Tâm sự Bố à ! Xin hãy nghe con nói .

Ngọcc Anhh Yumerinn

Học sinh tiến bộ
Thành viên
18 Tháng mười hai 2021
650
3
2,044
231
13
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bố à ! Hãy nghe những lời con nói , con đã ngồi suy nghĩ rất kĩ , xin hãy lắng nghe con nói . Chuyện này không hề linh tinh , mà đây là hoàn toàn là sự thật .
- Bố à ! Bố không thích một đứa con gái như con bố ạ . Bố cần mẹ con để ra một đứa con trai để sau này cúng tổ tiên chứ gì ? Được , 1 đứa con gái như con con sẽ làm , con sẵn sàng làm con là một đứa con trai để vừa lòng cái chức con trai trưởng của bố . Bố biết nhà mình có mỗi mình con còn gì ? Bố đẻ ra mỗi mình con thôi bố ạ !
-Bố à ! Sao bố không thể nào mua cho con một cuốn sách , cuốn vở , nộp tiền học ,.... được vậy . Bố có tiền mà sao bố không mua cho con chứ . Con nghĩ con đủ để con học tốt rồi bố ạ , mẹ đã mua hết sách về đây cho con rồi , con không cần nữa . Giờ con đang đứng đầu lớp con không gì phải sợ cả !
-Bố à ! Bố so sánh con với con nhà người ta thậm chí bạn thân con bố cũng so sánh trước mặt nó . Bây giờ bạn ấy không thân thiết với con như trước nữa . Hơn nữa bố còn chửi con trước mặt bạn bè con , con vô cùng xấu hổ trước mặt các bạn và cả bố nữa đấy !
-Bố à ! Bố bỏ mẹ đi với một người khác . Bố có còn là bố của con nữa không . Thậm chí cô ta có thai với bố rồi còn gì . Tin nhắn con vẫn còn giữ lại . Con đã tìm được một acc phụ Facebook của bố và chính cô ta đã lập . Mẹ rất buồn về bố đấy bố biết không ? Sao bố không học hỏi anh chị em nhà bố đây này , đằng đường chính là trai trưởng trong nhà còn đi với người khác thì bố còn là bố của con nữa không vậy ạ ?
-Bố à ! Bố mẹ cãi nhau trong đúng ngày sinh nhật của con là con rất buồn . Con khóc từ sáng đến tối. Bố biết không ? Chỉ vì bố đi theo người khác mà mẹ đã phải phiền lòng về bố rồi ! Bây giờ sinh nhật của con và sinh nhật của con sau này nó không có ý nghĩa gì nữa
- Bố à ! 2 bà ốm bố cũng không hề để ý đến bà ? Hỏi thăm sức khỏe của bà . Toàn mẹ phải đưa bà đi khám , trong đó có cả mẹ ruột của bố nữa đấy . Bố không hề đưa tiền cho mẹ để đi khám và hỏi xem hết bao tiền để trả .
-Bố à ! Đằng đường bác con làm những điều rẩt tốt mặc dù bác không đi làm ở đâu cả . Bác ấy vẫn dành ra để làm thêm đấy Bác ấy không hề đi theo 1 người khác đâu bố ạ . Nhìn thế thôi mà con xấu hổ quá rồi !
- Bố à ! Em gái bố vừa đẻ mà bố không sang với cô ở 1 đêm à ? Ít nhất bố cũng phải hỏi thăm , động viên cô ấy chứ nhỉ ? Bố còn bảo mẹ là bố chỉ là phụ thôi , bố chỉ trợ giúp thôi chứ bố không đi đâu !
Thật sự ! Bố nên thay đổi tính cách của bố , bố ạ ! Con muốn bố là một người đàn ông tốt . Hãy nghĩ cho mẹ , cho con bố ạ !
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Chào bạn, mình k biết phải động viên bạn thế nào cho phải khi bạn cũng đang rất rối như vậy. Mình xin chia sẻ dưới góc nhìn từ mình_1 người lạ 1 chút. Xen vào chuyện gđ bạn cũng k hay lắm nhưng cho mình nêu lên 1 vài ý kiến nhé.
Bố bạn ngoại tình chắc chắn là sai nhưng bạn cũng tìm hiểu thử các nguyên nhân xem:
Thứ 1, bạn thử tìm hiểu xem lí do gì mà bố mẹ bạn k sinh em thứ 2 nữa. Do sức khoẻ của mẹ k thể sinh được nữa hay do bố mẹ k thể có con trai và bố đi tìm người khác.
Thứ 2, bây giờ có thể bạn còn bé nhưng sau này lớn lên, bố bạn nhận e bé của cô kia là con, nếu có cơ hội hãy tự tay thử ADN của bố con họ để xác định chính xác xem bé đó có thật là con của bố bạn k. Nếu đúng là con bố bạn thật thì bạn và cả gđ nội nhà bạn cũng k thể k nhận e đó được. E bé đó cũng k có tội, tội là ở người lớn thôi. Trước hết bé đó vẫn là dòng dõi nhà nội nhà bạn, tiếp theo nếu là bé trai thì mình tin là họ hàng sớm muộn vẫn cứ nhận bé đó là con cháu trong nhà thôi. Còn nếu bé đó là con gái thì cũng hên xui. Nếu bé đó là gái bạn quan sát xem bố bạn có yêu thương bé đó nữa k. Nếu là gái mà bố bạn vẫn thương cả 2 mẹ con họ thì k đơn thuần là bố bạn thích con trai đâu, mà bố bạn thực sự có tình cảm mặn nồng, chân thực với họ rồi.
Mình biết cả bạn và mẹ bạn rất đau lòng, uất ức nhưng bạn nên bình tĩnh lại, suy xét mọi chuyện theo nhiều khía cạnh để đánh giá câu chuyện chính xác nhất. Nếu có thể cả gđ nên họp và hỏi bố bạn muốn gì tiếp theo, cả nhà giải quyết luôn dứt điểm. Đừng làm loạn hoặc im lặng chịu thiệt.
Tại sao mình lại khuyên bạn bình tĩnh xem xét mọi chuyện? Bởi biết chính xác được bé đó có phải con bố bạn không thì mới đưa ra quyết định chính xác được nên làm gì.
Nếu đó là con bố bạn mà lại là trai nữa, hiển nhiên tình yêu thương lẫn tài sản sẽ được chuyển 1 phần sang tên 2 mẹ con họ. Bạn và mẹ nên xem xét lại tài sản chung của bố mẹ bạn phòng trường hợp xấu nhất nếu cô ta còn có âm mưu khác. Đừng để mất cả bố lẫn tài sản mà bố mẹ bạn cùng gây dựng nên. Biết là nói chuyện này có khi quá sức của bạn, nhưng bạn có thể nói chuyện với mẹ hoặc ai có kiến thức pháp luật 1 chút để nắm luật, phải lấy lại thế chủ động về phía mình, đừng để ngta nắm thóp là có được trái tim của bố bạn rồi làm càn.
