giúp mình điền vào tờ này được không?mục khí phách của Huấn Cao
Theo như mình thấy thì hầu hết các câu hỏi đều đã được trả lời
Còn câu ở đoạn cuối cùng, mình sẽ hỗ trợ nhé
"Qua vẻ đẹp ấy, nhà văn bộc lộ (gửi gắm) quan niệm gì? Khao khát gì?"
- Qua vẻ đẹp ấy, nhà văn bộc lộ quan niệm về cái đẹp, cái thiện sẽ chiến thắng cái ác, cái thiện sẽ còn hiện hữu mãi cho dù trong ngục tù tối tăm. Cái xấu sẽ không bao giờ vùi dập được cái tốt
- Đồng thời, thể hiện khao khát về sự công bằng, chiến thắng của cái thiện sẽ đến sớm, sự toả sáng và lan toả của cái đẹp