CLB Khu vườn ngôn từ Chủ đề cuộc thi "Nét phấn vẽ nết người" mùa hạ tuần 3

Status
Không mở trả lời sau này.

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

"Nét phấn vẽ nết người" là một trong những event học thuật đầu tiên được tổ chức tại CLB Khu Vườn Ngôn Từ dành riêng cho hội viên CLB
"Nét phấn vẽ nết người" là vườn địa đàng chắp cánh cho những hội viên đam mê viết lách bay cao và bay xa hơn nữa trên bầu trời mơ ước
"Nét phấn vẽ nết người" là trạm kết nối nhịp yêu thương giữa những trái tim đồng điệu xúc cảm với các sự kiện nóng bỏng mang tính chất toàn cầu

Nét-phấn-nét-người-1.png

Vậy là một tuần nữa của event "Nét phấn vẽ nết người" cũng đã trôi qua. Còn mình thì vẫn còn nợ các bạn dăm ba phương pháp làm văn nghị luận xã hội và hướng dẫn giải đề của mỗi tuần. Tuần này mình sẽ rút kinh nghiệm để tạo điều kiện tốt nhất của hội viên CLB Khu Vườn Ngôn Từ nói riêng và thành viên diễn đàn HOCMAI nói chung ^^

Đôi khi, mình muốn quay ngược thời gian để có thể một lần nữa có lại động lực làm những thứ mình thích theo cách mình yêu. Có thể nói kể từ khi lên đại học, cuộc sống của mình khác hẳn với thời trẻ trâu ngây ngô cắp sách đến trường. Tại môi trường mới, mình tiếp xúc với rất nhiều trào lưu mới và chậm lại tư duy học thuật. Cuộc sống là chuỗi hoạt động đánh đổi trên thị trường sinh tồn. Hiện tại, các bạn sở hữu rất nhiều thứ quý giá mà đến khi mất đi, các bạn mới thấu rõ được tầm quan trọng của nó. Đừng để bản thân sa lầy theo những trào lưu phù phiếm mà đánh mất bản ngã của mình.

À, các bạn có để ý rằng hiện tại có những trào lưu nóng bỏng nào đang được giới trẻ ưa chuộng hay không? Chủ đề của tuần này cũng giống với Cây Bút Trẻ 2019 là một chủ đề mở. Hãy bước ra khỏi vùng an toàn và nhìn nhận vấn đề trên phương diện là một người trẻ tuổi sẵn sàng bước vào hiện thực cay nghiệt đi nhé.

Đề bài: Viết đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) bàn về một trào lưu đang thịnh hành của giới trẻ hiện nay.

Hãy tự chọn cho mình một hiện tượng mà bạn tâm đắc hoặc gợi cho bạn nhiều suy ngẫm nhất nhé!

1. @Huyền Sheila
2. @Kyanhdo
3. @Tư Âm Diệp Ẩn
4. @Mart Hugon
5. @hoaxuan9b@gmail.com
6. @Ye Ye
7. @Trangg Thuỳy 5324
8. @thaohien8c
9. @Hinachigo

Thời gian của tuần này:
+ 20h30 ngày 7/7 (tối nay) BTC sẽ đăng chủ đề NLXH và mọi người bắt đầu nộp bài. Mình sẽ cài chế độ ẩn cho tất cả các bài dự thi
+ 20h30 ngày 12/7 BTC sẽ khóa topic gửi bài dự thi, mở công khai các bài dự thi để các bạn tham khảo bài dự thi của các thí sinh & tiến hành chấm điểm
+ 20h30 ngày 13/7 BTC sẽ công bố kết quả đạt giải tuần của event "Nét phấn vẽ nết người" & hướng dẫn các ý chính để làm đề văn NLXH đó
+ 20h30 ngày 14/7 sẽ diễn ra event tuần kế tiếp
 

