Văn 12 Cho và nhận

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
"Biết cho đi đã là đáng quý, nhưng biết cách nhận về cũng là một nghệ thuật"
Trình bày suy nghĩ về vấn đề trên.
Bạn tham khảo nhé
MB: Dẫn dắt vấn đề
TB:
1. Giải thích
+ Cho đi là sẻ chia, dành tặng những thứ của bản thân cho người khác. Cho đi không phải vì bạn thừa thãi mà đó là sự cho đi từ tấm lòng; cho đi không nhất thiết phải là vật chất mà có thể là lời động viên, an ủi, chúc mừng,... miễn sao có thể giúp đỡ mọi người
+ Nhận về là lấy những gì được cho, được ban tặng. Con người luôn mong được nhận về, nhưng nhận về không đơn thuần là cầm lấy, đem về mà cần phải đón nhận bằng cả tấm lòng, có sự cảm ơn đến người đã cho ta món quà đó
=> "Biết cho đi đã là đáng quý, nhưng biết cách nhận về cũng là một nghệ thuật": vấn đề ở đây là bàn về việc cho và nhận trong cuộc sống, cho đi là hạnh phúc, nhưng quan trọng hơn là cách nhận về của mỗi người
2. Bàn luận
- Cho đi và nhận là hai khái niệm tưởng chừng như đối lập nhau nhưng ngược lại, nó bổ sung cho nhau, nếu không có cho đi thì sẽ chẳng có nhận về và ngược lại
- Chúng ta vẫn thường quan niệm "Cho đi là hạnh phúc", nhưng trong chính chúng ta vẫn mong được nhận lại, luôn hi vọng nhận lại. Điều đáng nói là chúng ta chưa biết cách nhận lại
- Từ thuở còn bé, là những đứa trẻ, chúng ta thường được dạy dỗ rằng nên cho đi, khi được nhận lại thì sẽ nói lời cảm ơn. Như vậy, cách nhận về chúng ta đã được học từ nhỏ. Nhưng khi trưởng thành, người lớn lại ít nói ra lời "cảm ơn".
- Nhận về là cả một nghệ thuật. Mỗi khi cho đi, ai cũng muốn người nhận được hạnh phúc hơn, bản thân người cho cũng vui vẻ hơn, có lẽ cảm giác vui nhất chính là thấy được niềm rạng rỡ trên khuôn mặt người nhận, đáp lại là những tiếng "cảm ơn". Cho dù chỉ là lời nói ngắn ngủi nhưng nó thể hiện hết tấm lòng, sự trân trọng, nâng niu đối với thứ mà ta nhận được cũng như đối với người cho.
- Có câu nói của công chúa Elizabeth "Hạnh phúc thay những người có thể không cần nhớ khi cho đi và không thể quên khi nhận". Câu nói nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của việc cho đi, đồng thời cũng nói về cách nhận sao cho phù hợp. Đó là "không thể quên khi nhận". Luôn ghi nhớ công ơn của người đã cho đi chính là cách nhận về đúng đắn nhất
3. Mở rộng vấn đề
- Đối lập với cách sống tích cực là lối sống ích kỉ, chỉ biết nhận về một cách tham lam, nhận về nhưng không hề có lời cảm ơn cũng như thái độ biết ơn người đã sẻ chia, dành tặng những món quà đó
- Thái độ sống này đáng bị phê phán
4. Liên hệ bản thân
KB: Khẳng định lại vấn đề
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~
Top Bottom