Chữa câu sai

G

gaucon_8610

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

:khi (106):giúp mình chữa các câu sai sau:
Cứ như thế tin chắc rằng sẽ không còn thái độ thiếu trung thực trong thi cử nữa.
->
Qua những hình ảnh trên cho ta thấy được những hình ảnh người nông dân xưa, cực khổ vất vả như thế nào.
->
Qua bài thơ "Chiều tối" của Hồ Chí minh cho ta thấy tình yêu thiên nhiên, cuộc sống và cái ý chí vượt lên hoàn cảnh khắc nghiệt khi Bác ở trong tù.
->
Đã một lần thiếu trung thực thì ắt hẳn sẽ có lần hai lần ba.
->
Ảnh hưởng đến xếp loại hạnh kiểm, thành tích học tập.
->
Cố gắng sống lay lắt qua ngày mà không mong có ngày tốt đẹp hơn.
->
Cho thấy tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống tha thiết, vượt qua hoàn cảnh để đón nhận cuộc sống tốt đẹp.
->
Trong việc học tập căng thẳng như hiện nay thì không thiếu gì những học sinh như thế.
->
Bên cạnh đó cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để mọi người lấy làm gương.
->
Đứng giữa hai con đường danh lợi và y đức ông đã chọn y đức; chữa bệnh cho thái tử. Cho thấy ông là một người có tấm lòng nhân hậu, không màng danh lợi.
->
Nhìn khung cảnh đường phố xơ xác khi mặt trời lặn đã cảm thấy buồn lại càng buồn hơn.
->
Không khí làm việc rất khẩn trường.
->
Cảm ơn...!!:khi (31):
 
C

congchualolem_b

Cứ như thế tin chắc rằng sẽ không còn thái độ thiếu trung thực trong thi cử nữa.
-> “cứ như thế” dùng để chỉ những sự vật mang tính tiêu cực, câu này mang ý nghĩa tích cực, từ “thái độ” cũng k phù hợp, “thiếu trung thực” thì quá nhẹ và chưa nhấn mạnh được vấn đề nên viết “nếu cứ tiến triển thế này thì tin chắc rằng sẽ k còn tình trạng gian lận trong thi cử nữa”
Qua những hình ảnh trên cho ta thấy được những hình ảnh người nông dân xưa, cực khổ vất vả như thế nào.
-> nếu đây là nhận xét về một tác phẩm về người nông dân thì dùng từ “hình ảnh” thì chưa chính xác cho lắm, từ này lại lặp hai lần, mắc lỗi lặp từ, với lại “hình ảnh người nông dân xưa, cực khổ vất vả như thế nào”, người nông dân ở đây k có hình ảnh mà chỉ có “số phận”  “qua các chi tiết trên cho thấy số phận người nông dân trong xã hội xưa rất cực khổ và vất vả”
Qua bài thơ "Chiều tối" của Hồ Chí minh cho ta thấy tình yêu thiên nhiên, cuộc sống và cái ý chí vượt lên hoàn cảnh khắc nghiệt khi Bác ở trong tù.
-> chưa được tường
Đã một lần thiếu trung thực thì ắt hẳn sẽ có lần hai lần ba.
-> nếu nói “thiếu trung thực” thì nghe hơi nhẹ, trong trường hợp này k cần nói giảm nói giảm nói tránh  “đã một lần nói dối thì ắt sẽ có lần sau”
Ảnh hưởng đến xếp loại hạnh kiểm, thành tích học tập.
-> k hiểu
Cố gắng sống lay lắt qua ngày mà không mong có ngày tốt đẹp hơn.
->
Cho thấy tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống tha thiết, vượt qua hoàn cảnh để đón nhận cuộc sống tốt đẹp.
->
Trong việc học tập căng thẳng như hiện nay thì không thiếu gì những học sinh như thế.
->
Bên cạnh đó cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để mọi người lấy làm gương.
->
Đứng giữa hai con đường danh lợi và y đức ông đã chọn y đức; chữa bệnh cho thái tử. Cho thấy ông là một người có tấm lòng nhân hậu, không màng danh lợi.
-> câu này sai ý, đối lập, k thống nhất  “ông chữa bệnh cho thái tử k vì danh lợi mà là vì y đức, cho thấy ông là con người nhân hậu, k màng danh lợi”
Nhìn khung cảnh đường phố xơ xác khi mặt trời lặn đã cảm thấy buồn lại càng buồn hơn.
-> câu này lảng vô đối, “cảm thấy buồn” mà còn viết “lại càng buồn hơn”, lặp từ  “khi mặt trời lặn, nhìn khung cảnh đường phố xơ xác lòng càng thêm buồn”
Không khí làm việc rất khẩn trường.
->


chỉ biết được vài câu mong giúp được bạn đôi chút
 
H

ha_nghi

các câu còn lại bạn cố làm giùm đi, mấy cái này sao mà mình ngu quá àh, giúp mình đi :((
 