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
Thế giới đang bước vào cuộc cách mạng 4.0, việc tiếp cận với công nghệ thông tin càng trở nên dễ dàng và phổ biến, kéo theo đó là những trào lưu đáng suy ngẫm, tiêu biểu là sống ảo ở giới trẻ. Đó là khi bạn bị đắm chìm trong thế giới mạng, có sự thể hiện khác hoàn toàn với thực tế của bạn. Khi đang ở độ tuổi đẹp đẽ nhất với những biến đổi về tâm lí, ai ai cũng mong muốn mình được yêu quý, được nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ. Họ hãnh diện với những cái like, share, comment, tự hào về “khối tài sản” quý giá của mình. Nhưng đâu biết chính những cái đó đã lấy đi của họ nhiều thứ quý giá hơn rất nhiều. Họ mải mê đi tìm những góc chụp thần thánh hay chỉnh đi chỉnh lại một bức hình, hoặc dùng chất xám để tạo dựng một cuộc sống xa hoa không có thật, quả là lãng phí thời gian. Họ bỏ quên người thân mà mỉm cười với những người xa lạ, dần trở nên vô cảm, sống như một cỗ máy. Không những thế, sống ảo còn gây ra nhiều hậu quả khó lường. Một hotgirl với những tấm hình lung linh khi bị phát hiện ngoại hình khác hẳn sẽ bị mọi người đối xử thế nào? Một cô con dâu đăng tải bàn ăn thịnh soạn để bày tỏ sự khéo léo sẽ ra sao khi những lời khen biến thành lời chửi mắng vì góc bếp bừa bộn bị phơi bày? Nên nhớ rằng, họ có thể ca tụng bạn ở giây trước nhưng giây sau đã có thể lật mặt. Vậy nên hãy sống thật tốt ở thực tại, mở lòng nhiều hơn, đừng cô đơn một mình trong thế giới ảo với những con người ảo nữa. Có những người vì tự ti về bản thân, vì bị coi thường nên họ sa vào sống ảo, cô đơn với chính bản thân mình để tìm được sự yêu thích của người khác. Thật đáng thương. Nhưng bạn à, hãy tích cực lên, cuộc sống đúng là khắc nghiệt nhưng sẽ dễ dàng khi bạn nhìn khác. Thế giới này còn nhiều điều kì diệu lắm, hãy tắt điện thoại đi và khoác balo lên đường trải nghiệm, chắc chắn bạn sẽ thấy hạnh phúc và ý nghĩa hơn rất nhiều.
 

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
326
19
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
Xã hội ngày càng phát triển, những trào lưu mới lạ của giới trẻ cũng xuất hiện ngày càng nhiều, một trong số đó là trào lưu làm Youtube. Như đã biết, Youtube là trang web chia sẻ video lớn nhất thế giới hiện nay, lưu trữ vô vàn những video không chỉ về học thuật mà còn cả giải trí. Việc sở hữu một kênh Youtube với lượng người đăng kí cao không chỉ giúp bạn truyền tải được video của mình tới nhiều người mà còn giúp bạn trở nên nổi tiếng và kiếm được một khoản thu nhập khổng lồ. Chính vì lí do đó nên trào lưu làm Youtube được sinh ra. Ban đầu là những video học thuật, giải trí lành mạnh nhưng sau đó là những video lố lăng với ý định “câu view” để kiếm thu nhập. Bị danh lợi che mờ mắt, những con người trẻ tuổi vốn là tương lai của đất nước sẵn sàng làm ra những hành động điên rồ như: sống trong quan tài, sống như động vật, ăn uống theo phương thức mất vệ sinh,…và mong muốn sẽ được cộng đồng mạng chú ý. Thậm chí, mới đây không lâu trên mạng xã hội còn rầm rộ thông tin một nhóm Youtuber ngang nhiên cười nói, quay clip trong đám tang của một nghệ sĩ. Ấy thế nhưng vì thói tò mò nên phần lớn người xem lại có hứng thú với những video thiếu nhân văn đó, lượt xem của chúng cũng tăng vùn vụt, có khi còn ở trong danh mục thịnh hành. Tôi đã từng thấy những video học thuật đầy tâm huyết, chứa đựng thông điệp sống giàu ý nghĩa của các bạn trẻ nhưng lại không mấy người quan tâm, lượt xem không bằng một phần mười những clip lố bịch và điên khùng kia. Giới trẻ mang đến thứ gọi là “trào lưu” rồi biến Youtube từ một trang web trao đổi thông tin và kết nối mọi người trở thành một ổ chứa đầy những thứ vô bổ còn xã hội thì bị tha hóa giống như một dòng sông nhuốm đầy chất bẩn. Đứng trước hiện trạng này, chúng ta cần phải làm gì? Đáp án là: Đừng đi theo trào lưu, hãy sống theo chính cách mà bạn mong muốn. Đời người không dài, hãy tranh thủ lúc bạn còn trẻ mà làm những việc có ích, dành thời gian tích lũy những tri thức quý báu thay vì đâm đầu vào thứ danh lợi hão huyền. Youtube là một con dao hai lưỡi, tốt hay xấu phụ thuộc vào người dùng. Nếu chạy theo trào lưu chỉ khiến bạn mệt mỏi không bằng tìm cho mình một hướng đi riêng rồi đặt chân lên đi hết quãng đường đó.
 

