Bố mẹ à.Con xin lỗi,con phải theo ngành Y,phải theo đuổi ước mơ của mình

Status
Không mở trả lời sau này.
M

magiciancandy

Ba mẹ bạn có vẻ khắt khe nhỉ?Chắc bạn học giỏi lắm.......................................................................
 
N

nobeltheki21

Trả lời

mẹ mình lúc hiền, lúc nghjêm khắc. Còn bố mình thì hơi cục tính xíu. Mình ít gần bố lắm, Mình học bình thường thôi bạn ạ. . ...........,.....!.........,.,.,.........?
 
C

cobala_3582

Bố mẹ sao cứ ép con thi vào quân sự.Con mới lớp 10 thôi,con cũng chưa nghĩ đến việc chọn ngành,nhưng ước mơ của con là bsĩ rồi,con chỉ theo khối A theo ý bố mẹ thôi,nhưng con vẫn học khối B.Con sẽ cố gắng để bố mẹ thấy điều con lựa chọn là đúng.Xin bố mẹ đừng có bắt con theo con đường bố mẹ vẽ ra,con sẽ đi đườg thẳng,con sẽ tự vẽ cho mình c0n đườg ngắn nhất đn thành côg.Con biết 2đứa em con đi học rồi,bố mẹ rất vất vả và áp lực nhưng đừng vì thế mà bắt con nghỉ học mà nuôi em.con sợ lắm,con xin bô mẹ đấy đừng có hơi tí là bắt con nghỉ học,những lúc đó c0n hụt hẫng lắm.Con ko học thêm,ko học đội tuyển vì sợ xin tiền bố lại mắng mẹ con con.Con thi trượt đội tuyển bố cầm sách của c0n bắt c0n đốt,dù là quá khứ thôi nhưng c0n ko muốn tính bảo thủ của bố tái diễn ở hiện tại.Dù gì con cũng đã biết nghĩ hơn rồi,con m0g bố mẹ để con làm những gì con muốn tất nhjên là có sự kiểm soát của bố mẹ.COn chọn rồi đấy mẹ ạ!con sẽ thi Y

Có lẽ hoàn cảnh của gia đình bạn hơi khó khăn. Đừng trách móc bố mẹ bạn ạ! Hãy thẳng thắn, góp ý nhẹ nhàng với bố mẹ. Đừng chỉ viết suông ở trên 4rum này, hãy nói chuyện với bố mẹ bạn để cho bố mẹ bạn thấy rằng bạn cũng đã trưởng thành, đã biết suy nghĩ :) . Thực ra thì vấn đề cũng kha khá là đơn giản thôi :p bạn vào Học Viện Quân Y đi, đó cũng là ngành quân sự, học ko mất tiền học phí và lại học Y, làm bác sĩ cũng là ước mơ của bạn ;)
Chúc bạn thành công! Hãy nói thẳng, thật với bố mẹ nhé ;) Hãy chứng minh đi! :)
 
N

nobeltheki21

Thanks m.n

Cảm ơn cobala và các bn nhiều.
Hôm trước mình có nói với bố mẹ. 2người đề tự cho mình quyết định hướng đi của mình. Mình thấy chêh vêh quá,nếu mình trượt thì chắc die luôn,trướt mắt là kì thi sát hạch này đã.cố iắng nào!
 
C

canhcutndk16a.

Cảm ơn cobala và các bn nhiều.
Hôm trước mình có nói với bố mẹ. 2người đề tự cho mình quyết định hướng đi của mình. Mình thấy chêh vêh quá,nếu mình trượt thì chắc die luôn,trướt mắt là kì thi sát hạch này đã.cố iắng nào!

Đừng có căng thẳng quá em à, có gặp thất bại thì mới nên người đc. Một cuộc thì có ng thắng thì cũng phải có ng thua, vì vậy quan trọng nhất khi đi thi là làm hết sức mình, ko để tâm lí chi phối, và nếu kết quả có ko đc như mong muốn thì nhất quyết ko đc để nó làm lung lay ý chí phấn đấu của mình ;)
 
N

nobeltheki21

Cảm ơn chị

Em sẽ cố gắng vậy .Nhưng em chẳng hiểu sao mỗi lần em quyết tâm thì thể nào cũng được 1tgian thôi.
Em học bình thường thôi.
Nếu thi dược hn ko biết đủ điểm ko nhỉ?mà bây gjờ lo lắng nthế khỏi sớm ko ạ? T
 
R

ranmorishinichi

nhoc, em phải thấy vui lên ,vì giờ em mới lớp 10, còn nhiều tgian
chị lớp 12 rồi, sắp thi, mà bố mẹ chị ép thi ngành chị ko muốn
chị cũng đang thất vọng và buồn hơn em nhiều, ko muốn suy sụp nhưng thật sự là rất chán nản
rồi cũng chả biết mình sẽ ntn nữa
hôm qua, cả nhà và họ hàng lại nói, rồi mắng, đến giờ chị còn chẳng biết ước mơ, lý tưởng của mình rồi sẽ ra sao.
em thì cố lên nhé
 
