Sự kiện Biggame: Đêm Hội Trăng Rằm

Status
Không mở trả lời sau này.

temotojirimo12

Cưu TMod Cộng đồng | Cựu PCN CLB Lịch Sử
Thành viên
4 Tháng mười một 2018
1,503
4,901
496
19
Cà Mau
THPT Hồ Thị Kỷ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hello! Hello!:Chuothong10
Ái chà chà cũng chỉ còn vài hôm nữa là trung thu tới rồi :Chuothong45
Trung thu đến thì mọi người hay làm gì nè???:rongcon10

Hay là cùng chơi một Biggame chà bá bự với phần quà siêu bự vào ngày 25/9/2020 của bọn mình nào!!!!:Rabbit22
Các bạn đã biết tên biggame là gì chưa nào???? Chắc rồi đúng hong và đó chính là biggame :
ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM:Rabbit34
Bây giờ cùng mình điểm qua thành phần ban tổ chức và ban giám khảo cũng như là đối tượng tham gia nhaaaa:Rabbit32

I. BTC: Bộ phận CĐ
II. BGK:
@baochau1112 (Trưởng nhóm Văn)
@iceghost (Phó nhóm Toán)
@Phạm Ngọc Thảo Vân (Trưởng nhóm Cộng đồng)

III. Đối tượng tham gia: Tất cả thành viên HMF, trừ BTC, BGK và nhóm thành viên bị thu hồi quyền bài viết.
Người ta nói làm gì cũng phải có mục đích đúng hong? Nên việc tổ chức biggame cũng vậy

IV. Mục đích:
  • Tạo ra 1 sân chơi giúp các bạn giao lưu, thư giãn sau những ngày học tập căng thẳng
  • Là nơi các bạn thể hiện tài năng của mình
Đọc xong các phần trên rồi thì các bạn hãy cùng đi đến phần quan trọng nhất nè:Rabbit28
V. Thể lệ: Các bạn khi tham gia sẽ chọn 1 trong những cách thức sau đây:
  1. Quay video hoặc ghi âm lại những lời chúc, những cảm nhận hay đàn hát về Trung thu. Khi quay video các bạn có thể không cần lộ diện mặt nhé. Các bạn cũng có thể lựa chọn hình thức thu âm lại rồi gửi về cho BTC.
  2. Viết về 1 câu chuyện, vở kịch, làm thơ, tản văn hay đơn giản là gửi những lời chúc trung thu đến những người mình yêu thương nhất…
  3. Vẽ lại 1 khung cảnh về trung thu (như rước đèn, phá cỗ….), des những tấm thiệp chúc mừng trung thu, làm những đồ dùng trang trí,... kèm theo đó là những lời chúc rồi chụp ảnh lại cho BTC.
  4. Chụp lại những bức ảnh về ngày Tết đoàn viên tại quê hương, gia đình mình. Sau đó sắp xếp những hình ảnh đó thành 1 album nhỏ và gửi về cho BTC nhé.
VI. Hình thức gửi bài dự thi:
  • Tất cả bài dự thi của các bạn sẽ gửi ngay dưới topic này, với cú pháp:
    • Họ và tên:
    • Nội dung thi: (chọn 1 trong các nội dung trên, có thể chọn hết nếu muốn)
    • Sản phẩm dự thi:
  • Các bạn có 7 ngày chuẩn bị và gửi bài thi về cho BTC.
VII. Các lưu ý khi tham gia cuộc thi:
  • Các bạn khi tham gia cuộc thi phải tuân thủ nội quy của HMF.
  • Những bài dự thi gửi về cho BTC yêu cầu là bài thi các bạn tự làm, không copy từ những nguồn khác.
  • Các bạn có quyền chọn nhiều hình thức thi, tuy nhiên với mỗi hình thức chỉ được gửi duy nhất một bài dự thi.
  • Bài dự thi phải đúng theo form, nếu sai sẽ không được chấp nhận.
  • Bài dự thi của các bạn sau khi gửi về sẽ được ẩn. Hết thời gian thi, bài dự thi sẽ được hiện ra và BTC sẽ bắt đầu chấm bài.
  • Đối với các bài dự thi, điểm sẽ được tính bằng điểm BGK chấm là 100% không tính vote. Đối với bài thi ấn tượng nhất, thì sau khi hết thời gian nộp bài, BTC sẽ hiện bài thi và mở bình chọn, các bạn có quyền kêu gọi bình chọn cho mình.
  • Khi kêu gọi chỉ được đăng trên trang cá nhân của chính mình, nếu đăng trên trang cá nhân người khác sẽ bị phạt, đồng thời, mỗi lần bị như vậy sẽ bị trừ 1 điểm bài thi
  • Mọi người có thể kêu gọi vote nhưng nếu bị báo cáo thì vẫn xử lí như bình thường
Như ban đầu mình nói một giải thưởng siu to khổng lồ đây nà:Rabbit41
  1. Giải thưởng:
  • Giải nhất: 1 túi rút, 1 áo thun, 2 bút
  • Giải nhì: 1 túi rút, 2 bút
  • Giải ba: 1 mũ 2 bút
  • Giải bài dự thi ấn tượng nhất: (Bài này dựa 100% lượt vote): 1000HMC
Gửi các bạn bộ banner nha
received_2663923977203394.png received_381801676318937.png received_2476159999349724.png
 
Last edited by a moderator:

Kha_La

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng năm 2019
396
362
76
19
Quảng Nam
thcs nguyễn trãi
  • Họ và tên: Lê Hoàng Bảo Hân
  • Nội dung thi: (chọn 1 trong các nội dung trên, có thể chọn hết nếu muốn)
  • +Viết về 1 câu chuyện, vở kịch, làm thơ, tản văn hay đơn giản là gửi những lời chúc trung thu đến những người mình yêu thương nhất…
  • Sản phẩm dự thi
    Ký thu
Ngán xuân đi xuân lại lại,
Chứ có ngán thu đi thu lại.
Tại đây có niềm vui nhỏ nhoi,
Cứ ngóng trông những đoàn lân hội,
Càng mong thêm nhiều bánh kẹo.
Bày ra đủ thứ mẹo mới lạ,
Chỉ để vui chơi thỏa thích.

Nhắc đến Thu , nhớ đến gì?
Nhớ cô Hằng, chú cuội, cung trăng,
Nhớ vầng trăng tròn tỏa sáng muôn nơi,
Nhớ lồng đèn nhà nhà đều có,
Nhớ tiếng cười hân hoan khắp nẻo đường.