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Giới trẻ luôn hoạt động một cách năng nổ đầy nghị lực, muốn chinh phục mọi thử thách và đó cũng chính là lúc các trào lưu tuổi Teen bùng nổ và dần đuổi kịp với các xu hướng quốc tế. Trong những nhiều trào lưu ấy có một loại mà bản thân tôi nghĩ rằng nó là tác động xấu đối với mỗi thanh niên Việt Nam. Và loại trào lưu tôi muốn nói ở đây là : "Chạy đua thời gian tiến tới cái xấu?" Dấu chấm hỏi được đặt ra, cái tên của loại trào lưu đó nghe có vẻ lạ, có vẻ điên rồ nhưng rất thực tế. Các bạn thử nghỉ xem một vụ đánh nhau xảy ra ... các bạn của chúng ta như thế nào? "Cố lên, cố lên", quay clip,... tung lên các trang mạng... Suy ngẫm đi mọi người ! Xe độ, à không phải nói là độ xe chứ! Rồi tới gì nữa, xăm hình, đúng là xăm hình là một nghệ thuật nhưng có người, họ lại không nghỉ đó là nghệ thuật, nó là một thứ gì đó, làm tô điểm lên con người mình ... như thế nào ta - "ngầu" , chúng ta "ngầu", "đẹp đẽ". Không những thế "tốc độ", tay đua vượt "thời gian"; lạng lách, đánh võng, không nón; 100km, 120km, 140km ... Chạy, chạy nữa, chạy nữa gần đến đích rồi; 23 giờ, rồi 0 giờ, 1 giờ; những thời điểm của thần chết; và rồi bùm..., hắc bạch vô thường, " đi thôi chiến binh dũng cảm, về âm giới nào". Haha, người ta chết vì chiến đấu, vì tổ quốc, còn ta chết vì tốc độ; quá "vĩ đại" đi mất, cứ như vậy tuổi Teen đấy, buồn cười phải không ? Người ta chạy đua thời gian vì mục đích vĩ đạt, vì muốn được thành công, nhưng còn ta, muốn được ngầu, muốn được tảo sáng với cái "xấu". Ôi không, tuổi trẻ à, suy nghĩ của ta bị gì vậy chứ? Thay vì ca ngợi việc làm tốt và học theo những việc đó thì ta lại chọn ca ngân việc làm xấu và sống theo cái cách tự cho mình "ngầu". Đúng, quả đúng với câu nói :" Việc tốt ta nghỉ là giả tạo, còn việc xấu là lại ngân ca nó". Thật buồn, haizz ! Suy ngẫm thôi nào. Thế giới của chúng ta đang dần phát triển, đô thị hóa, thành phố ngày càng xuất hiện ngày càng nhiều, và trào lưu cũng thế, nó ngày càng tăng cùng với sự góp mặt của nhiều bạn trẻ, nhưng không vì thế mà mình sẽ phải tham gia mọi thứ kể cả những loại trào lưu phù phiếm, tham gia nó hội nhập vô đó bạn cũng chả tốt đẹp lên đâu, lựa chọn đi. Lớn rồi, tự nhìn nhận, suy nghỉ kỉ vào!
 

Hinachigo

Học sinh tiêu biểu
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
3 Tháng tư 2017
2,493
3,482
543
18
Hà Nội
THCS Nguyễn Thượng HIền
Xem miên man clip này sang clip khác trên Youtube là một thú vui giải trí của rất nhiều người. Theo một thống kê gần đây, người Việt Nam vào mạng chủ yếu để tán gẫu và xem clip. Khác với người quốc gia khác vào mạng để học, tra cứu, liên hệ làm ăn. Xem miên man đến độ không nhớ người nào làm việc gì như thế nào. Thông tin thu thập là một mớ hỗn độn mà khi được "phát" lại sau đó, không còn biết điều này thực ra do ai nói, việc kia chính xác bắt nguồn từ đâu. Nhiều bố mẹ còn sử dụng chuỗi "clip miên man" này để hỗ trợ việc cho con ăn, để con ngồi yên nơi công cộng hoặc nhiều việc "tiện thể" khác. Một kênh nhảm nhí có hàng triệu lượt xem, một kênh tuyên truyền bạo lực, làm các trò lố như đánh nhau, làm nhục người khác, đòi nợ, đốt xe,... cũng có cả triệu lượt xem. Rác trở thành chủ lưu của dòng chảy thông tin. Ta có thể quan niệm đấy chỉ là giải trí, "xem cho biết",... nhưng đấy cũng là lúc ta chủ động mở cửa tâm hồn cho những điều đen tối, độc hại tràn vào. Khi cả trí não và tâm hồn đều đầy, cuộc sống của ta luôn trong tình trạng quá tải. Ta sống làm sao? Cuộc sống tươi đẹp. Nhưng cuộc sống, nơi đâu cũng có những mảng tối. Nếu xem sự giao tiếp, kênh giao tiếp công nghệ là một phương tiện để con người thanh lọc những mảng tối đó, thắp lên hy vọng và niềm kiêu hãnh làm người, ta sẽ có cách để bấm và lướt, quét và tương tác theo cách tích cực và khôn ngoan. Đó là khi ta góp phần làm cho thế giới loài người, mỗi khi có thêm một phương tiện tân tiến, lại thực sự tiến lên phía trước.
 

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
Sống trong một thế giới hiện đại như ngày nay, giới trẻ thường chạy theo cảm xúc của tâm hồn để rồi lao đầu vào những trào lưu thịnh hành như một thú vui và dần hình thành một thói quen từ đó. Một bài hát hay hàng trăm người cover, một bức ảnh đẹp biết bao người chụp theo và thậm chí là thi nhau đưa người già làm vlog như thực tế hiện nay ta có thể nhận thấy. Vậy nguyên nhân là do đâu? Có lẽ là bắt nguồn từ thành công của việc làm youtube của "bà Tân Vlogs". Mặc dù trước đó cũng đã có người già làm vlog nhưng trào lưu này chỉ thực sự nở rộ từ khi bà Tân xuất hiện. Chỉ ăn theo mô hình làm ẩm thực nhưng chúng ta đều có thể tìm thấy nhiều cái tên của người già làm youtube như ông Ba, ông Hoàng, bà Vân, bà Đường...tràn ngập trên ở khắp mọi nơi. Nhiều người già đã chia sẻ rằng họ rất vui khi làm việc như vậy và theo tôi đối với họ không có gì bằng niềm vui, sự nhẹ nhõm khi về già. Một ngày được nấu những món cho con mình ăn chả phải thú vị hơn việc phải nai lưng làm lụng vất vả hay sao? Tuy nhiên những người già làm vlog đâu có dễ dàng. Đã có nhiều người tỏ thái độ về sự đơn giản của những kênh youtube trên và sự dễ dãi của người xem đối với họ. Và bản thân những người trẻ khi cho ba mẹ mình làm youtube cũng sợ người ta sẽ nói này nói nọ ba mẹ mình lắm chứ. Nhưng với tôi thì khác. Tôi ủng hộ. Bởi ở đó tôi thấy được sự lạc quan, giản dị, niềm tin vào cuộc sống và sự hạnh phúc của những người già. Nhưng suy cho cùng thì qua 60, 70 nỗi bánh chưng rồi thì ta cũng phải tìm niềm vui thay vì để tuổi già làm u sầu đi phần cuối của cuộc đời phải không ạ?
 

