Cho trẻ học thêm, học trung tâm quá sớm

Play with me

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2018
799
724
121
21
Quảng Ninh
THPT Cẩm Phả
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chả là mình có một thằng cháu, năm nay nó 4 tuổi. Chị dâu của mình mới chuyển trường mầm non cho nó từ trường gần nhà lên một trường tư xa nhà hơn vì cao cấp hơn, chị ấy còn cho con đi học trung tâm tiếng anh nữa. Vị chi cứ mỗi tháng học trường mầm non mất 2 triệu hơn, học trung tâm cũng 2 triệu hơn nên cả tháng mất đến 4,5 triệu. Nhiều khi thấy nó nói tiếng anh vanh vách,nói được mấy từ tiếng anh nhiều âm tiết khó như "fire truck", đếm được số tới tận 30 rồi. Sợ rằng sau này khi nó vào lớp 3, lớp 4 học lại mấy câu như Hello, How are you thì nó lại cảm thấy chán học do biết quá rõ rồi...
Mình cũng thấy mấy đứa bên hàng xóm , bố mẹ chúng nó đã bắt chúng nó phải đi học thêm từ trước khi vào lớp 1, đến khi vào cấp 1 vẫn học. Bố mẹ nó nói là học cho bằng bạn bằng bè...
Vào vấn đề chính. Người ta thường nói đầu tư cho giáo dục là đầu tư đúng đắn nhất. Dẫu biết như vậy nhưng đầu tư như vậy bọn trẻ không còn thời gian để chơi đùa, hoạt động ngoài trời nữa mà chỉ sáng vác cặp sách, tối ôm sách, không có thời gian nghỉ. Đó là suy nghĩ của mình. Còn các bạn nghĩ như thế nào?
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
19
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Chả là mình có một thằng cháu, năm nay nó 4 tuổi. Chị dâu của mình mới chuyển trường mầm non cho nó từ trường gần nhà lên một trường tư xa nhà hơn vì cao cấp hơn, chị ấy còn cho con đi học trung tâm tiếng anh nữa. Vị chi cứ mỗi tháng học trường mầm non mất 2 triệu hơn, học trung tâm cũng 2 triệu hơn nên cả tháng mất đến 4,5 triệu. Nhiều khi thấy nó nói tiếng anh vanh vách,nói được mấy từ tiếng anh nhiều âm tiết khó như "fire truck", đếm được số tới tận 30 rồi. Sợ rằng sau này khi nó vào lớp 3, lớp 4 học lại mấy câu như Hello, How are you thì nó lại cảm thấy chán học do biết quá rõ rồi...
Mình cũng thấy mấy đứa bên hàng xóm , bố mẹ chúng nó đã bắt chúng nó phải đi học thêm từ trước khi vào lớp 1, đến khi vào cấp 1 vẫn học. Bố mẹ nó nói là học cho bằng bạn bằng bè...
Vào vấn đề chính. Người ta thường nói đầu tư cho giáo dục là đầu tư đúng đắn nhất. Dẫu biết như vậy nhưng đầu tư như vậy bọn trẻ không còn thời gian để chơi đùa, hoạt động ngoài trời nữa mà chỉ sáng vác cặp sách, tối ôm sách, không có thời gian nghỉ. Đó là suy nghĩ của mình. Còn các bạn nghĩ như thế nào?
nhiều khi cứ bắt con em học nhiều quá đâm ra nó không biết cái gì , chuyện người lớn thì mình không quản được đâu nhưng mình thấy tội nghiệp thằng bé quá
 

