[Bình luận] giải đấu ngoại hạng anh 09 - 10

G

gororo

Bolton 2-3 Liverpool

Chelsea 3-0 Burnley

Blackburn 0-0 West Ham

Stoke 1-0 Sunderland

Tottenham 2-1 Birmingham

Wolverhampton 1–1 Hull

Man Utd 2-1 Arsenal


Cụ thể là như vậy...May mà Liver đã giành chiến thắng, ko quả này tự tử mất ^^!
À trận của Liver tóm tắt như sau:
Diễn biến trong khoảng nửa đầu hiệp một có phần tẻ nhạt do Bolton triển khai lối chơi thận trọng còn Liverpool, tuy cầm được nhiều bóng hơn, nhưng các pha lên bóng không mấy sắc sảo và thiếu đột biến.
Sau đấy Bolton có bàn thắng mở tỷ số ở phút 34 với pha đệm bóng cận thành đơn giản của Davies sau pha chuyền bằng đầu chiến thuật của tiền đạo Elmander.
Liverpool có bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 41 từ quả phạt góc bên cánh trái, hậu vệ Johnson tung cú sút chìm quyết đoán vào góc gần khiến thủ thành đội chủ nhà bất lực vào lưới nhặt bóng.
Dù vậy, khi hiệp hai mới bắt đầu được hơn một phút, CĐV trên sân Reebok đã được phen ăn mừng bàn thắng thứ hai của Bolton. Davies là người kiến tạo cơ hội cho Cohen dứt điểm tung lưới đội khách để Bolton lần thứ hai vượt lên dẫn trước.
Phút 55, Bolton chỉ còn thi đấu với 10 người khi Davis nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu=> với lợi thế về mặt quân số Liver dễ dàng san bằng tỉ số do công của Torres.
Những nỗ lực của cá nhân Gerrard và Liverpool nói chung cuối cùng cũng được đền đáp khi thủ quân The Kop ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 kịch tính ở phút 82. Từ đường câu bổng vào của Johnson, Torres đánh đầu chuyền lại cho Gerrard và tiền vệ này ngay lập tức tung cú sút uy lực sở trường, đưa bóng vào góc cao khung thành Bolton.
Dù vậy vẫn chỉ xếp thứ 7 sau 4 trận >"<
 
Last edited by a moderator:
R

rooney_cool

TRỜI đã thương MU!

(VTC News) – Phút 90+5, Arsene Wenger sau một hồi phân bua cùng trọng tài chính đã bước lên khán đài xòe hai cánh tay, biểu thị một sự khó hiểu cùng sự cổ súy phía sau lưng của không ít khán giả MU.
Ông được mệnh danh là "Giáo sư", hẳn sự thông tỏ của ông ở ngoại biên bóng đá cũng không hề hạn hẹp. Đêm qua, hai cánh tay ông xèo, và chỉ cần một cái ngước lên TRỜI nữa thôi, không ít người đã võ đoán, có một câu hỏi trong lòng ông vang lên: “NHÂN tính có bằng TRỜI tính không?”. Nếu ông thông tỏ điều này thì có lẽ đó là cách lý giải hợp lý nhất để ông bào chữa cho thất bại của mình tại Old Trafford.


Hai cánh tay đã mở và hai bàn tay đã xòe. Ông trách ai? (Ảnh: Uefa)



Không ai bắt mẽ ông cả, vì ông chẳng phải là Mourinho luôn tìm cách lẩn trốn thất bại và đổ cho muôn nghì thứ “kẻ thù” phía sau lưng mình. Đêm qua, ông đã tính nát óc, và xoay chuyển lối chơi theo những toan tính của mình. Nhưng TRỜI lại thay ông tính khác!



Trong giới hạn giữa đúng - sai chỉ dày bằng chiều dày ngọn cỏ được đặt vào cái gọi là “nhạy cảm” thì TRỜI = ông trọng tài đã đứng về phía đội bóng thành Man. Thì TRỜI = ông trọng tài trong tích tắc phần trăm giây đã đưa ra phán quyết mà hàng tỷ giây sau nghĩ lại cũng không thể thay đổi được. Và ngón tay ông đã chỉ vào chấm 11m. Vàn bàn tay Almunia thành bàn tay tội lỗi! vì sau đó bóng đã từ chấm phạt đền lao vào lưới nhờ lực tác động của cái chân Rooney. Ấy là ở phút 59. Trăm ngàn mảnh vỡ vì phải suy nghĩ nơi cái đầu "Giáo sư" Wenger cũng chẳng tiên liệu nổi.


TRỜI đã làm lệch tất cả (Ảnh: Uefa)



TRỜI đã tính và làm lệch mọi thứ song TRỜI còn…không thương Arsenal. TRỜI đã tính và ắp đặt vào đầu Diaby để cú lắc đầu sau đường chuyền vô hại của Gigg biến Diaby thành tội đồ thứ 2 trong trận đấu. Diaby đánh đầu để phá bóng nhưng TRỜI đã bắt nó – cái quả bóng bay - thành cú đốt lưới nhà nghiệt ngã. Người thành Man "vớ" không bàn thắng, Six Alex mừng rơn mà quên cả giật mình nhận ra, nó cũng không nằm trong toán tính của ông.


Thế là xong. Cú nã đại bác của Ashavin ở phút 40 chỉ còn lại như vã nước trên bàn tay, rửa mặt cho Arsenal dù nó là bàn mở tỷ số. Cuối trận, một lần nữa người ta lại thấy cái gianh giới có chiều dày chỉ bằng ngọn cỏ xuất hiện. Lần này, nó nằm ngang cảm xúc Wenger.

Ông đã vung nắm đấm của mình về phía trước để ăn mừng pha đưa bóng vào lưới MU của Persie ở những giây cuối cùng của trận đấu. Nhưng cũng chỉ vừa kịp quay người 1 vòng, ông lại phải ném trả nắm đấm ấy về phía trước vì trọng tài đã căng cờ việt vị. Thế là thành cái phủ tay, thế là phút 90+5, Arsene Wenger sau một hồi phân bua cùng trọng tài chính, ông đã bước lên khán đài xòe hai cánh tay, biểu thị một sự khó hiểu cùng sự cổ súy phía sau lưng của không ít khán giả MU.

Và TRỜI đã thương MU (Ảnh: Uefa)

Đêm qua, Arsene Wenger đã tính nát óc cho trận đấu với MU nhưng TRỜI đã tính thay ông. Và TRỜI đã thương MU!

asenal2.JPG

asenal1.JPG
 
M

madocthan

Fan chelsea đã có mặt lampard và bộ đôi tấn công hoàn hảo Anelka và Drogba. Chelsea is Championship!
MU is runner - up!!
Hê hê! Vào bình loạn đi chứ mấy em!
 
G

gororo

Chelsea đá thực dụng, ko thik!
Dù sao thì bây jờ đang dẫn đầu cũng là siêu òy!
 
R

rooney_cool

Chấp một người, MU vẫn "giải mã" hiện tượng Tottenham

(VTC News) - Man United tiếp tục chứng tỏ chiến thắng trước Arsenal ở vòng đấu trước hoàn toàn không phải do may mắn khi lội ngược dòng 1-3 trước Tottenham ngay trên sân khách.
Với đà hưng phấn sau mạch 4 trận toàn thắng và tận dụng ưu thế sân nhà, Tottenham không giấu diếm tham vọng giành trọn vẹn 3 điểm trước đối thủ kỵ giơ Man United khi xuất phát với đội hình giàu sức tấn công 3 tiền đạo Defoe, Crouch và Robbie Keane.

Bất ngờ đã xảy ra, ngay ở phút thi đấu đầu tiên, Ekotto bấm bóng bổng vào vòng cấm đầy trống trải của Man United. Sếu vườn Crouch tận dụng ưu thế chiều cao gây áp lực khiến trung vệ Vidic phá bóng bằng đầu không được dứt khoát. Nhanh như chớp, chân sút chủ lực của Tottenham, Jermain Defoe thực hiện một pha ngã bàn đèn điệu nghệ, bóng ghim thẳng vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Ben Foster. Tottenham vươn lên dẫn trước 1-0.

Bất ngờ thủng lưới trước khá sớm nhưng không vì thế mà Man United rối loạn về đội hình. Quỷ đỏ thành Manchester bình tĩnh tổ chức các đợt bóng đều đặn và gây áp lực trở lại phía đội chủ nhà. Trong những phút sau đó, cả hai đều đá với thế trận cởi mở và đều có cơ hội “ăn miếng trả miếng” về cả hai phía cầu môn khung thành đối phương.

Phút thứ 4, Darrent Fletcher bất ngờ tung cú sút chân phải uy lực vào góc phải khung thành Cudicini nhưng đã bị cựu thủ môn Chelsea xuất sắc cản phá. Ngay lập tức, Tottenham đáp trả lại bằng pha đánh đầu đập xà ngang của Sếu vườn Peter Crouch chỉ sau 3 phút sau đó.

Thế trận dần dần chuyển sang phía Man United với sự cơ động và máu lửa của Anderson ở khu trung tuyến. Hơn thế, miếng đánh sở trường tạt cánh đánh đầu nhằm tận dụng chiều cao vượt trội của Crouch được cặp trung vệ Vidic-Ferdinand lần lượt hóa giải.

Chính vì thế, lợi thế dẫn trước của Tottenham không thể duy trì được lâu. Phút 25, từ pha phạm lỗi của Wilson Palacios ngay gần vòng cấm Spurs, tiền vệ Ryan Giggs tiếp tục thể hiện tài sút phạt đẳng cấp của mình bằng cú sút cầu vồng đẹp mắt đưa bóng ghim thẳng vào góc cao bên tay phải khung thành. Bàn thua trên có phần lỗi của thủ thành Carlos Cudicini do anh đã điều chỉnh hàng rào thiếu hợp lý.
Giggs-Tottenham.jpg
Chưa kịp hoàn hồn, khung thành Spurs tiếp tục chao đảo dữ dội ở phút thứ 30’. Liên tiếp Wayne Rooney, Berbatov băng lên sút bóng uy hiếp ở ngay sát khung thành nhưng Cudicini đã xuất sắc đổ người cản phá. Tiếc rằng cú sút cuối cùng của cựu tiền đạo Tottenham lại vọt ra ngoài khung thành hoàn toàn trống trải.

Tuy nhiên trước sức ép dữ dội của Man United, Tottenham đã “tan chảy” ở phút 41. Tận dụng bóng bật ra từ chân hậu vệ Tottenham sau cú sút Paul Scholes, tiền vệ trẻ Anderson bất ngỡ nã pháo cực mạnh, bóng đi cực kỳ hiểm hóc khiến Cudicini dù chạm tay được vào bóng cũng không thể cản phá được. 2-1 cho Quỷ đỏ thành Manchester và cũng là tỷ số cuối của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Tottenham vẫn không thể khá hơn trong việc thiết lập lại thế trận cân bằng ở khu trung tuyến bất chấp Paul Scholes bị đuổi ra khỏi sân do nhận 2 thẻ vàng ở phút 59’.
Rooney-Tottenham.jpg
Lợi thế hơn người cũng chẳng thể giúp Tottenham có thể lấn át được hoàn toàn Man United. Ngược lại, chính họ lại dính đòn “hồi mã thương” khi quá mải mê dâng cao đội hình tấn công.

Phút 78, Fletchers tung đường chuyền vượt tuyến cho Wayne Rooney. Tuyển thủ Tam sư nhanh chóng tăng tốc xâm nhập vòng cấm Tottenham. Sau đó, ngoặt bóng thoát khỏi sự đeo bám của bộ đội hậu vệ Assou-Ekotto và Hutton, dứt điểm góc hẹp đánh bại thủ thành Cudicini. Tỷ số được nâng lên 1-3 cho Man United chấm dứt hi vọng chia điểm mong manh của Spurs.

Giành chiến thắng 3-1 dù chơi thiếu người, Man United một lần nữa khẳng định bản lĩnh đại gia và tiếp tục vững bước trên con đường bảo vệ ngôi VĐ Premier League mùa giải 2009/10 khi vượt qua chính Tottenham leo lên vị trị thứ 2 trên BXH.

Đội hình thi đấu

Tottenham Hotspur: Cudicini; Corluka, King, Bassong, Assou-Ekotto; Lennon, Huddlestone, Palacios, Keane; Defoe, Crouch.