Nếu cô ta k có ác ý, 2 người họ có tình cảm với nhau thật, con của cô ta với bố bạn là thật thì bạn cũng nên chấp nhận sự thật ấy dần là vừa. Bạn và mẹ sống tốt cuộc sống sau này của mình, mẹ bạn chắc cũng là người biết điều, sống tình cảm, chăm sóc nội ngoại 2 bên rất tốt. Vậy cứ sống hết trách nhiệm, bộn phận của con cháu trong nhà thôi, bạn cũng k cần gồng mình lên trở thành con trai làm gì cả. Con gái vẫn có thể làm mọi thứ, là chính con gái, là con cháu của gđ chứ k mất đi đâu cả. Nhưng bạn phải mạnh mẽ ở bên cạnh mẹ bạn, bảo vệ mẹ bạn bằng bất cứ giá nào.
Có nhiều nguyên nhân để người bố ngoại tình và có con riêng lắm. Có thể là do áp lực xung quanh về quan niệm trọng nam khinh nữ, có con trai nối dõi tông đường từ bao đời nay; có thể là tình cảm của bố mẹ đã hết từ lâu nhưng vẫn tạo vỏ bọc cho con cái k biết. Có thể người bố tìm được người phù hợp hơn hoặc bị mất lí trí… rất nhiều lí do. Đối với mình, ngoại tình là việc k thể tha thứ nhưng có những việc, có những lúc con người ta vì yếu lòng hoặc sẵn sàng chấp nhận đau 1 mình để đổi lại 1 gđ hoà thuận đấy. Có những việc sống để bụng, chết mang theo, k bao giờ nói ra ngoài vì lợi ích chung. Nhưng ở khía cạnh gđ bạn lại khác, bởi nó đã vỡ lở ra rồi thì nên ngồi lại với nhau giải quyết dứt điểm cho xong.
Còn về việc cô bạn sinh e bé mà bố bạn k sang thăm, bởi vì nhiều người quan niệm rằng chỉ phụ nữ mới đi thăm đám đẻ, con trai ngại đến những chỗ đó. Hoặc bố bạn nghĩ có mẹ bạn sang thăm, sang giúp là được rồi.
Về chuyện ông bà bạn ốm bố bạn k tham gia thì lại sai cực sai, bởi phụ ai thì phụ k thể phụ bố mẹ mình được. Con cái phải có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ mình, k được đùn đẩy sang người khác. Chắc bố bạn cũng nghĩ có mẹ bạn làm cả rồi nên kệ k quan tâm. Hoặc bố bạn có người phụ nữ khác bị mọi người trách nên ngại hoặc cũng vô tâm. Trước mắt chắc mối bận tâm duy nhất của bố bạn là 2 mẹ con cô kia thôi. Nên bạn mặc kệ họ đi. Quan tâm mẹ nhiều hơn, yêu thương chăm sóc ông bà mình. Sống thật tốt là cách trả thù tốt nhất rồi.
Chúc bạn sau này tìm được người xứng đáng với mình, yêu thương bạn thật tâm, chăm sóc mẹ bạn như mẹ đẻ. Thay bạn( giúp bạn) gánh những nỗi cô đơn, mất mát của bạn để bạn có thể tin tưởng vào tình yêu thuần tuý 1 lần nữa. Luôn yêu thương chính bản thân mình bạn nhé.
 