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
Chả là mình có một thằng cháu, năm nay nó 4 tuổi. Chị dâu của mình mới chuyển trường mầm non cho nó từ trường gần nhà lên một trường tư xa nhà hơn vì cao cấp hơn, chị ấy còn cho con đi học trung tâm tiếng anh nữa. Vị chi cứ mỗi tháng học trường mầm non mất 2 triệu hơn, học trung tâm cũng 2 triệu hơn nên cả tháng mất đến 4,5 triệu. Nhiều khi thấy nó nói tiếng anh vanh vách,nói được mấy từ tiếng anh nhiều âm tiết khó như "fire truck", đếm được số tới tận 30 rồi. Sợ rằng sau này khi nó vào lớp 3, lớp 4 học lại mấy câu như Hello, How are you thì nó lại cảm thấy chán học do biết quá rõ rồi...
Mình cũng thấy mấy đứa bên hàng xóm , bố mẹ chúng nó đã bắt chúng nó phải đi học thêm từ trước khi vào lớp 1, đến khi vào cấp 1 vẫn học. Bố mẹ nó nói là học cho bằng bạn bằng bè...
Vào vấn đề chính. Người ta thường nói đầu tư cho giáo dục là đầu tư đúng đắn nhất. Dẫu biết như vậy nhưng đầu tư như vậy bọn trẻ không còn thời gian để chơi đùa, hoạt động ngoài trời nữa mà chỉ sáng vác cặp sách, tối ôm sách, không có thời gian nghỉ. Đó là suy nghĩ của mình. Còn các bạn nghĩ như thế nào?
Một số bé có tư chất khác thường, như cháu của tiền bối chẳng hạn, thì sẽ học được nhưng 1 số bé khác thì không. Ở các nước phương Tây, hoặc là Nhật Bản và Hàn Quốc, ở cấp bậc Tiểu học, họ chủ yếu cho con em mình vui chơi, phát triển về tài năng, tinh thần, thể chất nhưng các bố mẹ ở Việt Nam lại luôn bắt ép con em đi học cho "bằng bạn bằng bè" như vậy thì có quá sai lầm không nhỉ?
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Chả là mình có một thằng cháu, năm nay nó 4 tuổi. Chị dâu của mình mới chuyển trường mầm non cho nó từ trường gần nhà lên một trường tư xa nhà hơn vì cao cấp hơn, chị ấy còn cho con đi học trung tâm tiếng anh nữa. Vị chi cứ mỗi tháng học trường mầm non mất 2 triệu hơn, học trung tâm cũng 2 triệu hơn nên cả tháng mất đến 4,5 triệu. Nhiều khi thấy nó nói tiếng anh vanh vách,nói được mấy từ tiếng anh nhiều âm tiết khó như "fire truck", đếm được số tới tận 30 rồi. Sợ rằng sau này khi nó vào lớp 3, lớp 4 học lại mấy câu như Hello, How are you thì nó lại cảm thấy chán học do biết quá rõ rồi...
Mình cũng thấy mấy đứa bên hàng xóm , bố mẹ chúng nó đã bắt chúng nó phải đi học thêm từ trước khi vào lớp 1, đến khi vào cấp 1 vẫn học. Bố mẹ nó nói là học cho bằng bạn bằng bè...
Vào vấn đề chính. Người ta thường nói đầu tư cho giáo dục là đầu tư đúng đắn nhất. Dẫu biết như vậy nhưng đầu tư như vậy bọn trẻ không còn thời gian để chơi đùa, hoạt động ngoài trời nữa mà chỉ sáng vác cặp sách, tối ôm sách, không có thời gian nghỉ. Đó là suy nghĩ của mình. Còn các bạn nghĩ như thế nào?
ô giống em nhỉ?
em cx bị bắt đi học trung tâm tiếng anh từ lúc mầm non
huhu T^T
học thêm suốt bây h chán luôn ý
mà cứ tình trạng như này ko sớm thì muộn cx stress rồi trầm cảm luôn ý
 
D

!DK!

Việt Nam mình có lẽ chuyên tâm vào việc cho con em học trước để thành danh,ba mẹ nở mày nở mặt nữa ( mình thấy điều này chả cần thiết mấy :v ),vì thế nên học sinh VN cực kỳ giỏi lý thuyết trong sách vở,nhưng về thể thao,vui chơi phát triển trí tuệ,lao động thì coi bộ.......:v
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Chả là mình có một thằng cháu, năm nay nó 4 tuổi. Chị dâu của mình mới chuyển trường mầm non cho nó từ trường gần nhà lên một trường tư xa nhà hơn vì cao cấp hơn, chị ấy còn cho con đi học trung tâm tiếng anh nữa. Vị chi cứ mỗi tháng học trường mầm non mất 2 triệu hơn, học trung tâm cũng 2 triệu hơn nên cả tháng mất đến 4,5 triệu. Nhiều khi thấy nó nói tiếng anh vanh vách,nói được mấy từ tiếng anh nhiều âm tiết khó như "fire truck", đếm được số tới tận 30 rồi. Sợ rằng sau này khi nó vào lớp 3, lớp 4 học lại mấy câu như Hello, How are you thì nó lại cảm thấy chán học do biết quá rõ rồi...
Mình cũng thấy mấy đứa bên hàng xóm , bố mẹ chúng nó đã bắt chúng nó phải đi học thêm từ trước khi vào lớp 1, đến khi vào cấp 1 vẫn học. Bố mẹ nó nói là học cho bằng bạn bằng bè...
Vào vấn đề chính. Người ta thường nói đầu tư cho giáo dục là đầu tư đúng đắn nhất. Dẫu biết như vậy nhưng đầu tư như vậy bọn trẻ không còn thời gian để chơi đùa, hoạt động ngoài trời nữa mà chỉ sáng vác cặp sách, tối ôm sách, không có thời gian nghỉ. Đó là suy nghĩ của mình. Còn các bạn nghĩ như thế nào?
Thực ra mình nghĩ chị ấy để cho con chị học tiếng Anh sớm như vậy là rất tốt, mặc dù lên lớp 3, 4 có thể sẽ chán vì suốt ngày phải học đi học lại mấy cái đã biết nhưng lúc từ cấp THCS trở đi mới thấy cực kỳ sướng, không kể vậy cũng may mắn cho em nó tiếp xúc với các chương trình văn minh hơn ở nước ngoài bởi vì em ấy biết tiếng Anh nên có thể hiểu được. Bây giờ nói thật nếu đưa điện thoại cho một đứa trẻ mình sẽ xóa tạm thời Youtube đi, lý do thì bạn cứ vào tab thịnh hành ở Việt Nam, hầu hết những nội dung liên quan đến những video được hiển thị trong tab ấy sẽ được Youtube gợi ý, mà bạn biết người Việt hiện đang xem như thế nào mà. Hiện thì mình chuyển hết mọi thứ ở trên Internet sang vùng ở Anh, trên Facebook thì tham gia vài group nước ngoài.

Mình không ủng hộ việc đi học thêm nhiều cho lắm, trừ khi vào những thời điểm kiểu cuối cấp 2, cấp 3 khi mà lượng kiến thức nhiều và khó dần, còn trẻ con nhỏ tuổi thế này nên cho thời gian ở bên cạnh bạn bè & gia đình, không thể cứ phó thác hết cho nhà trường và các trung tâm được.

À mà còn khoản thể thao, lao động với kỹ năng mềm các thứ thì mình không nghĩ là các bạn bây giờ là kém cỏi hay như thế nào cả. Đầy đứa mình thấy dù bận học nhưng vẫn có thời gian ở lại tụ tập chơi bóng các thứ mà, số người đi thi thực hành bây giờ thậm chí còn nhiều hơn cả những người chọn đi thi lý thuyết. Mình thấy cái cần bổ sung bây giờ chính là trình độ văn hóa, nghệ thuật và các môn xã hội, mình chưa từng gặp ai mà thực sự có suy nghĩ nghiêm túc về kịch, hát, nhảy, mà cũng chẳng ai nhận thức được văn hóa đương đại như thế nào.
 
Last edited:

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Chả là mình có một thằng cháu, năm nay nó 4 tuổi. Chị dâu của mình mới chuyển trường mầm non cho nó từ trường gần nhà lên một trường tư xa nhà hơn vì cao cấp hơn, chị ấy còn cho con đi học trung tâm tiếng anh nữa. Vị chi cứ mỗi tháng học trường mầm non mất 2 triệu hơn, học trung tâm cũng 2 triệu hơn nên cả tháng mất đến 4,5 triệu. Nhiều khi thấy nó nói tiếng anh vanh vách,nói được mấy từ tiếng anh nhiều âm tiết khó như "fire truck", đếm được số tới tận 30 rồi. Sợ rằng sau này khi nó vào lớp 3, lớp 4 học lại mấy câu như Hello, How are you thì nó lại cảm thấy chán học do biết quá rõ rồi...
Mình cũng thấy mấy đứa bên hàng xóm , bố mẹ chúng nó đã bắt chúng nó phải đi học thêm từ trước khi vào lớp 1, đến khi vào cấp 1 vẫn học. Bố mẹ nó nói là học cho bằng bạn bằng bè...
Vào vấn đề chính. Người ta thường nói đầu tư cho giáo dục là đầu tư đúng đắn nhất. Dẫu biết như vậy nhưng đầu tư như vậy bọn trẻ không còn thời gian để chơi đùa, hoạt động ngoài trời nữa mà chỉ sáng vác cặp sách, tối ôm sách, không có thời gian nghỉ. Đó là suy nghĩ của mình. Còn các bạn nghĩ như thế nào?
Các cụ có câu " Hết khôn dồn ra dại " học nhiều quá thì khôn thật nhưng đến lúc không học thì dại thôi :>> Ý kiến tấu hài :>>
 

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
Chả là mình có một thằng cháu, năm nay nó 4 tuổi. Chị dâu của mình mới chuyển trường mầm non cho nó từ trường gần nhà lên một trường tư xa nhà hơn vì cao cấp hơn, chị ấy còn cho con đi học trung tâm tiếng anh nữa. Vị chi cứ mỗi tháng học trường mầm non mất 2 triệu hơn, học trung tâm cũng 2 triệu hơn nên cả tháng mất đến 4,5 triệu. Nhiều khi thấy nó nói tiếng anh vanh vách,nói được mấy từ tiếng anh nhiều âm tiết khó như "fire truck", đếm được số tới tận 30 rồi. Sợ rằng sau này khi nó vào lớp 3, lớp 4 học lại mấy câu như Hello, How are you thì nó lại cảm thấy chán học do biết quá rõ rồi...
Mình cũng thấy mấy đứa bên hàng xóm , bố mẹ chúng nó đã bắt chúng nó phải đi học thêm từ trước khi vào lớp 1, đến khi vào cấp 1 vẫn học. Bố mẹ nó nói là học cho bằng bạn bằng bè...
Vào vấn đề chính. Người ta thường nói đầu tư cho giáo dục là đầu tư đúng đắn nhất. Dẫu biết như vậy nhưng đầu tư như vậy bọn trẻ không còn thời gian để chơi đùa, hoạt động ngoài trời nữa mà chỉ sáng vác cặp sách, tối ôm sách, không có thời gian nghỉ. Đó là suy nghĩ của mình. Còn các bạn nghĩ như thế nào?
Ngày xưa em đi học thêm toàn học trước xong rồi lên lớp giơ tay các kiểu :v Được chúng nó khen giỏi :v Ngoài mặt thì nói 'Mình không bằng các bạn' các kiểu trong lòng thì như vừa được thả hồn lên mây ý :v
Học cấp 1 kiến thức còn dễ, chứ cấp 2 mà có sx kiến thức này là may lắm rồi á... Cơ mà nếu học thêm quá nhiều sẽ ít có thời gian quan tâm đến việc tham gia hoạt động thể thao có thể sẽ hướng nội rất nhiều
 
Last edited:

Play with me

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2018
799
724
121
21
Quảng Ninh
THPT Cẩm Phả
nhiều khi cứ bắt con em học nhiều quá đâm ra nó không biết cái gì , chuyện người lớn thì mình không quản được đâu nhưng mình thấy tội nghiệp thằng bé quá
Chuyện người lớn anh không dám nhúng tay vào nhưng nó học cả thứ bảy chủ nhật thì còn đâu ngày nghỉ nữa

Một số bé có tư chất khác thường, như cháu của tiền bối chẳng hạn, thì sẽ học được nhưng 1 số bé khác thì không. Ở các nước phương Tây, hoặc là Nhật Bản và Hàn Quốc, ở cấp bậc Tiểu học, họ chủ yếu cho con em mình vui chơi, phát triển về tài năng, tinh thần, thể chất nhưng các bố mẹ ở Việt Nam lại luôn bắt ép con em đi học cho "bằng bạn bằng bè" như vậy thì có quá sai lầm không nhỉ?
Việt Nam mình có lẽ chuyên tâm vào việc cho con em học trước để thành danh,ba mẹ nở mày nở mặt nữa ( mình thấy điều này chả cần thiết mấy :v ),vì thế nên học sinh VN cực kỳ giỏi lý thuyết trong sách vở,nhưng về thể thao,vui chơi phát triển trí tuệ,lao động thì coi bộ.......:v
Giáo dục nước ngoài luôn rất tiến bộ mà, họ luôn chú trọng các hoạt động ngoại khóa, ngoài trời lên hàng đầu và đặt nhẹ lý thuyết (anh nghĩ vậy vì vẫn chưa được tiếp cận với giáo dục nước ngoài), VN thì cặp cứ phải gọi là cả tấn
ô giống em nhỉ?
em cx bị bắt đi học trung tâm tiếng anh từ lúc mầm non
huhu T^T
học thêm suốt bây h chán luôn ý
mà cứ tình trạng như này ko sớm thì muộn cx stress rồi trầm cảm luôn ý
Khổ thân em, học từ lúc mầm non thì giờ tiếng anh của em cũng phải khá ổn nhỉ, học thêm suốt như vậy...
Thực ra mình nghĩ chị ấy để cho con chị học tiếng Anh sớm như vậy là rất tốt, mặc dù lên lớp 3, 4 có thể sẽ chán vì suốt ngày phải học đi học lại mấy cái đã biết nhưng lúc từ cấp THCS trở đi mới thấy cực kỳ sướng, không kể vậy cũng may mắn cho em nó tiếp xúc với các chương trình văn minh hơn ở nước ngoài bởi vì em ấy biết tiếng Anh nên có thể hiểu được. Bây giờ nói thật nếu đưa điện thoại cho một đứa trẻ mình sẽ xóa tạm thời Youtube đi, lý do thì bạn cứ vào tab thịnh hành ở Việt Nam, hầu hết những nội dung liên quan đến những video được hiển thị trong tab ấy sẽ được Youtube gợi ý, mà bạn biết người Việt hiện đang xem như thế nào mà. Hiện thì mình chuyển hết mọi thứ ở trên Internet sang vùng ở Anh, trên Facebook thì tham gia vài group nước ngoài.

