Sự tích lũy về lượng sẽ dẫn tới sự biến đổi về chất. Mỗi ngày làm những việc nhỏ (tích lũy về lượng) thì ta có kinh nghiệm, kỹ năng, sự nhiệt huyết, kiên trì,... thì sau làm những việc lớn sẽ tốt hơn (biến đổi về chất)
Bình luận chuyên sâu hơn thì đây là 1 câu nói nhằm mục đích động viên mọi người là chúng ta hãy làm những việc là nhỏ nhất để giúp ích cho xã hội. Còn thực tế nếu vận dụng quy luật thì làm nhiều việc nhỏ tốt nhưng thực tế khi gặp việc lớn chúng ta chưa chắc đã giải quyết được và rào cản lớn là kinh nghiệm, trình độ. Ví dụ như những người thợ xây dựng ở quê đã làm nhiều công trình nhỏ nhưng giờ để xây 1 công trình lớn nổi trên mặt nước thì lại rất khó. Nêm việc vận dụng kiến thức vào câu nói cô giáo nêu thì chưa được khách quan. Cơ bản phần nhiều câu đó mang ý nghĩa giáo dục thôi. Thà lấy ví dụ là có công mài sắt có ngày nên kim thì còn hợp lí