Man Utd: Foster, O'Shea, Ferdinand, Vidic, Evra; Fletcher, Scholes, Anderson, Giggs; Rooney, Berbatov.

Bàn thắng

Tottenham: Defoe (1') - Man United: Giggs (25'), Anderson (41'), Rooney (78')
 
R

rooney_cool

Blackburn R. 3-1 Wolverhampton W.
Liverpool 4-0 Burnley
Manchester C. 4-2 Arsenal
Portsmouth 2-3 Bolton W.
Stoke C. 1-2 Chelsea
Sunderland 4-1 Hull C.
Wigan Athletic 1-0 West Ham U.
Tottenham H. 1-3 Manchester U.

:)). Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi :)). Đúng là như vậy. MU 10 chọi 11 mà vẫn thắng được Spurs. Rooney lại ghi bạn. :)). Ars thì thua còn Chelsea thì thắng chật vật trước Stoke =))
 
R

rooney_cool

“Chelsea còn lâu mới bằng được MU!”

(VTC News) - Vừa phải hứng chịu thất bại đầu tiên trước MU cuối tuần trước, Spurs của Redknapp lại đụng ngay một ông lớn khác là Chelsea trong tuần này.

Hơn ai hết, HLV 63 tuổi hiểu rằng muốn chen chân vào Top 4, họ phải có những kết quả khả quan trước tứ đại gia. Trước trận đấu “sống còn” này, HLV xuất sắc nhất tháng 8 dù vốn điềm tĩnh cũng chơi đòn tâm lý chiến nhằm làm nhụt nhuệ khí đội chủ nhà và lên dây cót tinh thần cho các học trò của mình.

5666x450628853a.jpg

Phát biểu trên tờ London Evening Standard, Redknapp cho rằng: “Tôi không hề thiếu tôn trọng Chelsea nhưng sẽ còn phải rất lâu nữa họ mới có thể đạt đến tầm của Manchester United. MU luôn là một đội bóng lớn, họ có một lịch sử và truyền thống tuyệt vời và luôn có tới 76.000 CĐV cuồng nhiệt cổ vũ mỗi tuần. Chelsea có thể kết thúc mùa bóng này với ngôi vô địch nhưng để mọi người trên toàn thế giới thừa nhận họ đạt đến tầm như MU là một điều rất khó khăn”.

“Nếu Chelsea có thể trở thành nhà vô địch Champion League thì họ mới có hy vọng theo kịp được MU, nhưng dẫu sao chúng ta cũng phải nhớ rằng MU là một CLB vô cùng đặc biệt không phải ai cũng có thể sánh ngang”, Redknapp tiếp tục.

Nói về trận derby, Redknapp cũng tỏ ra khá thẳng thắn: “Chúng tôi không thể vô hiệu hóa họ trong 90 phút của trận đấu. Chelsea có một đội hình rất mạnh, đặc biệt là trên sân nhà của họ. Nhưng tôi cũng có những học trò xuất sắc, chúng tôi sẽ chơi tấn công và dành cho họ những cú sút tốt nhất. Chúng tôi biết cách họ chơi và chúng tôi cũng sẽ cố gắng khai thác những điểm yếu của họ”.


=)) =))
 
R

rooney_cool

Burnley 3-1 Sunderland
Arsenal 4-0 Wigan Athletic
Aston Villa 2-0 Portsmouth
Bolton W. 1-1 Stoke C.
Hull C. 0-1 Birmingham C.
West Ham U. 2-3 Liverpool​
 
L

linhkhanhlmn

hừ, thế là chơi bẩn! kém cỏi lại còn định chơi đòn tâm lý! chả ai bảo là chel ko bao h` bằg mu đc!
vớ vẩn...
dù thế nào thì chel vẫn có các cầu thủ đá hết mình cho đội bóg, cho nên, CHELSEA THẮG! :D
 
R

rooney_cool

hừ, thế là chơi bẩn! kém cỏi lại còn định chơi đòn tâm lý! chả ai bảo là chel ko bao h` bằg mu đc!
vớ vẩn...
dù thế nào thì chel vẫn có các cầu thủ đá hết mình cho đội bóg, cho nên, CHELSEA THẮG! :D

