Văn 11 Bình luận ngoại đề

Sở Huyền Anh

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng mười hai 2017
432
282
89
20
Nghệ An
THPT Tân Kỳ 1

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
bình luận trữ tình ngoại đề của Victo Huy go trong Người cầm quyền khôi phục uy quyền : "Chết là đi vào bầu ánh sáng vĩ đại."
Mn giúp mình với ạ. Cảm ơn nhiều.
Mình gợi ý nha
Trong "Người cầm quyền khôi phục uy quyền", câu nói "Chết là đi vào bầu ánh sáng vĩ đại" là câu nói về cái chết của Phăng-tin. Đó cũng là quan niệm của tác giả về cái chết: cái thiện bao giờ cũng gắn với thế giới ánh sáng, cái ác bao giờ cũng gắn với thế giới bóng tối. Đây là một cách nhìn lãng mạn, khác thường, không giống như quan niệm bình thường, thể hiện niềm tin bất diệt vào thế giới cái thiện. Ở một khía cạnh khác, sự ra đi còn là sự giải thoát cho cuộc đời khốn khổ của chị, có lẽ đó là sự khởi đầu cho một sự bắt đầu tốt đẹp khác.
 
  • Like
Reactions: The Joker
Top Bottom