

Chào tất cả mọi người, vào được đại học là niềm mong mỏi và cố gắng của biết bao bạn học sinh. Nhưng vào được rồi, trụ được ở đó đến ngày ra trường là điều cũng mệt nhọc, khó khăn, đầy thủ thách không kém. Với các bạn có nhà ở sẵn trong thành phố thì thôi, tớ không dám bàn, nhưng với các bạn/ các em ở ngoại ô hay tỉnh khác mới lên thì chuyện ăn gì, tiêu gì, ở đâu là 1 thách thức không hề dễ dàng gì trong quãng đời sv ít nhất là 3 năm. Chính vì vậy, mình đề nghị mình với các bạn đã và đang là sinh viên sẽ tập vào đây chia sẻ cho các em nó những địa điểm, các quán xá, nơi mua những đồ tốt với giá phải chăng. Trải nghiệm của mình thì hạn chế do mình k thích lượn lờ lắm, nên rất mong tất cả mn, những bạn đã từng hay hiện đang là SV sẽ chung tay cùng mình chia sẻ cho cac em hay đơn giản là lưu lại để đến lúc mình cần mở ra đã có.
Cú pháp:
Tên quán+ địa chỉ :
Sản phẩm/dịch vụ đặc trưng :
Mức giá dao động:
Khuyến mãi ( nếu có)
Mô tả: (kèm hình ảnh nếu có)
Mình sẽ làm mẫu 1 chút nhé
1. Bánh mì vợ ong vàng
Tên quán: Vợ ong vàng . Địa chỉ: 144 Xuân Thuỷ/ Số 65 Xuân Thuỷ/ 176 Tây Sơn/ 257 Chùa Bộc/ Số 10 tạ quang bửu/ 96 trần đại nghĩa/ 141 trần đại nghĩa/ 78 Tôn Thất Tùng….
Sản phẩm: bánh mì thập cẩm, bánh mì sốt bơ, bánh mì pate, trà quất, trà đào
Mức giá: từ 8-20k
Khuyễn mãi: Thi thoảng có kèo 20 hay 22k gồm cả bánh và nước, cái này theo dõi fanpage thì có thể thấy
Mô tả: Mình bắt đầu biết đến bánh mì vợ ong vàng từ hồi năm ba tức năm 2014 khi nó mọc cái quán đối diện trường công đoàn mình học, chả biết đây là cơ sở thứ mấy nữa, Cơ mà kệ đi, bánh mì thập cẩm ở đây rất ngon, nhân ngập thịt, giò, chả, pate đủ thể loại, cảm giác ăn vừa ngon ngon, ngọt ngọt, béo béo mà ko ngấy Ai không thích thập cẩm có thể ăn gà ngô hay pate cũng ổn. Hồi đó giá cả còn rẻ thập cẩm chỉ 15k, gà ngô 12k, pate 8k, trà các kiểu hì 6k, nói chung là quá rẻ so với mặt bằng chung và sản phẩm. Mình ăn mê mẩn suốt thời gian còn lại thời sv, lúc rủng rỉnh mới lĩnh học bổng butachi và lương chỗ làm thêm thì thậm cẩm, còn cuối tháng cạn vốn thì pate, nói chung là cả tháng đều có thịt, heehe….
Hiện nay do thời gian trôi qua, giá cả có tang nhẹ do vấn đề do 2 thằng ngáo ngơ bên châu âu phang nhau cơ mà nhìn mặt bằng vẫn ngon chán hơn so với nhiều quán. Để có thể mua rẻ nhất có thể, ae nên tận dụng thêm ưu đãi trong ứng dụng grab phần lấy món ăn tại quán và mua theo nhóm để được nhiều ưu đãi nhất có thể, ít ra cũng giảm được từ 5k-20k, với sinh viên thì đó cũng đỡ đi nhiều rồi đấy.
* Một số hình ảnh minh họa: (kèm link bên dưới)
2. Bác trai sửa giày trước cổng đại học hà Nội
Tên quán: ko có
Địa chỉ: Trước cổng lối vào Đại Học Hà Nội (HANU)- km9, Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Nội.
Dịch vụ: khâu vá, sửa chữa, đóng đế các thể loại giày, dép, guốc
Giá: từ 5k đến khoảng vài chục ngàn
Mô tả: Vào khoảng cuối tháng 8/2013, mình có được bé đệ tử rủ đi tiệc sinh nhật của thanh niên , khổ cái đi dép quen rồi, nhà có độc đôi giày da đen cũng được thanh niên đấy biếu nhìn có vẻ ổn ổn thì bị chuột gặm, mang đi hỏi nhiều nơi ở Cầu Giấy, Hàng Giày các kiểu thì đều nhận được lời khuyên là bỏ giày đi mua đôi mới chớ sửa giò quá tiền giày. Đang lúc đau đầu vì kíp đến ngày thì may nhờ bác Google mách cho quán bác thế là lò dò bắt xe 02 đến gặp bác trai sửa giày vào 1 buổi chiều nóng bức.
Bác trai có một dáng người gầy gò với nụ cười hiền hậu đặc trưng, nhận quả giày rách nát của tôi, bác bảo: “Giày vẫn chữa được, vẫn sửa được chưa cần thay”. Nói rồi bác ngồi đánh bóng, khâu vá tỷ mỷ cho mình độ 40 phút , chiếc giày đã tinh tươm như mới khiến mình khá choáng vì đã đi đến 4-5 chỗ mà người ta đều lắc đầu. Điều choáng vàng thứ 2 là giá, ban đầu mình đoán bét nhất cũng phải 50-100k là ít, chẳng dè bác chỉ lấy của mình 20k. Một mức giá quá rẻ so với ở quê mình chứ chưa nói gì trên phố.
Kể từ đó đến nay đã gần 10 năm rồi, hầu như có kèo giấy dép hỏng nào, mình cứ tụm lại rồi xách lên cho bác sửa, bác sửa rất cần mẫn, đôi nào quá khó, mất nhiều thời gian thì bác hẹn tối về làm tiếp, hôm sau lấy. Giá cơ bản đóng đế 5-10k, khâu vá 15-20k. Nói chung là rất ổn.
Thời gian bác làm việc từ 16h30-18h có hôm 18h30 hàng ngày

Trên đây là tạm thời 2 địa chỉ ngon bổ rẻ của mình, khi nào có mình lại cmt tiếp, phần kế nhường các bạn khác tiếp tục
Cú pháp:
Tên quán+ địa chỉ :
Sản phẩm/dịch vụ đặc trưng :
Mức giá dao động:
Khuyến mãi ( nếu có)
Mô tả: (kèm hình ảnh nếu có)
Mình sẽ làm mẫu 1 chút nhé
1. Bánh mì vợ ong vàng
Tên quán: Vợ ong vàng . Địa chỉ: 144 Xuân Thuỷ/ Số 65 Xuân Thuỷ/ 176 Tây Sơn/ 257 Chùa Bộc/ Số 10 tạ quang bửu/ 96 trần đại nghĩa/ 141 trần đại nghĩa/ 78 Tôn Thất Tùng….
Sản phẩm: bánh mì thập cẩm, bánh mì sốt bơ, bánh mì pate, trà quất, trà đào
Mức giá: từ 8-20k
Khuyễn mãi: Thi thoảng có kèo 20 hay 22k gồm cả bánh và nước, cái này theo dõi fanpage thì có thể thấy
Mô tả: Mình bắt đầu biết đến bánh mì vợ ong vàng từ hồi năm ba tức năm 2014 khi nó mọc cái quán đối diện trường công đoàn mình học, chả biết đây là cơ sở thứ mấy nữa, Cơ mà kệ đi, bánh mì thập cẩm ở đây rất ngon, nhân ngập thịt, giò, chả, pate đủ thể loại, cảm giác ăn vừa ngon ngon, ngọt ngọt, béo béo mà ko ngấy Ai không thích thập cẩm có thể ăn gà ngô hay pate cũng ổn. Hồi đó giá cả còn rẻ thập cẩm chỉ 15k, gà ngô 12k, pate 8k, trà các kiểu hì 6k, nói chung là quá rẻ so với mặt bằng chung và sản phẩm. Mình ăn mê mẩn suốt thời gian còn lại thời sv, lúc rủng rỉnh mới lĩnh học bổng butachi và lương chỗ làm thêm thì thậm cẩm, còn cuối tháng cạn vốn thì pate, nói chung là cả tháng đều có thịt, heehe….
Hiện nay do thời gian trôi qua, giá cả có tang nhẹ do vấn đề do 2 thằng ngáo ngơ bên châu âu phang nhau cơ mà nhìn mặt bằng vẫn ngon chán hơn so với nhiều quán. Để có thể mua rẻ nhất có thể, ae nên tận dụng thêm ưu đãi trong ứng dụng grab phần lấy món ăn tại quán và mua theo nhóm để được nhiều ưu đãi nhất có thể, ít ra cũng giảm được từ 5k-20k, với sinh viên thì đó cũng đỡ đi nhiều rồi đấy.
* Một số hình ảnh minh họa: (kèm link bên dưới)
2. Bác trai sửa giày trước cổng đại học hà Nội
Tên quán: ko có
Địa chỉ: Trước cổng lối vào Đại Học Hà Nội (HANU)- km9, Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Nội.
Dịch vụ: khâu vá, sửa chữa, đóng đế các thể loại giày, dép, guốc
Giá: từ 5k đến khoảng vài chục ngàn
Mô tả: Vào khoảng cuối tháng 8/2013, mình có được bé đệ tử rủ đi tiệc sinh nhật của thanh niên , khổ cái đi dép quen rồi, nhà có độc đôi giày da đen cũng được thanh niên đấy biếu nhìn có vẻ ổn ổn thì bị chuột gặm, mang đi hỏi nhiều nơi ở Cầu Giấy, Hàng Giày các kiểu thì đều nhận được lời khuyên là bỏ giày đi mua đôi mới chớ sửa giò quá tiền giày. Đang lúc đau đầu vì kíp đến ngày thì may nhờ bác Google mách cho quán bác thế là lò dò bắt xe 02 đến gặp bác trai sửa giày vào 1 buổi chiều nóng bức.
Bác trai có một dáng người gầy gò với nụ cười hiền hậu đặc trưng, nhận quả giày rách nát của tôi, bác bảo: “Giày vẫn chữa được, vẫn sửa được chưa cần thay”. Nói rồi bác ngồi đánh bóng, khâu vá tỷ mỷ cho mình độ 40 phút , chiếc giày đã tinh tươm như mới khiến mình khá choáng vì đã đi đến 4-5 chỗ mà người ta đều lắc đầu. Điều choáng vàng thứ 2 là giá, ban đầu mình đoán bét nhất cũng phải 50-100k là ít, chẳng dè bác chỉ lấy của mình 20k. Một mức giá quá rẻ so với ở quê mình chứ chưa nói gì trên phố.
Kể từ đó đến nay đã gần 10 năm rồi, hầu như có kèo giấy dép hỏng nào, mình cứ tụm lại rồi xách lên cho bác sửa, bác sửa rất cần mẫn, đôi nào quá khó, mất nhiều thời gian thì bác hẹn tối về làm tiếp, hôm sau lấy. Giá cơ bản đóng đế 5-10k, khâu vá 15-20k. Nói chung là rất ổn.
Thời gian bác làm việc từ 16h30-18h có hôm 18h30 hàng ngày

Trên đây là tạm thời 2 địa chỉ ngon bổ rẻ của mình, khi nào có mình lại cmt tiếp, phần kế nhường các bạn khác tiếp tục
Attachments
-
293373199_3006009593023110_3716248577568784302_n.jpg77.8 KB · Đọc: 8
-
294551307_751524519518006_7584848472471755941_n.jpg74.9 KB · Đọc: 5
-
46800876568dc826de7a41ffd0b72a08_output.jpeg133.3 KB · Đọc: 2
-
a46d08008099cb5d0102c91e92474b79_output (1).jpeg117.8 KB · Đọc: 3
-
f01f4c99117de3d8565b02d80bd35eda_output.jpeg120 KB · Đọc: 6
Last edited: