

Xin chào tất cả các bạn thành viên thân mến!
Hôm nay, mình sẽ không kể những câu chuyện lịch sử Việt Nam, chiến tranh Việt Nam, vị vua Việt Nam, .... Vì những chuyện như thế đó các bạn đều đã được nghe, được kể
.
Ok! Vậy mình hôm nay sẽ kể câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị chủ tịch vĩ đại
đã khuất của chúng ta. Hiện thi thể của Bác được giữ lại ở Lăng Bác. Những bạn nào chưa biết thì đi tham quan, khám phá tại khu di tích lịch sử Lăng Bác này nhé
.
Câu chuyện của Bác rất dài và mình chỉ rút gọn lại
thành nội dung để cho các bạn độc giả dễ hiểu nhé
!
Mình sẽ không kể những câu chuyện đi công du sang các nước Pháp, Anh, Trung Quốc, ......... mà kể những câu chuyện gần gũi với các anh chiến sĩ, thương binh này, nhân dân, ............ đang ở Việt Nam.
Mình biết nhiều câu chuyện của Bác Hồ ở nước ngoài lắm, mình sẽ không tiết lộ đâu vì sợ bị ..........
)
Mình sẽ mang lại rất nhiều những câu chuyện buồn cười, hài hước, quan trọng, hấp dẫn
, ..... cho các bạn độc giả nghen
.
Sẽ có những câu chuyện liên quan đến cách mạng, hội nghị
nhưng mình sẽ lược bỏ vài từ khó
mà các bạn không hề hiểu chút nào và thay đổi nội dung để không mang tính chất nhàm chán
.
Nếu các bạn tìm trên Wikipedia thì sẽ rất ít câu chuyện hay đó lại xuất hiện
.
Thôi vậy! Mình sẽ bắt đầu kể thôi
!
"Phải tìm trong dân chứ!"
Trên đường đi chiến dịch, đến một con nước sâu, chảy xiết... mấy chiến sĩ rất lo. Việc thì gấp, làm sao bây giờ? Giá chỉ mấy anh em thôi thì cứ lội ào sang, chẳng ngại. Nhưng còn Bác Hồ? Làm sao bảo đảm sang được an toàn?
Anh em chia nhau xuống dò từng khúc suối xem nước nông, sâu, rồi bàn bạc sôi nổi. Có người nói:
- Bảy người dàn hàng dọc cho Bác vịn mà sang.
Người khác bảo:
- Đi kiếm dây rừng giăng qua suối để Bác qua.
Có anh lại hăng hái:
- Để tớ cõng Bác sang.
Lại có anh ngần ngại:
- Ta nghỉ lại một hai giờ, chờ nước rút bớt hãy qua.
Giữa lúc đó thì Bác đi tới. Thấy thế, Bác hỏi:
- Các chú đã tìm hết lối chưa?
- Thưa Bác, chúng cháu tìm kỹ rồi, xem chừng chỗ này nông hơn, đá nhỏ và nước không chảy xiết lắm.
Bác đứng nhìn bao quát xung quanh đó một lúc, rồi hỏi:
- Thế các chú chỉ tìm ở bờ nước thôi à?
Nghe hỏi, anh em đều ngạc nhiên: Tìm lối sang suối không tìm ở bờ nước thì tìm ở đâu? Anh em liền thưa:
- Thưa Bác vâng ạ!
Bác cười:
- Phải tìm trong dân chứ!
Rồi Bác giải thích:
- Ở đây hai bên suối đều có ruộng nương của đồng bào, chẳng lẽ những ngày nước lũ đồng bào lại không đi ruộng đi nương? Chỉ tìm lối sang ở bờ nước là không biết dựa vào dân.
Cả bảy chiến sĩ đó mới vỡ lẽ. Một anh liền chạy đến cái bản ở cách đó không xa. Lúc sau, anh chạy trở về kêu to:
- Có cầu... có cầu!
Cả đoàn đi ngược theo dòng suối một quãng thì quả thấy một chiếc cầu tre rất chắc chắn gác qua ngọn cây hai bên bờ suối.
Hôm nay, mình sẽ không kể những câu chuyện lịch sử Việt Nam, chiến tranh Việt Nam, vị vua Việt Nam, .... Vì những chuyện như thế đó các bạn đều đã được nghe, được kể

Ok! Vậy mình hôm nay sẽ kể câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị chủ tịch vĩ đại


Câu chuyện của Bác rất dài và mình chỉ rút gọn lại


Mình sẽ không kể những câu chuyện đi công du sang các nước Pháp, Anh, Trung Quốc, ......... mà kể những câu chuyện gần gũi với các anh chiến sĩ, thương binh này, nhân dân, ............ đang ở Việt Nam.


Mình sẽ mang lại rất nhiều những câu chuyện buồn cười, hài hước, quan trọng, hấp dẫn


Sẽ có những câu chuyện liên quan đến cách mạng, hội nghị



Nếu các bạn tìm trên Wikipedia thì sẽ rất ít câu chuyện hay đó lại xuất hiện

Thôi vậy! Mình sẽ bắt đầu kể thôi

"Phải tìm trong dân chứ!"
Trên đường đi chiến dịch, đến một con nước sâu, chảy xiết... mấy chiến sĩ rất lo. Việc thì gấp, làm sao bây giờ? Giá chỉ mấy anh em thôi thì cứ lội ào sang, chẳng ngại. Nhưng còn Bác Hồ? Làm sao bảo đảm sang được an toàn?
Anh em chia nhau xuống dò từng khúc suối xem nước nông, sâu, rồi bàn bạc sôi nổi. Có người nói:
- Bảy người dàn hàng dọc cho Bác vịn mà sang.
Người khác bảo:
- Đi kiếm dây rừng giăng qua suối để Bác qua.
Có anh lại hăng hái:
- Để tớ cõng Bác sang.
Lại có anh ngần ngại:
- Ta nghỉ lại một hai giờ, chờ nước rút bớt hãy qua.
Giữa lúc đó thì Bác đi tới. Thấy thế, Bác hỏi:
- Các chú đã tìm hết lối chưa?
- Thưa Bác, chúng cháu tìm kỹ rồi, xem chừng chỗ này nông hơn, đá nhỏ và nước không chảy xiết lắm.
Bác đứng nhìn bao quát xung quanh đó một lúc, rồi hỏi:
- Thế các chú chỉ tìm ở bờ nước thôi à?
Nghe hỏi, anh em đều ngạc nhiên: Tìm lối sang suối không tìm ở bờ nước thì tìm ở đâu? Anh em liền thưa:
- Thưa Bác vâng ạ!
Bác cười:
- Phải tìm trong dân chứ!
Rồi Bác giải thích:
- Ở đây hai bên suối đều có ruộng nương của đồng bào, chẳng lẽ những ngày nước lũ đồng bào lại không đi ruộng đi nương? Chỉ tìm lối sang ở bờ nước là không biết dựa vào dân.
Cả bảy chiến sĩ đó mới vỡ lẽ. Một anh liền chạy đến cái bản ở cách đó không xa. Lúc sau, anh chạy trở về kêu to:
- Có cầu... có cầu!
Cả đoàn đi ngược theo dòng suối một quãng thì quả thấy một chiếc cầu tre rất chắc chắn gác qua ngọn cây hai bên bờ suối.
Last edited: