P
phuongthao_94tq


suy nghĩ của anh chị về câu nói" bàn tay tặng hoa hồng bao h cũng phảng phất hương hoa"
Làm hộ mình vs nhé!!! cảm ơn rất nhìu
Làm hộ mình vs nhé!!! cảm ơn rất nhìu
Với đề này, bạn chỉ cần phân tích mặt tích cực của nó.
-Trước hết bạn cần hiểu hoa hồng tượng trưng cho điều gì?
- Phân tích theo nghĩa đen, một bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng lưu lại mùi hương của hoa hồng.
- Phân tích theo nghĩa bóng, con người làm nhiều việc tốt thì cả trái tim và tâm hồn họ đều phảng phất mùi hương của sự thanh thản, của sự thành công...
- Liên hệ thực tế với bản thân, bạn đã có tấm lòng giúp đỡ người khác hay chưa, sau khi làm đc 1 việc tốt thì bạn có cảm thấy vui hay thanh thản không?
- Giải thích:
+ Hoa hồng: đó là một loài hoa, một loài hoa đẹp tượng trưng cho tình yêu thương của con người với con người. Hoa hồng nói riêng và những loài hoa nói chung đại diện cho những điều tốt đẹp, và có thể là cả tấm lòng của một con người.
+ Tặng: đó là hành động mà con người trao cho con người một điều gì đó. ..
-> thiensubinhminh : theo Linh thì sau lời giải thích *hoa hồng* và *tặng* này bạn dựa vào 2 ý trên để giải thích luôn cái cụm từ * bàn tay tặng hoa hồng * cho nó đủ nghĩa và đúng với cái bước 1 [ phần giải thích của Thân bài ]![]()
=> nghĩa đen: Một con người khi tặng một bông hoa hồng - đại diện cho cái đẹp, trên tay mình cho người khác thì luôn đem lại cho bản thân mình mùi hương thơm của chính bông hoa đó. Hương thơm đó khi cho đi rồi thì sẽ ko hề bị mất đi mà vẫn sẽ đc lưu giữ lại, phảng phất mùi thơm bên cạnh người đã tặng hoa.
+ Phảng phất hương hoa: luôn lưu giữ được mùi hương, cái đẹp, tình yêu thưỡng, sự thanh thản , niềm vui cho bản thân mình.
Hoa hồng không có hương nên cách giải thích đó có vấn đề ^^
- Hoa hồng cũng có hương mà ! Tuy mùi hương không đặc trưng như các loài hoa khác[ hoa Lan, hoa sữa , hoa đại .... ] , hương thơm này cũng chẳng lan tỏa được được đi đâu xa, và đứng ở cự li độ hơn 2m thì cũng rất khó để ngửi thấy và nhận biết đó là mùi hoa hồng . Nhưng nói thật là khi bản thân mình ghé sát mũi để ngửi những cánh hoa hồng thì mình cảm thấy một mùi rất là lạ , rất khó tả .. Mùi vị này cũng ko phải ai cũng thích nhưng không hiểu sao cứ mỗi khi ai đó được tặng hoa hồng [ trường hợp yêu đương j đó ] thì lúc nào ngượi được tặng cũng đưa lên hít một hơi dài ơi là dài y như kiểu mùi vị của hoa hồng là có thật và rất dễ cảm nhận thế nhỉ ?? ...
- Trong trường hợp này chắc có lẽ mùi hương hoa hồng là mùi của cảm xúc > bản thân mình mình cảm nhận hương vị thế nào thì phiêu như thế đó chăng ? dù sao hương hoa hồng cũng là nghĩa đen mà cái ta cần là bài nghị luận với cái ý chính ....
các bạn đang bàn luận cái gì thế?
hương hoa hồng như thế nào , hương thơm lưu giữ có lâu không, thoang thoảng mới lại không thoang thoảng....cho đi rồi sẽ nhận được..........chả liên quan gì đến đề bài cả!!!!!!!!!!!!
câu đó có nghĩa là: khi bạn làm cho người khác cảm thấy hạnh phúc thì ít nhiều trong bạn cũng có được những cảm giác hạnh phúc.. đơn giản như thế thôi.