Đồng Thị Thùy Trang

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng mười hai 2018
265
148
51
20
Hải Phòng
THCS Tân Phong
Hiện nay từ ngữ "thần tượng" đang là một hiện tượng xảy ra nhiều ở giới trẻ và trở thành một trào lưu gây sốt. Những ca sĩ, nghệ sĩ bắt đầu nổi danh với phong cách biểu diễn độc đáo, lôi cuốn đã trở thành sự ngưỡng mộ trong mắt của giới trẻ. Thần tượng mặc dù là điều không thể thiếu trong cuộc sống, song để nhận biết được thế nào là đúng thế nào là không nên thì chưa chắc bạn trẻ nào cũng nhận ra. Hiện tượng thần tượng đang xảy ra với diễn biến mạnh ở giới trẻ khi trào lưu ca sỹ nào nổi lên mạnh mẽ sẽ kéo theo sự đam mê, ngưỡng mộ đến tôn thờ. Thần tượng chính là một hình mẫu lý tưởng đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật khiến người hâm mộ chạy theo, một số người còn đua đòi học hỏi, làm theo để có thể được như thần tượng. Có rất nhiều người cuồng thần tượng đến mức mê muội, mù quáng, cứ lao vào như một lẽ tự nhiên. Những hình mẫu lý tưởng diễn ra đã vượt mức quốc gia, sang những khu vực khác, đặc biệt những ngôi sao Kpop, diễn viên Hàn Quốc, Trung Quốc và một số ngôi sao ca sĩ mới nổi lên mạnh mẽ ở Việt Nam. Giới trẻ Việt Nam chạy theo trào lưu, theo đuổi một hình mẫu nổi lên trong thời kỳ nhất định. Đến một giai đoạn nào đó hình mẫu đó không còn thu hút và lôi cuốn nữa họ sẽ đi tìm một hình tượng khác mà mình thích để theo đuổi. Và lúc ấy, người hâm mộ sẽ dành nhiều thời gian để tìm hiểu tất cả các thông tin về thần tượng đó, từ tên tuổi, quê quán, đến những chi tiết đời sống riêng không cần tiết lộ. Họ tìm mọi cách để đào bới, dành nhiều thời gian cho công cuộc tìm kiếm thông tin đó. Rất nhiều bạn trẻ còn coi đó là lẽ sống, quên ăn, quên ngủ, quên học, thậm chí "bơ" rất nhiều chuyện mà chính bản thân họ lại không nghĩ ra. Như vậy, nếu hâm mộ thần tượng một cách thái quá, si mê không có điểm dừng thì sẽ chuốc lấy những hậu quả khó lường nhất. Trở thành những con người không có mục đích, chỉ chạy theo những thứ "ảo" và con người "ảo" mà họ tự xây dựng nên. Chọn một hình mẫu lí tưởng, có thể học hỏi từ họ nhiều điều thì đó mới là điều quan trọng. Đó mới thực sự là những thần tượng mà giới trẻ nên học hỏi và noi theo. Thế hệ trẻ, tương lai của đất nước, đừng để cho vấn đề thân tượng đè nặng lên, đó mới chính là những người biết cách sống, biết cách kiềm chế bản thân và hơn hết là biết cách sống với những điều tốt đẹp nhất.
 
Last edited:

Huyền Sheila

Học sinh chăm học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
760
847
146
19
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp
Sống trong một xã hội ngày càng phát triển và tân tiến hơn bao giờ hết, giới trẻ- những chủ nhân tương lai đất nước, luôn luôn nhạy bén, tiếp thu những cái mới nhanh và có khả năng bắt kịp những trào lưu thịnh hành. Cách đây không lâu, những clip quay lại cảnh các bạn trẻ vô tư hôn trộm người lạ trên đường phố đã dậy sóng cư dân mạng và gây ra nhiều tranh cãi. Được biết đến với cái tên “Kiss Cam”, trào lưu lấy cảm hứng từ clip First Kiss ra đời vào năm 2014 của đạo diễn Tatia Plleva, Kiss Cam đang dần đi lệch hướng so với tính nhân văn ban đầu của nó. Nếu như First Kiss được cả thế giới đón nhận nhờ truyền tải những thông điệp ý nghĩa về tình yêu, truyền cho người xem nguồn cảm hứng mới thì Kiss Cam lại bị lên án bởi hành động gây phản cảm. Cùng là nụ hôn bất ngờ, thay vì chủ động ngỏ lời trước như First Kiss thì nhân vật được thử thách trong Kiss Cam sẽ phải cưỡng hôn người lạ. Ngay từ khi xuất hiện tại Việt Nam, trào lưu này đã nhận được vô số phản ứng trái chiều của dư luận. Thực tế cho thấy, người khơi nguồn xu hướng này là hot girl Huyền Anh đã bị cư dân mạng chỉ trích dữ dội và không ngừng ném đá vì hành vi hoàn toàn trái với văn hóa lâu đời của đất nước ta. Có thể ở phương Tây chuyện hôn nhau giữa nam và nữ rất bình thường do mọi người có lối sống thoáng nhưng khi du nhập vào nước ta thì nó lại không nhận được sự ủng hộ. Không những không lấy được sự đồng tình của người lớn mà trào lưu này còn bị các bạn trẻ phản ánh là vô văn hóa, gây mất thiện cảm. Thử nghĩ mà xem nếu như người yêu, bạn gái hay vợ của mình bị một người không quen biết cưỡng hôn thì cảm giác của bạn sẽ thế nào? Chắc hẳn bạn sẽ không ngần ngại giáng một bạt tai xuống nhỉ? Thậm chí, có nguy cơ sẽ gây ra xích mích, những cuộc ẩu đả không đáng có chỉ vì một trò chơi lố lăng. Bên cạnh đó, hậu quả của trò này thật sự khó lường, những kẻ biến thái hay những tên ấu dâm sẽ lợi dụng để mà quấy rối tình dục nơi công cộng, gây ra nhiều hệ lụy khác. Với tư cách là một người trẻ, mỗi người chúng ta hãy cùng nhau loại bỏ những xu hướng tệ hại, những trào lưu vớ vẩn bằng cách tránh xa chúng ra, trang bị cho bản thân những kiến thức thật tốt để không bị cái xấu bủa vây. Đồng thời, mỗi người nên học tập những cái tốt, cái đẹp để làm cho đất nước ngày một đi lên, không nên du nhập những thói hư tật xấu tránh làm mất đi vẻ đẹp vốn có của người Việt Nam.
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Sau đây là bài dự thi của @Kyanhdo Vì bạn đã nộp trễ so với quy định nên BGK quyết định sẽ không chấm bài dự thi này của bạn nhưng vẫn tính là bạn đã tham gia vào event "Nét phấn vẽ nết người" tuần 3.

