- 15 Tháng hai 2016
- 614
- 327
- 126
- Bắc Giang
- THCS Trần Hưng Đạo
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Cho đoạn văn sau: "Tôi hãy còn nhớ buổi chiều hôm đó - buổi chiều sau một ngày mưa rừng - [...] tôi cúi xuống gần anh và khẽ nói. Đến lúc ấy anh mới nhắm mắt đi xuôi."
Cảm nhận về nhân vật ông Sáu trong đoạn trích.
Thầy giáo em dặn chia luận điểm rồi ốp vào dàn ý để viết thành bài, nhưng em không biết chia luận điểm cho đoạn trích này kiểu gì @@ Giúp em với ạ
@baochau1112 @Trang Ran Mori @Kuroko - chan
Cảm nhận về nhân vật ông Sáu trong đoạn trích.
Thầy giáo em dặn chia luận điểm rồi ốp vào dàn ý để viết thành bài, nhưng em không biết chia luận điểm cho đoạn trích này kiểu gì @@ Giúp em với ạ
@baochau1112 @Trang Ran Mori @Kuroko - chan