[CĐHH] Album Ảnh

Status
Không mở trả lời sau này.
S

sonmoc

SBD 001:

picture.php

picture.php

picture.php

picture.php

picture.php

picture.php
 
S

sonmoc

SbD 11:


Cuộc truy tìm người yêu của bà hoàng xã hội đen

Phần 1 : Quyết định … “phũ phàng “

Một ngày đẹp dời. ++ Dời đẹp ơi là đẹp. Bà hoàng xã hội đen sau khi đánh chén bữa tối + sáng mai xong, leo tót lên bed.



picture.php


Bà hoàng nghĩ đến tương lai của mình. Chưa chồng con ++ sau này biết làm sao??? Bà vặn đầu, nhắm mắt lại suy tư. Kế bên là tên đệ tử trung thành đang vừa ăn kẹo vừa tính toán số tiền mình nhận được sau khi bà chủ có chồng. ++ Thằng này ham dễ sợ.

Phần 2 : Thay đổi phong cách !

Sau khi quyết định xong mọi việc. Mới sáng sớm tinh mơ bà hoàng nhà ta đã đi ra tiệm cắt tóc “ Xiên Vẹo” để trang điểm và đi… kiếm chồng.



picture.php


Sau khi trang điểm và xử lý mọi việc. Bà hoàng đã nhờ mụ phù thủy tình yêu cho nắm bụi tình yêu vào trái tim tỏ tình của mình. ++ Mục đích là để gặp anh nào cao to đẹp zai, đưa trái tim tỏ tình ra là thằng đó …. ợ ợ…

Phần 3 : Bắt đầu hành động !


picture.php


Sau đó bà hoàng leo tót lên con xe Novous đời mới của mình. Thuê ngay 1 tên lái xe taxi và Lao vèo vèo ra phố.

Phần 4 : Kế hoạc bị trì hoãn ++ bắt đắc dĩ !

Phóng viên : Chu choa. Ế bây chị kia đẹp chưa, lại xin chữ kí đeeeeee

Thế là cả đám phóng viên nháo nhào lao đến chụp ảnh và xin chữ kí ++

Thằng này kéo bên này. Con kia kéo bên kia để được chụp ảnh với siêu sao. ++ Bọn nó còn nhảy vào mấy tiệm quần áo, đem đồ ra khoác lên người bà hoàng của chúng ta để lấy những mấu ảnh đẹp nhất. Bà hoàng rất yêu quý fan hâm mộ nhưng mà cứ đà này, đến tấm cuối cùng vs 1 cô nữ phóng viên “ oách xà lách “ thì bà hoàng ko cười nổi nữa, mặt méo xẹo. ++



picture.php


Phần 5 : Sự xuất hiện bất ngờ !

Ngay khi bà hoàng đang chụp ảnh vs phóng viên, thì bên kia trái đất, một chàng trai lúc nãy được tiên đoán là chồng tương lai của bà đang sắm sửa đi …. Tán gái. ++ Trước khi đi anh chàng đã bôi son điểm phấn, và tiện thể có cái máy sony mới mua … ý lộn mới chôm được đem ra tự sướng luôn. ++


picture.php


Sau khi xong công việc tự sướng, chàng ta leo tót lên chiếc xe “ Kền an “ đời mới của mình lao veo veo ra phố trong sự nôn mửa của bà con hàng xóm.

* Kền an : xe bò đấy, tiếng địa phương nghệ an nó kêu vậy ^^!

Trong lúc này bà hoàng của chúng ta đã đến siêu xà thị ++. Bà ta chắc mẩm ở chỗ này sẽ có zai đẹp [ có phụ nữ đẹp thôi má ]. Bước vào uy nghi vs bộ cánh trắng như thiên nga, bà ý thu hết tất cả ánh mắt của mọi người.

Lượn qua lượn lại siêu thị ba bốn vòng mà vẫn ko tìm được chàng trai cho mình. ++ Bà ta ức quá, nổi điên cả lên. Bà ta đập phá đồ đạc quanh siêu thi, sau khi phủi hết bụi trần ý quên bụi bẩn.

Bà ấy hất mặt lên kiêu sa ++ Và bắt gặp ngay ánh mắt thú dữ của tên bảo vệ. ++



picture.php


Hắn cứ nhìn chằm chằm vào bà hoàng của chúng ta. Ánh mắt hình viên đạn có gắn tia la de của hắn khiến bà hoàng giật thót, nhảy tốt lên cả đám đồ áo của siêu thị.

Phần 6 : Kết thúc … ko có hậu ++

Tên bảo vệ giật mạnh đống đồ, vừa giật vừa hét cho bà ta mò xuồng mà không được. Hắn vận nội công, đẩy mạnh vào dàn đồ. Và 1 cú nốc ao tuyệt đẹp. ++ Xem xong ói máu ráng chịu, tại cảnh nóng nó vậy mà. ++



picture.php


Thế là đi toi đời trắng duyên đen của bà hoàng chúng ta rồi. ++

Câu chuyện sẽ diễn biến theo chiều nào nhỉ ??? Hãy xem hình ảnh này đã. ++



picture.php


Nhận được mật báo, thế là thằng em kia bắt đầu xem còn có j trong nhà không để khuân đi. ++ Sắp mất hết gia tài vào tay thằng chồng bà ý rồi còn đâu.

Hết truyện !
 
Last edited by a moderator:
S

sonmoc

SBD: 12

[youtube]agKf7CBf8PU[/youtube]

P/s: Đây là video được tạo bởi greenstar131, là quá trình mới bắt đầu quen biết cho đến khi...tình cảm hình thành. Đây là một câu chuyện nhỏ, bắt đầu rất bình thường như bao câu chuyện khác....
" Có một câu chuyện tình… Bắt đầu như bao câu chuyện khác.
Chỉ có một khác biệt nho nhỏ, đó là…
Hai người chưa bao giờ gặp nhau.
Hai kẻ lang thang trên mạng, add níck nhau mà chưa một lần nói chuyện.
Mas thích màu xanh dương, còn Kún thích màu xanh lá.
Vào diễn đàn, mas lấy tên là blue còn kuns lấy tên là green.
Có người nhầm lẫn, mas là green, kuns là blue.
Kun nhanh chóng biện minh, người ta hiểu nhầm kuns và mas là một đôi.
Khi hai người nói chuyện riêng, mas trách: “ Không có gì sao phải biện minh, mất mặt mas quá!”. Kuns cười, nói đùa: “ Đằng nào cũng vậy, đâu có gì mắc cỡ!”
Kuns thích màu xanh lá. Mas thích màu xanh dương.
Kuns bảo màu xanh lá là màu của thiên nhiên, nó mang lại cảm giác an toàn và tràn đầy sức sống.
Mas bảo màu xanh dương là màu của trời và biển. Nó đi liển với cảm giác sâu thẵm, vững vàng và yên bình.
Mas và kuns luôn thế. Khác nhau hoàn toàn.
Mas và kuns không yêu nhau. Đơn giản chỉ là bạn bè, mà không, chỉ là hai người bạn online, chưa từng gặp nhau.
Nhưng hai người rất hiểu nhau.
Mas không có em gái và kuns không có anh trai.
Nhưng kuns không chịu làm em gái mas.
Kuns bảo, em gái có vẻ phụ thuộc vào anh trai, có vẻ yếu đuối, có vẻ…hàng trăm cái có vẻ và kuns không muốn.
Mas cũng không muốn làm anh trai của kuns, Anh trai suốt ngày phải lo cho em gái, bị nhõng nhẽo, vòi vĩnh đủ thứ. Mas không thể kiên nhẫn.
Mas thích một người con gái nữ tính, để tóc dài, thật dịu dàng và không bướng bỉnh như kuns.
Kuns thích một người con trai galant, chấp nhận một người tóc ngắn, nam tính và biết chịu đựng tính khí thất thường của kuns.
Lâu lâu hai người lại nói chuyện với nhau. Kuns thích màu xanh lá còn mas thích màu xanh dương.
Trong lúc nói chuyện, thường thường mas và kuns vẫn cãi nhau.
Cuối cùng mas là mas. kuns vẫn là kuns.
Mas từ bỏ việc theo đuổi cô bạn cùng lớp. Cô ấy nữ tính, xinh đẹp, dịu dàng. Nhưng mas vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì đó.
Kuns chia tay người yêu. Cậu ấy chấp nhận kuns tóc ngắn, không xinh và chịu đựng mọi chuyện kuns gây ra. Nhưng kuns vẫn thấy thiếu thứ gì đó.
Hai kẻ lang thang trên mạng không hẹn mà gặp..
Kuns nói thích màu xanh lá. Mas nói thích màu xanh dương.
Mas bảo mas sẽ thử ngắm màu xanh lá.
Kuns bảo kuns sẽ thử ngắm màu xanh dương.
Đêm ấy, mas nhắn tin cho kuns “ Màu xanh lá cũng đẹp lắm! Mas bắt đầu thích màu xanh lá rồi đấy!”
Kuns nhắn tin lại cho mas “ Màu xanh dương cũng rất tuyệt vời, kuns sẽ thích màu xanh dương.
Sau đó, kuns và mas luôn nói chuyện với nhau mỗi lần online, bất luận là đang ở đâu, mas cũng nói về màu xanh lá và kuns nói về màu xanh dương.
Màu xanh lá hay màu xanh dương đều là màu xanh, phải không?
Tình yêu ảo hay thật đều là tình yêu…chẳng phải sao?"

[youtube]By_ReBlQrAE[/youtube]


P/s: Đây là video được tạo bởi blustar298, là quá trình sau khi đã bắt đầu một tình cảm và tiếp tục đi đến một hướng mới...
Cảm ơn ban giám khảo đã chú ý đón xem
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom