trường mình tổ chức hội chợ quê 3 miền

lần đầu tổ chức nên cũng chưa được quy củ lắm nhưng được sự ủng hộ rất đông đảo của phụ huynh và

các anh chị cựu học sinh
p/s: gian hàng chưa chấm nhưng đã buôn bán tấp nập, đến lúc đi chấm thì chẳng còn gì nhiều để trưng bày
1h chiều chỉ còn ế nước ngọt và một ít rau cải thôi
2h thi nhảy ba bố, ban đầu mình không nằm trong danh sách nhảy nhưng đến lúc ra thi, 2 đứa chui vào bì không được nên mình phải chui vào. Ôm nhau nhảy, gần đến đích thì bì bị rách, ngón áp út của chân mắc vào bì nên bổ, người bị đè bẹp dí đứa bạn

, bị các thầy cô chụp dìm ảnh
3h chung kết bóng chuyền k8,9....theo như lời người bình luận ( thầy giáo dạy anh lớp 8) chiều cao trung bình của đội k8 trong vòng chung kết là 1m64 còn k9 là 1m65. Trận đấu diễn ra rất căng thẳng, có nhưng quả bóng thót tim... Cả k8,9 đưa xoong, nồi,....ra đánh gõ
Đúng là một ngày vui, cười rất nhiều
Nhưng tối về tới bùn ngủ kinh khủng, mai đi học nên đi về là phải đi mua cafe uống liền


