M 
		
                       
                minhtansmack
187
	
	
	
		
		
		
			
		
		
	
	
		
	
 					Lo xa 				 			 			 				 					Chồng bảo vợ:
- Vài ngày nữa anh sẽ làm thịt con cẩu rồi mua con khác về nuôi.
- Nó khôn thế, sao nỡ thịt hả anh?
- Anh thấy dạo này nó không gầm ghè với lão hàng xóm nữa mà lại vẫy đuôi mừng.
***
Ngắm mình trong gương, vợ phấn khởi nói với chồng:
- Anh thấy em có khiếu về tạo mẫu thời trang không?
- Đúng... ngoài ra em còn tạo thêm nhiều nếp nhăn trên trán của anh nữa đấy.
***
Hai cô gái lâu ngày gặp nhau:
- Anh chàng đẹp trai ngày nào cũng gửi hoa tặng cậu bây giờ ra sao rồi?
- Anh ta cưới cô gái ngày nào cũng hái hoa cho anh ấy vào năm ngoái rồi.
			
			
	- Vài ngày nữa anh sẽ làm thịt con cẩu rồi mua con khác về nuôi.
- Nó khôn thế, sao nỡ thịt hả anh?
- Anh thấy dạo này nó không gầm ghè với lão hàng xóm nữa mà lại vẫy đuôi mừng.
***
Ngắm mình trong gương, vợ phấn khởi nói với chồng:
- Anh thấy em có khiếu về tạo mẫu thời trang không?
- Đúng... ngoài ra em còn tạo thêm nhiều nếp nhăn trên trán của anh nữa đấy.
***
Hai cô gái lâu ngày gặp nhau:
- Anh chàng đẹp trai ngày nào cũng gửi hoa tặng cậu bây giờ ra sao rồi?
- Anh ta cưới cô gái ngày nào cũng hái hoa cho anh ấy vào năm ngoái rồi.