Chelsea nhờ tiền thôi. Không có tiền thì làm sao mà được thế nào
 
M

messitorres9

Ôi, cuối cùng Torres nhà ta đã khai nòng, giờ đây sẽ là chuỗi trận toàn thắng của thekop:)):)):))
 
M

merimi

Kết quả trận đấu
ManU 4-3 ManC​

Nửa xanh đã đo ván trước màu đỏ bởi ý chí của Owen

Sự tinh tế của Bellamy và sai lầm ngớ ngẩn của Rio ko thể giúp Man City có nổi 1 đ'
 
Last edited by a moderator:
R

rooney_cool

Kết quả vòng 6

Ngày 19/9
Burnley 3-1 Sunderland
Hull 0-1 Birmingham
Bolton 1-1 Stoke
Arsenal 4-0 Wigan
Aston Villa 2-0 Portsmouth
West Ham 2-3 Liverpool

Ngày 20/9
MU 4-3 Man City
Wolves 2-1 Fulham
Everton 3-0 Blackburn
Chelsea 3-0 Tottenham
 
T

tiendatsc

Xem MU đá mà khản hết cả cổ :))
MU đúng là vô đối,
Man xanh chưa thể xứng với MU dù nhiều tiền đến đâu =)
KL:MU vô địch
 
R

rooney_cool

Tiếp tục khẩu chiến

(VTC News) - Đã 4 ngày trôi qua nhưng dư âm trận derby thành Manchester vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm trên… báo chí và giới truyền thông. Ngay sau khi Mark Hughes tuyên bố Sir Alex đang lo sợ về mối đe dọa từ phía Man City thì "Máy sấy tóc" lập tức đáp trả rằng ông thông cảm với nỗi thất vọng của cậu học trò cũ.

Chẳng nói ai cũng biết Mark Hughes cay cú thế nào khi phải gánh chịu thất bại ở những phút bù giờ cuối cùng trong derby thành Manchester vào Chủ nhật tuần trước. Ông lớn tiếng đòi một lời giải thích rõ ràng về quyết định cộng thêm giờ của trọng tài chính và tỏ vẻ nghi ngờ tính công tâm của vị vua áo đen này (trọng tài bàn giơ bảng bù giờ 4 phút nhưng trọng tài chính cho trận đấu đến phút 97).

Tuy nhiên, nói gì thì nói, Mark Hughes vẫn là kẻ chiến bại trước ông thầy lão luyện Alex Ferguson. Bởi dù cộng thêm bao nhiêu phút thì cơ hội của cả hai bên là cân bằng như nhau. MU ghi bàn được, Man City cũng nguyên vẹn cơ hội làm được như thế. Cho nên, "Sparky" nên tự trách mình trước hơn là suốt ngày phí thời gian rêu rao đòi sự công bằng nào đó.

Phát biểu trên tờ Sportinglife, "Máy sấy tóc" cho biết: “Tôi đã ngừng tìm hiểu sự thống nhất giữa trọng tài chính và trọng tài bàn về quyết định bù giờ từ lâu rồi. Chắc chắn chẳng có phương pháp nào cả trong đầu óc kỳ quặc của họ. Kịch tính nhất trong trận derby tập trung vào khoảng thời gian bù giờ gần 7 phút so với một trận đấu bình thường. Tuy nhiên, thay vì tức điên lên, chúng tôi lại chấp nhận điều đó”.

“Tôi hiểu nỗi thất vọng của Mark Hughes trên cương vị HLV phải chấp nhận thua cuộc bởi bàn thắng ở phút cuối cùng. Thực sự thì Man City đã chơi tốt hơn ở hiệp một nhưng chúng tôi đã hành hạ họ sau giờ nghỉ giữa hai hiệp”.
 
R

rooney_cool



KT Portsmouth 0-1 Everton
KT Birmingham C. 1-2 Bolton W.
KT Blackburn R. 2-1 Aston Villa
KT Liverpool 6-1 Hull C.
KT Stoke C. 0-2 Manchester U.
KT Tottenham H. 5-0 Burnley
KT Wigan Athletic 3-1 Chelsea​
 
Top Bottom