

Chào mọi người. 
Tiếp nối dự án siêu bự của bộ phận học tập là triển khai ôn thi THPTQG 2022 đến thế hệ 2k4 thì box Văn quyết định triển khai hoạt động Bứt phá Ngữ Văn - Kì thi tốt nghiệp THPTQG 2022.
Theo như sự thống nhất và sắp xếp tiến độ thì box Văn sẽ phân ra làm 2 giai đoạn chính:
Và như tiêu đề mà các bạn đã thấy, mình sẽ là người phụ trách mảng Nghị luận xã hội này trong chuỗi hoạt động đọc hiểu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học này. Nếu có bất kì góp ý hay thắc mắc nào có thể hỏi trực tiếp ngay tại topic này ^^
Bây giờ, sẽ không để mọi người đợi lâu nữa. Chúng ta sẽ đến với những đề văn nghị luận xã hội được trích từ đề thi hay đề thi thử của các trường trung học, trường chuyên, tỉnh/ thành phố từ các năm trước.
Đề 1: Đề thi THPTQG năm 2021:
Từ những kẽ hở trên mặt đất, nước trào lên, mát lạnh và trong lành. Từ một dòng nước nhỏ, nước hòa vào với nước tươi mát rơi từ trên trời và nước thấm vào đất để tạo nên một dòng suối nhỏ cứ chảy mãi xuống cho tới khi, một dòng sông ra đời.
Sông hình thành lực đẩy và cuốn trôi dần các lớp đất và nền khi dòng chảy từ từ mở rộng và sâu thêm, giống như một đứa trẻ với đôi mắt sáng ngời vươn mình lớn dậy. Dòng sông trở nên đủ mạnh mẽ để xuyên qua núi hay thậm chí tạo thành một hẻm núi.[...]
Khi nước gặp con người, nó còn được chứng kiến nhiều chuyện nhiều hơn. Một ông lão băng qua cây cầu, một cô gái trẻ trên chiếc xe đạp, một đôi tình nhân ngồi ngắm sông trôi. Cứ mãi chầm chậm và cứ mãi xanh, dòng sông chứng kiến lũ trẻ chơi đùa trong công viên hai bên bờ và người cha cùng cậu con nhỏ đang chơi bắt bóng
Dòng xông giờ đã ở tuổi xế chiều, lại càng trở nên dịu dàng khi nó tiến dần ra phía biển. Rồi cũng đến lúc nó ra tới biển và dòng chảy của nước cuối cùng cũng đi tới hồi kết.
Tất cả những trầm tích được nước mang theo lúc đỏ lắng lại ở cửa sông. Kết quả là một vùng châu thổ được hình thành. Sông Hằng sông Mississippi và sông Amazon đều đã hình thành những châu thổ tựa như hình chiếc lược tại nơi chúng gặp gỡ biển cả. Đều có khởi nguồn như một bờ cát nhỏ cuối cùng đã phát triển thành một vùng đất rộng lớn, tạo nên một đường bờ biển mới và rộng rãi. Những vùng châu thổ màu mỡ này hình thành nên những vùng nông nghiệp vĩ đại nhất trên thế giới - món quà cuối cùng mà nước dành tặng cho loài người, trước khi nó hiến mình cho đại dương vào lúc cuối đời.
(Trích Bí mật của nước, Masaru Emoto, NXB Lao động 2019, tr. 90-95)
Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về sự cần thiết phải biết sống cống hiến.
Mọi người cùng tham gia làm bài nha, nếu có bất kì khó khăn hay thắc mắc nào, cứ mạnh dạn đặt câu hỏi nha ^^

Tiếp nối dự án siêu bự của bộ phận học tập là triển khai ôn thi THPTQG 2022 đến thế hệ 2k4 thì box Văn quyết định triển khai hoạt động Bứt phá Ngữ Văn - Kì thi tốt nghiệp THPTQG 2022.
Theo như sự thống nhất và sắp xếp tiến độ thì box Văn sẽ phân ra làm 2 giai đoạn chính:
- Giai đoạn 1: Giải đề đọc hiểu, NLXH và NLVH mà những đề này trích câu hỏi từ đề thi thử 2021.
- Giai đoạn 2: Giải đề thi thử full của các trường THPT năm 2022 (kể từ 01.03.2022)
Và như tiêu đề mà các bạn đã thấy, mình sẽ là người phụ trách mảng Nghị luận xã hội này trong chuỗi hoạt động đọc hiểu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học này. Nếu có bất kì góp ý hay thắc mắc nào có thể hỏi trực tiếp ngay tại topic này ^^
Bây giờ, sẽ không để mọi người đợi lâu nữa. Chúng ta sẽ đến với những đề văn nghị luận xã hội được trích từ đề thi hay đề thi thử của các trường trung học, trường chuyên, tỉnh/ thành phố từ các năm trước.
Đề 1: Đề thi THPTQG năm 2021:
Từ những kẽ hở trên mặt đất, nước trào lên, mát lạnh và trong lành. Từ một dòng nước nhỏ, nước hòa vào với nước tươi mát rơi từ trên trời và nước thấm vào đất để tạo nên một dòng suối nhỏ cứ chảy mãi xuống cho tới khi, một dòng sông ra đời.
Sông hình thành lực đẩy và cuốn trôi dần các lớp đất và nền khi dòng chảy từ từ mở rộng và sâu thêm, giống như một đứa trẻ với đôi mắt sáng ngời vươn mình lớn dậy. Dòng sông trở nên đủ mạnh mẽ để xuyên qua núi hay thậm chí tạo thành một hẻm núi.[...]
Khi nước gặp con người, nó còn được chứng kiến nhiều chuyện nhiều hơn. Một ông lão băng qua cây cầu, một cô gái trẻ trên chiếc xe đạp, một đôi tình nhân ngồi ngắm sông trôi. Cứ mãi chầm chậm và cứ mãi xanh, dòng sông chứng kiến lũ trẻ chơi đùa trong công viên hai bên bờ và người cha cùng cậu con nhỏ đang chơi bắt bóng
Dòng xông giờ đã ở tuổi xế chiều, lại càng trở nên dịu dàng khi nó tiến dần ra phía biển. Rồi cũng đến lúc nó ra tới biển và dòng chảy của nước cuối cùng cũng đi tới hồi kết.
Tất cả những trầm tích được nước mang theo lúc đỏ lắng lại ở cửa sông. Kết quả là một vùng châu thổ được hình thành. Sông Hằng sông Mississippi và sông Amazon đều đã hình thành những châu thổ tựa như hình chiếc lược tại nơi chúng gặp gỡ biển cả. Đều có khởi nguồn như một bờ cát nhỏ cuối cùng đã phát triển thành một vùng đất rộng lớn, tạo nên một đường bờ biển mới và rộng rãi. Những vùng châu thổ màu mỡ này hình thành nên những vùng nông nghiệp vĩ đại nhất trên thế giới - món quà cuối cùng mà nước dành tặng cho loài người, trước khi nó hiến mình cho đại dương vào lúc cuối đời.
(Trích Bí mật của nước, Masaru Emoto, NXB Lao động 2019, tr. 90-95)
Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về sự cần thiết phải biết sống cống hiến.
Mọi người cùng tham gia làm bài nha, nếu có bất kì khó khăn hay thắc mắc nào, cứ mạnh dạn đặt câu hỏi nha ^^
Last edited: