

mọi người ơi , e năm nay vào lớp 9 nhưng mới chuyển trường vào một ngôi trường mới , nên em rất lo không biết mình có thích nghi và có nhiều bạn không
, ai chia sẻ kinh nghiệm giúp e với ạ 
mọi người ơi , e năm nay vào lớp 9 nhưng mới chuyển trường vào một ngôi trường mới , nên em rất lo không biết mình có thích nghi và có nhiều bạn không, ai chia sẻ kinh nghiệm giúp e với ạ
![]()
Theo kinh nghiệm của mìnhmọi người ơi , e năm nay vào lớp 9 nhưng mới chuyển trường vào một ngôi trường mới , nên em rất lo không biết mình có thích nghi và có nhiều bạn không, ai chia sẻ kinh nghiệm giúp e với ạ
![]()
Hihimọi người ơi , e năm nay vào lớp 9 nhưng mới chuyển trường vào một ngôi trường mới , nên em rất lo không biết mình có thích nghi và có nhiều bạn không, ai chia sẻ kinh nghiệm giúp e với ạ
![]()
Sống thật, có sao sống vậy, em sống lỗi ko ai chơi là bình thường, sống tốt, bạn bè ai chả thương :vmọi người ơi , e năm nay vào lớp 9 nhưng mới chuyển trường vào một ngôi trường mới , nên em rất lo không biết mình có thích nghi và có nhiều bạn không, ai chia sẻ kinh nghiệm giúp e với ạ
![]()
cảm ơn eNói thì dễ lắm nhưng không dễ dàng gì hết các anh chị ạ!
- Đối với những người mà ngại làm quen thì chẳng có nhiều bạn bè mấy.
- Như em thì nói nhiều, em chủ động làm quen với tất cả mọi người chứ em không để ai làm quen với em trước đâu thì nó lại rất đơn giản.
Cái quan trọng để làm quen ở đây là anh cứ suy nghĩ thoải mái, cứ nghĩ những người bạn bè mới lại bạn bè hồi trung học cơ sở mà cùng hòa vào nô đùa với họ. Em thì thế này nhé, em không biết ai cả nhưng đôi khi em cứ giả vờ biết học hoặc là tìm hiểu chút về học và cùng bàn luận, dần rồi thân lúc nào không hay anh ạ!
- Em thấy việc làm quen cũng vui mà, con trai mà khó làm quen bạn mới là cảnh lần đầu em thấy đó nha! Đừng làm em thất vọng nha, cứ nói thật nhiều, cứ vui vẻ thật nhiều và làm quen nhiệt tình nha. Có gì thì có thể hỏi em nhé! Em luôn sẵn lòng.