Trung Thu là gì hỡi Người!
Mà nhà nhà sum vầy,
Người người tụ lại một nơi,
Xơi những món ngon của lạ,
Kể nhau nghe câu chuyện cười,
Buông thả tâm lòng mệt mỏi.
Ngày đoàn viên là đây!
Xây nên một nơi hạnh phúc!
Tạo ra khúc nhạc tươi đẹp…..​
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
  • Họ và tên: Ngô Anh Thư
  • Nội dung thi: (chọn 1 trong các nội dung trên, có thể chọn hết nếu muốn):
Viết về 1 câu chuyện, vở kịch, làm thơ, tản văn hay đơn giản là gửi những lời chúc trung thu đến những người mình yêu thương nhất…​
  • Sản phẩm dự thi:
Cám ơn Mẹ, người đã sinh ra con và nuôi dưỡng con cho tới ngày trưởng thành. Cám ơn Mẹ, về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng mẹ còng xuống, đôi mắt mẹ thâm quầng vì những đêm không ngủ, về những nỗi buồn lo mà mẹ đã từng âm thầm chịu đựng trong suốt bao năm qua... Con chúc Mẹ một ngày trung thu thật vui vẻ và sống khỏe, con yêu Mẹ nhiều.

 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
  • Họ và tên: Ngô Anh Thư
  • Nội dung thi: (chọn 1 trong các nội dung trên, có thể chọn hết nếu muốn):
Vẽ lại 1 khung cảnh về trung thu (như rước đèn, phá cỗ….), des những tấm thiệp chúc mừng trung thu, làm những đồ dùng trang trí,... kèm theo đó là những lời chúc rồi chụp ảnh lại cho BTC.​
  • Sản phẩm dự thi:
54970568701ee9e6126641c0550a985e.jpg


3fdfb75babdc455aa7c6b0f769f0b471.jpg

6c2d95503209b3411b4e672a7666fe1a.jpg

5c950bd24aa5438d9ab30a647502f74c.jpg

Khi trăng tròn nhất vào mùa Thu cũng là thời điểm để mọi người sum họp. Chúc mừng Tết Trung thu! Mong vầng trăng tròn sẽ mang tới hạnh phúc và thành công cho gia đình các cậu. Chúc cho gia đình của các cậu sẽ ngập tràn niềm vui và tiếng cười!​
 

