Đề HSG thành phố Hà Nội sáng nay mới có, thấy câu NLVH khá hay nên cần suy nghĩ của mọi người ạ
@baochau1112
"
Chí Phèo" của Nam Cao là một truyện ngắn đầy chất thơ.
(Theo Thi pháp hiện đại)
Bình luận ý kiến trên.
Theo ý kiến riêng của chị thì nếu viết nên viết trọng tâm ở đoạn Chí Phèo sau khi hồi sinh nhờ bàn tay săn sóc của Thị Nở. Còn những chi tiết còn lại thì là những xung đột khá gây cấn, không phải là chất thơ nữa rồi. Đề này hay ở chỗ là mẹo học sinh. Không phải là toàn truyện là ở 1 phân khúc nhỏ trong truyện
Vì em là một HSG Văn rồi nên chị sẽ định hướng ở 3 mảng cho em. Từ đó, em chắt lọc lại những hình ảnh giàu tính biểu tượng và đa nghĩa là được.
- Là dòng chảy cảm xúc là những tâm tư tình cảm của một tâm hồn đang bắt đầu hồi sinh (Chí Phèo sau khi thức dậy, lắng nghe những thanh âm trong trẻo, tươi mới của cuộc sống bên ngoài cũng như vỏ bọc quỷ dữ đã bị bong ra sau khi nhận bát cháo hành từ tay Thị Nở)
- Là những cung bậc cảm xúc êm dịu, ngọt ngào vỡ òa trong tình yêu thương giữa người với người (Thị Nở tựa cầu vồng đưa Chí Phèo trở lại với cuộc sống đời thường, thức tỉnh Chí trở về cuộc sống hoàn lương thuở xưa)
- Toát lên từ những tình tiết miên man, tình tứ, dạt dào cảm xúc kết hợp với giọng nói, cử chỉ âu yếm để thể hiện một cách tinh tế và biểu cảm vẻ đẹp tâm hồn mà Thị Nở dành cho Chí Phèo