vangiang124

Cựu TMod Toán
Thành viên
22 Tháng tám 2021
1,199
2,901
346
21
Gia Lai
THPT Chuyên Hùng Vương
Bố à ! Hãy nghe những lời con nói , con đã ngồi suy nghĩ rất kĩ , xin hãy lắng nghe con nói . Chuyện này không hề linh tinh , mà đây là hoàn toàn là sự thật .
- Bố à ! Bố không thích một đứa con gái như con bố ạ . Bố cần mẹ con để ra một đứa con trai để sau này cúng tổ tiên chứ gì ? Được , 1 đứa con gái như con con sẽ làm , con sẵn sàng làm con là một đứa con trai để vừa lòng cái chức con trai trưởng của bố . Bố biết nhà mình có mỗi mình con còn gì ? Bố đẻ ra mỗi mình con thôi bố ạ !
-Bố à ! Sao bố không thể nào mua cho con một cuốn sách , cuốn vở , nộp tiền học ,.... được vậy . Bố có tiền mà sao bố không mua cho con chứ . Con nghĩ con đủ để con học tốt rồi bố ạ , mẹ đã mua hết sách về đây cho con rồi , con không cần nữa . Giờ con đang đứng đầu lớp con không gì phải sợ cả !
-Bố à ! Bố so sánh con với con nhà người ta thậm chí bạn thân con bố cũng so sánh trước mặt nó . Bây giờ bạn ấy không thân thiết với con như trước nữa . Hơn nữa bố còn chửi con trước mặt bạn bè con , con vô cùng xấu hổ trước mặt các bạn và cả bố nữa đấy !
-Bố à ! Bố bỏ mẹ đi với một người khác . Bố có còn là bố của con nữa không . Thậm chí cô ta có thai với bố rồi còn gì . Tin nhắn con vẫn còn giữ lại . Con đã tìm được một acc phụ Facebook của bố và chính cô ta đã lập . Mẹ rất buồn về bố đấy bố biết không ? Sao bố không học hỏi anh chị em nhà bố đây này , đằng đường chính là trai trưởng trong nhà còn đi với người khác thì bố còn là bố của con nữa không vậy ạ ?
-Bố à ! Bố mẹ cãi nhau trong đúng ngày sinh nhật của con là con rất buồn . Con khóc từ sáng đến tối. Bố biết không ? Chỉ vì bố đi theo người khác mà mẹ đã phải phiền lòng về bố rồi ! Bây giờ sinh nhật của con và sinh nhật của con sau này nó không có ý nghĩa gì nữa
- Bố à ! 2 bà ốm bố cũng không hề để ý đến bà ? Hỏi thăm sức khỏe của bà . Toàn mẹ phải đưa bà đi khám , trong đó có cả mẹ ruột của bố nữa đấy . Bố không hề đưa tiền cho mẹ để đi khám và hỏi xem hết bao tiền để trả .
-Bố à ! Đằng đường bác con làm những điều rẩt tốt mặc dù bác không đi làm ở đâu cả . Bác ấy vẫn dành ra để làm thêm đấy Bác ấy không hề đi theo 1 người khác đâu bố ạ . Nhìn thế thôi mà con xấu hổ quá rồi !
- Bố à ! Em gái bố vừa đẻ mà bố không sang với cô ở 1 đêm à ? Ít nhất bố cũng phải hỏi thăm , động viên cô ấy chứ nhỉ ? Bố còn bảo mẹ là bố chỉ là phụ thôi , bố chỉ trợ giúp thôi chứ bố không đi đâu !
Thật sự ! Bố nên thay đổi tính cách của bố , bố ạ ! Con muốn bố là một người đàn ông tốt . Hãy nghĩ cho mẹ , cho con bố ạ !

:( chị cũng không biết nói sao nữa, mong là em ổn, chị ước gì bố em có thể đọc được những dòng này. Thực sự chị khá là đồng cảm với em, có lẽ chị cũng phần nào hiểu được cảm giác của em, chị cũng muốn tâm sự với em lắm nhưng ở đây thì không tiện, vì chị cũng k muốn quá nhiều người biết, nếu một ngày nào đó em cần người để tâm sự để lắng nghe thì cứ liên hệ với chị nhé. Chúc em một năm mới vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, yêu thương mẹ nhiều hơn nha em, mong em sẽ vượt qua được những chuyện này. Cố lên cô bé, chị tin là em sẽ làm được :Tonton1
 

Ngọcc Anhh Yumerinn

Học sinh tiến bộ
Thành viên
18 Tháng mười hai 2021
650
3
2,044
231
13
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
:( chị cũng không biết nói sao nữa, mong là em ổn, chị ước gì bố em có thể đọc được những dòng này. Thực sự chị khá là đồng cảm với em, có lẽ chị cũng phần nào hiểu được cảm giác của em, chị cũng muốn tâm sự với em lắm nhưng ở đây thì không tiện, vì chị cũng k muốn quá nhiều người biết, nếu một ngày nào đó em cần người để tâm sự để lắng nghe thì cứ liên hệ với chị nhé. Chúc em một năm mới vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, yêu thương mẹ nhiều hơn nha em, mong em sẽ vượt qua được những chuyện này. Cố lên cô bé, chị tin là em sẽ làm được :Tonton1
Dạ vâng ạ , em cảm ơn chị ạ . Chị có thể nói với em tại hội thoại cũng được ạ , đó cũng là điều dễ hiểu thôi ạ . Em mong muốn bố mẹ em thoát được cái cảnh này !
 
