CLB lịch sử Chợ Nủa - phiên chợ vẫn còn giữ được những nét đặc sắc của chợ Hà Nội xưa

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chợ Nủa nằm trên một gò đất rộng khoảng 3,2 mẫu, gần đường lớn xuyên qua xã Bình Phú-Thạch Thất-Hà Nội. Đây là phiên chợ vẫn còn giữ được những nét đặc sắc của chợ phiên vùng đồng bằng Bắc Bộ xưa.
Người dân vùng Thạch Thất ai cũng thuộc câu tục ngữ “Gái 22, trai 27”. Mọi người chỉ hiểu nôm na đó là lời các cụ nhắc nhở con cháu dù đi đâu thì cũng phải nhớ tới ngày 22 là phiên chợ tết dành cho đàn bà, còn ngày 27 là của đàn ông. Câu chuyện truyền miệng từ thời xa xưa kể lại thì chợ Nủa bắt nguồn từ phong tục người phụ nữ đi chợ thường mua sắm rau quả cùng những đồ trang trí trong nhà, còn đàn ông mua những đồ bằng sắt hoặc nông cụ lao động. Dần dần, thói quen ấy thành nếp, dù chẳng cần nông cụ gì nhưng bây giờ đàn ông vẫn đến chợ Nủa mua vài ba món đồ ấy cầu may, mong sức khỏe. Theo lề lối từ ngàn xưa, cứ ngày 2, ngày 7 là chợ họp. Tính ra, cả tháng có 6 phiên họp trong buổi sáng và cả năm chỉ có 3 phiên quan trọng kéo dài sang nửa buổi chiều ấy là phiên chợ tết vào các ngày 22, ngày 27 và ngày mùng 2 Tết Nguyên đán. Phiên chợ ngày mùng 2 Tết đủ cả đàn ông đàn bà đi để lấy may.
Chợ Nủa đã tồn tại qua hai thế kỷ và như một bảo tàng sống động cho những nét đẹp trong lề lối của ông cha ta xưa.

inbound7104939384685207176.jpg inbound7299540359249558801.jpg inbound1852453798465037462.jpg inbound2632505215608544047.jpg inbound3405960998215875473.jpg inbound3390972631407389443.jpg inbound8383216782626055135.jpg

Nguồn: Lê Bích
 
  • Like
Reactions: Khánh Ngô Nam
Top Bottom