Bố mẹ à.Con xin lỗi,con phải theo ngành Y,phải theo đuổi ước mơ của mình

Status
Không mở trả lời sau này.
L

linh234

Em muốn làm 1 kiến trúc sư nhưng mẹ em lại muốn em theo ngành bác sĩ
Em chửng có tí chút hứng thú nào với hoá sinh cả
Làm sao đây em mới lớp 9 thôi mà
 
M

magiciancandy

Em muốn làm 1 kiến trúc sư nhưng mẹ em lại muốn em theo ngành bác sĩ
Em chửng có tí chút hứng thú nào với hoá sinh cả
Làm sao đây em mới lớp 9 thôi mà
Lớp 9 thì chưa cần lo nhiều em ạ, cứ cố gắng học tập cho tốt, giật lấy vài cái giải thi HSG rồi nói chuyện thẳng thắn vs bố mẹ là ok
 
N

nobeltheki21

Hi.

Em muốn làm 1 kiến trúc sư nhưng mẹ em lại muốn em theo ngành bác sĩ
Em chửng có tí chút hứng thú nào với hoá sinh cả
Làm sao đây em mới lớp 9 thôi mà
hi.do mình thôi em ạ.Giờ chị mới thấy là chẳng ai có thể ngăn cản mình một khj mình đã quyết tâm. Kiến trúc sư yêu cầu về năng khjếu hơi cao ,nếu em đã có quyết tâm thì ko ai ngăn đc em đâu .cố lên nha. Chúc em sớm thuyết phục đc pama theo ước mơ của mình.
 
A

annie2507

Mong bạn thành công dù có như thế nào đi chăng nữa. Mình tin là bố mẹ sẽ luôn ủng hộ bạn thôi.
 
N

nobeltheki21

Thank u

Mong bạn thành công dù có như thế nào đi chăng nữa. Mình tin là bố mẹ sẽ luôn ủng hộ bạn thôi.
Mình hi vọng như vậy. MÌnh cũng cầu nguyện cho bạn và m.n thực hjện đc ước mơ của mìh.
Cố gắng nha. Chúc you đạt kết quả cao trong kì thi tới
Bước trên những c0n đường rải đầy hoa hồg,bàn chân ta ko thể ko 1 lần rỉ máu bởi những chiếc gai. Hãy đứng dậy và đi tiếp chứ đừng nản, mìh tin m.n và mình sẽ là đc..^^
 
N

nobeltheki21

H

Học phải theo sở thích. đam mê và phù hợp nưa! K là dễ nản lắm ban ah
Bạn nói đúng.

Mình đã tùng nghĩ là bỏ cuộc, ko phải cố gắng nữa, mặc số phận.
Bởi vì nhiều áp lực từ gia đình , bạn bè và từ khi lên c3 thì phải tập 1 cuộc sống tự lập, có nhiều áp lực từ xã hội.
Mình trở thành 1 con người khác.
Suy nghĩ nhiều, than vãn nhjều.
Gánh nặng của b.b mỗi khi mìh gặp chuyện...
Hình như lớn hơn một tuổi thì suy nghĩ chính chắn hơn thì phả.
Giờ mìh không còn là 1 đứa mít ướt(trc mặt b.b).
Đã định hướng được con đường mình phải đi.
Đã để ý và biết ơn hơn mỗi khi bố mẹ mắng.
Đã ko còn là 1 đứa sợ người khác biết khuyết điểm của mình, mà rất m0g ngta nói ra khuyết điểm đó.
Cố gắng - Quyết tâm-SẼ CHIẾN THẮG.
Gjờ thì mình đã hiểu vì sao cuốn sách
TÔI TÀI GIỎI- bạn Cũng thế là cuốn sách bán chạy nhất rồi.
 
T

trangnhung_99

bố mẹ tớ bắt tớ học y
nhưng định hướng of tớ là giáo viên cơ
chán quá các og bà già chỉ làm khổ con trẻ
 
L

lethiducoanh

ước mơ của bạn giống mk z đó,nhưng có điều là bme mk k ép mk,mà cho mk tự do lựa chọn,nên quyết tâm mk cao hơn vì có sự ủng hộ của bme,mk cũng chúc cho bạn đạt được ước mơ mà mk mong muốn,cố lên bạn nhé
 
T

tathivanchung

có thể em còn nhỏ tuổi hơn, ít hiểu chuyện hơn nhưng e nghĩ ai cũng có ước mơ của chính mình và ko ai có quyền ngăn cấm nếu điều ấy là đúng. Hãy thực hiện ước mơ của mình và đừng quên thuyết phục bố mẹ, giải thích cho bố mẹ hiểu. Cố lên, Cố lên!!!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom