U
uocmolamnhavan
![](https://blog.hocmai.vn/wp-content/uploads/2017/07/hot.gif)
![](https://blog.hocmai.vn/wp-content/uploads/2017/07/hot.gif)
(TGĐA Online) - Tớ nghĩ nhé, nếu bây giờ không có phim Hàn thì lấy gì mà xem. Xem phim Blog nàng dâu thì như kịch truyền hình, chẳng ra gì.
Phim Kim Sam Soon
Tớ là một cây mê phim Hàn. Cả nhà tớ thích, mẹ và bà tớ còn si mê hơn tớ. Hồi trước đọc báo TGĐA, thấy kể là có vợ một bác Chủ tịch nước nào cũng thích phim Hàn Quốc, sang bên đấy gặp cả diễn viên đóng Giày thủy tinh, tớ thấy như “trút được gánh nặng” vì đấy, bác ý bận trăm công nghìn việc, kể cả là vợ của nguyên thủ thì cũng ối việc phải làm mà vẫn dành thời gian gặp nghệ sĩ nước bạn, chứng tỏ phim của họ cũng hay chứ không thể nói là không có ý nghĩa gì hết.
Tớ ở quê, quê tớ không giàu cũng chẳng nghèo nhưng được cái dân tình ít buôn chuyện linh tinh nên đến giờ ai về nhà nấy, bật TV để xem phim. Đợt nào các kênh VTV không có phim Hàn buồn muốn chết vì nhà tớ không bắt sóng được những kênh cáp khác. Ước mơ của tớ là tất cả các làng quê đều có truyền hình cáp, để khán giả thích xem gì thì xem.
Phim Boys over Flowers
Hôm nay tớ lên Diễn đàn này để nói về bức xúc của tớ. Hôm trước tớ đi họp Đoàn, có bạn chỉ trích nói tớ là “ yếu ớt” vì chỉ mê phim Hàn Quốc. Lúc đó tớ ức lắm, gần khóc và bạn ý nói “ đấy, lại sắp khóc như mấy chị Hàn kia kìa” khiến tớ phải ghìm lòng. Tại sao mỗi người một sở thích, bạn ý không xem thì thôi chứ nói tớ yếu ớt thật sự vô lý.
Tớ nghĩ nhé, nếu bây giờ không có phim Hàn thì lấy gì mà xem. Xem phim Blog nàng dâu thì như kịch truyền hình, chẳng ra gì. Tối mà xem Bí mật eva chắc tớ biến thành “Eva bốc khói” vì choáng mất. Cái phim đấy nội dung rất vô bổ, không dạy cho con người ta điều gì.
Phim Giày thủy tinh
Tớ là fan của phim Hàn nên nói có thể hơi cảm tính. Nhưng phim Hàn dạy người ta có hiếu hơn, tình cảm hơn, văn minh hơn. Đấy, mấy thứ đó đã là “vật quý hiếm” ở thời buổi này. Nào đánh bạn đến ngất xỉu, nào cởi áo tập thể…, xem phim Hàn bạn có thấy những trào lưu này không ?
Tớ cũng xem phim Mỹ, phim Trung Quốc nhưng thích Hàn Quốc nhất. Hôm nay lên diễn đàn Cine của TGĐA, tớ muốn tìm những bạn có cùng sở thích với mình. Hãy cho tớ ý kiến nhé.
![mynameiskimsamsoon3.jpg](http://thegioidienanh.vn/Images/Uploaded/Share/2010/04/28/mynameiskimsamsoon3.jpg)
Phim Kim Sam Soon
Tớ là một cây mê phim Hàn. Cả nhà tớ thích, mẹ và bà tớ còn si mê hơn tớ. Hồi trước đọc báo TGĐA, thấy kể là có vợ một bác Chủ tịch nước nào cũng thích phim Hàn Quốc, sang bên đấy gặp cả diễn viên đóng Giày thủy tinh, tớ thấy như “trút được gánh nặng” vì đấy, bác ý bận trăm công nghìn việc, kể cả là vợ của nguyên thủ thì cũng ối việc phải làm mà vẫn dành thời gian gặp nghệ sĩ nước bạn, chứng tỏ phim của họ cũng hay chứ không thể nói là không có ý nghĩa gì hết.
Tớ ở quê, quê tớ không giàu cũng chẳng nghèo nhưng được cái dân tình ít buôn chuyện linh tinh nên đến giờ ai về nhà nấy, bật TV để xem phim. Đợt nào các kênh VTV không có phim Hàn buồn muốn chết vì nhà tớ không bắt sóng được những kênh cáp khác. Ước mơ của tớ là tất cả các làng quê đều có truyền hình cáp, để khán giả thích xem gì thì xem.
![090126113327396441.jpg](http://thegioidienanh.vn/Images/Uploaded/Share/2010/04/28/090126113327396441.jpg)
Phim Boys over Flowers
Hôm nay tớ lên Diễn đàn này để nói về bức xúc của tớ. Hôm trước tớ đi họp Đoàn, có bạn chỉ trích nói tớ là “ yếu ớt” vì chỉ mê phim Hàn Quốc. Lúc đó tớ ức lắm, gần khóc và bạn ý nói “ đấy, lại sắp khóc như mấy chị Hàn kia kìa” khiến tớ phải ghìm lòng. Tại sao mỗi người một sở thích, bạn ý không xem thì thôi chứ nói tớ yếu ớt thật sự vô lý.
Tớ nghĩ nhé, nếu bây giờ không có phim Hàn thì lấy gì mà xem. Xem phim Blog nàng dâu thì như kịch truyền hình, chẳng ra gì. Tối mà xem Bí mật eva chắc tớ biến thành “Eva bốc khói” vì choáng mất. Cái phim đấy nội dung rất vô bổ, không dạy cho con người ta điều gì.
![5246200203111535376ny.jpg](http://thegioidienanh.vn/Images/Uploaded/Share/2010/04/28/5246200203111535376ny.jpg)
Phim Giày thủy tinh
Tớ là fan của phim Hàn nên nói có thể hơi cảm tính. Nhưng phim Hàn dạy người ta có hiếu hơn, tình cảm hơn, văn minh hơn. Đấy, mấy thứ đó đã là “vật quý hiếm” ở thời buổi này. Nào đánh bạn đến ngất xỉu, nào cởi áo tập thể…, xem phim Hàn bạn có thấy những trào lưu này không ?
Tớ cũng xem phim Mỹ, phim Trung Quốc nhưng thích Hàn Quốc nhất. Hôm nay lên diễn đàn Cine của TGĐA, tớ muốn tìm những bạn có cùng sở thích với mình. Hãy cho tớ ý kiến nhé.
Hoàng Thị Hương Mơ
Triệu Ngọc – Triệu Sơn, Thanh Hóa
Triệu Ngọc – Triệu Sơn, Thanh Hóa