Văn 7 Câu chủ động , câu bị động

lò lựu đạn

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng mười 2018
396
152
86
24
Bình Định
thpt số 1 phù mỹ

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,689
4,772
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
Đề bài theo chủ đề tự chọn : Em hãy tưởng tượng ra , ngày E-ri-cô mất mẹ ( là ngày buồn thảm nhất )
Bài làm :
Hôm đó , dưới tia nắng đầu tiên tỏa xuống E-ri-cô thức dậy sớm một cách đột nhiên . Cậu ta gọi mẹ một tiếng thất thảm vang lên :"Mẹ ơi ! Con đói rồi , mau làm đồ ăn sáng cho con đi . Bỗng không thấy có tiếng thất thanh vang lại . Cậu lại gọi mẹ tiếp . Người mẹ đã bị E- ri - cô gọi thất thanh rất nhiều lần . Bỗng không thể kiên nhẫn được nữa , cậu bèn xuống tìm mẹ . Nhưng tìm mãi , tìm mãi cũng không thấy mẹ đâu . Cậu ngồi bên vệ tượng khóc . Khóc một tiếng thất thanh mà cũng không ai đến để dỗ dành cả . Khi bắt đầu cất những tiếng khóc , những giọt nước mắt lăn trên má đầu tiên , cậu mới bắt đầu nhớ lại những lời ân cần , bảo ban của bố . Bố đã nói : "Người mẹ có thể xin ăn , bỏ đói ở ngoài đường vì con . Người mẹ có thể bỏ một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn " . E-ri-cô đã nhận ra lỗi lầm của mình nhưng đã quá muộn rồi . Mẹ đã ra đi và không trở lại với cậu nữa . Một lúc xong , khi đã xuống chiều , E-ri-cô bèn thức dậy sau một giấc ngủ trưa dài . Mắt cậu mờ và tình cờ nhìn thấy hình bóng của mẹ . Cậu chạy nhanh , vội vàng ôm lấy mẹ . Nhưng .... nhưng không hiểu sao cậu không thể ôm được . Mỗi lần cậu chạy đến bèn không thể chạm vào mẹ . Đó chỉ là ảo ảnh mà thôi . Một ảo ảnh do cậu nhìn nhầm . Bỗng khi nghe thấy tiếng : " E-ri-cô dậy đi học đi con , mẹ đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi ". Bỗng nhiên E-ri - cô thức dậy thì ra đó là một giấc mơ .
Chú ý :
Câu bị động là câu in đậm
Câu chủ động là câu in nghiêng
 
Top Bottom