7/7/2020 sáng dậy muộn do tối thức khuya tưởng ko làm gì nên ngủ nướng ai ngờ thứ 7 có buổi ngoại khóa TT - CHẠY RA RỬA MẶT XONG VÔ ĂN BÁNH MÌ CHO KO LÀ MÌNH VÔ SỔ NGỒI, CẢM GIÁC NUỐT KO VÔ - ĂN XONG CHẠY ĐẾN TRƯỜNG, ĐẾN NƠI NHẬN RA QUÊN KHĂN ĐỎ - DÙNG VẬN TỐC ÁNH SÁNG CHẠY VỀ MỆT CHẲNG THỞ NỔI - BUỔI TẬP ĐOÀN ĐỘI XOAY MẤY VỒNG KO CÒN THẤY TRỜI ĐẤT NỮA CUỐI CÙNG CÙNG CŨNG ĐƯỢC VỀ BỖNG NGHE TIẾNG CÔ KÊU QUAY LẠI VÀ THẾ LÀ 30 PHÚT MỚI ĐC VỀ HUHUHU
8/11/2020 CHÀ CUỐI CÙNG NGÀY CUỐI TUẦN CX QUA ĐỂ MỞ RA THỨ GÌ ĐÓ ĐÁNG SỢ VÀO SÁNG MAI Còn bao nhiêu là bài tập đang chờ phía trước tối nay phải làm xong thôi nghỉ làm bài đây! thầy ơi em xin đầu hàng
13/11/2020 Chắc có lẽ phải đi khá lâu rồi . Bỏ lại mọi thứ ở đây chăng Ko chắc chắn tôi sẽ quay lại đây vào một thời gian nữa, hi vọng mọi chuyện sẽ ổn SEE YOU AGAIN
20/11/2020 Chà chắc hôm nay bận bịu nhiều rồi nhỉ: thăm thầy cô, diễn văn nghệ nè.........mệt chết mất Kể ra cx vui nếugfg như sáng sớm có đứa bn chạy đến rủ đi thăm cô, hai đứa đến cửa hàng hoa thấy bó nào cx đắt vậy là phải mua một bó chung,,,, Rồi 2 đứa đến tặng hoa cho cô trên lớp rất e ngại Thế mà vừa ra khỏi lớp gặp lũ bn lại rủ nhau quậy tưng bừng may là ngày lễ nên cô ko phạt thế là quẩy tếp CUỐI CX VỀ NHÀ TRONG SỰ MỆT MỎI THƯƠNG TÍCH ĐẦY MÌNH?
Chào anh bạn đến từ thời vua Lý Thái Tổ nha, mình ko ngờ là thời đó phụ nữ đã đi dạy học. Khá Bảnh đã đi dạy quẩy rồi đấy
30/11/2020 Thi xong rồi khỏe cóa Tôi chắc chắn sẽ mười điểm , 9 trong tay còn từng nèo thì cho vào giấy -Bí quyết đi thi là"Dù ko làm đc cx phải nói là DỄ ỢT, ĐÚNG SAI DO NGƯỜI CHẤM CHỨ KO PHẢI MỀNH" - Mất công ôn cho gần chết Nên đã vô thi thì chơi hết vì ko còn gì để mất Thi xong ta thấy thảnh thơi, nghỉ ngơi một chút là chơi đc rồi THi xong tận dụng vài ngày mà chơi kẻo lại: " đánh rơi tuổi trẻ bây giờ" (mà đừng trẩu tre quá là đc) -mục tiêu sau khi thi chỉ có 1 chữ là"NGỦ" để hồi phục calo oke vỗ tay đi bí quyết đó nha , nhớ đi thi mà vận dụng
1/12/2020 Nên nói gì đây nhở.............biết nói gì đây ta A nhớ rồi! sáng nay giờ thể! phải xin thầy nghỉ vì một lí do...........em lỡ làm mất chìa khóa phòng sinh rồi thay cho em xin đi tìm ko thầy nam"Oánh" chết ạ Thế là về tìm............chết rồi tìm hoài hong ra, giờ nói sao với thầy nhở Thế là hết tìm ko đc xuống trình bày may mà đc tha,! về vẫn vô chơi bóng chuyền thấy thằng bn dùng bóng chuyền để đá, thấy hay rồi cx vô đa vài quả rồi ra......... vài phút sau 2 thằng kia bị phạt do tội "dùng sai chức năng của bóng",hít đất đến hết tiết buồn cười ở chỗ : " mông dơ cao lên trời,tang dang hơn bờ vai,chân song song với mặt,ăn liền 1 roi"(tả thế đúng chưa nhỉ) lớp tui chỉ biết còn tôi sau tiết the end.
5/12/2020 Những ngày cuối tuần thật là thảnh thơi! Ngồi nghĩ lại thì...........chà hồi cấp 1 mình ngày nào cx đi chơi chẳng cần học mà vẫn trả lời đc bài khi lên cấp hai...............Trời! một Mt đặc biệt ngày nào cx học nên cảm thấy thời gian trôi quá nhanh mới lên lớp 6 đó mà giờ cuối cấp rồi......buồn nhỉ ~ sứ mệnh sống của mình là gì? mình đã đạt đc ý nghĩa của nó chưa? Quả là tuổi thơ đi qua nhanh thiệt! ai rồi cx sẽ phải lớn để đi tìm mục đích sống của mình! mình cx vậy phải mạnh mẽ đi tìm nó thôi! Cố lên!!!
Mới đó thôi mà hết tết mất rồi mấy ngày tết chẳng làm gì chỉ mỗi có ngủ ngày mai đi học mà giờ bài tập cả đống ko biết bắt đầu từ đâu nữa, nản quá! ko biết ngày mai ra sao thôi cố cày mà thi học kì ko là toang