cool boy

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng ba 2019
352
645
96
Hưng Yên
QQ
  • Họ và tên: nguyễn nhất mai
  • Nội dung thi: (chọn 1 trong các nội dung trên, có thể chọn hết nếu muốn)Viết về 1 câu chuyện, vở kịch, làm thơ, tản văn hay đơn giản là gửi những lời chúc trung thu đến những người mình yêu thương nhất…
  • Sản phẩm dự thi:
  • " Trung thu này mày tính đi đâu chuột ơi ??" Nhỏ bạn thân thì thầm hỏi tôi . Tôi đang cặm cụi ngồi vẽ vời đủ kiểu trong cuốn vở chuyên đề toán , còn cô vẫn đang giảng bài .
  • " chắc t ở nhà thôi , năm nay ở thôn tổ chức thì lại ra phụ anh chị " Tôi ngán ngẩm nghĩ lại mấy dịp trung thu gần đây của mình , không ăn thì ngủ , không thì lại đi ngắm lũ trẻ vui vẻ với chiếc đèn lồng đủ màu đủ loại trong tay . Tôi cũng từng vòi mẹ mua đèn lồng , kết quả mẹ tôi mắng lên bờ xuống ruộng . " 17 tuổi rồi , còn nhỏ lắm à mà còn đèn lồng , sắp lấy chồng được rồi , k lo học là t cho m đi làm , chứ chả đèn với lồng đâu ". Haizzza , thèm cảm giác được cầm đèn lồng chạy đi khắp xóm quá điiiiii
```````````````````````````````````````````````
. Năm nay bạn bè đứa nào cũng khoe chúng nó được mẹ mua cho đèn ông sao 5 cánh , thằng nhỏ cùng làng hôm trước còn vênh váo khoe với tôi nó được bố nó mua cho 1 cái đèn lồng to ơi là to , có cái chỗ để nến rõ lớn , nó tự hào năm nay đèn của nó sẽ đẹp nhất hội . Cả con bé bạn thân với tôi cũng đc mẹ nó sắm cho cái đèn ông sao đẹp ơi là đẹp , đứa nào cũng có đèn , tôi cũng đâu kém , hùng hồn tuyên bố , đèn lồng đẹp nhất chắc chắn là của tôi :
" Xí đèn lồng của tk Đức làm sao bằng của t , t về t bảo mẹ t mua cho cái đèn màu hồng to hơn của mày , đẹp hơn của m . T với Yến sẽ cầm nó đi rước quanh nhà m cho m thấy " tôi nói giọng điệu đầy tự tin như thế đấy . Và đúng thật , mẹ hứa mua cho tôi 1 cái đèn lồng . cả ngày tôi chỉ trực của chờ mẹ về , trong tay cầm đèn , chị nói mấy tôi cũng k thèm vô nhà . Nhưng mẹ về , và chỉ cầm cái đèn ông sao còn nhỏ hơn của YẾn nữa , và nó không có màu hồng .
" sao mẹ lại mua cái đèn này , nó không phải màu hồng , và nó còn nhỏ hơn của thằng Đức nữa " Tôi hậm hực đi vô giường . Mặc mẹ mệt mỏi sau ngày dài hơn 10 tiếng quần quật ngoài đồng nhưng vẫn nhớ mua đèn ông sao cho tôi . Và còn mặc lời giải thích của mẹ nữa
" Hôm nay muộn , nên ngta còn mỗi cái này thôi . Mẹ xin lỗi " Giọng mẹ mệt mỏi , trên gương mặt đầy những vết chân chim vì tuổi già , và vì cực khổ . MẶt tôi xị xuống , mỗi bĩu ra , vùng vằng trèo lên giường chùm chăn ấm ức, 1 mạnh ngủ đến tận lúc ăn cơm . Cả nhà chẳng ai ăn ngon bởi cái mặt khó ở của tôi
Tối hôm ấy , 19 giờ , như mọi năm đáng ra lúc này tôi sẽ cùng chị , tay trong tay với chiếc đèn lồng vui cùng hội trẻ con làng tôi trước cái sân kho rông nhất làng . Để rước đèn ??? Không phải đâu , là để khoe đèn lồng. Tự hào nhất là đứa nào có cái lồng đèn to đẹp nhất , khác biệt nhất , sẽ được lũ trẻ con trong làng vây quanh trầm trồ , hết lời khen ngợi , đứa nào đứa nấy chỉ muốn sờ , hay đơn giản là ngắm nó 1 cách chi tiết nhất . Nhưng vì lỡ lời , lỡ khoác lác mà giờ tôi k dám đi ra ngoài để tui j bạn cười thúi mặt . Đang rầu thúi ruột , chị tôi vỗ vai tôi
" không đi chơi à " tôi quay ra nhìn chị , mắt long lanh , nước mắt ngấn lệ . Chị tôi nhìn tôi chỉ biết cười " lại bốc phét j với tui nhỏ à ?"
tôi chỉ khẽ gật đầu , mỗi bĩu ra , mặt lúc đó chắc mắc cười lắm , tại tui thấy mn cười k ngậm đc miệng . Chị tui bóp mũi tui ,
" thôi đi , chị có cái này cho em này " Không biết từ đâu , chị tôi biến ra 1 chiếc đèn lồng màu hồng luôn nha , to hơn đèn của thằng Đức , có cả nến, còn có cả tay cầm nữa , tay cần nối với lồng đèn bằng sợi giây . Khỏi nói lúc đó tôi vui biết chừng nào đâu , mắt vẫn tèm nhem nước mắt , mà miệng tươi như hoa . Ngồi ngắm đi ngắm lại cả chục lần chứ ít à ?? ?Tôi cầm đèn trong tay lượn 1 vòng quanh nhà , tíu tít
" sao chị biết em bảo là em có lồng đèn màu hồng , còn to hơn cả của thằng Đức nữa , còn đẹp nữa "
" Nhỏ Yến biết m chuyên gia nói xạo , nên hồi chiều khi m ngồi khóc trong chăn ý , Yến vào bảo chị . Rồi chị mua giấy với cả que tre làm cho . Giờ vui chưa " Chị tôi véo mũi tôi , cười
" em đâu có khóc " tôi bĩu môi , lấy tay áo lau nước mắt rồi cười tươi kéo tay chị tôi đứng dậy " đi ra sân kho đi chị , muộn rồi , chắc chắn tk Đức sẽ lác mắt cho mà coi " tôi phổng mũi. Chị cũng k thể cản tôi được , đành đi theo . Hai chị em cắm nến , xong thắp đèn . Công nhận nó sáng mà đẹp lắm luôn, dây là cái đèn đẹp nhất mà tôi từng thấy . Nhưng đi chơi thì đi , có sao cũng không quên dặn mẹ :
" Bánh nướng ăn vỏ , bánh dẻo chỉ vỏ không ruột , mẹ nhớ phần con nhaaa"
