- 24 Tháng tám 2017
- 856
- 544
- 154
- 21
- Bình Thuận
- THCS Lương Sơn


Dạo này gia đình mình không có ngày nào là vui vẻ, nói vậy thì có nói hơi quá nhưng hầu như ngày nào ba mẹ cũng có chuyện để cãi nhau, rồi bao lại nói mình là mẹ m*y thế này rồi thế nọ...Mẹ lại nói ba mày thế này rồi như thế
.....Ngày nào cũng thế, đã nhiều lần ba mẹ đã muốn li dị nhưng vì còn có con nên lại thôi, bây giờ cả hai nói đã không chịu nổi nữa
.Mình dần dần không muốn về nhà nữa, mỗi khi đi học thì muốn thời gian ngừng trôi để khỏi về nhà, ước đường về nhà xa bất tận để khỏi về nhà, để không thấy ba mẹ cãi nhau.Mình phải làm thế nào để ba mẹ không cãi nhau nữa đây.............
:r3