Văn 12 Chống dịch như chống giặc

nhinguyen9a32018

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng mười 2021
3
1
6
Last edited by a moderator:

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Đầu năm 2020 khi đại dịch covid19 bùng phát, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra ý kiến:"chống dịch như chống giặc "
Anh (chị) suy nghĩ gì về í kiến đó?
- Mở đoạn: Giới thiệu ý kiến
(Ví dụ: Lịch sử đã trôi xa, con người quay trở lại guồng quay cuộc sống hối hả, dường như ta chỉ để ý đến việc đấu tranh cho quyền lợi của bản thân cho đến khi dịch bệnh bùng phát mang tên Covid-19. Khi ấy, ta mới nhận ra sự nguy hiểm của dịch bệnh lớn thế nào, toàn thể nhân dân phải cùng đồng lòng chiến đấu, và như lời thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc "chống dịch như chống giặc"...)
- Thân đoạn:
+ Giải thích: "chống dịch như chống giặc" đề cao tinh thần quyết tâm chiến đấu của toàn dân, toàn quân, trên dưới một lòng cùng nhau đẩy lùi "kẻ thù" virus, cũng như tinh thần quả cảm "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh" của các bậc cha anh khi xưa
+ Bàn luận:
  • Dịch bệnh từ khi bùng phát đến nay đã gần 3 năm nhưng chưa có phương pháp điều trị dứt điểm hay giải pháp triệt để, cứ thế ngày một lan rộng và khó kiểm soát
  • Trước tình hình đó tất cả người dân đều tự ý thức được trách nhiệm của mình, tuân thủ đúng lời khuyến cáo của Bộ Y tế, giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Những tấm lòng thiện nguyện, những cân gạo, những chiếc khẩu trang, nước sát khuẩn được phát miễn phí đều thể hiện tinh thần dân tộc của nhân dân ta.
  • Nhờ có sự đoàn kết trên dưới một lòng của Nhà nước và nhân dân, dịch bệnh cho dù có nguy hiểm tới mấy cũng sẽ bị đẩy lùi. Điều đó càng được khẳng định khi số lượng ca nhiễm trong những ngày vừa qua giảm đi nhiều, số lượng ca khỏi bệnh thì ngày một tăng. Khi cùng nhau chiến đấu với dịch bệnh con người với con người lại được gần gũi nhau hơn.
  • Tuy nhiên trong khi cả nước đang chung tay đẩy lùi dịch bệnh vẫn còn một số người sống ích kỷ, cá nhân, không nghĩ tới cộng đồng. Những người như vậy đánh bị lên án, phê phán.
  • Là học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta cần ý thức về trách nhiệm của mình, góp một phần nhỏ bé để cùng cả nước đối mặt với dịch bệnh nguy hiểm.
- Kết đoạn: Sự hi vọng về tương lai tốt đẹp

Cảm ơn em đã đặt câu hỏi tại box Văn
Nếu còn thắc mắc hãy hỏi nhé
Chúc em học tốt!

Xem thêm: Chuyên đề nghị luận xã hội
 
Top Bottom