  • Like
Reactions: vangiang124

yennhi.chivi.92

Học sinh mới
Thành viên
3 Tháng một 2022
2
1
6
Những chuyện về gia đình mà không tốt đẹp gì, nếu có bức xúc quá thì các bạn nên chia sẻ vào mục conffesstion.
Bởi vì ở đây, khi bạn đã công khai tên tuổi, địa chỉ, người ta sẽ biết bạn là ai, biết luôn cả bố mẹ bạn. Rồi 1 ngày nào đó ngẫu nhiên bạn cùng trường của bạn đọc được, kể lại với ba mẹ nó, rồi ba mẹ nó kể với người A, người A kể người B, người C ..v.v.... rồi đến tai bố bạn, đến tai đồng nghiệp của bố bạn, đến tai lãnh đạo của bố bạn....v....v.... ít nhiều nó cũng sẽ ảnh hưởng đến danh dự và sự nghiệp của ông. Chưa kể bố bạn biết con gái viết về mình như vậy trên mạng, hai bố con sẽ khó đối mặt nhau lắm.

Các bạn khác cũng nên thận trọng!

Trong câu chuyện của bạn, mình cho rằng trong phút bốc đồng có nhiều cái bạn nghĩ thái quá, nhưng ít nhiều cũng có 1 phần sự thật. Thế giới người lớn phức tạp, bạn thì lại nhỏ tuổi, không nên tìm hiểu, mổ xẻ làm gì. Cứ hãy sống bình thường, thực hiện tốt bổn phận của 1 đứa con thôi.
 
  • Like
Reactions: vangiang124

buck humble

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng mười 2020
185
655
81
Đồng Nai
thpt văn hiến
Bố à ! Hãy nghe những lời con nói , con đã ngồi suy nghĩ rất kĩ , xin hãy lắng nghe con nói . Chuyện này không hề linh tinh , mà đây là hoàn toàn là sự thật .
- Bố à ! Bố không thích một đứa con gái như con bố ạ . Bố cần mẹ con để ra một đứa con trai để sau này cúng tổ tiên chứ gì ? Được , 1 đứa con gái như con con sẽ làm , con sẵn sàng làm con là một đứa con trai để vừa lòng cái chức con trai trưởng của bố . Bố biết nhà mình có mỗi mình con còn gì ? Bố đẻ ra mỗi mình con thôi bố ạ !
-Bố à ! Sao bố không thể nào mua cho con một cuốn sách , cuốn vở , nộp tiền học ,.... được vậy . Bố có tiền mà sao bố không mua cho con chứ . Con nghĩ con đủ để con học tốt rồi bố ạ , mẹ đã mua hết sách về đây cho con rồi , con không cần nữa . Giờ con đang đứng đầu lớp con không gì phải sợ cả !
-Bố à ! Bố so sánh con với con nhà người ta thậm chí bạn thân con bố cũng so sánh trước mặt nó . Bây giờ bạn ấy không thân thiết với con như trước nữa . Hơn nữa bố còn chửi con trước mặt bạn bè con , con vô cùng xấu hổ trước mặt các bạn và cả bố nữa đấy !
-Bố à ! Bố bỏ mẹ đi với một người khác . Bố có còn là bố của con nữa không . Thậm chí cô ta có thai với bố rồi còn gì . Tin nhắn con vẫn còn giữ lại . Con đã tìm được một acc phụ Facebook của bố và chính cô ta đã lập . Mẹ rất buồn về bố đấy bố biết không ? Sao bố không học hỏi anh chị em nhà bố đây này , đằng đường chính là trai trưởng trong nhà còn đi với người khác thì bố còn là bố của con nữa không vậy ạ ?
-Bố à ! Bố mẹ cãi nhau trong đúng ngày sinh nhật của con là con rất buồn . Con khóc từ sáng đến tối. Bố biết không ? Chỉ vì bố đi theo người khác mà mẹ đã phải phiền lòng về bố rồi ! Bây giờ sinh nhật của con và sinh nhật của con sau này nó không có ý nghĩa gì nữa
- Bố à ! 2 bà ốm bố cũng không hề để ý đến bà ? Hỏi thăm sức khỏe của bà . Toàn mẹ phải đưa bà đi khám , trong đó có cả mẹ ruột của bố nữa đấy . Bố không hề đưa tiền cho mẹ để đi khám và hỏi xem hết bao tiền để trả .
-Bố à ! Đằng đường bác con làm những điều rẩt tốt mặc dù bác không đi làm ở đâu cả . Bác ấy vẫn dành ra để làm thêm đấy Bác ấy không hề đi theo 1 người khác đâu bố ạ . Nhìn thế thôi mà con xấu hổ quá rồi !
- Bố à ! Em gái bố vừa đẻ mà bố không sang với cô ở 1 đêm à ? Ít nhất bố cũng phải hỏi thăm , động viên cô ấy chứ nhỉ ? Bố còn bảo mẹ là bố chỉ là phụ thôi , bố chỉ trợ giúp thôi chứ bố không đi đâu !
Thật sự ! Bố nên thay đổi tính cách của bố , bố ạ ! Con muốn bố là một người đàn ông tốt . Hãy nghĩ cho mẹ , cho con bố ạ !
Em gái nhỏ của chị. Hình như chị đã từng lắng nghe câu chuyện này của em.
Thật sự chị không có gì để khuyên em cả vì ba em đã đi quá xa với mức độ của một người ba.
Chị chỉ muốn nói với em ràng: Ở cái độ tuổi này những tổn thương mà ba em làm ra cho em thật nhiều và thật đâu đớn. Nhưng điều đó giúp em trưởng thành hơn trong suy nghĩ và mai mốt lớn sẽ sống có trách nghiệm hơn ba em, sống vì gia đình và biết nghĩ tới cảm xúc của người khác.
Thật bất công khi người thì đầy đủ nhưng không trân trọng và sự thờ ơ ấy lại là thiếu sót với người khác. Nếu cuộc trò chuyện này được ngồi cạnh em chị sẽ ôm em thật chặt, ôm lấy những vết thương lòng của em nữa.
 