2 chị em tung tăng đi ra ngoài sân , cả dọc đường tôi chỉ chăm chăm ngắm cái đèn , từ nhỏ đến giờ , chưa đứa nào có được cái đèn nào đẹp giống của tôi cả . Ra đến sân , tôi kiếm nhỏ Yến khoe với nó , 1 lúc sau Đắc cũng lại và trố mắt nhìn đèn của tôi , tất nhiên rồi , đèn của tôi độc nhất vô nhị , không ai sánh bằng . Dần dần tụi nhỏ xúm lại coi , bọn trẻ con chưa thấy cái đèn nào giống vậy cả . Ngoài tiệm cũng chỉ bán đèn ông sao với đèn cá nhỏ nhỏ . Bọn trẻ vây quanh nhìn , xì xào , còn tôi thì vui vẻ nhìn chúng nó ngắm nhìn , vậy quanh mình hạnh phúc , tôi mỉm cười sung sướng .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đấy , trung thu đẹp nhất của tôi đấy . Dù sao thì cái đèn ấy cũng chỉ được 1 tháng tuổi thì bị tôi táy máy cầm lửa thiêu rụi . Đến giờ thì tôi vẫn chưa thấy cái đèn nào đẹp hơn cái đèn ấy , cũng chưa trung thu nào vui và cho tôi lại cảm giác ấy . Bây giờ thì đèn lồng đủ loại xanh đỏ tím vàng , 7 sắc cầu vồng đều có cả , còn lắp đèn đâu như thời ấy , có cái đèn trung thu bằng nến là vui cả mấy ngày . Dù đèn trung thu bây giờ đắt lắm , 30k cũng có có cái cả 100k đén 500 nhưng k cái nào đẹp bằng cái đèn lồng của chị tui hết trơn á ( dù cái đèn ý tính theo giá hồi ấy chắc tầm 1,5 K - tiền mua giấy để làm , còn tre nhà có sẵn) .
 

Hoàng Long AZ

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
17 Tháng mười hai 2017
2,553
3,576
564
▶️ Hocmai Forum ◀️
  • Họ và tên: Phạm Xuân Hoàng Long
  • Nội dung thi: (chọn 1 trong các nội dung trên, có thể chọn hết nếu muốn) : 3.Vẽ lại 1 khung cảnh về trung thu (như rước đèn, phá cỗ….), des những tấm thiệp chúc mừng trung thu, làm những đồ dùng trang trí,... kèm theo đó là những lời chúc rồi chụp ảnh lại cho BTC.
  • Sản phẩm dự thi:
Untitled-1.png

Untitled-2.png
Untitled-3.png
Untitled-4.png
Lời chúc đến tất cả mọi người:
Thêm một mùa Trung thu lại về, chúc tất cả mọi người có một cái Tết Trung Thu vui vẻ, ý nghĩa bên người thân, bên những người mà mình yêu thương, chúc mọi luôn hạnh phúc, thành công và có những kỉ niệm thật đáng nhớ trong mùa Trung thu 2020 này

Lời kết:
Hi vọng mọi người thích những tấm thiệp về trung thu mà mình design.


CẢM ƠN RẤT NHIỀU !
 

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,689
4,772
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
Hello! Hello!:Chuothong10
Ái chà chà cũng chỉ còn vài hôm nữa là trung thu tới rồi :Chuothong45
Trung thu đến thì mọi người hay làm gì nè???:rongcon10

Hay là cùng chơi một Biggame chà bá bự với phần quà siêu bự vào ngày 25/9/2020 của bọn mình nào!!!!:Rabbit22
Các bạn đã biết tên biggame là gì chưa nào???? Chắc rồi đúng hong và đó chính là biggame :
ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM:Rabbit34
Bây giờ cùng mình điểm qua thành phần ban tổ chức và ban giám khảo cũng như là đối tượng tham gia nhaaaa:Rabbit32

I. BTC: Bộ phận CĐ
II. BGK:
@baochau1112 (Trưởng nhóm Văn)
@iceghost (Phó nhóm Toán)
@Phạm Ngọc Thảo Vân (Trưởng nhóm Cộng đồng)

III. Đối tượng tham gia: Tất cả thành viên HMF, trừ BTC, BGK và nhóm thành viên bị thu hồi quyền bài viết.
Người ta nói làm gì cũng phải có mục đích đúng hong? Nên việc tổ chức biggame cũng vậy

IV. Mục đích:
  • Tạo ra 1 sân chơi giúp các bạn giao lưu, thư giãn sau những ngày học tập căng thẳng
  • Là nơi các bạn thể hiện tài năng của mình
Đọc xong các phần trên rồi thì các bạn hãy cùng đi đến phần quan trọng nhất nè:Rabbit28
V. Thể lệ: Các bạn khi tham gia sẽ chọn 1 trong những cách thức sau đây:
  1. Quay video hoặc ghi âm lại những lời chúc, những cảm nhận hay đàn hát về Trung thu. Khi quay video các bạn có thể không cần lộ diện mặt nhé. Các bạn cũng có thể lựa chọn hình thức thu âm lại rồi gửi về cho BTC.
  2. Viết về 1 câu chuyện, vở kịch, làm thơ, tản văn hay đơn giản là gửi những lời chúc trung thu đến những người mình yêu thương nhất…
  3. Vẽ lại 1 khung cảnh về trung thu (như rước đèn, phá cỗ….), des những tấm thiệp chúc mừng trung thu, làm những đồ dùng trang trí,... kèm theo đó là những lời chúc rồi chụp ảnh lại cho BTC.
  4. Chụp lại những bức ảnh về ngày Tết đoàn viên tại quê hương, gia đình mình. Sau đó sắp xếp những hình ảnh đó thành 1 album nhỏ và gửi về cho BTC nhé.
VI. Hình thức gửi bài dự thi:
  • Tất cả bài dự thi của các bạn sẽ gửi ngay dưới topic này, với cú pháp:
    • Họ và tên:
    • Nội dung thi: (chọn 1 trong các nội dung trên, có thể chọn hết nếu muốn)
    • Sản phẩm dự thi:
  • Các bạn có 7 ngày chuẩn bị và gửi bài thi về cho BTC.
VII. Các lưu ý khi tham gia cuộc thi:
  • Các bạn khi tham gia cuộc thi phải tuân thủ nội quy của HMF.
  • Những bài dự thi gửi về cho BTC yêu cầu là bài thi các bạn tự làm, không copy từ những nguồn khác.
  • Các bạn có quyền chọn nhiều hình thức thi, tuy nhiên với mỗi hình thức chỉ được gửi duy nhất một bài dự thi.
  • Bài dự thi phải đúng theo form, nếu sai sẽ không được chấp nhận.
  • Bài dự thi của các bạn sau khi gửi về sẽ được ẩn. Hết thời gian thi, bài dự thi sẽ được hiện ra và BTC sẽ bắt đầu chấm bài.
  • Đối với các bài dự thi, điểm sẽ được tính bằng điểm BGK chấm là 100% không tính vote. Đối với bài thi ấn tượng nhất, thì sau khi hết thời gian nộp bài, BTC sẽ hiện bài thi và mở bình chọn, các bạn có quyền kêu gọi bình chọn cho mình.
  • Khi kêu gọi chỉ được đăng trên trang cá nhân của chính mình, nếu đăng trên trang cá nhân người khác sẽ bị phạt, đồng thời, mỗi lần bị như vậy sẽ bị trừ 1 điểm bài thi
  • Mọi người có thể kêu gọi vote nhưng nếu bị báo cáo thì vẫn xử lí như bình thường
Như ban đầu mình nói một giải thưởng siu to khổng lồ đây nà:Rabbit41
