Văn 9 Cảm thông và chia sẻ

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Đề 2: Viết đoạn văn (Khoảng 200 – 400 chữ) nghị luận về cảm thông và chia sẻ.

Trong cuộc sống này, con người vốn là những cá thể riêng biệt, không một ai là giống nhau cả nhưng chúng ta lại có thể sinh sống, tồn tại chung và yêu thương lẫn nhau. Cốt lõi nằm ở hai yếu tố là cảm thông và chia sẻ. Cảm thông là thấu hiểu, san sẻ, cùng đối phương trải qua những gì buồn bã, đau khổ nhất. Chia sẻ cũng là một hành động theo hướng tích cực, chia sẻ bớt khó khăn, nỗi buồn, cùng nhau chia sẻ niềm vui, giúp cho mỗi người càng thêm gắn kết với nhau hơn. Cảm thông và chia sẻ chính là hai chiếc chìa khóa để mở cửa trái tim, khoảng cách được thu gọn, người giữa người sát lại gần nhau hơn. Khi chúng ta biết cảm thông, chia sẻ với những người có số phận không mấy may mắn, ta sẽ giúp học có thêm nhiều niềm tin, nghị lực sống vào một ngày mai tươi đẹp hơn. Có rất nhiều người với nhiều nghĩa cử cao đẹp, cống hiến sức người, sức của mà không mong nhận lại bất kì lợi lộc nào, làm chỉ vì tấm lòng cao đẹp, biết yêu thương vạn vật. Ca sĩ Thủy Tiên đã không ngại bão lũ, sức khỏe của bản thân mà đến từng nhà dân ở miền Trung để đưa tiền cứu trợ, cứu giúp những mạng sống đang thoi thóp và đồng thời cũng kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đóng góp. Hay các sinh viên trường đại học y, dược trên toàn đất nước đã không ngại góp sức mình mà nhanh chóng lên đường đến các tâm dịch cứu trợ mang theo niềm hy vọng hoài bão rằng có thể chiến thắng được đại dịch. Đó chính là những người biết hy sinh thân mình, biết cảm thông với những người xấu số, chia sẻ bớt phần nào gánh nặng với họ. Ngoài những người quên thân mình mà cống hiến không ngừng thì vẫn còn tồn tại nhiều cá nhân ích kỉ, chỉ biết cho bản thân mình, vô cảm với chính nỗi đau của người khác. Mỗi chúng ta hãy thử mở lòng, đã được đón nhận những gì tốt đẹp khi khó khăn thì một lúc nào đó người khác khó khăn hãy cho đi. Vì cuộc sống là vậy mà, nhận lại là phải cho đi và hơn hết, con người sống là để yêu thương nhau.

Mong câu trả lời có thể giúp ích, có gì thắc mắc, cứ đặt câu hỏi ạ ^^
 
  • Like
Reactions: Hưng Gia...
Top Bottom