[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!
ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Chiếc bánh cuộc đời...
Nếu bạn tưởng tượng cuộc đời là chiếc bánh, thì chiếc bánh đó có nhiều phần: sự nghiệp, tình yêu, mối quan hệ xã hội, gia đình...
Bạn có bao giờ tự hỏi, nếu một ngày nào đó bạn mất đi một trong những thứ đó thì bạn sẽ sống như thế nào không?
Có người mất đi người yêu thì xem như đã mất tất cả?
Có người mất đi gia đình, sự nghiệp? Thì xem như không còn gì.
Vậy chúng ta phải sống sao để cho đạt được hạnh phúc và thành công?
Hãy trân trọng và sống hết mình với những gì bạn đang có, để sau này không phải nuối tiếc và nói 2 từ "nếu như". Nhưng quan trọng hơn hết hãy luôn chuẩn bị để đối phó với tất cả trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Và nếu mất đi một trong những mảnh trên, thì chiếc bánh vẫn là chiếc bánh nhưng chỉ mất đi một miếng...
Cuộc đời là thế, không có gì là hoàn hảo, hãy học cách chấp nhận sự thật, hãy học cách tha thứ, hãy học cách tạm gác lại quá khứ và hướng đến tương lai tốt đẹp!
AI ĐÓ GIÚP MÌNH FOCUS cái đề với ạ giúp mình giải mã thông điệp và định hướng làm bài chi tiết với huhu, mai mình nộp rồi
Nếu bạn tưởng tượng cuộc đời là chiếc bánh, thì chiếc bánh đó có nhiều phần: sự nghiệp, tình yêu, mối quan hệ xã hội, gia đình...
Bạn có bao giờ tự hỏi, nếu một ngày nào đó bạn mất đi một trong những thứ đó thì bạn sẽ sống như thế nào không?
Có người mất đi người yêu thì xem như đã mất tất cả?
Có người mất đi gia đình, sự nghiệp? Thì xem như không còn gì.
Vậy chúng ta phải sống sao để cho đạt được hạnh phúc và thành công?
Hãy trân trọng và sống hết mình với những gì bạn đang có, để sau này không phải nuối tiếc và nói 2 từ "nếu như". Nhưng quan trọng hơn hết hãy luôn chuẩn bị để đối phó với tất cả trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Và nếu mất đi một trong những mảnh trên, thì chiếc bánh vẫn là chiếc bánh nhưng chỉ mất đi một miếng...
Cuộc đời là thế, không có gì là hoàn hảo, hãy học cách chấp nhận sự thật, hãy học cách tha thứ, hãy học cách tạm gác lại quá khứ và hướng đến tương lai tốt đẹp!
AI ĐÓ GIÚP MÌNH FOCUS cái đề với ạ giúp mình giải mã thông điệp và định hướng làm bài chi tiết với huhu, mai mình nộp rồi