Câu nói của M.Goroki. phân tích

Shmily Karry's

Cựu Phụ trách box Sinh & box TGQT
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
6 Tháng tư 2017
2,965
4,314
644
Bình Dương
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đã từ rất lâu đời, kiến thức có vai trò vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Có rất nhiều cách để tiếp thu kiến thức, trong đó đọc sách là phương pháp đạt hiệu quả nhất. Chính vì vậy, nhà văn M.Go-rơ-ki đã khẳng định rằng:'Hãy yêu sách nó là nguồn kiến thức chỉ có kiến thức mới là con đường sống’.

Con người yêu sách, nuôi dưỡng "con đường sống" để khẳng định rằng mình tuy là một hạt muối nhỏ bé nhưng góp phần quan trọng trong việc hình thành nên đại dương bao la. Vậy sách là gì? Sách là một kho tàng huyền bí làm kích thích sự tò mò của nhiều người, là nơi lưu trữ những kiến thức mà cha ông ta đã thu thập, tìm hiểu từ trước đến nay, là sản phẩm tinh thần phi vật thể, kho báu trí tuệ của nhân loại. Sách là chiếc chìa khóa vàng mở ra trước mắt ta một lâu đài tráng lệ với bết bao kiến thức. Nó là thứ làm khai tâm mở trí, tâm hồn con người, làm cho cuộc sống con người tốt đẹp hơn. Còn kiến thức là gì? Kiến thức là kĩ năng, kĩ xảo, là những hiểu biết của con người trong cuộc sống. Khi chúng ta muốn giải một bài văn thì chúng ta cần có một kĩ năng giải bài văn và cách viết bài văn ấy. Con đường sống là con đường phát triển trí tuệ. Theo M.I Xa-cốp-xki, sách là nguồn kiến thức của con người, do đó cũng là nguồn sức mạnh của con người. Vì vậy, sách và kiến thức có mối quan hệ rất mật thiết với nhau.

Nhưng tại sao sách là nguồn kiến thức? Tại sao ta phải yêu sách? Vì sách có giá trị ghi lại những hiểu biết quý giá nhất mà con người chắt lọc được từ lao động sản xuất, trong chiến đấu và trong các mối quan hệ xã hội. Sách kĩ thuật hướng dẫn con người cách trồng trọt, chăn nuôi để đạt năng suất cao. Sách khoa học giúp ta biết rõ về thế giới tự nhiên, sinh vật. Sách lịch sử không những giúp ta biết được sự việc xảy ra hằng ngày, hằng giờ trên thế giới mà còn cho ta biết về những cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ dân tộc của ông cha ta. Những quyển sách viết về những câu chuyện thần thoại, truyền thuyết, cổ tích còn giúp ta thư giãn, giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi... Ngoài ra, sách còn giúp ta nâng cao kiến thức, mở rộng tầm nhìn, giúp chúng ta hiểu rõ về cách đối nhân xử thế trong cuộc sống hằng ngày và giúp ta hiểu được đạo làm con, đức làm trò. Nhờ có sách mà ta có thể đến với mọi miền dù ta chỉ đứng ở một chỗ, ta còn có thể biết về vũ trụ bao la, về những vì sao trong hệ mặt trời, về cung trăng, về chị Hằng và nhiều nơi khác. Đó chính là lí do mà ta không thể không khẳng định rằng: Sách là kiến thức vô hạn mà ta phải yêu quý nó.

Bạn hãy thử tưởng tượng, nếu trên thế giới này không có sách thì nhân loại sẽ đi về đâu, theo chiều hướng nào? Một khi tất cả những điều khám phá về con người, thiên nhiên không được lưu trữ lại thì chắc chắn một điều rằng con người về sau sẽ lại trở về vạch xuất phát. Trong cuộc sống và xã hội hiện nay, thế giới ngày một phát triển, để theo kịp hững bước phát triển ấy thì sách cũng được cải thiện không ngừng. Chúng mỗi lúc một đa dạng, phong phú về mọi thể loại, chủ đề, lĩnh vực và chúng được sắp xếp trên các giá sách một cách ngăn nắp ở các hiệu sách lớn nhỏ.

Tuy nhiên, không phải quyển sách nào cũng mang lại nhiều kiến thức bổ ích. Một số quyển sách không phù hợp với tính nhân văn vẫn được đưa ra thị trường. Thử hỏi phẩm chất cao quý ban đầu của sách có còn hay không. Việc đọc sách để mở rộng tầm hiểu biết rất quan trọng nhưng việc chọn sách càng quan trọng hơn, nó là nền tảng của việc đọc sách vì chỉ cần chọn sách đọc không phù hợp thì việc đọc sách càng làm phí thời gian mà thôi. Vậy phải làm thế nào để phân biệt sách tốt, sách xấu?

Sách tốt là những quyển sách phản ánh đúng quy luật tự nhiên và đời sống xã hội, giúp con người hiểu rõ giá trị của mình, từ đó có ý thức về nghĩa vụ của bản thân. Sau khi đọc những quyển sách tốt, ta sẽ cảm thấy tinh thần trở nên phong phú và trong sáng hơn, chúng ta sẽ biết sống trong lòng nhân ái, biết vươn tới tương lai tươi đẹp, đến với những cái hay trong cuộc sống. Bên cạnh sách tốt, sách xấu là những loại sách mang nội dung tiêu cực, ảnh hưởng đến con người chúng ta. Nó thường có nội dung đồi trụy, xuyên tạc những hiện tượng trong đời sống, trong hiện thực, đưa đến cho chúng ta những kiến thức sai lệch về thế giới xung quanh.

Hiện nay không chỉ có sách mà báo chí, internet, game cũng đang được nâng cao. Đối với một số người, việc đọc sách là hoạt động nhàm chán, họ thờ ơ trước những quyển sách hay, đó là điều đáng buồn. Những người ham chơi mà ít học thì có lẽ tầm hiểu biết chỉ nằm trong một khuôn khổ nhất định.

Đọc sách có tầm quan trọng như vậy nên chúng ta cần chăm chỉ đọc sách để trau dồi kiến thức của bản thân, giúp trí tuệ phát triển, mở rộng tầm hiểu biết và khi đó sẽ có một chân trời mới mở rộng trước mắt ta.
 
  • Like
Reactions: Xiao Hana
Top Bottom