H
hacxanh


Hic, mọi người ui, help hacxanh với....
Chuyện là nhok’ em của hacxanh...hic, mới lớp 7 thui nhưng...nhok’ í hình như bít iu rùi hay sao í....
Hic, thấy dạo nì nhok’ í hay nói đến 1 girl nào đó...
Hum nay thì nhok’ í nói với hacxanh....với vẻ mặt ngây ngô cực...hình như là nhok’ í thik bé kia nhưng bé í lại thik 1 anh nào đó lớn tuổi hơn (hình như handsome lém nhưng học có vấn đề)...và nhok’ của tớ vẫn ôm hy vọng khi vô tình nghe được bé kia hỏi 1 người xem giữa nhok’ (của tớ) và anh chàng kia thì ai hơn. Bé í nói anh chàng kia thì đẹp trai+galăng...còn nhok’ em của tớ thì học giỏi-->bé í hok bít chọn ai
Đặc biệt...bé í đối với nhok’ em của tớ cũng rất tốt (theo như lời nhok’ í nói), có lẽ cùng vì vậy mà nhok’ của tớ cứ ôm hy vọng...
Đến hum ni thì nhok’ dường như nhận ra 1 sự thật mà nhok’ hok hề muốn....hacxanh thấy nhok’ bùn...bùn nhìu lém...nhok’ còn khóc nữa cơ
lúc í hacxanh thật sự hok bít làm thía nào cả....trong mắt hacxanh nhok’ quá bé bỏng, tuổi của nhok’ (thậm chí cả tuổi của Hacxanh) cũng hok nên nghĩ đến chuyện tình củm....và hacxanh luôn cho rằng t/c của mấy nhok’ í chỉ là trêu đùa, gán ghép nhau thui...
hic, hum ni thì hacxanh nhận ra hok phải thía....nhok’ í thật sự bị tổn thương...vì 1 bạn gái...
hacxanh gạ gẫm mãi nhok’ í mới cho hacxanh xem mảnh giấy của bé kia gửi cho nhok’. hacxanh thật sự bất ngờ và còn bất ngờ hơn khi thấy nhok’ ngồi viết lại cho bé kia....
Tội nghiệp nhok’ của hacxanh quá...hacxanh hok muốn nhok’ em bị tổn thương vì những chuyện này đâu, hok muốn nhok’ í mất đi sự vô tư trong quan hệ với bạn bè...nghĩ đến việc nhok’ í sẽ trở thành 1 con người khác mà hok phải là nhok’ em ngày xưa của hacxanh thì thật đáng sợ ( vì hình như khi bị từ chối tình cảm nhìu người sẽ thay đổi tính cách )
Bi h làm thía nào đây??? hacxanh thật sự rất sợ...sợ lém...mọi người ui, ai có kinh no or có ý gì hay giúp với....huhuhu, hacxanh chưa bao h iu nên chưa bít cảm giác của người bị từ chối như thía nào, và muốn giúp người í (trong trường hợp này là nhok’ em của hacxanh) thì làm phải làm sao?
Thanks mọi người trước ná!
Chuyện là nhok’ em của hacxanh...hic, mới lớp 7 thui nhưng...nhok’ í hình như bít iu rùi hay sao í....
Hic, thấy dạo nì nhok’ í hay nói đến 1 girl nào đó...
Hum nay thì nhok’ í nói với hacxanh....với vẻ mặt ngây ngô cực...hình như là nhok’ í thik bé kia nhưng bé í lại thik 1 anh nào đó lớn tuổi hơn (hình như handsome lém nhưng học có vấn đề)...và nhok’ của tớ vẫn ôm hy vọng khi vô tình nghe được bé kia hỏi 1 người xem giữa nhok’ (của tớ) và anh chàng kia thì ai hơn. Bé í nói anh chàng kia thì đẹp trai+galăng...còn nhok’ em của tớ thì học giỏi-->bé í hok bít chọn ai
Đặc biệt...bé í đối với nhok’ em của tớ cũng rất tốt (theo như lời nhok’ í nói), có lẽ cùng vì vậy mà nhok’ của tớ cứ ôm hy vọng...
Đến hum ni thì nhok’ dường như nhận ra 1 sự thật mà nhok’ hok hề muốn....hacxanh thấy nhok’ bùn...bùn nhìu lém...nhok’ còn khóc nữa cơ
lúc í hacxanh thật sự hok bít làm thía nào cả....trong mắt hacxanh nhok’ quá bé bỏng, tuổi của nhok’ (thậm chí cả tuổi của Hacxanh) cũng hok nên nghĩ đến chuyện tình củm....và hacxanh luôn cho rằng t/c của mấy nhok’ í chỉ là trêu đùa, gán ghép nhau thui...
hic, hum ni thì hacxanh nhận ra hok phải thía....nhok’ í thật sự bị tổn thương...vì 1 bạn gái...
hacxanh gạ gẫm mãi nhok’ í mới cho hacxanh xem mảnh giấy của bé kia gửi cho nhok’. hacxanh thật sự bất ngờ và còn bất ngờ hơn khi thấy nhok’ ngồi viết lại cho bé kia....
Tội nghiệp nhok’ của hacxanh quá...hacxanh hok muốn nhok’ em bị tổn thương vì những chuyện này đâu, hok muốn nhok’ í mất đi sự vô tư trong quan hệ với bạn bè...nghĩ đến việc nhok’ í sẽ trở thành 1 con người khác mà hok phải là nhok’ em ngày xưa của hacxanh thì thật đáng sợ ( vì hình như khi bị từ chối tình cảm nhìu người sẽ thay đổi tính cách )
Bi h làm thía nào đây??? hacxanh thật sự rất sợ...sợ lém...mọi người ui, ai có kinh no or có ý gì hay giúp với....huhuhu, hacxanh chưa bao h iu nên chưa bít cảm giác của người bị từ chối như thía nào, và muốn giúp người í (trong trường hợp này là nhok’ em của hacxanh) thì làm phải làm sao?
Thanks mọi người trước ná!