Mọi người ở trên nói đúng đấy em, hiểu rõ bản thân giỏi cái gì, đam mê là gì, rồi chọn và theo quyết định của mình thôi.
Có sai thì vẫn làm lại được, đừng tiếc thời gian, công sức đã bỏ ra trước đó, nó chỉ làm mình sa lầy hơn thôi.
Quan trọng là mình đưa ra được lựa chọn và chấp nhận theo đuổi và từ bỏ khi cần.
Lấy ví dụ là anh đây, không ai định hướng, a theo ngành anh thích là CNSH (ngành mà hồi đó nằm trong top 10 khó kiếm việc làm nhất

)), chọn nghề và theo nó gần 3 năm, rồi nhận ra mình không phát triển được ở nghề này, a bỏ chuyển sang nghề khác với kinh nghiệm là số 0 (mất gần nửa năm để xin việc), giờ con đường phải đi đã rõ ràng. Nhưng nếu a được định hướng từ đầu thì ko phải lãng phí 3 năm trời, nhưng nhìn lại thì 3 năm không vô dụng, nó cho mình trải nghiệm, bạn bè, quan hệ; tùy vào cách mình nhìn nhận và tận dụng thì mọi thứ đều có ý nghĩa (trừ khi em làm mà ko biết mình đang làm gì mà thôi). Nhưng nghề là cái anh giỏi, không phải cái anh đam mê nhất, và a dùng cái nghề làm phương tiện để thực hiện đam mê của mình.
Tóm lại phải hiểu bản thân, tận dụng sự giúp đỡ từ mọi người và dám từ bỏ khi cần.