N

nobeltheki21

Thanks chị ran

Còn mấy tháng nữa chị thj oy nỉ. em chúc chị sớm tìm và xác định được tg lai của mình nha.
Cố lên chị. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.
Chúc chị thành công nha.
.....,
 
T

tung_kl_08_no1

Hãy theo những ước mơ của mình , hãy làm theo những gì bạn muốn vì bạn lớn rồi , đâu phải trẻ con . Hãy nói với ba mẹ bạn rằng: Hãy cho con một sự lựa chon. Con đã có mơ ước của riêng mình và con xin ba mẹ hãy cho con thực hiện ước mơ của đời mình
 
L

lovely_days

[chị cứ đấu tranh em ủng họ cho vì nếu mình không thích không có đam mê thì làm sao toàn tâm toàn lực vào công việc hay đấu tranh làm sao cho mọi người biết chị có đam mê công việc mới thật sự có thành quả
cố lên chị
;);););););)
 
N

nobeltheki21

Thanks tung

Hãy theo những ước mơ của mình , hãy làm theo những gì bạn muốn vì bạn lớn rồi , đâu phải trẻ con . Hãy nói với ba mẹ bạn rằng: Hãy cho con một sự lựa chon. Con đã có mơ ước của riêng mình và con xin ba mẹ hãy cho con thực hiện ước mơ của đời mình
thanks you.
Mình sẽ làm như thế nhưng không biết lòng quyết tâm của mình kéo dài lâu ko nữa. Vì mình ko ns suy nghĩ thật lòng mình với những người xung quanh bao giờ nên chẳng ai hiểu mình cả.
 
M

magiciancandy

Em nên tận dụng lúc nào bố mẹ đang vui vui, rùi tiện thể nói thẳng suy nghĩ của mình luôn,chị tin rằng nếu em thuyết phục một cách nhẹ nhàng bố mẹ sẽ hiểu và ủng hộ em.
 
N

nobeltheki21

Thank lovely

[chị cứ đấu tranh em ủng họ cho vì nếu mình không thích không có đam mê thì làm sao toàn tâm toàn lực vào công việc hay đấu tranh làm sao cho mọi người biết chị có đam mê công việc mới thật sự có thành quả
cố lên chị
;);););););)
thank kiu vinamilk em.
Chị sẽ cố gắng hết sức.
Bmẹ chị cho chị quyền lựa chọn rồi nhưng dạo nàz chị hơi áp lực về gđình ,bạn bè nên mất tinh thần ôn thi sát hạch nì.
Mệt mỏi thật đấy. gIỜ chị mới thấy sống đơn giản đâu phải dễ.
 
N

nobeltheki21

Thaks chi

Em nên tận dụng lúc nào bố mẹ đang vui vui, rùi tiện thể nói thẳng suy nghĩ của mình luôn,chị tin rằng nếu em thuyết phục một cách nhẹ nhàng bố mẹ sẽ hiểu và ủng hộ em.
thanks chị. Hôm trước em có nói ,bố em đang ăn cơm ngồi dậy luôn em sợ quá ko nói nữa. Mẹ e thì bảo cứ học đi rồi tính.Nếu mà cảm thấy khôg học đc thì nghỉ cho 2em học. Thươg bmẹ thì thi qsự cho bmẹ đỡ vất.
Em đang tập trung khối A,B rồi .giờ lại bắt e thế này ,thế kia.
Sắp thi sát hạch mà đầu óc em cứ bay lơ lửng.Bố mẹ chẳng hiểu em nghĩ gì hết lúc nào cũng phải theo họ.
Những ng xung quanh e cũng thế ko biết em ntnào cũng đã vội đánh giá này nọ.Haza
 
M

magiciancandy

Sao mọi người cố chấp nhỉ, thử lấy vài ví dụ của những người học ngành y mà sau này đều thành công trong cuộc sống cho bố mẹ em coi.Chắc bố mẹ em cũng lo sau em đi học ko có nhìu tiền để chu cấp đầy đủ,hãy chứng tỏ cho họ thấy rằng em có thể tự lập đc rùi!
 
N

nobeltheki21

K

Em có nói rồi chị ạ
.mẹ em bảo học cố đến lớp 12 rồi tính vì ko biết có cố đc cho em vào đh ko. Bố em thì bảo nếu cảm thấy thươg bmẹ thì học quân sự cho bmẹ đỡ vất.nếu khó quá thì ở nhà cho em n học. H ic.
 
C

caheosua

Bố mẹ sao cứ ép con thi vào quân sự.Con mới lớp 10 thôi,con cũng chưa nghĩ đến việc chọn ngành,nhưng ước mơ của con là bsĩ rồi,con chỉ theo khối A theo ý bố mẹ thôi,nhưng con vẫn học khối B.Con sẽ cố gắng để bố mẹ thấy điều con lựa chọn là đúng.Xin bố mẹ đừng có bắt con theo con đường bố mẹ vẽ ra,con sẽ đi đườg thẳng,con sẽ tự vẽ cho mình c0n đườg ngắn nhất đn thành côg.Con biết 2đứa em con đi học rồi,bố mẹ rất vất vả và áp lực nhưng đừng vì thế mà bắt con nghỉ học mà nuôi em.con sợ lắm,con xin bô mẹ đấy đừng có hơi tí là bắt con nghỉ học,những lúc đó c0n hụt hẫng lắm.Con ko học thêm,ko học đội tuyển vì sợ xin tiền bố lại mắng mẹ con con.Con thi trượt đội tuyển bố cầm sách của c0n bắt c0n đốt,dù là quá khứ thôi nhưng c0n ko muốn tính bảo thủ của bố tái diễn ở hiện tại.Dù gì con cũng đã biết nghĩ hơn rồi,con m0g bố mẹ để con làm những gì con muốn tất nhjên là có sự kiểm soát của bố mẹ.COn chọn rồi đấy mẹ ạ!con sẽ thi Y

Còn 3 năm nữa mới tới buớc rẽ đó, hãy cố gắng học tốt 4 môn toán, lý, hóa, sinh để chuẩn bị cho kỳ thi đại học thật tốt đã cô bé. Đừng quá áp lực, trước đây, khi bố mẹ mong muốn mình làm 1 cái gì đó, mà không thật sự theo ý thích của mình, mình đã chọn cách nghe tai trái, ra tai phải, không để nó vào đầu. Như vậy sẽ thoải mái hơn. hihi.
Bạn thích học y, bố mẹ thích quân sự thì bạn có thể tham khảo thi vào trường Học viện Quân Y nha (hệ quân sự ấy) có thể đáp ứng ước mơ làm bác sĩ của bạn, và đáp ứng được với bố mẹ là bạn đi học không là gánh nặng cho gia đình. Điểm vào Quân Y và đại học Y Hà Nội có thể gần tương đương, con gái thường lấy chỉ tiêu ít nên điểm thường khá là cao. Bạn càng cần kiến thức chắc hơn. Chúc bạn thành công.
Thân.
 
N

nobeltheki21

Trl

Còn 3 năm nữa mới tới buớc rẽ đó, hãy cố gắng học tốt 4 môn toán, lý, hóa, sinh để chuẩn bị cho kỳ thi đại học thật tốt đã cô bé. Đừng quá áp lực, trước đây, khi bố mẹ mong muốn mình làm 1 cái gì đó, mà không thật sự theo ý thích của mình, mình đã chọn cách nghe tai trái, ra tai phải, không để nó vào đầu. Như vậy sẽ thoải mái hơn. hihi.
Bạn thích học y, bố mẹ thích quân sự thì bạn có thể tham khảo thi vào trường Học viện Quân Y nha (hệ quân sự ấy) có thể đáp ứng ước mơ làm bác sĩ của bạn, và đáp ứng được với bố mẹ là bạn đi học không là gánh nặng cho gia đình. Điểm vào Quân Y và đại học Y Hà Nội có thể gần tương đương, con gái thường lấy chỉ tiêu ít nên điểm thường khá là cao. Bạn càng cần kiến thức chắc hơn. Chúc bạn thành công.
Thân.
thanks bạn.Thời gian trôi nhanh thật đấy.Tớ cũng khôg biết mình nên chọn c0n đg nào thì nên nữa.vì sắp tới là thj sát hạch.mìh đkí khối b rồi nhưg vẫn phân vân sợ nói ra sợ bố mẹ mắg.mà 2 khối a,b lại thj kùg ngày nửa chứ.
 
C

camerahaphuong

bố mẹ nào cũng muốn tốt cho con cái, nhưng cũng phải dựa trên năng lức và lòng say mê của con mà hướng theo
tiêu cực quá cứ bắt con theo ý mình cũng ko tốt nhưng mình là con mình phải phân tích và nói cho bố mẹ hiểu đừng nên cứ thái độ sẽ ko tốt đâu bạn.
 
N

nobeltheki21

Thanks u

bố mẹ nào cũng muốn tốt cho con cái, nhưng cũng phải dựa trên năng lức và lòng say mê của con mà hướng theo
tiêu cực quá cứ bắt con theo ý mình cũng ko tốt nhưng mình là con mình phải phân tích và nói cho bố mẹ hiểu đừng nên cứ thái độ sẽ ko tốt đâu bạn.
hì.thanks p nha bố mẹ mình bảo thủ lắm ,chẳng hjểu sao mình cũng thế.Nhưng mình cũng chj biết cố gắng để bmẹ hjểu qtâm của mình thôi chứ càng ns càng bị ăn đòn.hic
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom