Văn 9 Cảm nghĩ về Bác Hồ khi học qua bài "Phong cách Hồ Chí Minh"

Anais Watterson

Học sinh gương mẫu
Thành viên
6 Tháng tám 2019
789
5,419
476
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
Last edited by a moderator:

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
ĐỀ BÀI: Viết một đoạn văn khoảng (hai mặt giấy A4) bày tỏ cảm nghĩ của bạn về Bác Hồ khi học qua bài Phong cách Hồ Chí Minh của tác giả Lê Anh Trà.
Chị thấy một đoạn văn mà tới 1 tờ A4 là hơi dài á, em coi có ghi nhầm từ "bài văn" thành "đoạn văn" không nha
Còn đây là các ý em tham khảo nhé ^^
* Giới thiệu tác giả, tác phẩm: Phong cách Hồ Chí Minh là một phần của bài viết "Phong cách Hồ Chí Minh, cái vĩ đại gắn với cái giản dị" của tác giả Lê Anh Trà, trích trong cuốn Hồ Chí Minh và Văn hóa Việt Nam (Viện Văn hóa xuất bản, Hà Nội, 1990).
* Cảm nghĩ về Bác Hồ
- Vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh là vẻ đẹp văn hóa có sự kết tinh của tinh hoa văn hóa dân tộc với tinh hoa văn hóa nhân loại.
- Ở Bác có sự kết hợp giữa bản sắc văn hóa dân tộc bền vững với sự hiểu biết sâu rộng, tinh hoa của văn hóa thế giới: Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với văn hóa thế giới bằng nhiều con đường. Người đi nhiều nơi, làm nhiều nghề, thông hiểu nhiều ngôn ngữ của các nước,…Bác tiếp thu một cách có chọn lọc những tinh hoa của văn hóa nước ngoài. Mặc dù vậy, Bác không chịu ảnh hưởng một cách thụ động mà luôn lựa chọn tiếp thu những cái đẹp, cái hay, đồng thời phê phán những tiêu cực, hạn chế
- Bác Hồ là tấm gương sáng về tự học. Trong suốt cuộc đời mình, Bác luôn cố gắng học hỏi, am hiểu về kiến thức của nhân loại. Khi còn là phụ bếp trên con tàu đưa Người ra nước ngoài, Người đã vừa học việc vừa học ngoại ngữ. Ngoại ngữ chính là chìa khoá mở ra con đường cứu nước của Người. Khi đi qua các nước, Người luôn tìm hiểu về văn hoá, cách đánh giặc của họ, để rồi từ đó áp dụng vào công cuộc giải phóng dân tộc. Từ tấm gương của Bác, thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay cần học tập chăm chỉ hơn, cố gắng, nỗ lực để xây dựng và bảo vệ đất nước, không phụ sự hi sinh của cha ông đi trước và cũng đáp lại lời căn dặn của Bác Hồ "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai cùng các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em"
- Bác cũng là tấm gương về lối sống giản dị, thanh cao. Chủ tịch Hồ Chí Minh có lối sống vô cùng giản dị. Nơi ở, làm việc rất đơn sơ, chỉ vỏn vẹn vài gian phòng. Trang phục cũng hết sức giản dị, chỉ có bộ quần áo bà ba nâu, chiếc áo trấn thủ và đôi dép lốp thô sơ. Hơn nữa, tư trang lại càng ít ỏi: “chiếc va li con với bộ áo quần, vài vật kỉ niệm…”. Đến cả việc ăn uống, Bác cũng ăn đạm bạc: cá kho, cháo hoa... Đó là lối sống giản dị nhưng vô cùng thanh cao, là cách di dưỡng tinh thần, một quan niệm thẩm mĩ về cuộc sống, có khả năng đem lại hạnh phúc thanh cao cho tâm hồn và thể xác. Đây không phải lối sống ẩn dật, tự thần thánh hoá mà chính là lối sống mộc mạc, giản dị, cao đẹp. Mỗi người chúng ta đều cần học tập. Lối sống giản dị, thanh cao ấy không khiến cuộc sống khắc khổ mà giúp lòng ta thanh thản hơn, không còn sự lãng phí.....
 

Anais Watterson

Học sinh gương mẫu
Thành viên
6 Tháng tám 2019
789
5,419
476
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
Chị thấy một đoạn văn mà tới 1 tờ A4 là hơi dài á, em coi có ghi nhầm từ "bài văn" thành "đoạn văn" không nha
Còn đây là các ý em tham khảo nhé ^^
* Giới thiệu tác giả, tác phẩm: Phong cách Hồ Chí Minh là một phần của bài viết "Phong cách Hồ Chí Minh, cái vĩ đại gắn với cái giản dị" của tác giả Lê Anh Trà, trích trong cuốn Hồ Chí Minh và Văn hóa Việt Nam (Viện Văn hóa xuất bản, Hà Nội, 1990).
* Cảm nghĩ về Bác Hồ
- Vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh là vẻ đẹp văn hóa có sự kết tinh của tinh hoa văn hóa dân tộc với tinh hoa văn hóa nhân loại.
- Ở Bác có sự kết hợp giữa bản sắc văn hóa dân tộc bền vững với sự hiểu biết sâu rộng, tinh hoa của văn hóa thế giới: Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với văn hóa thế giới bằng nhiều con đường. Người đi nhiều nơi, làm nhiều nghề, thông hiểu nhiều ngôn ngữ của các nước,…Bác tiếp thu một cách có chọn lọc những tinh hoa của văn hóa nước ngoài. Mặc dù vậy, Bác không chịu ảnh hưởng một cách thụ động mà luôn lựa chọn tiếp thu những cái đẹp, cái hay, đồng thời phê phán những tiêu cực, hạn chế
- Bác Hồ là tấm gương sáng về tự học. Trong suốt cuộc đời mình, Bác luôn cố gắng học hỏi, am hiểu về kiến thức của nhân loại. Khi còn là phụ bếp trên con tàu đưa Người ra nước ngoài, Người đã vừa học việc vừa học ngoại ngữ. Ngoại ngữ chính là chìa khoá mở ra con đường cứu nước của Người. Khi đi qua các nước, Người luôn tìm hiểu về văn hoá, cách đánh giặc của họ, để rồi từ đó áp dụng vào công cuộc giải phóng dân tộc. Từ tấm gương của Bác, thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay cần học tập chăm chỉ hơn, cố gắng, nỗ lực để xây dựng và bảo vệ đất nước, không phụ sự hi sinh của cha ông đi trước và cũng đáp lại lời căn dặn của Bác Hồ "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai cùng các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em"
- Bác cũng là tấm gương về lối sống giản dị, thanh cao. Chủ tịch Hồ Chí Minh có lối sống vô cùng giản dị. Nơi ở, làm việc rất đơn sơ, chỉ vỏn vẹn vài gian phòng. Trang phục cũng hết sức giản dị, chỉ có bộ quần áo bà ba nâu, chiếc áo trấn thủ và đôi dép lốp thô sơ. Hơn nữa, tư trang lại càng ít ỏi: “chiếc va li con với bộ áo quần, vài vật kỉ niệm…”. Đến cả việc ăn uống, Bác cũng ăn đạm bạc: cá kho, cháo hoa... Đó là lối sống giản dị nhưng vô cùng thanh cao, là cách di dưỡng tinh thần, một quan niệm thẩm mĩ về cuộc sống, có khả năng đem lại hạnh phúc thanh cao cho tâm hồn và thể xác. Đây không phải lối sống ẩn dật, tự thần thánh hoá mà chính là lối sống mộc mạc, giản dị, cao đẹp. Mỗi người chúng ta đều cần học tập. Lối sống giản dị, thanh cao ấy không khiến cuộc sống khắc khổ mà giúp lòng ta thanh thản hơn, không còn sự lãng phí.....
đoạn văn cj ạ
 
Top Bottom