fikidoe

Học sinh mới
Thành viên
5 Tháng một 2022
4
7
6
Tuổi trẻ hiếu kỳ, ưa thích điều mới mẻ, vậy chú cho cháu 1 cách nhìn mới mẻ đây. Nó là 1 chân lý cháu có thể dùng nó cho cả cuộc đời mình và để đối trị mọi khổ đau của cuộc đời:
"Mọi thứ rồi sẽ qua vì mọi thứ đều chịu sự chi phối của quy luật vô thường, nay thế này mai thế khác. Cơn bão nào rồi cũng phải tan, dù bão như thế nào. Thứ quan trọng nhất với bạn là tâm bất động của bạn, bạn phải giữ nó vì tâm động là bạn làm khổ chính mình và làm khổ người khác. Dù bất cứ hoàn cảnh nào bạn cũng phải giữ tâm mình được bất động.Bạn lúc nào cũng để ý thấy tâm mình động thì dùng trí tuệ của mình để làm nó bất động trở lại. Cứ làm vậy thì cuộc đời khó khăn bao nhiêu thì bạn cũng nhẹ nhàng vượt qua. Vì khi bạn thuần hóa được tâm mình rồi, tâm động bạn nhắc cái là nó bất động liền à. Tâm đã không động thì có khó khăn gì làm bạn buồn khổ đây."
Chúng ta sống trong cuộc đời như đang sống trong 1 bụi gai vậy càng động đậy càng đau nên cần bất động rồi mọi khổ đau sẽ qua. Đừng sợ mình ko giữ được bất động mà trái ngọt ở quá trình cháu thực hiện, cháu hướng tâm thực hiện nó thì cháu có trái ngọt ngay liền vì trong bụi gai ta bớt động là bớt đau ngay liền.
Mong cháu hiểu ra được chân lý này.
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Bố à ! Hãy nghe những lời con nói , con đã ngồi suy nghĩ rất kĩ , xin hãy lắng nghe con nói . Chuyện này không hề linh tinh , mà đây là hoàn toàn là sự thật .
- Bố à ! Bố không thích một đứa con gái như con bố ạ . Bố cần mẹ con để ra một đứa con trai để sau này cúng tổ tiên chứ gì ? Được , 1 đứa con gái như con con sẽ làm , con sẵn sàng làm con là một đứa con trai để vừa lòng cái chức con trai trưởng của bố . Bố biết nhà mình có mỗi mình con còn gì ? Bố đẻ ra mỗi mình con thôi bố ạ !
-Bố à ! Sao bố không thể nào mua cho con một cuốn sách , cuốn vở , nộp tiền học ,.... được vậy . Bố có tiền mà sao bố không mua cho con chứ . Con nghĩ con đủ để con học tốt rồi bố ạ , mẹ đã mua hết sách về đây cho con rồi , con không cần nữa . Giờ con đang đứng đầu lớp con không gì phải sợ cả !
-Bố à ! Bố so sánh con với con nhà người ta thậm chí bạn thân con bố cũng so sánh trước mặt nó . Bây giờ bạn ấy không thân thiết với con như trước nữa . Hơn nữa bố còn chửi con trước mặt bạn bè con , con vô cùng xấu hổ trước mặt các bạn và cả bố nữa đấy !
-Bố à ! Bố bỏ mẹ đi với một người khác . Bố có còn là bố của con nữa không . Thậm chí cô ta có thai với bố rồi còn gì . Tin nhắn con vẫn còn giữ lại . Con đã tìm được một acc phụ Facebook của bố và chính cô ta đã lập . Mẹ rất buồn về bố đấy bố biết không ? Sao bố không học hỏi anh chị em nhà bố đây này , đằng đường chính là trai trưởng trong nhà còn đi với người khác thì bố còn là bố của con nữa không vậy ạ ?
-Bố à ! Bố mẹ cãi nhau trong đúng ngày sinh nhật của con là con rất buồn . Con khóc từ sáng đến tối. Bố biết không ? Chỉ vì bố đi theo người khác mà mẹ đã phải phiền lòng về bố rồi ! Bây giờ sinh nhật của con và sinh nhật của con sau này nó không có ý nghĩa gì nữa
- Bố à ! 2 bà ốm bố cũng không hề để ý đến bà ? Hỏi thăm sức khỏe của bà . Toàn mẹ phải đưa bà đi khám , trong đó có cả mẹ ruột của bố nữa đấy . Bố không hề đưa tiền cho mẹ để đi khám và hỏi xem hết bao tiền để trả .
-Bố à ! Đằng đường bác con làm những điều rẩt tốt mặc dù bác không đi làm ở đâu cả . Bác ấy vẫn dành ra để làm thêm đấy Bác ấy không hề đi theo 1 người khác đâu bố ạ . Nhìn thế thôi mà con xấu hổ quá rồi !
- Bố à ! Em gái bố vừa đẻ mà bố không sang với cô ở 1 đêm à ? Ít nhất bố cũng phải hỏi thăm , động viên cô ấy chứ nhỉ ? Bố còn bảo mẹ là bố chỉ là phụ thôi , bố chỉ trợ giúp thôi chứ bố không đi đâu !
Thật sự ! Bố nên thay đổi tính cách của bố , bố ạ ! Con muốn bố là một người đàn ông tốt . Hãy nghĩ cho mẹ , cho con bố ạ !

Khi em đã có thể chia sẻ được những điều này lên đây thì chị nghĩ em đã ít nhiều cởi bỏ được bớt những tâm sự trong lòng. Nhưng nếu em có thể chia sẻ nó với mẹ thì gánh nặng này sẽ lại vơi đi thêm 1 chút, Còn nếu có thể cùng kể, cùng nói, cùng lắng nghe bố nữa thì thật là điều đáng để thử.
Người lớn thường ít nói, nhất là đàn ông, họ chỉ hành động, và đôi khi em không thể thấy đc vì bố sẽ không thể hiện trước mặt con gái mình. Nên hãy cứ tin tưởng và yêu thương gia đình mình. Vì chẳng ai che chở em khi em vấp ngã ngoài gia đình em cả.
Nếu cần lắng nghe nhiều hơn nữa thì HMF luôn là nơi như thế. Và ở đây cũng có chị sẵn sàng nghe em nói bất cứ điều gì :)
Chúc em luôn ĐỦ. :D
 

Duy Phúc

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng mười một 2021
214
1
451
66
16
Đồng Nai
Bố à ! Hãy nghe những lời con nói , con đã ngồi suy nghĩ rất kĩ , xin hãy lắng nghe con nói . Chuyện này không hề linh tinh , mà đây là hoàn toàn là sự thật .
- Bố à ! Bố không thích một đứa con gái như con bố ạ . Bố cần mẹ con để ra một đứa con trai để sau này cúng tổ tiên chứ gì ? Được , 1 đứa con gái như con con sẽ làm , con sẵn sàng làm con là một đứa con trai để vừa lòng cái chức con trai trưởng của bố . Bố biết nhà mình có mỗi mình con còn gì ? Bố đẻ ra mỗi mình con thôi bố ạ !
-Bố à ! Sao bố không thể nào mua cho con một cuốn sách , cuốn vở , nộp tiền học ,.... được vậy . Bố có tiền mà sao bố không mua cho con chứ . Con nghĩ con đủ để con học tốt rồi bố ạ , mẹ đã mua hết sách về đây cho con rồi , con không cần nữa . Giờ con đang đứng đầu lớp con không gì phải sợ cả !
-Bố à ! Bố so sánh con với con nhà người ta thậm chí bạn thân con bố cũng so sánh trước mặt nó . Bây giờ bạn ấy không thân thiết với con như trước nữa . Hơn nữa bố còn chửi con trước mặt bạn bè con , con vô cùng xấu hổ trước mặt các bạn và cả bố nữa đấy !
-Bố à ! Bố bỏ mẹ đi với một người khác . Bố có còn là bố của con nữa không . Thậm chí cô ta có thai với bố rồi còn gì . Tin nhắn con vẫn còn giữ lại . Con đã tìm được một acc phụ Facebook của bố và chính cô ta đã lập . Mẹ rất buồn về bố đấy bố biết không ? Sao bố không học hỏi anh chị em nhà bố đây này , đằng đường chính là trai trưởng trong nhà còn đi với người khác thì bố còn là bố của con nữa không vậy ạ ?
-Bố à ! Bố mẹ cãi nhau trong đúng ngày sinh nhật của con là con rất buồn . Con khóc từ sáng đến tối. Bố biết không ? Chỉ vì bố đi theo người khác mà mẹ đã phải phiền lòng về bố rồi ! Bây giờ sinh nhật của con và sinh nhật của con sau này nó không có ý nghĩa gì nữa
- Bố à ! 2 bà ốm bố cũng không hề để ý đến bà ? Hỏi thăm sức khỏe của bà . Toàn mẹ phải đưa bà đi khám , trong đó có cả mẹ ruột của bố nữa đấy . Bố không hề đưa tiền cho mẹ để đi khám và hỏi xem hết bao tiền để trả .
-Bố à ! Đằng đường bác con làm những điều rẩt tốt mặc dù bác không đi làm ở đâu cả . Bác ấy vẫn dành ra để làm thêm đấy Bác ấy không hề đi theo 1 người khác đâu bố ạ . Nhìn thế thôi mà con xấu hổ quá rồi !
- Bố à ! Em gái bố vừa đẻ mà bố không sang với cô ở 1 đêm à ? Ít nhất bố cũng phải hỏi thăm , động viên cô ấy chứ nhỉ ? Bố còn bảo mẹ là bố chỉ là phụ thôi , bố chỉ trợ giúp thôi chứ bố không đi đâu !
Thật sự ! Bố nên thay đổi tính cách của bố , bố ạ ! Con muốn bố là một người đàn ông tốt . Hãy nghĩ cho mẹ , cho con bố ạ !
Anh thực sự chỉ có thể an ủi thôi. Thế mới thấy với em, em buồn và thất vọng cở nào trong khi đó mẹ em thì sao, vì thế hãy yêu thương mẹ em, yêu cả bạn thân nữa, yêu cả những người mình quý trọng, yêu cả nhưng người giống em
Đừng để chuyện này làm hỏng chuyện học nhé, gia tài duy nhất của em có là kiến thức đó
Nếu anh cạnh em anh có thể nói ra nhiều điều hơn:)
 
Top Bottom