Văn 9 Cảm nhận của em về nhân vật ông Hai

Phạm Minh Hoàng12

Học sinh
Thành viên
4 Tháng ba 2018
52
11
36
Đồng Nai
Trường THCS Trần Hưng Đạo

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Cảm nhận của em về nhân vật ông Hai qua đoạn: "Làng yêu thật nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thì phải thù."
p/s: mong mọi người giúp mình sớm ạ.
Bạn tham khảo vài ý nhé
- Sau khi nghe tin dữ về làng, ông Hai rơi vào sự bế tắc và tuyệt vọng. Đặc biệt, khi mụ chủ nhà đánh tiếng đuổi gia đình ông đi chính là đỉnh điểm của mâu thuẫn
- Nội tâm ông lúc này diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt giữa việc về làng hay không về làng? Cuối cùng, sau khi đấu tranh, ông dứt khoát lựa chọn "làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thì phải thù"
- Đó là suy nghĩ, quyết định của một con người có tình yêu làng sâu đậm, tình yêu nước mãnh liệt. Trong ông lúc nào cũng nghĩ về làng, tin tưởng làng, bởi vậy khi nghe tin dữ, ông mới phân vân, nghi ngờ là không đúng. Nhưng không vì vậy mà ông bênh làng.
- Chuyện làng theo giặc được mọi người nói chắc như đinh đóng cột. Vì vậy, ông không thể không tin. Tình yêu nước giờ đây trỗi dậy trong ông. Nếu làng đã theo Tây thì ông nhất quyết theo Đảng, thù làng.
=> Như vậy, trong con người ông Hai, tình yêu làng không hề đối lập với tình yêu nước mà tình yêu nước đã rộng lớn hơn, bao trùm, chi phối mọi tình cảm khác.
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~
Top Bottom