Cảm nhận về câu văn trong Vợ chồng A Phủ

N

nichouxx

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cảm nhận câu văn sau: "Mị lé mắt trông sang, thấy hai mắt A Phủ cũng vừa mở, một dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã xám đen lại. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Mị chợt nhớ lại đêm năm trước A Sử cũng trói đứng Mị như thế kia". (Vợ chồng A Phủ- Tô Hoài). Giúp em về các ý chính khi làm câu này với, cô giáo nói đây là dạng câu 1 trong đề thi ĐH. Em xin cảm ơn trước ạ
 
H

hocmai.nguvan

Chào em!
Với câu hỏi này, theo chị em cần nêu được những ý chính sau:
MB
- Giới thiệu về đoạn trích Vợ chồng A Phủ, tác giả Tô Hoài
- Nhân vật Mị với diễn biến tâm lí khá phức tạp, luôn có sự đan xen hiện tại - quá khứ => dẫn câu văn đó vào bài
TB
- Nói khái quát về hoàn cảnh của nhân vật Mị
- Diễn biến ngắn gọn trước khi dẫn đến cảnh xuất hiện trong câu văn
+ Trước đó khi nhìn A Phủ bị trói thái độ của Mị như thế nào? (lạnh nhạt, vô cảm)
- Phân tích, cảm nhận về câu văn
+ Chứa đựng nhân tố xúc tác: giọt nước mắt của A Phủ
+ Nhớ lại cảnh ngộ của bản thân
+ Suy nghĩ về sự độc ác của cha con thống lí
=> thương mình => thương người
+ Thương, lo cho A Phủ
=> Hành động của Mị
+ Cắt dây trói cho A Phủ
+ Chạy theo A Phủ
=> Sự thức tỉnh
KB:
- KĐ sự thay đổi, thức tỉnh trong suy nghĩ và hđ của Mị
 
Top Bottom