Mình thì chia thành 2 chặng. Chặng 1 là từ đấu cho đến khi Tấm trở thành hoàng hậu. Ở chặng này chủ yếu là các mâu thuẫn nhỏ giành giật về vật chất và các thành quả tinh thần (yếm đỏ,..) Ý nghĩa-> tạo nên khởi đầu cho những xung đột sau này. Đây cũng là chặng cho người đọc hiểu rõ từng nhân vật: mẹ con Cám lười biếng và bắt đầu ghét Tấm
Chặng thứ 2 mình gọi là quá trình đấu tranh của Tấm- cũng có thể gọi là sức sống mãnh liệt. Đây là chặng thể hiện từ yếu duối, thụ động, Tấm chuyển sang mạnh mẽ, chủ động đấu tranh giành sự sống và hạnh phúc. Còn về phần mẹ con Cám thì lộ rõ bản chất độc ác, hủy đi sự sống của nhân vật- một cách căng thẳng và quyết liệt.
- Bài học như ông cha đã răn dạy "Ở hiền thì gặp lành"