Mỗi con người chúng ta ai cũng có thần tượng một ai đó vì nhiều lí do, nhưng họ đều có điểm chung là coi thần tượng như hình mẫu lí tưởng của mình. Có một hiện trạng đáng lo ngại hiện nay là nhiều người đã và đang "cuồng thần tượng" quá mức. Vậy thần tượng là gì? Thần tượng có thể hiểu theo nghĩa là sự quý trọng, hâm mộ một ai đó trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Còn nghĩa khác là những cá nhân hay tập thể nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như giải trí, thể thao,....Chắc chắn tất cả mọi người trên đời này đều có thần tượng của riêng mình. Có thần tượng không phải là xấu, họ là những động lực để ta cố gắng và phát triển hơn. Tuy nhiên hiện nay có rất nhiều bạn trẻ "cuồng thần tượng" quá mức như bắt chước thần tượng, tôn sùng thần tượng quá mức,.....Ta có thể thấy hầu hết những người cuồng thần tượng đều liên quan tới giải trí, vì hình ảnh các ca sĩ, diễn viên, người mẫu,... xuất hiện khắp mọi nơi từ màn ảnh truyền hình, Internet, đến các trang báo, khu mua sắm, làm cho hoạt động nghệ thuật của họ đến gần công chúng hơn, nhưng đồng thời cũng dẫn đến sự tăng cao của hiện tượng tôn thờ người nổi tiếng. Hiện tượng này không còn là chuyện hiếm gặp. Hằng ngày, chúng ta bắt gặp nhan nhản những bài báo nói về fan cuồng kiên quyết sống chết để bảo vệ thận tượng mình. Như SeungRi của nhóm Bigbang hiện tại bị phát hiện đang vi phạm pháp luật nghiêm trọng, nhưng lại có rất nhiều fan sẵn sàng bảo vệ và biện hộ cho hành động quá sai lầm ấy. Họ tung hô thần tượng của mình lên tận mây xanh, thậm chí quên ăn quên ngủ, không chịu lo học hành mà dành cả 1 ngày để tìm hiểu thần tượng của mình. Bạn có biết 1 ngày đó có người đã làm nhứng công việc có ích cho đời. Ngoài ra những người ấy bắt chước tính cách, ngoại hình, hành động và lối sống của thần tượng với mong muốn trở nên giống với thần tượng. Họ có thể chờ đợi hàng giờ, chen lấn xô đẩy, khóc mếu chỉ để được gặp thần tượng, được chạm vào thần tượng của mình, điều này ta có thể dễ dàng bắt gặp tại các sân bay Việt Nam mỗi khi có các ngôi sao Hàn Quốc tới lưu diễn. Thậm chí, có những người còn tạo ra mối quan hệ tưởng tượng với thần tượng vì sự xuất hiện liên tục của thần tượng trên truyền thông, đặc biệt là truyền hình vì nó tạo cảm giác thần tượng đang nói chuyện trực tiếp với họ. Hay nghiêm trọng hơn, có rất nhiều người đã tử tự vì thần tượng của mình. Điển hình đã có 6 trường hợp fan tự tử theo JongHuyn một cách mù quáng… Đó chỉ là một trong rất nhiều những trường hợp đáng tiếc do chứng cuồng thần tượng gây ra. Hậu quả là gì? Cuồng thần tượng sẽ khiến cho con người bị mất đi cái tôi cá nhân riêng biệt mà tự biến mình thành những bản sao di động của thần tượng. Fan cuồng thần tượng còn có thể bị lệch lạc trong nhận thức. Họ bị chìm đắm trong những thế giới ảo mộng về thần tượng mà quên đi những thứ còn quan trọng hơn như học hành, công việc, gia đình... Một số thần tượng xấu với lối sống buông thả, trụy lạc trở thành một tấm gương xấu cho người hâm mộ., như trường hợp của Khá Bảnh. Vậy nguyên nhân nào khiến nhiều người cuồng thần tượng quá mức như thế? Điều đầu tiên phải kể tới chính là sự phát triển chóng mặt của internet và truyền thông. Truyền thông đại chúng luôn săn đón, tung hô những người nổi tiếng một cách quá mức, thiếu sự chọn lọc khiến một bộ phận giới trẻ bị ảo tưởng, bị lôi cuốn một cách tiêu cực. Bên cạnh đó, cha mẹ và nhà trường cũng chưa có cách giáo dục hợp lý, đẩy các bạn học sinh vào những guồng quay áp lực của điểm số khiến họ nảy sinh tâm lý chán nản, muốn tìm tới những điều mới mẻ và hấp dẫn hơn, hợp mốt hơn. Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng lại nằm ở bản thân mỗi người không có lập trường vững chắc, dễ bị lay động, tự ti vào bản thân và làm theo đám đông, đánh mất đi chính mình. Vậy nên chúng ta sẽ làm gì để đẩy lùi chuyện này? Thứ nhất cha mẹ và nhà trường cần giáo dục con cái hợp lý hơn. Truyền thông đại chúng cũng cần cân nhắc về cách truyền tải những thông tin về thần tượng, tránh khuếch đại, quá lố. Tuy nhiên quan trọng nhất là bản thân mỗi người cũng cần có nhận thức đúng đắn hơn về việc thần tượng, hướng cuộc sống của mình tới những điều tích cực và có ích cho xã hội hơn. Chúng ta hãy đọc những tấm gương về sự cố gắng, những nhà khoa học làm những điều vĩ đại cho đời- những thần tượng thật sự mà chúng ta nên noi theo.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom