứ lỗi, với đứa trẻ 14 tuổi, đó là điều khó khăn.
Mình muốn sống, sống một cuộc sống bình thường.
Mình muốn nhanh chóng thoát khỏi '' ngôi nhà '' này.
Mình nghe nói, đáng lẽ, mình không nên sinh ra.
Mình nhớ, có lần bị bệnh, phải đến viện, lúc bác sĩ hỏi mình sinh ngày bao nhiêu, bố mẹ mình đều không biết. Nói ngày sinh của mình, mà không có bất kì cảm xúc nào.
Có lẽ, mình quen cảnh, mỗi ngày, đều thấy những trận cãi vã.
Có lẽ, mình quen thật rồi.
Hồi nhỏ, mình còn tưởng, bố mẹ chính là anh hùng. Lớn lên rồi, mới biết, hóa ra, họ chỉ là người bình thường như mình thôi.
 

Deathheart

Cựu TMod Vật Lí
Thành viên
18 Tháng năm 2018
1,535
2,868
411
Quảng Trị
THPT Đông Hà
Mẹ tôi là người tốt, đúng hơn là trong thâm tâm là người cực kỳ tốt và yêu thương con cái, chỉ là... mẹ không biểu hiện ra ngoài!
Ngày tôi xách vali đi xa nhà, ba chờ xe ngoài cổng, mẹ chỉ nói vỏn vẹn mấy câu:
- Đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe chưa. Mà thấy khổ quá thì... về mẹ nuôi!
Đấy là lần đầu tiên mẹ nói mà làm tôi khóc sau hai mươi mấy năm làm con mẹ, ngoại trừ những lần bị mẹ cho ăn đòn vì điểm kém :D
Tự dưng thấy nếu như mẹ mình luôn thể hiện tình yêu này ra ngoài thật nhiều thì tốt nhỉ. Bởi mẹ chẳng bao giờ ... nhẹ nhàng cả ý. Nhiều lần tôi hỏi mẹ: mẹ nhặt con ở đâu về à? Hay sao mẹ la con suốt vậy.
Mẹ chỉ ừ một cái... rồi thôi.
Mấy lần góp ý cho mẹ mà tôi lại bị... la ngược lại. :(

View attachment 196873

Dù sao thì mẹ luôn tuyệt vời. Dù không hoàn hảo, dù đôi khi ... hay la tôi, dù không phải là người biết bày tỏ tình thương như mấy bà mẹ trên ti vi. :D

còn ba mẹ của bạn? Có hoàn hảo hay không?
Eo, chị ơi cho em hỏi hoàn hảo là gì ạ :D
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,245
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Mẹ tôi là người tốt, đúng hơn là trong thâm tâm là người cực kỳ tốt và yêu thương con cái, chỉ là... mẹ không biểu hiện ra ngoài!
Ngày tôi xách vali đi xa nhà, ba chờ xe ngoài cổng, mẹ chỉ nói vỏn vẹn mấy câu:
- Đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe chưa. Mà thấy khổ quá thì... về mẹ nuôi!
Đấy là lần đầu tiên mẹ nói mà làm tôi khóc sau hai mươi mấy năm làm con mẹ, ngoại trừ những lần bị mẹ cho ăn đòn vì điểm kém :D
Tự dưng thấy nếu như mẹ mình luôn thể hiện tình yêu này ra ngoài thật nhiều thì tốt nhỉ. Bởi mẹ chẳng bao giờ ... nhẹ nhàng cả ý. Nhiều lần tôi hỏi mẹ: mẹ nhặt con ở đâu về à? Hay sao mẹ la con suốt vậy.
Mẹ chỉ ừ một cái... rồi thôi.
Mấy lần góp ý cho mẹ mà tôi lại bị... la ngược lại. :(

View attachment 196873

Dù sao thì mẹ luôn tuyệt vời. Dù không hoàn hảo, dù đôi khi ... hay la tôi, dù không phải là người biết bày tỏ tình thương như mấy bà mẹ trên ti vi. :D

còn ba mẹ của bạn? Có hoàn hảo hay không?
Bố mẹ em cũng vậy ạ :D Không một ai là hoàn hảo, nhưng họ đều là những người thân tuyệt vời nhất, luôn dành cho chúng ta nhiều tình cảm và sự yêu thương nhất dù có thể không thể hiện ra ngoài, chính điều đó đã giúp chúng ta có thể lớn hơn từng ngày và có thật nhiều kỉ niệm đẹp ^^
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Đối với em, Bố Mẹ em là hoàn hảo rồi.

Bố mẹ em thì tính cách hoàn toàn đối ngược nhau.
Bố thì ít nói, trầm tính. Nhưng mà được cái dễ tính, nếu cái gì trong khả năng của bố thì bố em đều làm hết.
Còn Mẹ em thì giống như núi lửa sắp phun trào vậy ạ :D ( con xl mẹ, nhưng mà đó là sự thật :p ). Mẹ em rất nóng tính - khó tính nữa. Cái gì không vừa ý mẹ là Mẹ " bùng nổ". Hầu như ngày nào em cũng phải ăn vài câu cằn nhằn của Mẹ.Em càng lớn, Mẹ càng quản lí em chặt hơn. Mỗi ngày khi đến trường đều phải nhắn tin cho Mẹ biết vị trí, do em chạy xe từ Bình Dương xuống thành phố để học ( để Mẹ xem có đi học hay là đi chơi). Đi học về muộn hay sớm hơn 5ph Mẹ đều hỏi: Sao nay m về sớm/ trễ vậy, có 5ph mà Mẹ :(

Có lẽ em sẽ dành tình yêu của em cho Mẹ nhiều hơn Bố vì Mẹ đã bỏ công việc ở nhà chăm sóc gia đình.
Chị lại giống em rồi, có duyên ghê
Mẹ tôi là người tốt, đúng hơn là trong thâm tâm là người cực kỳ tốt và yêu thương con cái, chỉ là... mẹ không biểu hiện ra ngoài!
Ngày tôi xách vali đi xa nhà, ba chờ xe ngoài cổng, mẹ chỉ nói vỏn vẹn mấy câu:
- Đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe chưa. Mà thấy khổ quá thì... về mẹ nuôi!
Đấy là lần đầu tiên mẹ nói mà làm tôi khóc sau hai mươi mấy năm làm con mẹ, ngoại trừ những lần bị mẹ cho ăn đòn vì điểm kém :D
Tự dưng thấy nếu như mẹ mình luôn thể hiện tình yêu này ra ngoài thật nhiều thì tốt nhỉ. Bởi mẹ chẳng bao giờ ... nhẹ nhàng cả ý. Nhiều lần tôi hỏi mẹ: mẹ nhặt con ở đâu về à? Hay sao mẹ la con suốt vậy.
Mẹ chỉ ừ một cái... rồi thôi.
Mấy lần góp ý cho mẹ mà tôi lại bị... la ngược lại. :(

View attachment 196873

Dù sao thì mẹ luôn tuyệt vời. Dù không hoàn hảo, dù đôi khi ... hay la tôi, dù không phải là người biết bày tỏ tình thương như mấy bà mẹ trên ti vi. :D

còn ba mẹ của bạn? Có hoàn hảo hay không?
Của em giống chị @YuuDuong luôn, không sai phát nào
 

buck humble

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng mười 2020
185
655
81
Đồng Nai
thpt văn hiến
Mẹ tôi là người tốt, đúng hơn là trong thâm tâm là người cực kỳ tốt và yêu thương con cái, chỉ là... mẹ không biểu hiện ra ngoài!
Ngày tôi xách vali đi xa nhà, ba chờ xe ngoài cổng, mẹ chỉ nói vỏn vẹn mấy câu:
- Đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe chưa. Mà thấy khổ quá thì... về mẹ nuôi!
Đấy là lần đầu tiên mẹ nói mà làm tôi khóc sau hai mươi mấy năm làm con mẹ, ngoại trừ những lần bị mẹ cho ăn đòn vì điểm kém :D
Tự dưng thấy nếu như mẹ mình luôn thể hiện tình yêu này ra ngoài thật nhiều thì tốt nhỉ. Bởi mẹ chẳng bao giờ ... nhẹ nhàng cả ý. Nhiều lần tôi hỏi mẹ: mẹ nhặt con ở đâu về à? Hay sao mẹ la con suốt vậy.
Mẹ chỉ ừ một cái... rồi thôi.
Mấy lần góp ý cho mẹ mà tôi lại bị... la ngược lại. :(

View attachment 196873

Dù sao thì mẹ luôn tuyệt vời. Dù không hoàn hảo, dù đôi khi ... hay la tôi, dù không phải là người biết bày tỏ tình thương như mấy bà mẹ trên ti vi. :D

còn ba mẹ của bạn? Có hoàn hảo hay không?
Mình hay gọi mẹ mình là "Chị đẹp". Người đối với mình là đẹp từ tâm hồn đến ngoại hình. Mẹ luôn là người mình tâm sự và người mình luôn kiềm chế mặc dù có khó chịu đến đâu. Mẹ mình không nhẹ nhàng nhưng đôi lúc với mình mẹ là người ấm ám và dịu êm. Mỗi sáng khi mình thức dậy, việc đầu tiên khi thấy mẹ là bất giác chạy tới ôm chặt mẹ như đứa trẻ mấy tuổi. Mẹ là người xoa dịu và ước mơ mình là sẽ được như mẹ. Không thể diễn tả cảm xúc yêu thương mình dành cho mẹ bằng từ gì cả.
Ba mình với mình hay xung khắc. Bởi vì nhiều lí do. Mình không thể kiềm chế cảm xúc mỗi khi ba mình làm những việc theo ý ba. Thực sự mình đang rất khó khăn trong việc đối xử nhẹ nhàng với ba. Mình không muốn làm ai tổn thương. Nhưng mình lại làm thế với ba. Mình đang rất cố gắng trong việc kiềm chế cảm xúc khi đối mặt với ba. Giữa mình và ba vẫn có 1 cái gì đó rất khó nói (Khoảng cách thế hệ, cảm xúc, suy nghĩ,...). Mình đang cố gắng từng ngày mong mọi chuyện sẽ có tiến triển tốt
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,828
929
Đắk Lắk
Một năm có 365 ngày, bố mẹ mình cả 365 ngày cãi nhau.
Sáng nay tỉnh dậy, mình nằm im trong chăn, bịt tai lại, không muốn nghe bất cứ thứ gì. Bố mẹ mình, họ lại cãi nhau rồi.
Mình nghe bà kể, hồi còn nhỏ, nếu không phải vì anh em mình, họ đã ly hôn từ lâu rồi.
Mình chán cảnh, ngày nào đi học về, đều mang gương mặt ủ rũ, cáu gắt. Mẹ mình hỏi, tại sao mình hay đi thế, mình chỉ cười.
Mình nhớ, hồi còn học lớp 7, trời khi ấy mưa khá to, có bạn học hỏi mình, tại sao lại không thấy bố mẹ đưa về, có một giọng nói đáp lại, mình không nhớ là ai, chỉ nhớ rõ cậu ấy nói: '' Bố mẹ nó có quan tâm đến nó đâu ? ''
Ha, mình nên nói gì ?
Im lặng. Không cáu gắt. Bình tĩnh, mọi thứ đều sẽ ổn ? Thứ lỗi, với đứa trẻ 14 tuổi, đó là điều khó khăn.
Mình muốn sống, sống một cuộc sống bình thường.
Mình muốn nhanh chóng thoát khỏi '' ngôi nhà '' này.
Mình nghe nói, đáng lẽ, mình không nên sinh ra.
Mình nhớ, có lần bị bệnh, phải đến viện, lúc bác sĩ hỏi mình sinh ngày bao nhiêu, bố mẹ mình đều không biết. Nói ngày sinh của mình, mà không có bất kì cảm xúc nào.
Có lẽ, mình quen cảnh, mỗi ngày, đều thấy những trận cãi vã.
Có lẽ, mình quen thật rồi.
Hồi nhỏ, mình còn tưởng, bố mẹ chính là anh hùng. Lớn lên rồi, mới biết, hóa ra, họ chỉ là người bình thường như mình thôi.
Đúng rồi, chúng ta đều là người bình thường. Nhưng nếu sau này có một cuộc sống khác... bình thường đi một chút thì mình cũng nên thay đổi em ah.
Thay vì ngồi chờ ba mẹ quan tâm mình nhiều hơn thì nay mình làm điều ngược lại, mình quan tâm tới ba mẹ trước nào. Rồi em sẽ nhận lại được điều tương tự thôi
Eo, chị ơi cho em hỏi hoàn hảo là gì ạ :D
Hì hì. Em muốn hiểu như nào cũng đc nè. :D
Là người tốt về mọi mặt chăng?
 

Deathheart

Cựu TMod Vật Lí
Thành viên
18 Tháng năm 2018
1,535
2,868
411
Quảng Trị
THPT Đông Hà
Hì hì. Em muốn hiểu như nào cũng đc nè. :D
Là người tốt về mọi mặt chăng?
Cuộc sống luôn là các "định luật tương đối" nên chả có gì là tuyệt đối cả ạ :D Người tốt về mọi mặt chính là họ k tốt về cái xấu :D
 

Duy Phúc

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng mười một 2021
217
1
487
66
17
Đồng Nai
Mẹ tôi là người tốt, đúng hơn là trong thâm tâm là người cực kỳ tốt và yêu thương con cái, chỉ là... mẹ không biểu hiện ra ngoài!
Ngày tôi xách vali đi xa nhà, ba chờ xe ngoài cổng, mẹ chỉ nói vỏn vẹn mấy câu:
- Đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe chưa. Mà thấy khổ quá thì... về mẹ nuôi!
Đấy là lần đầu tiên mẹ nói mà làm tôi khóc sau hai mươi mấy năm làm con mẹ, ngoại trừ những lần bị mẹ cho ăn đòn vì điểm kém :D
Tự dưng thấy nếu như mẹ mình luôn thể hiện tình yêu này ra ngoài thật nhiều thì tốt nhỉ. Bởi mẹ chẳng bao giờ ... nhẹ nhàng cả ý. Nhiều lần tôi hỏi mẹ: mẹ nhặt con ở đâu về à? Hay sao mẹ la con suốt vậy.
Mẹ chỉ ừ một cái... rồi thôi.
Mấy lần góp ý cho mẹ mà tôi lại bị... la ngược lại. :(

View attachment 196873

Dù sao thì mẹ luôn tuyệt vời. Dù không hoàn hảo, dù đôi khi ... hay la tôi, dù không phải là người biết bày tỏ tình thương như mấy bà mẹ trên ti vi.

còn ba mẹ của bạn? Có hoàn hảo hay không?
Mẹ em rất vui tính, mẹ cũng hay bọc lộ cảm xúc của mình với các con mình, (được cái là 2 con của mẹ nghịch như quỷ :D ) chả có cái thứ gọi là "hoàn hảo" cả, chỉ được biết đến trong mấy bài văn lớp 2 "Mẹ em là người hoàn hảo nhất trong lòng em " phải em sẽ vẫn muốn người hoàn hỏa nhất là Mẹ
Bố em không thích bọc lộ cảm xúc nhưng có điều là bố không quen từ chối hay làm hài lòng người khác, em mong bố hay thực sự từ chối người khác nhiều hơn để làm nhưng việc của mình, cho gia đình của mình
 
Top Bottom