  1. Giải thưởng:
  • Giải nhất: 1 túi rút, 1 áo thun, 2 bút
  • Giải nhì: 1 túi rút, 2 bút
  • Giải ba: 1 mũ 2 bút
  • Giải bài dự thi ấn tượng nhất: (Bài này dựa 100% lượt vote): 1000HMC
Gửi các bạn bộ banner nha
  • Tất cả bài dự thi của các bạn sẽ gửi ngay dưới topic này, với cú pháp:
    • Họ và tên: Bùi Tuấn Anh
    • Nội dung thi: (chọn 1 trong các nội dung trên, có thể chọn hết nếu muốn)
    • Sản phẩm dự thi:
Trung Thu năm nay , tôi bỗng nhớ đến một người . Một người mà tôi rất ngưỡng mộ nhưng ít khi gặp nhau lắm , chỉ toàn nhắn tin trên Hagouts thôi . Hình như tôi có chút xao xuyến với Nam . Nam chính là người bạn của tôi . Đã mấy năm rồi , kể từ ngày lên cấp 2 , mỗi đưa tung tăng một chốn . Cuối năm lớp 5 , tôi và Nam là bạn thân thật . Thân đến nỗi , tôi cho Nam luôn cả 1 tài khoản olm của tôi có đến 43 cúp . Đối với mọi người , thấy thật phí .Nhưng vì tình bạn tôi vẫn sẵn sàng nhường nhịn . Trong lớp Nam học rất giỏi Toán . Một số bài toàn nào tôi không hiểu , Nam đã đến chỗ và giảng bài cho tôi . Tội phục Nam lắm .
Trung Thu năm nay , Nam chỉ có trong một căn phòng bé nhỏ cùng với mẹ . Căn phòng ấy còn không đủ sinh hoạt . Bố của Nam đã đi đâu thì tôi cũng không rõ lắm . Nhưng chỉ có 2 mẹ con bạn ấy thôi . Năm nào cũng vậy Nam nhỉ ? Người ta vui vầy Trung Thu với gia đình , làng xóm đầm ấm , phá cỗ , .. .mà Nam chỉ có mỗi mẹ mà thôi . Chắc hẳn ? Cậu ấy buồn lắm nhỉ . Nhưng Trung Thu năm nay tớ quyết sẽ sang nhà cậu đón cậu và mẹ cậu về ăn Trung Thu với gia đình tớ . Cùng làm những mâm cổ từ hoa quả thành những con động vật đáng yêu . Nếu cậu không sang thì tớ sẽ mai không về nhà tớ đâu , tớ sẽ ở nhà cậu phá cỗ nhé .
Tớ chúc cậu có một kỳ Trung Thu vui vẻ . Vậy là chúng ta đón được 13 lần Trung Thu tính cả năm nay rồi đấy nhỉ . Tớ chúc cậu khỏe mạnh , học hành thật giỏi . Tớ sẽ vẫn mãi là bạn của cậu
 

Khoảng lặng..

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng tư 2020
1,185
3,332
331
Phú Yên
HOCMAI Forum
Hello! Hello!:Chuothong10
Ái chà chà cũng chỉ còn vài hôm nữa là trung thu tới rồi :Chuothong45
Trung thu đến thì mọi người hay làm gì nè???:rongcon10

Hay là cùng chơi một Biggame chà bá bự với phần quà siêu bự vào ngày 25/9/2020 của bọn mình nào!!!!:Rabbit22
Các bạn đã biết tên biggame là gì chưa nào???? Chắc rồi đúng hong và đó chính là biggame :
ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM:Rabbit34
Bây giờ cùng mình điểm qua thành phần ban tổ chức và ban giám khảo cũng như là đối tượng tham gia nhaaaa:Rabbit32

I. BTC: Bộ phận CĐ
II. BGK:
@baochau1112 (Trưởng nhóm Văn)
@iceghost (Phó nhóm Toán)
@Phạm Ngọc Thảo Vân (Trưởng nhóm Cộng đồng)

III. Đối tượng tham gia: Tất cả thành viên HMF, trừ BTC, BGK và nhóm thành viên bị thu hồi quyền bài viết.
Người ta nói làm gì cũng phải có mục đích đúng hong? Nên việc tổ chức biggame cũng vậy

IV. Mục đích:
  • Tạo ra 1 sân chơi giúp các bạn giao lưu, thư giãn sau những ngày học tập căng thẳng
  • Là nơi các bạn thể hiện tài năng của mình
Đọc xong các phần trên rồi thì các bạn hãy cùng đi đến phần quan trọng nhất nè:Rabbit28
V. Thể lệ: Các bạn khi tham gia sẽ chọn 1 trong những cách thức sau đây:
  1. Quay video hoặc ghi âm lại những lời chúc, những cảm nhận hay đàn hát về Trung thu. Khi quay video các bạn có thể không cần lộ diện mặt nhé. Các bạn cũng có thể lựa chọn hình thức thu âm lại rồi gửi về cho BTC.
  2. Viết về 1 câu chuyện, vở kịch, làm thơ, tản văn hay đơn giản là gửi những lời chúc trung thu đến những người mình yêu thương nhất…
  3. Vẽ lại 1 khung cảnh về trung thu (như rước đèn, phá cỗ….), des những tấm thiệp chúc mừng trung thu, làm những đồ dùng trang trí,... kèm theo đó là những lời chúc rồi chụp ảnh lại cho BTC.
  4. Chụp lại những bức ảnh về ngày Tết đoàn viên tại quê hương, gia đình mình. Sau đó sắp xếp những hình ảnh đó thành 1 album nhỏ và gửi về cho BTC nhé.
VI. Hình thức gửi bài dự thi:
  • Tất cả bài dự thi của các bạn sẽ gửi ngay dưới topic này, với cú pháp:
    • Họ và tên:
    • Nội dung thi: (chọn 1 trong các nội dung trên, có thể chọn hết nếu muốn)
    • Sản phẩm dự thi:
  • Các bạn có 7 ngày chuẩn bị và gửi bài thi về cho BTC.
VII. Các lưu ý khi tham gia cuộc thi:
  • Các bạn khi tham gia cuộc thi phải tuân thủ nội quy của HMF.
  • Những bài dự thi gửi về cho BTC yêu cầu là bài thi các bạn tự làm, không copy từ những nguồn khác.
  • Các bạn có quyền chọn nhiều hình thức thi, tuy nhiên với mỗi hình thức chỉ được gửi duy nhất một bài dự thi.
  • Bài dự thi phải đúng theo form, nếu sai sẽ không được chấp nhận.
  • Bài dự thi của các bạn sau khi gửi về sẽ được ẩn. Hết thời gian thi, bài dự thi sẽ được hiện ra và BTC sẽ bắt đầu chấm bài.
  • Đối với các bài dự thi, điểm sẽ được tính bằng điểm BGK chấm là 100% không tính vote. Đối với bài thi ấn tượng nhất, thì sau khi hết thời gian nộp bài, BTC sẽ hiện bài thi và mở bình chọn, các bạn có quyền kêu gọi bình chọn cho mình.
  • Khi kêu gọi chỉ được đăng trên trang cá nhân của chính mình, nếu đăng trên trang cá nhân người khác sẽ bị phạt, đồng thời, mỗi lần bị như vậy sẽ bị trừ 1 điểm bài thi