Mình không ủng hộ việc đi học thêm nhiều cho lắm, trừ khi vào những thời điểm kiểu cuối cấp 2, cấp 3 khi mà lượng kiến thức nhiều và khó dần, còn trẻ con nhỏ tuổi thế này nên cho thời gian ở bên cạnh bạn bè & gia đình, không thể cứ phó thác hết cho nhà trường và các trung tâm được.

À mà còn khoản thể thao, lao động với kỹ năng mềm các thứ thì mình không nghĩ là các bạn bây giờ là kém cỏi hay như thế nào cả. Đầy đứa mình thấy dù bận học nhưng vẫn có thời gian ở lại tụ tập chơi bóng các thứ mà, số người đi thi thực hành bây giờ thậm chí còn nhiều hơn cả những người chọn đi thi lý thuyết. Mình thấy cái cần bổ sung bây giờ chính là trình độ văn hóa, nghệ thuật và các môn xã hội, mình chưa từng gặp ai mà thực sự có suy nghĩ nghiêm túc về kịch, hát, nhảy, mà cũng chẳng ai nhận thức được văn hóa đương đại như thế nào.

Từ nhỏ đến giờ mình (anh- sorry chưa biết xưng hô như nào) chưa biết cảm giác học cùng người nước ngoài như thế nào, nghe mấy đứa học trung tâm bảo chán lắm, chỉ dạy mỗi giao tiếp thôi. Tất nhiên việc học từ nhỏ là rất tôt, nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó. Thực hành, kĩ năng xã hội vẫn nên đặt trên lý thuyết.
Các cụ có câu " Hết khôn dồn ra dại " học nhiều quá thì khôn thật nhưng đến lúc không học thì dại thôi :>> Ý kiến tấu hài :>>
Nhiều khi có một số người muốn "dại" đấy em ạ, nên " Dại lại hóa thành khôn"
 
  • Like
Reactions: Hồ Nhi

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Chuyện người lớn anh không dám nhúng tay vào nhưng nó học cả thứ bảy chủ nhật thì còn đâu ngày nghỉ nữa



Giáo dục nước ngoài luôn rất tiến bộ mà, họ luôn chú trọng các hoạt động ngoại khóa, ngoài trời lên hàng đầu và đặt nhẹ lý thuyết (anh nghĩ vậy vì vẫn chưa được tiếp cận với giáo dục nước ngoài), VN thì cặp cứ phải gọi là cả tấn

Khổ thân em, học từ lúc mầm non thì giờ tiếng anh của em cũng phải khá ổn nhỉ, học thêm suốt như vậy...


Từ nhỏ đến giờ mình (anh- sorry chưa biết xưng hô như nào) chưa biết cảm giác học cùng người nước ngoài như thế nào, nghe mấy đứa học trung tâm bảo chán lắm, chỉ dạy mỗi giao tiếp thôi. Tất nhiên việc học từ nhỏ là rất tôt, nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó. Thực hành, kĩ năng xã hội vẫn nên đặt trên lý thuyết.

Nhiều khi có một số người muốn "dại" đấy em ạ, nên " Dại lại hóa thành khôn"
no
em bây h bị áp lực nên có 1 tg ko học tiếng anh thế là xong luôn
huhu
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
19
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Chuyện người lớn anh không dám nhúng tay vào nhưng nó học cả thứ bảy chủ nhật thì còn đâu ngày nghỉ nữa



Giáo dục nước ngoài luôn rất tiến bộ mà, họ luôn chú trọng các hoạt động ngoại khóa, ngoài trời lên hàng đầu và đặt nhẹ lý thuyết (anh nghĩ vậy vì vẫn chưa được tiếp cận với giáo dục nước ngoài), VN thì cặp cứ phải gọi là cả tấn

Khổ thân em, học từ lúc mầm non thì giờ tiếng anh của em cũng phải khá ổn nhỉ, học thêm suốt như vậy...


Từ nhỏ đến giờ mình (anh- sorry chưa biết xưng hô như nào) chưa biết cảm giác học cùng người nước ngoài như thế nào, nghe mấy đứa học trung tâm bảo chán lắm, chỉ dạy mỗi giao tiếp thôi. Tất nhiên việc học từ nhỏ là rất tôt, nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó. Thực hành, kĩ năng xã hội vẫn nên đặt trên lý thuyết.

Nhiều khi có một số người muốn "dại" đấy em ạ, nên " Dại lại hóa thành khôn"
nó khù khờ vậy thôi chứ nói gì là nó biết nó hiểu hết , còn có những người tưởng tri thức lắm , học ngày học đêm đến khi lại nhảy cầu tử tử đấy ạ
Chủ yếu là do bố mẹ bắt ép , đưa mẹ này rồi sẽ ra sao
 

Play with me

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2018
799
724
121
21
Quảng Ninh
THPT Cẩm Phả
no
em bây h bị áp lực nên có 1 tg ko học tiếng anh thế là xong luôn
huhu
áp lực học hành, anh hiểu mà :(
nó khù khờ vậy thôi chứ nói gì là nó biết nó hiểu hết , còn có những người tưởng tri thức lắm , học ngày học đêm đến khi lại nhảy cầu tử tử đấy ạ
Chủ yếu là do bố mẹ bắt ép , đưa mẹ này rồi sẽ ra sao
Nhiều khi anh muốn được khù khờ như chúng nó, khù khờ nhưng ra xã hội có kĩ năng mềm. Học nhiều quá chắc đi chết mất, có mấy đứa con gái còn nói vui là:" không học nữa, lấy chồng sớm cho lành"
 

Minh Dora

Siêu sao Hóa học
Thành viên
5 Tháng chín 2017
1,751
1,638
276
Thanh Hóa
Ở đâu đó
Chả là mình có một thằng cháu, năm nay nó 4 tuổi. Chị dâu của mình mới chuyển trường mầm non cho nó từ trường gần nhà lên một trường tư xa nhà hơn vì cao cấp hơn, chị ấy còn cho con đi học trung tâm tiếng anh nữa. Vị chi cứ mỗi tháng học trường mầm non mất 2 triệu hơn, học trung tâm cũng 2 triệu hơn nên cả tháng mất đến 4,5 triệu. Nhiều khi thấy nó nói tiếng anh vanh vách,nói được mấy từ tiếng anh nhiều âm tiết khó như "fire truck", đếm được số tới tận 30 rồi. Sợ rằng sau này khi nó vào lớp 3, lớp 4 học lại mấy câu như Hello, How are you thì nó lại cảm thấy chán học do biết quá rõ rồi...
Mình cũng thấy mấy đứa bên hàng xóm , bố mẹ chúng nó đã bắt chúng nó phải đi học thêm từ trước khi vào lớp 1, đến khi vào cấp 1 vẫn học. Bố mẹ nó nói là học cho bằng bạn bằng bè...
Vào vấn đề chính. Người ta thường nói đầu tư cho giáo dục là đầu tư đúng đắn nhất. Dẫu biết như vậy nhưng đầu tư như vậy bọn trẻ không còn thời gian để chơi đùa, hoạt động ngoài trời nữa mà chỉ sáng vác cặp sách, tối ôm sách, không có thời gian nghỉ. Đó là suy nghĩ của mình. Còn các bạn nghĩ như thế nào?
Nói chung con nít thì đừng bắt nó học nhiều
cốt chỉ trang bị kiến thức vừa đủ là dc rồi
 

Nữ Thần Tự Do

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng chín 2018
417
587
121
20
Quảng Bình
THCS Xuân Ninh
Chả là mình có một thằng cháu, năm nay nó 4 tuổi. Chị dâu của mình mới chuyển trường mầm non cho nó từ trường gần nhà lên một trường tư xa nhà hơn vì cao cấp hơn, chị ấy còn cho con đi học trung tâm tiếng anh nữa. Vị chi cứ mỗi tháng học trường mầm non mất 2 triệu hơn, học trung tâm cũng 2 triệu hơn nên cả tháng mất đến 4,5 triệu. Nhiều khi thấy nó nói tiếng anh vanh vách,nói được mấy từ tiếng anh nhiều âm tiết khó như "fire truck", đếm được số tới tận 30 rồi. Sợ rằng sau này khi nó vào lớp 3, lớp 4 học lại mấy câu như Hello, How are you thì nó lại cảm thấy chán học do biết quá rõ rồi...
Mình cũng thấy mấy đứa bên hàng xóm , bố mẹ chúng nó đã bắt chúng nó phải đi học thêm từ trước khi vào lớp 1, đến khi vào cấp 1 vẫn học. Bố mẹ nó nói là học cho bằng bạn bằng bè...
Vào vấn đề chính. Người ta thường nói đầu tư cho giáo dục là đầu tư đúng đắn nhất. Dẫu biết như vậy nhưng đầu tư như vậy bọn trẻ không còn thời gian để chơi đùa, hoạt động ngoài trời nữa mà chỉ sáng vác cặp sách, tối ôm sách, không có thời gian nghỉ. Đó là suy nghĩ của mình. Còn các bạn nghĩ như thế nào?
đúng vậy ạ, tuy từ nhỏ tới giờ em chỉ đi học thêm hè nhưng cũng đã thấy tuổi thơ trống không rồi huống gì 4 tuổi đã phải đi học trung tâm. Nhiều khi em nghe mẹ kể về thời mẹ còn nhỏ,vui biết bao nhiêu, em chỉ ước mình cũng có một ngày như vậy,một ngày thôi cũng mãn nguyện lắm rồi.
tuy nhiên, em lại vô cùng khuyến khích cách học của em trai em, nó biết nói đếm số tiếng anh, tiếng việt, bẳng chữ cái anh, việt từ khi còn nhỏ chưng 3, 4 tuổi gì đấy, nhưng không phải bị bắt học mà nó tự học khi xem các video trên điện thoại, rồi sau đó xếp chữ, tự tập viết. nói chung cho đến tận thời điểm này,mọi kiến thức nó có là do nó tự học mà thôi, bố mẹ khong hề thúc ép gì nó cả, nó muốn học thì học,chơi thì chơi, không hề ép buộc, mặc dù sang năm nó vào lớp 1 rồi mà vẫn chưa hình thành thói quen ngồi vào bàn để học nữa mà:D
thế nên em nghĩ, ở lứa tuổi mầm non, lớp 1,2 cứ để các em tự tìm tòi thì tốt hơn
 

Play with me

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2018
799
724
121
21
Quảng Ninh
THPT Cẩm Phả
đúng vậy ạ, tuy từ nhỏ tới giờ em chỉ đi học thêm hè nhưng cũng đã thấy tuổi thơ trống không rồi huống gì 4 tuổi đã phải đi học trung tâm. Nhiều khi em nghe mẹ kể về thời mẹ còn nhỏ,vui biết bao nhiêu, em chỉ ước mình cũng có một ngày như vậy,một ngày thôi cũng mãn nguyện lắm rồi.
tuy nhiên, em lại vô cùng khuyến khích cách học của em trai em, nó biết nói đếm số tiếng anh, tiếng việt, bẳng chữ cái anh, việt từ khi còn nhỏ chưng 3, 4 tuổi gì đấy, nhưng không phải bị bắt học mà nó tự học khi xem các video trên điện thoại, rồi sau đó xếp chữ, tự tập viết. nói chung cho đến tận thời điểm này,mọi kiến thức nó có là do nó tự học mà thôi, bố mẹ khong hề thúc ép gì nó cả, nó muốn học thì học,chơi thì chơi, không hề ép buộc, mặc dù sang năm nó vào lớp 1 rồi mà vẫn chưa hình thành thói quen ngồi vào bàn để học nữa mà:D
thế nên em nghĩ, ở lứa tuổi mầm non, lớp 1,2 cứ để các em tự tìm tòi thì tốt hơn
Ủa sao em giống anh vậy, mẹ anh toàn kể chuyện ngày xưa ở quê chơi vui dã man, giờ thì hiếm khi được chơi nữa. Thằng cháu anh nó cũng nhiều lúc lên youtube nghe hát tiếng anh cũng thấy hay, lấy điện thoại của mẹ tự tìm tòi trên mạng
Nói chung con nít thì đừng bắt nó học nhiều
cốt chỉ trang bị kiến thức vừa đủ là dc rồi
con nít mà, nên ra ngoài chơi nhiều hơn là phải gục mặt vào bàn học "hộc máu"
 

Đậu Thị Khánh Huyền

Trùm vi phạm
Thành viên
20 Tháng bảy 2018
960
887
121
18
Nghệ An
Trường THCS Cao Xuân Huy
Một số bé có tư chất khác thường, như cháu của tiền bối chẳng hạn, thì sẽ học được nhưng 1 số bé khác thì không. Ở các nước phương Tây, hoặc là Nhật Bản và Hàn Quốc, ở cấp bậc Tiểu học, họ chủ yếu cho con em mình vui chơi, phát triển về tài năng, tinh thần, thể chất nhưng các bố mẹ ở Việt Nam lại luôn bắt ép con em đi học cho "bằng bạn bằng bè" như vậy thì có quá sai lầm không nhỉ?
Ước gì em cx đc sang Hàn hc như ah...Chán vs gd vn quá!!:(:(

Chả là mình có một thằng cháu, năm nay nó 4 tuổi. Chị dâu của mình mới chuyển trường mầm non cho nó từ trường gần nhà lên một trường tư xa nhà hơn vì cao cấp hơn, chị ấy còn cho con đi học trung tâm tiếng anh nữa. Vị chi cứ mỗi tháng học trường mầm non mất 2 triệu hơn, học trung tâm cũng 2 triệu hơn nên cả tháng mất đến 4,5 triệu. Nhiều khi thấy nó nói tiếng anh vanh vách,nói được mấy từ tiếng anh nhiều âm tiết khó như "fire truck", đếm được số tới tận 30 rồi. Sợ rằng sau này khi nó vào lớp 3, lớp 4 học lại mấy câu như Hello, How are you thì nó lại cảm thấy chán học do biết quá rõ rồi...
Mình cũng thấy mấy đứa bên hàng xóm , bố mẹ chúng nó đã bắt chúng nó phải đi học thêm từ trước khi vào lớp 1, đến khi vào cấp 1 vẫn học. Bố mẹ nó nói là học cho bằng bạn bằng bè...
Vào vấn đề chính. Người ta thường nói đầu tư cho giáo dục là đầu tư đúng đắn nhất. Dẫu biết như vậy nhưng đầu tư như vậy bọn trẻ không còn thời gian để chơi đùa, hoạt động ngoài trời nữa mà chỉ sáng vác cặp sách, tối ôm sách, không có thời gian nghỉ. Đó là suy nghĩ của mình. Còn các bạn nghĩ như thế nào?
Trước khi vào lp1, bố mẹ đổ xô cho con đi học luyện chữ, tập đọc, tập viết. Đến khi học ở trường thì chỉ hc lại và yêu cầu hs phải thuộc bảng chữ cái. Thật là nhàm chán
Hôi mình đi hc, lớp 2 đã bắt đầu học thêm. Và đến bay giờ, lichj hc thêm khác nhiều. Một tuần chỉ đc nghỉ khoảng 1-2 buổi chiều, Thứ 7,cn là ngày nghỉ thì vẫn phải đi hc. Thi cử dồn dập...Haizzz
Cải cách giáo dục thì càng làm khó hs sinh. Hồi hè cho e hàng xóm sách lp1 của e mk (h ns đg hc lp 3) hỏi lại 1 số từ khó đọc, khó hiểu nghĩa đến mk cx chẳng hiểu thì làm sao nó hiểu đc chứ. Cải cách thì làm cho hs hc vẹt. Lên lp2 thì quay lại vs chương trình cũ....
Thi cử thì quay như chong chóng, mỗi năm 1 kiểu. Áp lực nhất là hs cuối cấp, 1-2h sáng vẫn thức để hc, để ôn thi.

Haizzzz.....
 
Last edited by a moderator:

Nữ Thần Tự Do

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng chín 2018
417
587
121
20
Quảng Bình
THCS Xuân Ninh
Trước khi vào lp1, bố mẹ đổ xô cho con đi học luyện chữ, tập đọc, tập viết. Đến khi học ở trường thì chỉ hc lại và yêu cầu hs phải thuộc bảng chữ cái. Thật là nhàm chán
Hôi mình đi hc, lớp 2 đã bắt đầu học thêm. Và đến bay giờ, lichj hc thêm khác nhiều. Một tuần chỉ đc nghỉ khoảng 1-2 buổi chiều, Thứ 7,cn là ngày nghỉ thì vẫn phải đi hc. Thi cử dồn dập...Haizzz
Cải cách giáo dục thì càng làm khó hs sinh. Hồi hè cho e hàng xóm sách lp1 của e mk (h ns đg hc lp 3) hỏi lại 1 số từ khó đọc, khó hiểu nghĩa đến mk cx chẳng hiểu thì làm sao nó hiểu đc chứ. Cải cách thì làm cho hs hc vẹt. Lên lp2 thì quay lại vs chương trình cũ....
Thi cử thì quay như chong chóng, mỗi năm 1 kiểu. Áp lực nhất là hs cuối cấp, 1-2h sáng vẫn thức để hc, để ôn thi.

Haizzzz.....
đúng vậy nhỉ? học thêm hè cũng học trong sgk, đến khi đi học cũng học trong sgk, tức là được học tới 2 lần, mà học 2 lần mà học vẹt cũng học bằng học 1 lần mà chắc chắn, hơn nữa học rồi, học lại sẽ khiến học sinh nhàm chán mà thôi.
 

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum

Nữ Thần Tự Do

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng chín 2018
417
587
121
20
Quảng Bình
THCS Xuân Ninh
Top Bottom