Câu nói của m.gorơki

K

kools2loveyou

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

MB :Dẫn dắt vào vấn đề (nêu sự gần gũi, gắn bó, thân thiết của sách đối với đời sống con người)
Trích lời nói dẫn của M.Go-Rơ -Ki vào.
TB: 1 giải thích sách là gì? kiến thức là gì?
_sách là sản phẩm tinh thần sáng tạo của con người. là nguồn lưu trữ và là kho trí tuệ vô giá của con người.
_kiến thức là những tri thức, những hiểu biết, những kinh nghiệm của con người trong cuộc sống.
_con đường sống là đường phát triển của trí tuệ.
2 tại sao nói sách là nguồn kiến thức?
_sách là nguồn kiến thức được tích lũy, chọn lọc tổng hợp.
_sách là nơi cung cấp những kiến thức, những kinh nghiệm, những thông tin cần thiết (khoa học, kĩ thuật, chính trị...) nêu ví dụ.
_sách nuôi dưỡng đời sống tình cảm, tâm hồn mỗi người. dạy ta bít yêu, ghét, thương cảm số fa^n cua những con người bất hạnh nêu ví dụ
3 tại sao nói kiến thức la` con dường sông?
cuộc sống con người co rất nhiu` nhu cầu chinh đáng và cũng lun đối mặt với nhưng thách thức trong cuộc sống. để đáp ứng nhu cầu của con người và đối fo vói những nguy cơ ấy fair co kiến thức và chỉ có kién thức moi thục hien dc.
sách giúp con người tự học, tự bồi dưỡng, giúp con người bít nuôi dưỡng ước mơ.
4 chúng ta fai yeu sách nhu thế nào???
-bảo wan, giữ gìn tôn trọng và bít ơn sach
-yeu sách, thường xuyen đọc. fai chon sách fu hợp với lứa tủi
- fai co phuong fap doc sach. luôn tim` tòi, học hỏi ko ngừng.
-tránh đọc bùa bãi, dọc ko hỉu. đọc những sách thiếu lành mạnh. yeu sách nhưng ko mù quáng ( đôn-ki-hô-te học o lóp 8)
KB: lien hệ thực tế ( chúng ta có thể truy cập Internet [ minh` dang truy cap nè ] để lấy những thông tin, kiến thức mới mẻ nhung đọc sách vẫn là cách tốt nhât.
khang địn lại vấn đề
bạn nào có bài mới pót lên để mình học hỏi thêm nha.^@^ :):);)
 
H

honghiaduong

Một câu nói khiến người ta phải xét lại mình. "Tình thương" là một cảm xúc nhiệm mầu mà đấng tạo hóa đã ban cho loài người..Loài vật rất hiếm có tình cảm này...Những hiếm hoi riêng biệt bao giờ cũng đáng quí, rất đáng quí. Tại sao chúng ta không trân quí những hiếm hoi ấy?
Câu nói trên, có thể hiểu nơi "thiếu" tình thương là nơi "không có" tình thương và có lẽ không phải là sự thương hại. Mà là tình thương phát xuất từ trái tim. Cứ tưởng tượng sống một nơi mà không ai đoái hoài tới mình..là một sự khó chịu vô cùng. Tình thương nơi con người nhiều khi nó là một lẽ sống. Nó khiến người ta chịu đựng được những vấp ngã, những chua cay do khó khăn mang lại. Tuy nhiên, cũng có nhiều khi tình thương này không phải được mang lại từ bên ngoài mà nó xuất phát từ bên trong. Có khá nhiều người hình như họ không cần ai đoái hoài tới họ. Những bậc cao tăng một mình nơi núi cao, rừng sâu. Một mình lẻ loi..nhưng tình thương trong họ bao la bát ngát..Tình thương của họ là một thứ tình thương cao dày và tuyệt đối..Cho và không bao giờ nghĩ một sự đáp lại từ bất cứ ai..Tình thương là một từ vĩ đại nhứt của loài người..
 
Top Bottom