  • Mọi người có thể kêu gọi vote nhưng nếu bị báo cáo thì vẫn xử lí như bình thường
Như ban đầu mình nói một giải thưởng siu to khổng lồ đây nà:Rabbit41
  1. Giải thưởng:
  • Giải nhất: 1 túi rút, 1 áo thun, 2 bút
  • Giải nhì: 1 túi rút, 2 bút
  • Giải ba: 1 mũ 2 bút
  • Giải bài dự thi ấn tượng nhất: (Bài này dựa 100% lượt vote): 1000HMC
Gửi các bạn bộ banner nha
  • Họ và tên: Huỳnh Tiến Đại
  • Nội dung thi: Vẽ lại 1 khung cảnh về trung thu (như rước đèn, phá cỗ….), des những tấm thiệp chúc mừng trung thu, làm những đồ dùng trang trí,... kèm theo đó là những lời chúc rồi chụp ảnh lại cho BTC.
  • Sản phẩm dự thi:
Trung thu vui vẻ nhé mọi người (1).jpg


Trung thu vui vẻ nhé mọi người.jpg
Chúc mọi người trên HMF có một đêm Trung Thu thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình mình nhé.....:Tonton2:Tonton2:Tonton2
 
Last edited:

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
  • Họ và tên: Nguyễn Phú Trọng
  • Nội dung thi: Làm thơ
  • Sản phẩm dự thi:
Nhớ về tuổi thơ

Bên ngoài cửa có trăng tròn
Nhìn trăng soi sáng góc sân hè
Tôi đâu nhớ lại kỷ niệm
Một tuổi thơ phá cỗ, trông trăng

Trung thu đến thật rộn ràng​
Đâu đâu cũng thấy tiếng cười trẻ thơ
Trung thu là lễ rước đèn​
Trẻ em trong xóm rước đèn đêm trăng
Trung thu là hội múa lân​
Cầu cho hạnh phúc, thịnh vượng, hanh thông
Trung thu là tục tặng quà​
Trao cho mỗi người niềm vui lạ thường
Trung thu bày cỗ đêm trăng​
Bánh nướng, bánh dẻo ngọt thơm bùi bùi
Trung thu là ngày họp mặt​
Ai xa cũng nhớ quay về quê hương
Trung thu đẹp nhất đêm trăng​
Trăng tròn vành vạnh sáng tỏa trời đêm
Trung thu chú Cuội, chị Hằng​
Bao kỷ niệm đẹp nhớ về tuổi thơ.
 
Last edited:

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Họ và tên: Phạm Thị Thùy Dương
Nội dung thi: Vẽ lại 1 khung cảnh về trung thu (như rước đèn, phá cỗ….), des những tấm thiệp chúc mừng trung thu, làm những đồ dùng trang trí,... kèm theo đó là những lời chúc rồi chụp ảnh lại cho BTC.
Sản phẩm dự thi: Polish_20200929_130934702.png
Lúc bé lúc nào cũng thích đi chơi trung thu nhưng lớn rồi mấy ai được về đón trung thu cùng bố mẹ ông bà đâu. Chúc cho các anh chị, cô chú đang ở xa nhà và tất cả mọi người có thể về với mái ấm gia đình để đón cái Tết trung thu thật vui vẻ và hạnh phúc !
 

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
  • Họ và tên: Nguyễn Phú Trọng
  • Nội dung thi: design ảnh chúc mừng trung thu và lời chúc trung thu
  • Sản phẩm dự thi:
Phần design ảnh:
Untitled Design.png


Lời chúc: Trung thu đến rồi, thật rộn ràng, thật vui vẻ. Đâu đâu cũng nghe thấy tiếng cười, cũng nghe thấy những tiếng trống " tùng tùng " múa lân. Trung thu này chúc mọi người có một cái Tết trung thu hạnh phúc, có nhiều sức khỏe, nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng chúc cho mọi người có một cái Tết vui vẻ, sum vầy cùng gia đình.
Untitled Design.png
 

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
  • Họ và tên: Đỗ Thị Hằng
  • Nội dung thi: Viết về 1 câu chuyện, vở kịch, làm thơ, tản văn hay đơn giản là gửi những lời chúc trung thu đến những người mình yêu thương nhất…
  • Sản phẩm dự thi:
Trời chưa sáng, chị Tư đã dậy, ra ruộng hái rau ra chợ bán. Bé Thúy cũng dậy sớm, cùng mẹ ra ruộng rau gần nhà giúp mẹ. Chờ mẹ gánh rau đi, bé bắc nồi cháo cho ba rồi tranh thủ ôn bài.
Ba bé Thúy bị bệnh phong, căn bệnh quái ác đã khiến ba Thúy không còn ra hồn người nữa, ai ai cũng né tránh. Từ khi bị bệnh, sức khỏe ba Thúy suy sút hẳn, anh cũng chẳng kiếm được công việc gì mà nói thẳng ra người ta không muốn thuê một người bị phong hủi thế làm gì. Vì thế bao gánh nặng đặt hết lên gánh rau của mẹ, cái số chị Tư vất vả, chạy vạy bữa no bữa đói, còn tiền mua thuốc cho anh Tư, tiền đóng học cho bé Thúy. Thúy thương mẹ lắm, nhiều lần nó nói với mẹ muốn thôi học vài năm để giúp mẹ để mẹ đỡ vất vả nhưng mẹ Thuý không cho, mẹ càng động viên, nó càng cố gắng. Thuý đẹp nết, nhanh nhẹn, biết quán xuyến hết công việc trong nhà khi mẹ đi bán rau, nó có lẽ là niềm hạnh phúc và tài sản to nhất của anh chị Tư.
Cháo đã nhừ, Thúy nêm ít muối, múc một bát lên mời ba. Ba nó đỡ lấy bát cháo định ăn nhưng cơn đau đã ngăn cản anh, những cơn đau dữ dội. Thúy bèn bưng bát lên bón cho ba, anh vừa ăn vừa ngậm ngùi khóc... Thúy cũng rưng rưng nước mắt nhưng nó cố kìm nén, ba mà thấy nó khóc, ba lại càng đau lòng và tự trách mình hơn. Nó ân cần động viên ba: “Ba cố ăn cho mau khỏe, ba có khỏe hai mẹ con mới vui ba à.”
Bé Thu múc chậu nước và lấy cái khăn để ba lau mặt. Đoạn nó bưng bát cháo để dành cho mẹ, còn nó chỉ ăn có chút. Nó biết mẹ đi chợ mà chưa ăn gì, mẹ nó cũng gầy hẳn, bao nếp nhăn hằn in những vất vả.
Thúy nhanh nhẹn rửa cái tô cháo, rồi thu dọn sách vở đi học.
Sắp đến tết trung thu. Trên đường làng đã có rất nhiều đứa trẻ con cầm những chiếc đèn ông sao rất đẹp. Buổi tối hôm qua lũ trẻ con tụ tập kéo nhau rồng rắn thắp nến, rước đèn ông sao, đèn kéo quân đi khắp làng. Tiếng trống ếch khua “tom… tom…” rộn rã. Qua ngõ nhà Thuý bọn trẻ con í ới gọi:
– Thuý ơi! Đem đèn cùng đi chơi thôi!
Thúy đứng nép vào cánh cổng nhìn bọn trẻ con rồi nói:
– Tớ…tớ… tớ phải ở nhà, mai nhất định tớ sẽ đi cùng các cậu.
Cái Thuý nói vậy để các bạn khỏi nài nỉ, giục nó đi chơi. Thực ra, nó làm gì có chiếc đèn trung thu nào mà đi rước cùng tụi trẻ con trong xóm. Cái Thuý thoáng buồn, nó ước mơ có một cái đèn ông sao để vui trung thu cùng các bạn. Nhưng nhà nó nghèo lắm. Ba nó lại ốm nặng. Gánh rau hàng ngày mẹ đem vào tận nội thành để bán rong cũng chả đủ tiền mua thuốc cho ba thì làm gì có tiền mà mua đèn trung thu cho nó.
Buổi chiều bé Thuý đi học về thì thấy mẹ cũng đã đi chợ về. Cái Thúy chào ba và mẹ rồi khoe ngay:
– Hôm nay con được hai điểm 10 tập viết và làm toán đấy ạ!
– Giỏi quá! – Chị khen con gái và nói tiếp: – Mẹ có phần thưởng, quà trung thu cho con
đây!
Nói xong chị lấy từ phía sau cánh cửa ra một chiếc đèn ông sao nho nhỏ nhưng rất đẹp. Đôi mắt của bé Thuý sáng lên. Nó cầm chiếc đèn ông sao sung sướng nghĩ ngay đến buổi tối hôm nay sẽ được rồng rắn đi rước đèn đón trung thu với các bạn. Ngắm nghía chiếc đèn ông sao một lúc chợt nhớ ra nó reo lên:
– Con cũng có quà trung thu cho ba và mẹ đấy!
Cái Thuý vội lục lọi trong cặp sách lấy ra một cái gói. Nó mở ra. Đó là một cái bánh nướng loại nhỏ. Chị ngạc nhiên chưa kịp hỏi nó lấy tiền đâu mà mua bánh thì nó nói:
– Hôm nay có một đoàn các anh chị thanh niên tình nguyện đến trường con tặng quà trung thu. Mỗi đứa được chia một món quà. Con không nhận đèn ông sao và đồ chơi mà xin nhận cái bánh nướng này để dành đem về cùng ba và mẹ “phá cỗ” đón trung thu, để cả nhà ta đều có tết trung thu…
Chị xúc động ôm lấy con gái rồi khe khẽ bảo: “Con tôi, cảm ơn con đã đến với ba mẹ!”
Thúy nhanh nhẹn chia phần bánh, đem vào mời ba, ba nó khẽ cười nhìn nó ấu yếm. Anh cố ăn một miếng cho con vui, mặc dù rất đau đớn, nhưng ánh mắt anh ánh lên tình yêu vô bờ và một niềm tự hào to lớn, nó thôi thúc anh càng phải bám trụ cuộc đời và không được chùn bước

-HẾT-
-----------------------------------------
Qua câu chuyện này mình muốn nhắn nhủ đến mọi người, tết Trung thu vừa là tết cho thiếu nhi, vừa là tết đoàn viên, nhưng không phải ai cũng may mắn có được một cái tết Trung thu vui vẻ. Ngoài kia còn bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, khó khăn như bé Thúy cần chúng ta giúp đỡ, hạnh phúc của họ rất giản đơn, có thể chỉ là 1 cái bánh trung thu hay 1 vòng tay âu yếm của mẹ. Tết Trung thu này rất nhiều bạn nhỏ cũng muốn có đèn ông sao, muốn có nhiều đồ chơi đẹp. Vì vậy để có một ngày tết trung thu ý nghĩa, chúng ta hãy cùng nhau giúp đỡ những con người có hoàn cảnh khó khăn và đáng thương ấy, đó sẽ là một hành động có sức lan tỏa lớn, và cũng là một kỉ niệm đẹp trong tuổi thơ đẹp đẽ của chúng ta. Chúc mọi người Trung thu vui vẻ :)
 

Quang Đông

Cựu CTV Thiết kế | Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
24 Tháng ba 2019
444
2,960
316
Đồng Tháp
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry
  • Họ và tên: Lê Quang Đông
  • Nội dung thi: (chọn 1 trong các nội dung trên, có thể chọn hết nếu muốn): Vẽ lại 1 khung cảnh về trung thu (như rước đèn, phá cỗ….), des những tấm thiệp chúc mừng trung thu, làm những đồ dùng trang trí,... kèm theo đó là những lời chúc rồi chụp ảnh lại cho BTC.; viết về 1 câu chuyện, vở kịch, làm thơ, tản văn hay đơn giản là gửi những lời chúc trung thu đến những người mình yêu thương nhất…
  • Sản phẩm dự thi:
Bài dự thi một:
kEhbMAD.jpg

Bài dự thi hai:
Trung thu! Trung thu là gì vậy? Có lẽ là một thứ gì đó rất đẹp, rất tuyệt bởi tôi còn nhớ như in rằng lúc bé mình đã bao lần mong mỏi để đến được trung thu. Nó quả thật là một ngày đặc biệt hẳn so với những ngày khác, một ngày mà lúc tôi còn là một đứa trẻ đã mê tít. Ấy vậy mà không ngờ tôi đã dần dần quên đi hay đúng hơn là không còn quá hứng thú với cái ngày đặc biệt này như trước nữa. Do tôi quá lớn trong khi ngày trung thu lại thường gọi là tết thiếu nhi nên nó không còn phù hợp với tôi chẳng? Hay là vì một lí do nào khác?
Ngày rằm tháng tám âm lịch đã điểm, màn đêm cũng buông xuống và ông trăng to tròn hiện lên vành vạnh giữa bầu trời lộng gió của mùa thu, đó là những gì tôi nhớ. Cái bánh trung thu sau bao ngày cất thì cuối cùng cũng được mang ra, lúc ấy chỉ cần có bánh là mừng lắm đâu có như bây giờ mà đòi hỏi nhân này nọ. Mẹ khéo léo chia cái cánh ra thành nhiều phần, không cần biết bên trong là gì. Vậy mà giờ, sau bao năm tôi cầm lại cái bánh trung thu, vẫn là cái bánh quen thuộc, vẫn cái màu đó nhưng sao mà lại quá chừng! Thật tình nó chẳng ngon như trước. Tôi hiểu bây giờ người ta tạo ra nhiều loại đa dạng hơn, đủ thứ nhân trên đời được cho vào bánh từ đó chất lượng bánh được nâng lên thì sao tôi lại chán. Đúng rồi, chỉ có chất lượng bánh được nâng lên thôi, chỉ có cái vẻ bề ngoài là bắt mắt hơn thôi, còn bên trong nó vẫn thiếu, nó thiếu đi sự yêu thương, nó thiếu hơi ấm gia đình và thiếu cả bàn tay của người mẹ ân cần cắt chiếc bánh.
Theo thường lệ ăn bánh xong thì tôi sẽ rước đèn, trên tay là chiếc lồng đèn ông sao năm cánh lấp lánh với cây nến ở trong. Cái này do ba tôi làm cho đấy, nhưng có lẽ ông chỉ biết mỗi cách làm hình ngôi sao nên hầu như năm nào cái lồng đèn của tôi cũng có 1 hình dáng duy nhất. Vậy mà xem ra vui phết. Tôi chạy ngoài đường cùng lũ nhóc trong xóm, miệng thì râm ran ca hát, có lẽ trung thu tuyệt là bởi tôi tha hồ ca hát trong đêm, chạy giỡn trong đêm mà không sợ người lớn la. Ngoài đêm giao thừa ra thì có lẽ trung thu là khi tôi thức trễ nhất, kể cả khi đám trẻ trong xóm đã về cả thì tôi vẫn ngồi trước hiên ngắm tiếp cái lồng đèn năm cánh ấy. Cái gió thu mơn man mặt tôi, nó cũng luồn vào bên trong đèn làm ánh nến trở nên lập lòe. Cây nến cuối cùng tắt ngúm thì cũng là lúc tôi chịu đi ngủ. Hôm trước cũng đi ngoài đường gặp mấy cô bán tạp hóa mang về quá chừng lồng đèn. Có đủ loại luôn, từ các nhân vật hoạt hình, xe, cá, bướm,... có cái thì vẫn dùng nến như trước có cái thì dùng pin nên sáng rực thậm chí còn biết ca vang mấy bài hát trung thu nữa chứ, về chuyện này tôi buồn hết sức bởi nếu mấy cái lồng đèn tự hát thì lấy đâu ra cơ hội để bọn nhóc rước đèn được ca vang chứ. Nhưng không thể không nói là cái lồng đèn giờ đây thật đẹp, nếu tôi của lúc trước mà gặp những thứ này thì sẽ mê tít cho mà xem (dù có phải dành ca hát với cái đèn thì có lẽ tôi lúc ấy vẫn mãn nguyện). Còn tôi bây giờ có lẽ lại thích cái lồng đèn của ba làm hơn bội phần, dù nó có hơi móp méo chăng nữa. Bởi cái lồng đèn của ba sáng nên ánh nến, ánh nến ấy mang cả những hoài bão tuổi trẻ của tôi và mang cả thanh xuân và cả tình thương của ba mẹ.
Theo nhịp sống vội vã, cái trung thu dần dần trở nên tẻ nhạt với tôi. Hay là do tôi chưa có cô nàng nào đi chơi cùng nên tôi thấy trung thu trở nên thật tẻ nhạt nhỉ? Cũng có thể lắm chứ! Cứ nói đùa như thế chứ tôi hiểu mình muốn gì mà. Cái trung thu năm ấy có thể mãi không trở lại, có thể mãi chẳng có cơ hội cho tôi thêm một lần trải qua nhưng thật may rằng kí ức tôi vẫn luôn lưu lại nó.

-Hết-
 

temotojirimo12

Cưu TMod Cộng đồng | Cựu PCN CLB Lịch Sử
Thành viên
4 Tháng mười một 2018
1,503
4,901
496
19
Cà Mau
THPT Hồ Thị Kỷ
Hôm nay BTC xin mở cổng bình chọn bài dự thi cho các thí sinh. Trước khi vào bình chọn, chúng ta cùng điểm qua 1 vài lưu ý nhỏ nhé:
I
. Thời gian bình chọn: 03 ngày, từ 12h30 ngày 3/10 đến 12h30 ngày 6/10
II. Cách thức bình chọn: Các bạn tham gia bình chọn bằng cách vote cho thí sinh mình yêu thích nhất thông qua bảng vote BTC tạo ở đầu topic này.
III.Các lưu ý khi tham gia kêu gọi bình chọn cuộc thi:

  • Các bạn khi tham gia cuộc thi phải tuân thủ nội quy của HMF.
  • Những bài dự thi gửi về cho BTC yêu cầu là bài thi các bạn tự làm, không copy từ những nguồn khác.
  • Các bạn có quyền chọn nhiều hình thức thi, tuy nhiên với mỗi hình thức chỉ được gửi duy nhất một bài dự thi.
  • Bài dự thi phải đúng theo form, nếu sai sẽ không được chấp nhận.
  • Bài dự thi của các bạn sau khi gửi về sẽ được ẩn. Hết thời gian thi, bài dự thi sẽ được hiện ra và BTC sẽ bắt đầu chấm bài.
  • Đối với các bài dự thi, điểm sẽ được tính bằng điểm BGK chấm là 100% không tính vote. Đối với bài thi ấn tượng nhất, thì sau khi hết thời gian nộp bài, BTC sẽ hiện bài thi và mở bình chọn, các bạn có quyền kêu gọi bình chọn cho mình.
  • Khi kêu gọi chỉ được đăng trên trang cá nhân của chính mình, nếu đăng trên trang cá nhân người khác sẽ bị phạt, đồng thời, mỗi lần bị như vậy sẽ bị trừ 1 điểm bài thi
  • Mọi người có thể kêu gọi vote bằng cách tag thành viên vào nhưng nếu bị báo cáo thì vẫn xử lí như bình thường

THÔNG BÁO :
THỚI GIAN BÌNH CHỌN CHO CÁC BÀI DỰ THI
BẮT ĐẦU!!!!!!
 

temotojirimo12

Cưu TMod Cộng đồng | Cựu PCN CLB Lịch Sử
Thành viên
4 Tháng mười một 2018
1,503
4,901
496
19
Cà Mau
THPT Hồ Thị Kỷ
Hôm nay BTC xin thông báo kết quả của Biggame!
Chắc các bạn đợi lâu rồi đúng không nhỉ?
Và giờ không phải chờ đợi nữa
Sau đây là kết quả
https://docs.google.com/spreadsheet...o36UI2pfHMOA30sYyuGjHLHNWw0/edit?usp=drivesdk
-Lưu ý cách chấm điểm
+ Chấm theo thang điểm 10
+ Tổng điểm cả 3 BGK là kết quả cuối cùng
+ Những bạn có 2 bài thi thì cộng KQ 2 bài thi lại với nhau rồi chia đôi
+ Mỗi người chỉ được nhận duy nhất 1 giải thưởng
+ Thứ hạng tô đậm là người được yêu thích nhất

Các bạn đoạt giải lưu ý :
+Tạo hộp thoại gửi về tài khoảng HMF Ban Tổ Chức
+ Tiêu đề là " Nhận quà sự kiện Biggame Đêm hội trăng rằm "
+ Nội hội thoại gồm
Họ tên đầy đủ
Tên người nhận quà
Số điện thoại
Địa chỉ nhận quà
 
Last edited:

temotojirimo12

Cưu TMod Cộng đồng | Cựu PCN CLB Lịch Sử
Thành viên
4 Tháng mười một 2018
1,503
4,901
496
19
Cà Mau
THPT Hồ Thị Kỷ
Loa! Loa! Loa! :Chuothong3
Giờ vàng đến rồi và bây giờ là màng công bố kết quả của biggame:Chuothong36
Giải nhất : @Đỗ Hằng ( 1 túi rút, 1 áo thun, 2 bút)
Giải nhì: @cool boy (1 túi rút, 2 bút)
Giải ba : @Quang Đông (1 mũ 2 bút)
Giải thưởng ấn tượng: @Junery N
( 1000 HMC
CUỐI CÙNG XIN CHÚC MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẠT GIẢI:MIM29
HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI VÀO BIGGAME :Chuothong34TIẾP THEO! :Chuothong34
 
Last edited:
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom