Văn 9 Câu nói của Pa-ven trong tác phẩm Thép đã tôi thế đấy

minhtam8a2@gmail.com

Học sinh gương mẫu
Thành viên
12 Tháng hai 2016
521
1
2,580
326
16
Bình Định
THCS Ghềnh Ráng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Pa-ven có nói:" Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng:Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu trạnh giải phóng loài người"
Từ câu nói trên, hãy viết một đoạn văn nêu suy nghĩ của em và từ đó tìm ra lí tưởng sống cao đẹp mà Pa-ven muốn nói đến​
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Pa-ven có nói:" Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng:Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu trạnh giải phóng loài người"
Từ câu nói trên, hãy viết một đoạn văn nêu suy nghĩ của em và từ đó tìm ra lí tưởng sống cao đẹp mà Pa-ven muốn nói đến
Bạn tham khảo nhé
Mỗi người đều có lí tưởng sống riêng mà ngày ngày hướng tới, khao khát đạt được nó, đối với Pa-ven đó là "Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người". Câu nói đó đã gợi ra ý muốn được sống hết mình, được cống hiến mà không cần suy tính lợi ích. Đó là thái độ sống tích cực, là một sự hưởng thụ và làm đẹp cho cuộc đời. Đời người là hữu hạn, tương lai là vô hạn, trắc trở, khó khăn là điều khó tránh khỏi, chúng ta không thể cứ mãi trốn tránh, ngả mũ trước những điều xấu xa được, vì vậy, hãy dũng cảm đứng lên, tin tưởng vào chính mình mà giải quyết hết thảy. Tôi đã từng sống những ngày ủ rũ, ảm đạm, mất hết niềm tin cho đến khi nhận ra ước mơ của mình, lí tưởng mà tôi muốn đạt được, khi ấy, tôi đã chọn giống như Pa-ven: sống hết mình, không để phải hối hận, tiếc nuối. Lúc bấy giờ, tôi nhận ra, lí tưởng sống cao đẹp không chỉ là mục đích hướng đến mà còn là cầu nối con người đến với những giá trị tốt đẹp khác. Dù có vấp ngã vài lần, hay thậm chí thất bại, đừng nản lòng bởi ít nhất ta đã có gan thử. Ta đã từng kinh ngạc và khâm phục cô gái …… Vậy đấy, đi theo trái tim, thực sự là chính mình, mang tới điều tốt đẹp cho thế giới này cũng chính là niềm hạnh phúc, hãnh diện lớn nhất. Nhưng thật xấu hổ khi vẫn còn đâu đó những cá nhân sống ích kỉ, không biết cho đi hay do dự đưa ra quyết định rồi lại nuối tiếc về những điều bản thân chưa làm. Như khi trong thời điểm nóng bây giờ - dịch bệnh Covid-19 đang đe doạ sự sống, ta vẫn thấy vài cá nhân thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm, đẩy cả cộng đồng vào nguy hiểm. Tuy vậy, đừng ngừng hi vọng vào thế giới tốt đẹp rộng lớn ngoài kia. Còn tôi, tôi chọn hưởng thụ cuộc sống này, cùng chung tay gây dựng xã hội văn minh, chỉ cần trái tim còn đập, tôi vẫn sẽ mỉm cười.
 
Top Bottom