CLB lịch sử Bộ trưởng cũng đi bán hàng

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Năm 1958, lãnh đạo Bộ Nội thương đã quyết định: "Tất cả cán bộ lãnh đạo phải định kỳ xuống đứng bán hàng để hiểu người mua, hiểu thị trường, hiểu công việc của mậu dịch viên".
Ông Nguyễn Văn Đào nguyên Thứ trưởng Bộ Nội thương (1958-1960): "Tôi nhớ buổi họp đó họp giao ban tại nhà anh Mười, số 11 đường Phạm Đình Hổ. Anh Mười đưa ra quyết định đó. Sau đó chính anh Mười, anh Toản, tôi và các anh em khác đều đã xuống bán hàng mỗi tháng một lần".
Ông Lê Hữu Duyên, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội thương:
"Đúng là có quyết định đó của Bộ trưởng. Khi đó tôi còn là cán bộ ở vụ chính sách. Anh Lê Trung Toản, Thứ trưởng có lần xuống bán tại một cửa hàng dịch vụ ăn uống. Anh Mười cũng nhiều lần xuống bán hàng. Một lần anh xuống bán táo tại một cửa hàng rau hoa quả. Lúc đó còn có táo Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam. Nguyên tắc lúc đó là khách hàng không có quyền chọn. Nhưng có một ông khách cứ đòi chọn. Anh Mười bực lắm, anh nói: "Không được chọn quả ngon!". Người mua phân trần "Tôi mua cân táo này là để tặng một đồng chí Bộ trưởng!". Anh Mười bực quá, nói: "Tôi cũng là Bộ trưởng, đang xuống bán hàng đây, Bộ trưởng nào mà đòi ăn táo ngon hơn người khác?". Người khách mua giật mình, không dám đòi hỏi gì nữa".
Ps. Đỗ Mười là Bộ trưởng Bộ Nội thương từ 1958-1961
Nguồn:
Lịch sử kinh tế Việt Nam, tập 2, 1955-1975, NXB KHXH, Hà Nội, 2005, trang 426.

FB_IMG_1565433560125.jpg
 
Top Bottom