

Ngày cô ấy đã đến bên anh,giúp cho anh hiểu rằng mối tình đầu không phải là mối tình duy nhất trong cuộc đời này,nhưng anh không nhận ra điều đó,anh lại đắm chìm vào những cảm xúc không có thật và mãi hoài niệm về mối tình đầu ấy.Anh luôn ôm ấp 1 điều ảo vọng rằng sẽ có 1 ngày ''người ấy'' sẽ quay về bên anh mà không nhận ra hạnh phúc thật đang bên cạnh mình.
.
Và rồi bao nhiêu lần cô gái ấy lại khóc vì anh,cô ấy đau đớn vì anh, đồng cảm với những nỗi buồn không tên của anh, cuối cùng điều cô ấy nhận được chỉ là sự tổn thương. Giờ đây khi hiểu ra mọi chuyện thì đã quá muộn màng,cô gái ấy đã không còn đủ kiên nhẫn để chịu đựng và tha thứ cho anh nữa. Mong cho anh-chàng trai của những nỗi buồn ấy có thể thoát khỏi quá khứ và hướng tới tương lai hơn bởi quá khứ là thứ đáng trân trọng chứ không phải dùng nó làm đau người khác...
.
--17/04/2019--
.
Và rồi bao nhiêu lần cô gái ấy lại khóc vì anh,cô ấy đau đớn vì anh, đồng cảm với những nỗi buồn không tên của anh, cuối cùng điều cô ấy nhận được chỉ là sự tổn thương. Giờ đây khi hiểu ra mọi chuyện thì đã quá muộn màng,cô gái ấy đã không còn đủ kiên nhẫn để chịu đựng và tha thứ cho anh nữa. Mong cho anh-chàng trai của những nỗi buồn ấy có thể thoát khỏi quá khứ và hướng tới tương lai hơn bởi quá khứ là thứ đáng trân trọng chứ không phải dùng nó làm đau người khác...
.
--17/04/2019--