P

phalaibuon

:khi (106):giúp mình chữa các câu sai sau:
Cứ như thế tin chắc rằng sẽ không còn thái độ thiếu trung thực trong thi cử nữa.
->
Qua những hình ảnh trên cho ta thấy được những hình ảnh người nông dân xưa, cực khổ vất vả như thế nào.
->
Qua bài thơ "Chiều tối" của Hồ Chí minh cho ta thấy tình yêu thiên nhiên, cuộc sống và cái ý chí vượt lên hoàn cảnh khắc nghiệt khi Bác ở trong tù.
->
Đã một lần thiếu trung thực thì ắt hẳn sẽ có lần hai lần ba.
->
Ảnh hưởng đến xếp loại hạnh kiểm, thành tích học tập.
->
Cố gắng sống lay lắt qua ngày mà không mong có ngày tốt đẹp hơn.
->
Cho thấy tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống tha thiết, vượt qua hoàn cảnh để đón nhận cuộc sống tốt đẹp.
->
Trong việc học tập căng thẳng như hiện nay thì không thiếu gì những học sinh như thế.
->
Bên cạnh đó cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để mọi người lấy làm gương.
->
Đứng giữa hai con đường danh lợi và y đức ông đã chọn y đức; chữa bệnh cho thái tử. Cho thấy ông là một người có tấm lòng nhân hậu, không màng danh lợi.
->
Nhìn khung cảnh đường phố xơ xác khi mặt trời lặn đã cảm thấy buồn lại càng buồn hơn.
->
Không khí làm việc rất khẩn trường.
->
Cảm ơn...!!:khi (31):


1. Thiếu chủ ngữ , dùng từ ko phù hợp

==> Cứ như thế , tôi tin rằng sẽ ko còn thái độ thiếu trung thực trong thi cử nữa.

2. Lỗi dùng từ , lỗi diễn đạt

2 cách chữa

==> 2a. Qua những hình ảnh trên , ta thấy được người nông dân xưa rất cực khổ và vất vả.
==>2b. Những hình ảnh trên cho ta thấy người nông dân xưa đã cực khổ , vất vả như thế nào.

3. Nhầm thành phần trạng ngữ thành chủ ngữ

==> Qua bài thơ '' Chiều tối '' , ta thấy đc tình yêu thiên nhiên , cuộc sống và ý chí vượt lên hoàn cảnh khắc nghiệt khi Bác ở trong tù.

==> Bài thơ "Chiều tối" cho ta thấy tình yêu thiên nhiên, cuộc sống và ý chí vượt lên hoàn cảnh khắc nghiệt khi Bác ở trong tù.

4.

==> Nếu đã một lần thiếu trung thực thì sẽ có thể có lần hai , lần ba .

5. Thiếu chủ ngữ

==> Thái độ thi cử của học sinh ảnh hưởng đến xếp loại hạnh kiểm, thành tích học tập.


6. Thiếu chủ ngữ và lỗi dùng từ

==> Họ cố gắng sống cho qua ngày mà không mong có ngày tốt đẹp hơn.

7. Thiếu chủ ngữ

==> thêm chủ ngữ

8. Lỗi dùng từ

==> Với việc học tập căng thẳng như hiện nay thì không thiếu gì những học sinh như thế.

9. Thiếu chủ ngữ

==> Bên cạnh đó, Chúng ta cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để mọi người lấy làm gương.

10.

==> Đứng giữa hai con đường danh lợi và y đức , ông đã chọn y đức để chữa bệnh cho thái tử. Cho thấy ông là một người có tấm lòng nhân hậu, không màng danh lợi.

11. Thiếu chủ ngữ ( thêm chủ ngữ vào dấu ... )

==> Nhìn khung cảnh đường phố xơ xác khi mặt trời lặn,'' ...'' đã cảm thấy buồn lại càng buồn hơn.

12. Thiếu chủ ngữ

==> Không khí làm việc của nhà máy rất khẩn trương.



;)) từ lâu rùi , giờ mình mới thấy .

Lôi ra sửa , ko bít có sửa đúng ko.

;))

^^
 
Top Bottom